Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa
Kankitsu YusuraShugasuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt - Chuyện xảy ra sau đó

Độ dài 2,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:48

Nghĩ vụ của học sinh không phải là chiến đấu chống lại một tổ chức bí ẩn nào đó mà học hành mới là ưu tiên hàng đầu.

Sau vụ việc đó, hai ngày đã qua kể từ sau trận chiến.

Học viện Seiran lại bước vào những ngày học tập một lần nữa, dần dần từng chút một, chúng tôi quay lại cuộc sống thường ngày. Tôi có thể nói rằng ngay lúc này đây, cũng không tồi khi nghe những tiết học chán phèo này.

Liệu đây có phải là một cuộc sống yên bình? Nhất là khi vừa gặp phải một trải nghiệm kịch tính vậy, tôi dường như nhận đã ra được những thứ quan trọng của mình.

Lúc này, tòa nhà đã bị phá hủy của trường trong trận chiến của Zonmi và Kyouko đang được xây dựng lại, ngạc nhiên thay chẳng có bất kỳ thông tin lẫn người chứng kiến nào vào lúc đó.

Chắc hẳn là do IMA - hay nói cách khác Luka-san đã làm gì đó trong bí mật rồi.

Nếu là vậy tôi có một vài thứ muốn kiến nghị thêm về chất lượng học viên của học viện Seiran này

Mà có vẻ không ai yêu cầu đuổi học 2 cô gái xinh đẹp này rồi. Cũng do nếu vậy thì tỷ lệ học sinh nam sẽ lại tăng lên thôi.

Sau giờ học.

Tôi tới thăm văn phòng của Hiệp Hội Quái Vật Quốc Tế.

“Xin lỗi vì đã gọi em đến đường đột như này. Nhưng chị có một điều muốn thảo luận với em càng sớm càng tốt.”

“Không vấn đề gỉ đâu. Em cũng có chuyện cần nói với chị.”

“Ôi ôi, chẳng lẽ em đã yêu chị rồi ư?”

“Chẳng lẽ chị không thể nói chuyện một cách nghiêm túc ư?”

“Ế … nhưng mà trái tim của chị chưa sẵn sàng đâu…”

Tính đến này là lần thứ 9 mà Luka-san làm những trò đùa khó hiểu của mình.

Như mọi khi, cái con người này thật khó để nắm bắt được mà.

“Bỏ qua mấy trò đùa đó vậy. Mà thật sự rất tuyệt vời đó~, một mình em mà đánh bại một gã thuộc ‘Black Tamer' cơ đấy”

“Đấy không phải do em mà nhờ sức mạnh của 3 ngươi kia cơ.”

"Fufu~n."

Tôi có đang nghĩ quá lên không nhỉ? Có vẻ lúc này trong khoảng khắc, Luka-san tỏ ra một biểu hiện buồn phiền.

“Này, liệu em có tin không nếu chị nói với em điều này?”

“...Gì vậy chị?”

“Thật ra về việc 3 cô quỷ bên cạnh em ý~, đấy không phải là lỗi ngẫu nhiên đâu~, chính chị đã làm như vậy đó~. Luka tài giỏi đây đã thấy được tài năng trong em từ đầu rồi, sẽ thật phí phạm nếu để dành mấy cô nàng quỷ đó, vậy nên chị đã lập kế hoạch gọi toàn thể các em ý đến một lúc đó~.”

“... Có phải thật vậy không?”

“Tất nhiên là chém gió rồi. C.H.É.M.G.I.Ó đó”

“...”

Tôi lại bị lừa rồi.

Cái ngày tôi tiếp xúc với chị ấy cũng là lúc tôi chẳng còn phân biệt thật giả được nữa.

“Vậy thì, chúng xong rồi đây, đống tài liệu này.”

“Cảm ơn chị nhiều.”

Thứ mà Luka-san đưa tôi là một tệp tài liệu cần thiết để trở thành một Luyện Quỷ Sư - Tôi đã liên lạc trước đó để nhờ chị ấy chuẩn bị mọi thứ cho.

Đây là… những gì được viết trên đó

Từ giờ tôi sẽ cùng với ba cô gái này… đó chính là sự lựa chọn của tôi

“Lúc này em đã trưởng thành rồi đó; chị đã không còn nhận ra em được nữa đó Chiharu-kun”

“Thật vậy à?”

