Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối: Part3

Độ dài 6,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 20:23:08

#

[Lộ trình riêng biệt <Game tình yêu ảo: CQ> và <CQ song song>: Sau 3 tiếng]

[Tình trạng thu thập “Item chủ đề”: Có 23 cặp đôi sở hữu nhiều hơn 1 Item chủ đề]

[Cặp đôi còn sót trong <CQ song song>: 2 cặp]

*

Lộ trình riêng biệt <CQ> đã trôi qua khoảng 3 tiếng sau khi chúng tôi chia tay cô gái Libra và tiếp tục tìm kiếm NPC khác.

Ở trường hợp của chúng tôi thì, dù bị yếu thế do lấy phải Item khởi đầu và Skill nhóm tệ, song luật của <CQ> không hề dành cho cuộc chiến trường kỳ. Hay đúng hơn, hiện trạng sẽ thay đổi tùy vào việc xúc tiến ở thời điểm này.

“Đầu tiên… những nhóm rank cao đang là những nhóm hoạt động nổi bật nhất”

Chạm vào tai nghe bằng bàn tay đeo găng màu trắng, Himeji đung đưa mái tóc bạch kim rồi khẽ cất lên.

“Ngay khi bắt đầu, nhóm chủ nhân và Azusawa-sama đã bị tấn công, khởi đầu là chị em Minakami, tiếp theo là nhóm bốn người gồm cặp đôi Enomoto-sama với Asamiya-sama và hai anh em Fuwa. Fujishiro-sama với Mano-sama đã trở thành cặp đôi qua <Dear Script> trước đây. Cuối cùng là cặp đôi không ai ngờ đến là Yuikawa-sama và Kazami-sama. Giờ khá nhiều team đã kiếm được nhiều hơn một Item chủ đề”

“Phải rồi nhỉ. Tạm thời tuy chưa có team nào hoàn thành cả… Song, tốt hơn hết là ta không nên xem trọng nó quá. Bởi lẽ chỉ cần sử dụng ability thôi là ta có thể che giấu tình trạng sở hữu Item rồi.”

“Ừm. Thực tế, giờ cũng chẳng có gì lạ khi có team chỉ còn một bước nữa là hoàn thành xuất hiện”

Đồng ý lời lẩm bẩm pha lẫn thở dài của Saionji rồi tôi đưa tay phải lên miệng. Theo như Libra nói, thời gian hoàn thành lộ trình riêng biệt <CQ> dự tính khoảng 5 tiếng. Ngoài ra, vì yếu tố NPC và <Dung hợp> được thêm vào <CQ song song> là cái dùng để đẩy nhanh lối triển khai game nên ta cho rằng thời gian đang bị rút ngắn cũng không sao. Theo đó, cái game này đã dần bước vào giai đoạn cuối.

“Ư, ư… Nhưng mà”

Azusawa gật gù trước câu chuyện của chúng tôi.

“Ví dụ như, nếu [Voucher tùy biến] của chúng ta chuyển giao cho cặp đôi khác thì game sẽ kết thúc ngay ở thời điểm đó. Cơ mà, liệu có ổn không ? Nếu mấy cái <Dung hợp> hay NPC tiện lợi như thế thì nó sẽ bị mọi người lạm dụng còn gì…?”

“Ưm, à, là chuyện đó à”

Tôi khẽ gật đầu trước mối lo ngại hiển nhiên.

Đúng như Azusawa nói, về yếu tố thêm vào <CQ song song> thì cũng không hẳn là chúng tôi tự đào hố chôn mình. Khi đăng ký game chính thức, quyền lợi để các cặp đôi nhận ân huệ là như nhau. Hay đúng hơn, nó có rủi ro nhất định.

“Không sao đâu Azusawa. Bởi vì khi chơi cái game này chẳng ai không tiến hành <Trao đổi> với <Cướp> cả. Mấy trường hợp hi hữu như chẳng hiểu tí gì về luật, đen đủi đến mức không bắt gặp cặp đôi khác, hay biết trước <CQ song song> từ đầu và lên chiến lược hiệu quả để xen ngang sẽ không có đâu. Tôi không nghĩ lại có nhóm nào như thế cả”

“Vâng, đúng vậy”

Đung đưa mái tóc bạch kim, Himeji khẳng định lời tôi nói. Nhìn tôi bằng ánh mắt trong xanh, cô ấy tiếp tục nói bằng giọng điệu trong trẻo.

“Đúng như chủ nhân dự đoán. Hiện tại chỉ còn một vài cặp đôi trong <CQ song song>. Hay đúng hơn, ngoại trừ chúng ta ra thì còn đúng một cặp. Tuy nhiên, ta có thể loại bỏ hoàn toàn yếu tố như không hiểu luật hay xui xẻo đến mức không bắt gặp cặp đôi khác, và dự đoán được ý đồ của họ hẳn hoi”

“Hê ? Thế họ là ai ?”

“Vâng. Là Nakiri Raika-sama và Rindou-sama. Hai người thuộc học viện Amanezaka khu mười bảy”

“........Là họ à”

Vừa cảm thấy sự can thiệp mạnh mẽ từ <Nữ thần thất bại>, tôi vừa khẽ co giật bờ má.

Trong tất cả các cặp tham gia lộ trình riêng biệt <CQ>, hai người Himeji vừa nhắc đến thuộc nhóm chúng tôi cần đặc biệt cảnh giác. Tại học viện Amanezaka luôn giương cao phong tục chú trọng nhân tài, Nakiri Raika là người đã đạt top trong cuộc tranh hạng kỳ nửa năm và sở hữu tên gọi <Mãnh thú cuồng nộ>. Ngoài ra còn cả Rindou Kai, người cực nổi tiếng trên đảo học viện là [Stranger] mạnh nhất đảo Luna và giúp Amanezaka 3 năm liên tiếp giành chiến thắng <Cuộc chiến du học dã ngoại>.

