Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa
Kankitsu YusuraShugasuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 335 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:48

Gửi đến : Kusumi Chiharu.

Xin chúc mừng, ngài đã được chọn để trở thành một trong những Luyện Quái Sư đời thứ 7.

Làm ơn hãy chọn một trong những quái vật ở danh sách dưới đây; ngài nên nhớ đây không những là người đồng hành đầu tiên của ngài mà nó còn sẽ giúp ngài với những cuộc huấn luyện hàng ngày, vì vậy làm ơn chăm sóc nó cận thận.

default.JPG

default.jpg

Thật ra, theo quan điểm của mình, tôi cảm thấy ngài có tài năng và nền tảng đề trở thành một “vua quỷ” trong tương lai.

Tuy nhiên, từ tận đáy lòng mình, tôi chúc ngài gặp may mắn từ nay trở đi.

Từ: Luka (Hiệp hội Quái Vật Quốc tế).

“Ding Ding”

Sáng sớm một ngày đẹp trời.

Điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn quảng cáo.

Nhìn qua nội dung, toàn mấy thứ vớ vẩn.

Nghĩ chắc đây lại là một kiểu lừa đảo mới, tôi định xóa luôn nó đi ngay, nhưng vì vài lý do tin nhắn này làm tôi thấy hơi hiếu kỳ.

“Cái này... Có vẻ giống như ‘một trò đùa nào đó...”

Trong số những câu trong tin, chẳng có ‘Đường Link’ lẫn ‘Địa chỉ trang chủ’ nào được viết ở đâu cả.

Trong trường hợp này, ai gửi vậy nhỉ? Mà mục đích của hắn là gì?

Hơn nữa, bọn quái vật làm gì có thực...

Mặc dù tôi chẳng tin vào cái tin nhắn này, cơ mà tại sao người ta lại không chuẩn bị nội dung cho tốt hơn.

Cuối cùng tôi không hẳn xóa cái tin nhắn này mà chỉ chuyển nó sang phần tin spam.

... Chắc thế này là ổn rồi

Một lần nữa lăn lên giường, tôi lại cảm thấy ngáp ngủ.

Có lẽ, một khi tỉnh dậy lần nữa, tôi sẽ quên hết tất cả mọi thứ đã xảy ra trong sáng nay.

Cơ mà có một điều tôi không thể ngờ.

Rằng do cái hành động bốc đồng ngớ ngẩn đó mà đã dẫn đến một cái mớ hỗn loạn giữa ba con quái vật...

Bình luận (0)Facebook