“Đúng vậy đó, thẳng thắn mà nói lần đầu gặp em, chị đã nghi rằng em là một tên vô tích sự đó. Bởi vì… Em biết không? Lúc đó em còn do dự không định trở thành một luyện sư.”

“Ha, ha… Hóa ra là vậy.”

“Thật ra, điều gì đã thay đổi em vậy? Khiến em tự nguyện trở thành một luyện sư~”

“Dễ hiểu thôi mà. Em muốn bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho những cô gái mà em đã gặp.”  

“Fu, fu  Liệu có phải là Zonmi-chan? Hay là Kyouko-chan? À Iris-chan nữa?”

“... Tất cả mọi người luôn, Zonmi, Kyouko và cả Iris nữa. Em muốn tất cả mọi người liên quan đến vụ việc đó đều cảm thấy hạnh phúc… À tính cả Manami nữa.”

Do dự trong một lúc, tôi quyết định thêm sự tồn tại của em gái tôi nữa.

Tôi không muốn điều đó lắm, nhưng… nếu không phải nhờ em ấy thì tôi vẫn còn đang bị nhốt ở chỗ ở Iris

“Oh~ Đây là một lời tuyên bố lập Harem à. Em đã làm được rồi đó! Tên nhân vật chính vô dụng toàn tập☆!”

“Chị nghĩ em là kiểu nhân vật chính nào vậy!?”

Thình thoảng thật khó để thấy được ẩn ý thật sự từ những lời Luka-san nói.

“Hey hey, Nhân-tiện~, em không định thêm tên chị vào à~?

“Chị có thể tự bảo vệ chính mình rồi!”

“Buu, buu. Sao lại phân biệt thế…”

Tôi không rõ liệu chị ta đang diễn hay không, nhưng chị ta trông như đang bĩu môi ý.

Có một câu hỏi mà tôi cực kỳ thắc mắc cho đến tận bây giờ.

Cái con người này… Thật sự!

Chị ta lại là người đứng đầu danh sách ứng cử viên cho vị trí Quỷ Vương tiếp theo đó.

Tôi không rõ liệu chị ta có giấu đi nguồn sức mạnh của mình… Nếu cứ tiếp tục làm Luyện Quỷ Sư, liệu một ngày tôi có thể vượt qua chị ta không nhỉ?

× × ×

Lúc trở về, khi tôi mở cửa căn nhà thương yêu của mình ra.

*PAN! PAN! PAN!*

Một tiếng động lớn bất chợt vang lên.

"Onii-chan♪ Chúc mừng anh đã nhận được một công việc~♪"

“Ui?”

Ngay tức khắc, người em gái của tôi nhảy sà vào ngực tôi.

“... Này này, ngực em đang chạm vào anh đó… Tránh ra nào.”

“Không phải là chạm mà em đang ấn chúng vào đó.”

Tôi bằng cách nào đó đang được nghe những lời mà chỉ xuất hiện trong manga.

“... Các người có chắc mình là anh em cùng huyết thống không vậy? Và kể cả vậy đi nữa chẳng phải điều này không đứng đắn chút nào sao?”

“Không vấn đề gì cả, vì cái người không đứng đắn là Manami thôi! Hơn nữa, gì đây?...”

Tôi hiện giờ khi trở về nhà đang được chào đón bởi một cảnh tượng ngỡ ngàng đến mức không thể tin được.

… Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi có thể gặp được toàn bộ bọn họ cùng một thời điểm.

Những người đang có mặt ở đây chính là những người đã có mặt trong vụ việc vừa rồi, các cô Quỷ nữ. Zonmi, Kyouko và cả Iris nữa.

Cả ba đối thủ đều tập trung lại và chia sẻ khoảng khác hòa bình này, thật là một cảnh tượng đáng để nhớ đến...

Cả người đã phá hỏng tất cả bầu không khí lúc này nữa, đứa em gái ngu ngốc của tôi.

“Giữ chặt nhé!”

“Này! Đừng có mà trèo lên anh như vậy, và bỏ cái chân đang cuốn anh ra ngay!”