“Ưm…”

Tôi thử cho hiển thị thông tin cặp đôi của họ lên thiết bị.

[Cặp đôi: Nakiri Raika - Rindou Kai]

[Số Item chủ đề sở hữu: 0/ Tổng số Item sở hữu: 43]

“Oa ?”

Bất giác, Azusawa đã thốt lên trước luồng thông tin không thể tin nổi đập vào mắt mình. Mà, lần phản ứng này của chị ta cũng không hẳn thái quá. Số Item tồn tại ở game này là 83 cặp x 3 = 249 chủng loại.  Trong đó, cặp Nakiri và Rindou đã chiếm mất ⅙. Sự phân bổ mất cân bằng rất rõ ràng.

Vừa vung vẩy cánh tay, Azusawa vừa hỏi bằng giọng điệu sốt sắng.

“S, s, sao lại thế ? Không phải họ đang chiếm rất nhiều Item đấy à ?”

“Mà, chắc cái này cũng là do ảnh hưởng của <Nữ thần thất bại>. Số Item họ sở hữu, hầu hết đều lấy được thông qua NPC. Thế, như tôi nói lúc nãy, NPC có trách nhiệm thu hồi Item đã tiêu hủy trên sân. Song, người có thể tiếp xúc với NPC chỉ có thể là cặp đôi trong <CQ song song> thôi”

“A…. R, ra thế ! Vì các người chơi khác dần dần rút khỏi <CQ song song> rồi nên giờ chỉ còn chúng ta và một nhóm khác là có thể lấy Item từ NPC. Theo đó, tùy từng tình huống mà chúng ta sẽ đại thắng. Th, thế nên <Nữ thần thất bại> mới can thiệp vào game và cho nhóm kia thật nhiều Item.”

“Em cũng nghĩ như vậy, Azusawa-sama. Nhờ có <Nữ thần thất bại> nên may mắn của Rindou-sama với Nakiri-sama mới được đẩy lên đến cực đại. Bằng chứng là vừa nãy họ đã lấy được tận 7 Item qua cái game cực kỳ đơn giản như chỉ cần ấn nút.”

“........Đúng thực khó tin nhỉ”

Bất giác, tôi cất lên vẻ ngán ngẩm trước lời nói của Himeji. Nếu nghĩ theo lối Nakiri với Rindou đã hút hết vận may của chúng tôi cũng không hề vô lý chút nào. Dường như sự đen đủi mà <Nữ thần thất bại> mang đến tuyệt nhiên không phải theo lối trực tiếp.

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa tiếp lời.

“Item có thể lấy từ NPC phần lớn là hàng được bán lại, thế nên việc thu thập Item chủ đề về cơ bản là không có. Tuy nhiên, về mặt chiến lực thì hai người họ sẽ thuộc hàng top. Do có quá nhiều Item nên họ chỉ cần bán đi những cái không cần thiết rồi trao đổi là cũng kiếm được kha khá. Và cuối cùng là trở nên vô địch.”

“Ế….V, vậy cũng ổn sao ? Nếu cứ theo lối đó, chúng ta sao đuổi kịp họ chứ”

“Không hẳn. Này nhé Azusawa, chị nghĩ chúng ta đang dừng lại ở đây chỉ để chém gió với nhau thôi à ?”

“Đ, đâu có ! Chị tưởng chúng ta giải lao để giúp chị đỡ mệt chứ !”

“Mà, chị nghĩ thế cũng chẳng sao… Tóm lại, mục tiêu thực sự của chúng ta là cái khác. Chúng ta đang đợi Nakiri với Rindou ở đây. Kiểu gì họ cũng tìm chúng ta và chắc cũng sắp xuất hiện rồi đó”

“Ế ?”

Azusawa nghiêng đầu thắc mắc như chẳng hiểu gì.

Tất nhiên, tôi không hề ăn nói linh tinh. Hiện tại <CQ song song> chỉ còn lại hai nhóm. Vì có “Luật bổ sung cuối cùng” được quy định trong đó nên họ nhất định phải tìm bằng được chúng tôi. Bởi lẽ, dù chiếm lợi thế bao nhiêu hay chuẩn bị chiến lược mạnh bấy nhiêu, một khi đã phớt lờ chúng tôi thì họ tuyệt nhiên không thể giành chiến thắng.

Ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ đến đây thì.

“Chậc… quý ngài mạnh nhất đảo học viện, vô địch thiên hạ lại tém tẹm ở cái nơi như thế này cơ à”

Giọng nói hiếu chiến khốc liệt đột nhiên vang lên như bay theo cùng làn gió.

Thấy thế, tôi liền từ từ ngẩng mặt lên. Lập tức đập vào mắt tôi chính là hai người chơi sở hữu tính cách hoàn toàn trái ngược nhau theo nhiều nghĩa. Một là mỹ nhân gây ấn tượng mạnh bởi bộ đồng phục Amanezaka và mái tóc dài màu cam hệt như ngọn lửa địa ngục - Nakiri Raika. Người còn lại về cơ bản không mặc đồng phục Amanezaka. Thanh niên mặc bộ đồ kiểu thể thao, đội mũ lưỡi trai che mặt… Song, với thằng đã quá rõ như tôi thì, tôi liền nhận ra ngay. Bởi cậu ta chính là [Stranger] mạnh nhất đảo Luna, Rindou Kai.

