• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 607 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:55:33

Ngày hôm nay thật sự rất nóng ~

Do điều hòa ở chỗ làm đã bị hỏng từ trước, dường như công việc trở nên nặng nhọc hơn rất nhiều so với mọi hôm. Trong phòng, tôi đang nằm dài trên giường với điều hòa mở hết công suất. Đáng lẽ, tôi định làm bán thời gian tới tối, nhưng giờ đây tôi đột nhiên lại có thời gian rảnh.

Đúng rồi, dạo gần đây tôi không chơi game mấy, nên bật Cuộc chiến Người Thú lên nào.

Những người khác trong party hẳn là chưa online đâu, nhưng tôi vẫn có thể luyện tập một mình. Với dòng suy nghĩ đó, tôi đặt cục sạc điện thoại lên bàn, và bật game trong lúc lăn ra giường.

“Oh, Ryoma-san đã vào rồi này.”

Đứng đầu danh sách bạn của tôi, Ryoma-san được đánh dấu online. Không ngần ngại, tôi gửi tin nhắn cho Ryoma-san. Có lẽ cậu ta sẽ phản hồi sau ít phút, nên tôi có thể suy nghĩ một chút trong lúc đợi.

Sau 10 phút, Ryoma-san vẫn online nhưng không có một lời hồi đáp nào. Cậu ta dường như không đi quest nào, tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Có thể cậu ta quên tắt điện thoại? Tôi cũng hay quên tắt diện thoại trong lúc làm, nên khi tôi xong việc và nhìn nó, điện thoại chỉ còn một chút pin.

Ryoma hầu như không bao giờ bỏ qua tin nhắn của tôi, nên chắc cậu ta chỉ quên tắt điện thoại thôi. Sau khi đưa ra kết luận, tôi lựa chọn chế độ ghép trận và đi quest với những người chơi khác. Buồn quá, tôi lại muốn đi quest với Ryoma-san cơ.

* * * [note25994]

“Con có một cô bạn gái, bác thấy đấy.”

Những lời đó vang vọng trong đầu tôi, và cứa vào trái tim tôi. Tôi đang nằm trên giường và thấy người bạn game Yosshii-san nhắn tin, làm tôi thở dài. Yosshii-san, người mới vừa online 10 phút trước, nhắn tôi:

“Cậu có muốn đi quest cùng nhau không?”

Tôi đã nhận tin nhắn, nhưng lại không trả lời. Vì thế, Yosshii-san hiện giờ dang đi quest. Thành thật mà nói, sẽ rất khó khăn cho tôi nếu đi quest với Yosshii-san lúc này. Yosshii-san mà tôi thích, chính là đồng nghiệp Setsu-kun của tôi, và Setsu-kun ấy, đã có bạn gái rồi.

Biết được sự thật này làm tôi phiền não tới mức không còn tâm trạng để chơi game.

Vậy thì tại sao tôi lại nhìn vào màn hình này? [note25995]

Đó là bằng chứng duy nhất tôi có về mối quan hệ với cậu ta. Tôi muốn có một thứ gì đó gần gũi với cậu ta hơn, nhưng tôi không có bức hình nào cả, nên điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn vào màn hình game. Tên game của cậu ta là Yosshii-san, icon của cậu ta là một con chó, nhưng vì lí do nào đó, tôi có thể thấy được hình ảnh cậu ta cười. [note25996]

Well, cậu ta chưa từng cười trước mặt tôi bao giờ cả, nhưng lại cười khi nói chuyện với chủ quán. Tôi đã ở trong tình trạng này được một lúc rồi. Tôi cứ nghĩ về cậu ta, và những suy nghĩ đó không biến khỏi tâm trí tôi được. Với tôi - một người không hay nói chuyện với những đứa con trai khác ở trên trường - đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này.

Tuy nhiên, kể cả tôi cũng hiểu cảm xúc đó là gì.

Tôi chắc chắn rằng... rằng tôi... đã yêu Setsu-kun mất rồi.

Bình luận (0)Facebook