"...Ng—" "...Ng—"

“Đừng có nhìn mà! Các cô… Đừng nhìn tôi bằng anh mắt ấy mà!

Iris và Zonmi, đang gửi những cái nhìn khinh bỉ đến anh em chúng tôi.

“Hừm. Đúng như ta nghĩ, loài người đều là những kẻ ngu ngốc. Đúng lúc ta đang bắt đầu nghĩ tốt hơn về bọn chúng.”

“... Lạ thay lần này ta lại đồng ý với con Red Dragon này. Để mình bị quyến rũ bởi cơ thể phụ nữ vậy, con đường trở thành Quỷ Vương của anh càng ngày càng tăm tối đi.”

“...”

Giá trị của tôi đã bị tụt dốc thẳm hại đến mức độ nợ xấu của đất nước Hy Lạp rồi.

[ Thỉnh thoảng thằng main đưa ra những ví dụ mà tôi học bao nhiêu năm vẫn chưa biết ]

“... Fu, fu tôi sẽ không bao giờ nhường lại Onii-chan cho mấy người mới các cô đâu.”

Manami bám chặt vào người tôi như con gấu túi (Koala) leo cây vậy, đã thế còn nở một nụ cười quỷ quyệt với hàm ý như ‘Đúng như kế hoạch…!’ vậy.

ZRD4YSL01BklQSQ1zD5DCBzXu_U8yKDphOWpYjoikTcTOcmpite4GoaeJbkzM5aq3w9ZkcoNNgz5xYuDGUWhduq1YNfcKI_QN17d9KKmyGgLTFHIM5W8j6sfy7PqfjcpdwKết quả hình ảnh cho koala pokemonKết quả hình ảnh cho koala pokemon

Chẳng lẽ con bé này … làm vậy là có mục đích cả?...

“... Thôi được, mà tại sao các cô lại tập trung ở đây vậy?”

Bằng cách nào đó tôi đã khiến con em nới lỏng mình ra, cuối cùng tôi có thể hỏi về mối bận tâm của mình.

Kyouko nghe vậy liền vỗ ngực mình nói.

“Đây là buổi tiệc chúc mừng cho Haru đã trở thành một Luyện Quỷ Sư cùng với việc lập khế ước với cô ta” (ý nói đến Zonmi đó)

"... Ah—"

Nói cách khác đây là một bữa tiệc bất ngờ à?

Và, vẫn có vài thứ mà tôi vẫn chưa hiểu

“Vậy thì ai là người đề xuất ra bữa tiệc này?”

"..." "..." "..."

Từ cách nhìn lảng tránh vào nhau của ba người họ khiến tôi phần nào có thể đoán ra câu trả lời rồi.

“... Thực sự tôi cũng không phiền dù là ai đi chăng nữa đâu, tôi nghĩ các này cũng là điều tự nhiên thôi bởi vì là tập tục của thế giới bên kia mà.”

“... Th-thật sao?”

À ra vậy. Có vẻ như chính Zonmi là người đề xuất, trông cô có vẻ hào hứng hơn tất cả mọi người, cô còn trang điểm nữa kìa. Thêm nữa, cô ấy còn đang mặc một bộ váy đắt tiền được mua ở chỗ nào chả ai biết cả...

Còn một điều khác, chúng tôi còn đang cùng đeo một chiếc nhẫn khế ước giống nhau chứ.

Nói cách khác, trông khá giống một lễ cưới nhỉ… điều này khiến tôi thấy xấu hổ một chút.

“Nhanh lại đây nào, chúng tôi còn đặt hẳn một chiếc bánh cho 2 người đó.”

[ Khác đếch gì lễ cưới đâu ]

"... Ou."

Cởi bỏ đôi giày ra, tôi bước thẳng vào trong nhà mình.

Cảm giác bưới đi của tôi hôm nay nhẹ hơn mọi khi, chẳng lẽ do mình tưởng tượng?

Tôi nghĩ mình nên nói về những gì sẽ xảy ra từ nay về sau.

Vì là một Luyện Quỷ Sư tân binh, ngay lúc này tôi chỉ có một chiếc nhẫn thôi, nhưng nếu tôi được công nhận khi có thành tích nào đó, nếu tôi đề nghị lên IMA, chắc tôi sẽ có thể tăng thêm số lượng nhẫn.