““.............””

Cửa ải cuối cùng sở hữu 43 Item đúng theo nghĩa đen.

Đứng trước hai người họ, tôi khẽ cười nhếch môi như để truyền cảm hứng cho bản thân.

“Chào nhé… Tôi đang đợi hai người đấy”

*

*

#

<Lễ hội sao băng>, sự kiện lễ hội trường thống nhất trên toàn đảo ngày thứ năm. Khoảng 3 tiếng trôi qua từ lúc bắt đầu lộ trình riêng biệt <CQ>.

Hiện chúng tôi đang đối đầu với cặp đôi mạnh nhất học viện Amanezaka.

“Lâu rồi không gặp nhỉ, 7 sao”

Tiến lên vài bước để thu hẹp khoảng cách, Nakiri Raika chống một tay lên hông rồi cười nhếch môi nhằm ra vẻ.

“Trong khoảng thời gian không gặp mà đã có tận 3 cô gái hầu cận rồi cơ à, cậu trở thành tên sát gái từ lúc nào thế. Chưa kể, ai ai trông cũng như thần tượng vậy”

“Mà, cô cũng thuộc nhóm Idol còn gì ? Thế nên nổi tiếng khác gì nhau đâu”

“Phải rồi. Dù sao tôi cũng là Raika-chan được đồn đại trầm lắng, dễ thương như mèo mà. Tuy chẳng có đứa con trai nào hợp với mình, nhưng tôi vẫn đánh giá dựa trên vẻ ngoài đấy”

“Hê ? Dù cô bảo không có tên con trai nào hợp nhưng bản thân vẫn tham gia <Game tình yêu ảo> hẳn hoi nhỉ. Cơ mà, so với hồi <Cuộc chiến thực tập> tháng trước thì tôi thấy cô trông rất vui ấy chứ ? Không phải cô muốn thấy sự ngầu lòi của đứa em họ bên cạnh mình sao”

“C,c,c, cái đồ……….”

Nakiri luống cuống vẫy vẫy đôi tay như để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình trong lúc khịa nhau. Chết lặng trong phút chốc, sau đó chị ta hướng ánh nhìn sắc bén vào tôi.

“Cậu đang nói điều ngu ngốc gì thế, Shinohara Hiroto ? Tôi mà phải vui vì đứa em họ ngu si đần độn này á ? Đừng có điên, cho dù trời đất có đảo lộn thì cũng chẳng bao giờ xảy ra chuyện đấy đâu ! Nakiri-chan luôn luôn full động cơ, chất lượng cao, tuyệt hảo này… Một mình tôi cũng đủ làm mạnh nhất chứ chẳng cần đứa tặng kèm như Kai-kun !”

“Thế á ? Nhưng cô lại cất công gọi cậu ta từ đảo Luna về mà ?”

“Tất nhiên rồi ! Sao tôi chịu được khi phải bắt cặp với gã đàn ông khác ngoài Kai-kun chứ… C, cũng không hẳn là tôi muốn hẹn hò với Kai-kun hay gì đâu đấy nhé ? Khi nào trở thành người con trai mạnh mẽ, hợp với tôi thì hẵng nói chuyện tiếp !”

“Ế… Sao chị lại nổi nóng với em chứ…”

Nakiri mặt đỏ bừng quát tháo đứa em họ bên cạnh mình. Còn Rindou bị cổ túm áo thì chỉ bối rối gãi má. Bừng tỉnh sau chốc lát, Nakiri bỏ tay ra khỏi Rindou. Khi đã được giải phóng, cậu ta một lần nữa hướng về phía chúng tôi.

“E-to… Lâu rồi không gặp nhỉ, Shinohara. Cả Himeji-san và nữ hoàng nữa. Nhờ có mọi người nên tôi mới có thể quay trở lại đảo học viện.”

“.....À, tốt rồi nhỉ”

Bị cậu ta nhìn kèm nụ cười ngượng ngùng, tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Phải, chúng tôi và Rindou Kai, hay [Phantom] đã có mối quan hệ cùng hội cùng thuyền trong <Cuộc chiến du học dã ngoại>. Tuy việc cậu ta trở về làm tăng sức mạnh và khả năng uy hiếp của Amanezaka, song tôi vẫn rất vui. 

“Tôi nghĩ cậu chỉ có thể chữa chứng ám ảnh sau trận chiến ấy… nhưng không ngờ lại về được nhanh như vậy. Mà, thấy cậu khỏe là tốt rồi”

“Phải rồi nhỉ. Tôi cũng thấy nó khá thuận lợi, thế nhưng tôi lại gặp phải rất nhiều cuộc gọi điên cuồng từ Raika ngay trước thềm <Lễ hội sao băng>. Tôi nghĩ nếu không về chắc bả sẽ giết mình mất”

“.....A ? Chị mày giục lúc nào. Đừng có mà suy diễn lung tung”

“Nhưng ở đây vẫn còn một đống tin nhắn mà. Cỡ hơn 100 cái em chưa đọc, nhìn cứ tưởng thiết bị lỗi rồi cơ”

“.....Bị lộn, nó bị lộn đấy ! Cơ mà, là lỗi của Kai-kun vì không trả lời đấy !”

“A đau !”

Rindou cúi mặt xuống do bị ấn đầu.

Hưm, nhìn đứa em họ mình xong, Nakiri quay lại chỗ tôi.

“Thế, 7 sao”

“..........”

Dù chỉ thay đổi chút giọng điệu và sắc mặt thôi mà, tôi đã cảm thấy toàn bộ bầu không khí như biến đổi hẳn. Nakiri Raika, cô gái xếp hạng nhất trong học viện Amanezaka khu 17. Vừa trấn áp chúng tôi bằng khí phách toát ra từ bản thân, chị ta vừa lẳng lặng nói.

“<CQ song song>... kẻ bày ra cái trò nực cười này là mấy người nhỉ ? Ban đầu tưởng cái gì cơ, nhưng ai ngờ cậu còn kéo theo cả <Nữ thần thất bại> và định làm anh hùng. Quả đúng là quý ngài mạnh nhất đảo học viện, tột bụng thật đấy”

“Hê ? Cô cũng biết sự tình của Azusawa rồi à”

“Ờ. Lúc đầu tôi cũng chẳng biết đâu, nhưng chủ đề ấy cứ ngày càng hot. Học sinh lưu ban ở St.Rosalia với nguyên nhân là bị dính ngôi sao màu tối. Rất nhiều thông tin phỏng đoán được đưa ra như là lời nguyền này nọ và kha khá người phải rùng mình”

“Ra vậy… Thế ? Còn cô thì sao, Nakiri”

“A ? Chậc, sao tôi phải rùng mình về mấy cái lời nguyền ấy chứ. Giả sử ngôi sao bóng tối mà tới chỗ tôi thì, tôi sẽ viết lại về ý nghĩa sự tồn tại của nó”

“....Hà, cô thì kinh rồi”

Tôi nói kiểu đùa cợt. Đúng là Nakiri hoàn toàn có khả năng thắng bằng phương pháp chính quy dù trong trạng thái bị <Nữ thần thất bại> ám. Cái danh hạng nhất Amanezaka không phải chỉ để trưng.

Mà, tạm bỏ qua chuyện đấy sang một bên. Nakiri vừa hướng ánh nhìn sắc bén về phía tôi vừa tiếp tục nói.

“Không phải ai cũng có thể đối đầu với <Nữ thần thất bại>... Chuẩn bị game chuyên dụng để đánh bại nó là một ý tưởng rất tốt. Việc mời mọc tất cả người chơi một cách linh hoạt chính là cách làm yêu thích của cậu nhỉ. Mà, dường như tất cả các cặp đôi đều đã sử dụng <Trao đổi> với <Cướp> và out khỏi <CQ song song>.”

“Còn hai người thì ở lại quá lâu rồi đấy… Mà, nếu là người trong chế độ lý trí như cô thì, cho rằng cô sẽ lợi dụng <CQ song song> cũng chẳng có gì lạ”

“À. Cơ mà, tôi nghĩ vẫn còn nhóm khác ngoài mấy người đấy ? Chỉ có điều, để tiếp tục ở lại <CQ song song> thì ta phải vứt bỏ con đường giành chiến thắng chính quy. Và câu chuyện sẽ là làm sao tránh phát sinh thâm hụt tài nguyên nhỉ. Hơn nữa, tôi cũng không định bám víu vào <CQ song song> mãi. Một khi đã vắt kiệt tài nguyên tài tôi chẳng còn lý do gì ở lại nữa.”

Tuy nhiên, Nakiri cất lên bằng giọng nhỏ.

“Ở mục cuối <CQ song song> có đề cập đến thông số bí ẩn. Ngay cả bây giờ tôi vẫn rất hiếu kỳ. <Lựa chọn độ khó: Extra> ấy nó là cái gì ?”

“.....À là nó à”

Dự đoán được phần nào câu hỏi của Nakiri, tôi đường đường chính chính đối mặt, cười nhếch môi trước ánh nhìn dữ dằn của chị ta. Phải, đó chính là luật cuối cùng tôi thêm vào <CQ song song>. Bộ đếm vĩnh cửu dành cho người chơi định cản trở chiến lược của chúng tôi như cặp đôi Nakiri và Rindou.

[<Lựa chọn độ khó: Extra>]

[Người tham gia <CQ song song> sẽ bị giới hạn như dưới]

[Sau khi trải qua 2 tiếng từ lúc bắt đầu lộ trình riêng biệt, sẽ không thể tiến hành cả <Trao đổi> và <Cướp>]

[Tuy nhiên, giới hạn này chỉ áp dụng với đối tượng đang không tham gia <CQ song song>]

[Ngoài ra, <Lựa chọn độ khó: Extra> sẽ tiếp tục ngay cả khi <CQ song song> kết thúc]

“Hà…”

Vừa nhớ lại dòng văn bản luật mình dày công thiết lập, tôi vừa nở nụ cười bất địch.

“Có vẻ mấy người cảnh giác hơi muộn nhỉ, Nakiri. Nói đơn giản thì cái luật này chính là chế độ có độ khó cao hay ràng buộc cách chơi. Cô cũng từng thấy DLC của game hay trợ cấp hàng tuần rồi đúng không ?”

“Chậc… Chẳng cần biết thấy hay không, cơ mà cái này chẳng hợp với phong cách của tôi chút nào. Kai-kun cũng thế đúng không ?”

“? Em lại khá thích kiểu ràng buộc cách chơi ấy chứ ?”

“Cái gì cơ. Chị có nghe em nói muốn ràng buộc chị bao giờ đâu”

“Ừm, thì em cũng có nói bao giờ đâu…”

Trước một Nakiri đang đứng khoanh tay đỏ mặt, Rindou chỉ lắc đầu thở dài.