Zonmi, Kyouko, Iris, - mong rằng cái ngày mà tôi có thể lập khế ước với cả 3 người sẽ đến sớm thôi

Nhân tiện nói thêm.

Cái vụ đi nghỉ dưỡng của Luka-san sao mà trùng hợp quá vậy. Cứ như là lý do khiến tôi phải đi đây đi đó với Zonmi và Kouko vậy. Chẳng lẽ tất cả những điều đã xảy ra chỉ đơn giản là kế hoạch của Luka-san, cái người mà có cái tài năng thiên bẩm luôn mang đến hỗn loạn.

Đáng sợ quá mà, tôi thật sự không thể ứng phó nổi với con người đó

“Ế, Mà sao tớ lại phải làm chủ trì bữa tiệc này?... Tớ thật sự không biết phải làm gì, nhưng… mọi người, hãy ăn bánh mì nướng nào. A, Manami-chan, đừng có mà thêm cái gì lạ vào ly của anh trai em chứ."

“Tch. Cái này là Kyouko-oneechan mời anh nè.”

“Lần này em lại định làm trò gì đó hả Manami?”

“Được rồi, vì kế hoạch lập khế ước với Haru-”

“Vì vấn đề hôn nhân với Onii-chan-”

“Vì ngày trả thù đang đến gần-”

“””Cạn ly”””

“Chẳng phải các cô đang mong đợi quá mức hay sao!?”

Người đang thắc mắc chính là Zonmi, có vẻ cô ấy vẫn chưa rót đồ uống vào ly mình.

Tất nhiên, đối với những cô quỷ nữ này (dù Manami không phải quỷ…), chẳng lẽ cô ấy cũng nghĩ tất cả chúng tôi sẽ lập khế ước với nhau sớm thôi ư ?

Tuy vậy

Nói điều này nghe có vẻ xấu hổ, nhưng … bằng cách nào đó tôi không ghét cái bầu không khí tự do này.

Bởi vì ---

Tất cả mọi người đều đang cười vui vẻ mà.

Không có một dấu vết gì về những trận chiến đã xảy ra ngày qua ngày còn đọng lại cả.

Tất cả bọn họ đều háo hức làm những việc mà họ muốn.

Và tôi… Tôi muốn bảo vệ những nụ cười đó mãi mãi, đây là những ước muốn thật lòng trong trái tim tôi.

“Đây chính là khoảng khắc lớn lao của tôi…”

"Ha, ha..."

Có vẻ cô ấy đang cảm thấy hứng khỏi...

Từ giờ, nếu tôi cứ tiếp tục làm một Luyện Quỷ Sư, có vẻ tôi sẽ phải tiếp tục đối mặt với những mối nguy lớn. Và có thể tôi sẽ gặp phải nhiều nỗi thất vọng.

Nhưng. Cho dù vậy

Với những cô nàng này, tôi thấy mình có thể vượt qua mọi thứ…

[Nghe kiểu bám gái]

default.png

"Hyau!?"

*Fshhhhhhhhhhh*

Một âm thanh nghe như kiểu thoát khí, Zonmi cùng lúc đó hét lên.

“Ai đã làm? Ai đã sóc cái chai này hả!? Uuu, lại đúng ngày hôm nay nữa… Cái váy này tôi đã phải chọn thật kỹ chỉ dành cho ngày hôm nay thôi…”

“Ế— ai mà làm vậy nhỉ—. Manami không biết đâu đó♪ Hay nói cách khác, chắc do cô định quyến rũ Onii-chan với cái bộ đồ khiêu gợi đó dù mình là một con Zombie.. Chẳng phải đây là trời phạt sao?”

“.. Fu, fu, fu. Cô em bé nhỏ, ngày nào chứ hôm nay thì tôi không thể bỏ qua được. Cô nghĩ sao khi tôi lột trần truồng cô ra rồi trói kiểu mai rùa nhỉ?”

“Kyaah—, em sợ quá đi—. Cứu em với Onii-chan— con Zombie này đinh bắt nạt em—”

“...”

Tôi nghĩ mình có thể vượt qua mọi khó khăn, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

Bình luận (0)Facebook