Tóm lại, cái luật này chính là câu trả lời cho mối lo ngại Azusawa ấp ủ. Vì <CQ song song> được coi là trận game chính thức nên những người chơi khác ngoài chúng tôi cũng có thể nhận ân huệ, theo đó vẫn tồn tại khả năng chúng tôi rơi vào đường cùng. Mặt khác, vì chúng tôi bị <Nữ thần thất bại> ám nên gọi nó là điều khoản đặc định chứ không còn là khả năng nữa. Hay đúng hơn, chúng tôi cần gây cản trở mạch chiến thắng của nhóm khác.

“Quả đúng là game có thông số cài đặt của Shinohara, nhỉ”

Khi tôi vừa nghĩ đến đây xong, Rindou ở trước mặt tôi liền kéo mũ lưỡi trai xuống một chút rồi mở lời.

“Tại cái luật này mà tôi với Raika sẽ không thể tấn công bất cứ ai. Có một đống Item mà không thể <Trao đổi> hay <Cướp> thì chẳng khác nào phí của giời. Hiện tại, chỉ có nhóm Shinohara là còn trong <CQ song song> và nằm ngoài đối tượng của <Lựa chọn độ khó: Extra>. À không, nói vậy hơi sai. Tóm lại là, bọn tôi chỉ còn cách rút khỏi <CQ song song> bằng cách khiến Shinohara trở nên không thể chiến đấu và <Cướp> Item. Bọn tôi đang bị dồn ép bởi cái quy tắc đấy nhỉ”

“Phải rồi”

Tôi khẽ nhún vai đáp trước lời nói của Rindou. Việc bị phong ấn <Trao đổi> và <Cướp> ở cái game này mang hai ý nghĩa đúng như cậu ta nói. Một là cấm hành động giao thương và tấn công cặp đôi khác, hai là cấm thoát khỏi <CQ song song>. Bởi lẽ điều kiện thoát khỏi <CQ song song> là tiến hành <Trao đổi> hoặc <Cướp>. Song, chúng đã bị trói buộc bởi <Lựa chọn độ khó: Extra>. Đó là lý do vì sao Rindou và Nakiri chỉ còn cách tới chỗ chúng tôi. Và cuối cùng, những người còn trong <CQ song song> như chúng tôi là nhóm nằm ngoài đối tượng của <Lựa chọn độ khó: Extra>.

Do đó.

“Như hai người dự đoán thì, đây là bẫy do chúng tôi cài đặt. Tại đây, nếu có thể khiến hai người không thể chiến đấu thì chúng tôi sẽ tới gần với chiến thắng hơn. Tất nhiên, ngược lại cũng vậy. <CQ song song> sẽ cưỡng chế kết thúc khi chỉ còn lại 1 nhóm. Song, chỉ riêng sự ràng buộc của <Lựa chọn độ khó: Extra> là kéo dài mãi. Một khi <Trao đổi> và <Cướp> không thể tiến hành thì ta cũng không thể sử dụng <Dung hợp> hay NPC. Vậy chẳng khác nào thua luôn”

“A ? Này, đừng có mà nhập nhằng nữa, kẻ mạnh nhất đảo học viện”

Người vừa ngẩng mặt lên nói là Nakiri Raika. Đung đưa mái tóc màu cam, top 1 Amanezaka hướng ánh nhìn sắc bén vào tôi.

“Bọn tôi và mấy người, bên <Cướp> thành công sẽ rời khỏi <CQ song song>. Tuy nhiên, vì không còn nhóm nào khác nên bên ở lại cuối cùng sẽ trở thành người chiến thắng <CQ song song> đúng không ? Vì là kẻ mạnh nhất đảo học viện nên chẳng lý gì lại không đặt bom cả. Thế, cô maid dễ thương vãi ra ở đằng kia, phần thưởng chiến thắng của <CQ song song> là gì ?”

“......Chị đúng là có cái nhìn sắc bén nhỉ. Quả đúng là Nakiri-sama”

“Phải rồi. Thế, câu trả lời là gì ?”

“Vâng. Trong luật cũng ghi hẳn hoi, phần thưởng chiến thắng <CQ song song> không phải là thứ gì đấy to lớn lắm. Nó chỉ là số điểm cá nhân khiêm tốn dành cho mỗi người thôi”

“Hô… Thế nó là bao nhiêu ?”

“Mỗi người chơi trong đội +500 điểm. Nó sẽ được tính toán tổng hợp sau khi kết thúc <CQ>. Ngoài ra, còn cả các Item đình kèm cùng phần thưởng nữa. Ở thời điểm <CQ song song> kết thúc, tất cả các món Item do NPC sở hữu sẽ thuộc về người chơi chiến thắng”

“Ra vậy. Mà, bao gồm cả những Item siêu hiếm thì, mấy cái trọng yếu hầu như đã bị bọn tôi cướp hết, mấy cái còn lại thì chẳng còn tí giá trị nào…”

Nakiri nhau mày suy nghĩ trước câu trả lời của Himeji. Song, lát sau chị ta đã bình tĩnh và đưa ra phán đoán thỏa đáng. Vừa thở dài, chị ta vừa khẽ lắc đầu.

“OK. Vậy để tôi điều chỉnh lại tình huống. Tuy bọn tôi sở hữu rất nhiều Item nhưng, tại <Lựa chọn độ khó: Extra> nên sẽ không thể tấn công ai ngoài mấy người. Song, ngược lại nếu có thể khiến cậu trở nên không thể chiến đấu tại đây, hay nếu có thể cướp Item thì coi như bọn tôi sẽ tạm biệt <CQ song song> và chuyển sang chinh phục <CQ> bằng chiến lực áp đảo”

“Phải rồi nhỉ. Trường hợp phía chúng tôi cũng thế. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi cướp Item hiếm và vô hiệu hóa hai người vĩnh viễn. Hay nói cách khác, giành chiến thắng ở đây chính là thắng <CQ>.”

Vừa nói vậy tôi vừa lôi thiết bị ra, sau đó tôi lựa chọn [Voucher tùy biến] nằm trong nhóm Item mình sở hữu. Một World Card có thể tái hiện hiệu quả của bất kỳ món Item nào. Cho mô phỏng [Đồng hồ đeo tay siêu cao cấp], món vũ khí mạnh nhất trong <CQ> rồi tôi khẽ  ngẩng mặt lên nói lời thách thức.

“Hai người tới đây đi. Từ giờ tôi sẽ làm đối thủ của hai người”

“...Không”

Mặt khác, Rindou đã lắc đầu. Khi mái tóc đen nhuộm kiểu inner color màu xanh dương, cậu ta liền giơ thiết bị đảo học viện loại tân tiến nhất lên chứ không phải cái sử dụng trên đảo Luna.

Cậu ta nói.

“Xin lỗi nhé Shinohara. Bọn tôi sẽ không theo chiêu trò của cậu đâu. Tôi biết rất rõ sức mạnh của cậu. Cậu không phải loại người sẽ lên kế hoạch kiểu được ăn cả, ngã về không. Chắc chắn cậu đang giấu phương pháp tất thắng nào đó. Thế nên, tôi sẽ không theo.”

“Hê ? Thế cậu định làm sao, Rindou ? Chẳng nhẽ cậu định ngoan ngoãn chịu trói à ?”

“Đừng đùa thế chứ… Tôi mà làm vậy chắc Raika sẽ giết tôi mất”

Rindou co giật bờ má rồi khẽ lắc đầu.

Sau đó, cậu ta thao tác thiết bị, cho triển khai ảnh chiếu món Item một cách trôi chảy. Đó là [Nhẫn kim cương] sáng lấp lánh. Món Item chủ đề của tôi với Azusawa, một món công cụ cực mạnh trong <CQ>.

Vừa cho hiển thị nó, Rindou vừa tiếp tục nói.

“Bọn tôi có một vài món Item loại tấn công. Ví dụ như, [Nhẫn kim cương] này có thể nhắm tới đối phương cách 100m và khiến họ rơi vào trạng thái không thể chiến đấu dẫu có sử dụng Item phòng ngự đi chăng nữa. Cơ mà, nó phải trúng mới nên chuyện, trượt là coi như chết luôn”

“? À, phải rồi nhỉ”

“Ừm. Tôi sẽ viết lại điều kiện trúng của nó. Skill cặp đôi của tôi với Raika là [Đồng xu rủi ro]. Sử dụng nó, tôi có thể thay đổi điều kiện phát động của tất cả Item thành “Tung đồng xu”. Dù là món Item khó sử dụng thế nào đi chăng nữa, tỉ lệ trúng vẫn là ½”

“......½ ? Đâu có”

Skill cặp đôi của Rindou với Nakiri đang hiển thị trên sâu đấu là [Đồng xu rủi ro]. Nghe hiệu quả của nó xong, bất giác tôi đã khẽ co giật bờ má rồi mở lời.

“Phải là 1/1 mới đúng chứ, Rindou, à không [Phantom]. Qua 3 năm khổ luyện trên đảo Luna, cậu có thể tự do thao túng mặt trước sau của trò tung đồng xu rồi còn gì. Cơ mà, có lẽ chính vì vậy cậu mới được ban cho skill cặp đôi kiểu thế. Một cách để <Nữ thần thất bại> tiêu diệt chúng tôi và để hai người giành chiến thắng”

“Chắc thế. Mà tôi cũng chẳng quan tâm tiểu tiết cho lắm”

Nói xong, Rindou nheo mắt bên dưới chiếc mũ lưỡi trai. Tuy cảm thấy bản thân có điều hơi khó nói nhưng cậu ta không hề lung lạc mà tiếp tục đối mặt.

“Thành thực thì, tôi không nghĩ khả năng của mình ngang hàng với trình độ của cậu. Tôi chỉ vừa mới quay trở lại đảo học viện và lần đầu tham gia <Lễ hội sao băng>. Tôi cũng chưa hiểu hết cách sử dụng ability, giả sử như tôi có thành thục đi chăng nữa, tôi không chắc là mình có thể thắng cậu. Nhưng tung đồng xu thì lại khác. Tôi đã khổ luyện kỹ thuật ấy trên đảo Luna. Cho dù đối thủ có là cậu đi chăng nữa, tôi sẽ không thua trong lĩnh vực này”

“..............”

“......Vẻ mặt tốt đấy, Kai-kun. Vậy mới là người con trai mà chị công nhận chứ”

Rindou tuyên bố sự thật phũ phàng chứ không hề khoa trương. Đứng bên cạnh cậu ta, Nakiri tủm tỉm cười như để hưởng ứng. Ngay lập tức, có một đồng xu đã xuất hiện trên lòng bàn tay chị ta. Đồng xu màu vàng được tái hiện qua chức năng thực tế ảo cả về xúc giác. Chỉ mặt trên của đồng xu là có trang trí hoa văn, Nakiri búng nó vào tay Rindou.

Và rồi.

“Hãy giải quyết trong một phát đi Kai-kun. Nếu không thì chị sẽ dỗi luôn đấy”

“Uồi, gì xấu tình vậy…. Nhưng mà chị không cần phải lo đâu, bởi vì…”

Nếu là cờ bạc thì em sẽ không thua ai cả. 

Vừa lẩm bẩm lời đó, Rindou vừa búng mạnh đồng xu đặt trên ngón tay phải. Đồng xu vàng bay lên cao trên không trung, nó quay vòng xong từ từ rơi xuống. Khi đạt độ cao ngang chúng tôi, nó tạo ra thứ âm thanh nghe bắt tai rồi chạm vào mặt đất… Song, mặt ngửa có khắc họa tiết đã hiện ra đúng như dự đoán.

““BANG !!””

Đồng thời, quả pháo kích siêu to được phóng ra. Bình thường chúng tôi phải tránh, hoặc sử dụng ability phòng thủ để vô hiệu hóa nó. Song, do cú tung xu của Rindou đã thành công nên đòn tấn công ấy chắc chắn sẽ trúng. Chưa kể, [Nhẫn kim cương] còn là loại Item tấn công xa đỉnh cao nhất. Nếu trúng, chúng tôi sẽ rơi vào trạng thái “Không thể chiến đấu”.

“...............”

Tuy nhiên, tôi vẫn đứng yên và tiếp nhận đòn tấn công ấy. À không, không hẳn là tôi không định làm gì. Sau khi tiến hành thao tác thiết bị trên tay xong, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại. Tư thế hệt như đang đứng chờ cái kết định sẵn.

Ngay khoảnh khắc đòn tấn công của [Nhẫn kim cương] trúng tôi, một vài hiện tượng liền sinh ra.

“............”

Đầu tiên hiển nhiên là vụ tôi rơi vào trạng thái “Không thể chiến đấu”. Loại hình phạt khiến cho toàn bộ cơ thể có cảm giác hơi tê giống như lúc Minakami tấn công. 

Tiếp theo là xử lý <Cướp>. Ở lộ trình riêng biệt của <CQ>, khi người chơi rơi vào trạng thái không thể chiến đấu, nó sẽ phát sinh thêm vấn đề xử lý cướp bằng cách lựa chọn một Item thuộc sở hữu của người chơi đối tượng. Theo đó, Rindou đã nhanh chóng lựa chọn món Item chúng tôi thu hồi từ NPC rồi chuyển về phía mình mà không chút do dự.

Song, mặt mũi cậu ta liền tối sầm lại khi nhìn xuống thiết bị để xác nhận kết quả.

“Ế ? Cái gì đây, không phải [Voucher tùy biến]...?”

Phải.

Đúng như Rindou nói, món Item cậu ta cướp về bằng cách khiến tôi rơi vào trạng thái “Không thể chiến đấu” ấy không phải [Voucher tùy biến]. Trước sự bối rối của Rindou và Nakiri, tôi chỉ chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ mỉm cười. May quá, có vẻ như tôi đã vượt qua nó.

“Xin lỗi nhé, vì biết hai người đang nhắm tới [Voucher tùy biến] nên tôi đã can thiệp lên tên Item bằng <Bug hiển thị>. Cái hai người vừa lấy về là Item rác [Trâm cài áo cũ] chứ không phải [Voucher tùy biến].

“Là ability loại làm giả à…. Chết tiệt, chúng ta bị chơi một vố rồi.”

Nakiri khẽ nhăn mặt. Cơ mà, dường như nó không phải vấn đề gì lớn đối với chị ta.

“.........Nhưng mà nhé, mạnh nhất. Đừng nghĩ rằng mới thế này đã kết thúc. Tuy chưa thể ra tay do vừa mới kết thúc trạng thái không thể chiến đấu, nhưng bọn tôi còn phải chịu sự ràng buộc vĩnh viễn từ <Lựa chọn độ khó: Extra>. Hay đúng hơn, bọn tôi đứng ở phía có thể tấn công một chiều. Tuy phải chịu trả phí nhưng chỉ cần cho cậu ăn phát thứ hai là…”

“Không. Đáng tiếc là tại đây game đã xong rồi <Mãnh thú cuồng nộ> à”

Người vừa cắt ngang lời tuyên bố của Nakiri chính là nữ hoàng 6 sao với mái tóc đỏ dài tráng lệ hay còn gọi Saionji Sarasa. Khoanh tay để trước ngực, cô ấy lặng lẽ bước tới bên cạnh tôi rồi nhìn chằm chằm vào Nakiri bằng ánh mắt màu ruby mạnh mẽ.

“Còn thiếu 1 bước nữa nhỉ. Mấy người đã tấn công và khiến Shinohara rơi vào trạng thái không thể chiến đấu rồi phát sinh <Cướp>. Tức là mấy người đã bị out khỏi <CQ song song>”

“À ? Thế thì có vấn đề gì sao hả, tiểu thư”

“Ấy chà, vì nó là thông tin rất quan trọng nên tôi sẽ nhắc lại nhé. Đúng như chị đã xác nhận vừa nãy, phần thưởng chiến thắng của <CQ song song> chẳng phải thứ gì to tát. Vì sự ràng buộc khá khắc nghiệt nên về cơ bản ta không nên thắng làm gì cả và bản thân điều đó đã là sai lầm. Vậy phải chăng chị bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng ở khoảnh khắc cuối cùng này”

“Điều rất quan trọng…? Chậc”

Trước câu hỏi cùng điệu cười của Saionji, dường như Nakiri đã ra hiệu để quay trở lại chế độ lý trí. Trút bỏ toàn bộ sức lực cơ thể, chị ta ngả vào cánh tay Rindou đứng bên cạnh rồi tiếp tục nói mấy lời rời rạc bằng giọng điệu chẳng rõ đang tỉnh hay đang mơ.

“<CQ song song>... Phần thưởng chiến thắng… Kết thúc <Trận đấu>.... Chờ đã, kết thúc ? Này 7 sao, để tôi hỏi một câu. Cái <CQ song song> này rốt cuộc được tạo bằng cách nào ?”

“Cách nào ấy à ? Tất nhiên là đăng ký với <Libra> theo cách chính quy rồi. Mà, tôi chỉ dùng <♱Đôi cánh đen♱> với <Copy lỗi> để ghi đè nó lên <CQ> thôi”

“<Copy lỗi> với <♱Đôi cánh đen♱>... Ability giới hạn trong ngôi sao nhuộm màu. Việc cậu tạo ra <CQ song song> bằng chúng tức là… Này, không phải chứ ? Khi <CQ song song> kết thúc thì đồng thời hai ability ấy cũng được giải phóng à ?”

“.......Hà”

Vừa thán phục trước khả năng quan sát khủng khiếp của Nakiri, tôi vừa cười nhếch môi bằng vẻ mặt ung dung.

“Như tôi nói đấy, Nakiri. Cái bẫy số một tôi thiết lập cho <CQ song song> sẽ phát động sau khi <Trận đấu> này kết thúc. Điều quan trọng chẳng phải phần thưởng hay gì, mà là ability giới hạn của ngôi sao nhuộm màu tôi vận dụng để tạo <CQ song song>. Giai đoạn <CQ song song> kết thúc cũng chính là lúc tôi có thể tự do sử dụng <Copy lỗi> và <♱Đôi cánh đen♱>. Nhân tiện thì, trên tay tôi vẫn còn cái [Voucher tùy biến] mà hai người vừa cướp trượt đấy”

“Vậy cậu định phục chế world card ấy bằng <Copy lỗi> sao. Cơ mà bên cậu là nhóm 4 người đấy, thế nên Item chủ đề cũng là 6 cái lận. Không phải quá dung lượng rồi sao ?”

“Mà, không sai. Nếu <Copy lỗi> mà vạn năng đến mức đấy thì tôi đã thắng ngay từ đầu rồi. Tuy nhiên…”

Vừa nói, tôi vừa lựa chọn [Voucher tùy biến] trên thiết bị của mình. Với hiệu quả có thể mô phỏng mọi Item tồn tại trong <CQ>, tôi sử dụng nó rồi tái hiện hiệu quả của “Item siêu hiếm” được nhóm Nakiri thu hồi. Món Item chưa được sử dụng lần nào cho đến nay. 

“[Vương miện cô dâu]... Nó là Item sở hữu hiệu quả cho khôi phục mấy cái như năng lực ability, câu lệnh hay Item đánh mất. Tôi sẽ sử dụng nó rồi khôi phục câu lệnh <Dung hợp>”

“......<Dung hợp> ?”

“À. Là phục chế toàn bộ Item sở hữu bằng <Copy lỗi>. Như Nakiri nói thì dường như không nhiều Item mạnh còn sót lại, tuy nhiên trên tay tôi có 37 Item phần thưởng chiến thắng của <CQ song song>. Nếu phục chế thì sẽ là 74. Vì tôi đã lấp 2 ô Item chủ đề bằng hàng phục chế của [Voucher tùy biến], nên chỉ cần có nguyên liệu Dung hợp là tôi có thể tạo ra 4 ô còn lại.”

“..............!”

“Xin lỗi nhé. Chiến thắng <CQ> là của tôi”

Trước lời tuyên bố chiến thắng của tôi, mỗi người Nakiri và Rindou đều đưa ra những phản ứng khác nhau. Nakiri thì cắn chặt phần môi dưới vẻ cay cú nói “Ra đó là mục tiêu thực sự à… chậc” rồi tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt bực dọc. Còn Rindou chỉ kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống trong tâm thế sẵn sàng.

Và rồi.

“Tuyệt, quá…”

Trong bầu không khí tĩnh lặng, lời lẩm bẩm của Azusawa đã văng vẳng vào tai tôi. Cô gái đen đủi bị <Nữ thần thất bại> ám. Trông sự tình hệt như một giấc mơ, chị ta loạng choạng bước tới chỗ tôi rồi cố gắng cất lên bằng khuôn mặt trông như sắp khóc.

“Thực sự, rất tuyệt… Ư, dù là senpai nhưng chị chẳng nói được lời nào tử tế. Bởi vì chị không nghĩ rằng chúng ta lại có thể thắng <Nữ thần thất bại> chứ. Kh, không lẽ, chị đang mơ sao ? Nếu vậy thì chắc chị sẽ không muốn dậy nữa…”

“Gì chứ, chị vẫn còn bán tín bán nghi sao ? Tôi đã bảo chúng ta có thể thắng rồi còn gì”

“Đ, đúng thế, nhưng… Ư, bởi vì chị, chưa từng thắng game lần nào mà. Thế nên chị không biết phải làm sao cả…”

“À… Ra thế”

Vừa nói, Azusawa vừa trưng ra vẻ mặt phức tạp trộn lẫn nhiều biểu cảm như kinh ngạc, an tâm, dao động, xung đột… Thấy thế tôi chỉ cười khổ rồi lắc đầu. Sau đó, tôi sử dụng ability trên thiết bị và tuyên bố bằng điệu cười đểu.

*

“Tất nhiên là chị có thể ưỡn ngực tự hào rồi. Bởi lẽ, chị chính là một thành viên trong nhóm của kẻ mạnh nhất đảo học viện này mà”

*

[Trận đấu số 001 <Game tình yêu ảo: Couple Quest/ Seek You> Kết thúc]

[Người thắng: Shinohara Hiroto/ Azusawa Tsubasa/ Himeji Shirayuki/ Saionji Sarasa]

[Phần thưởng chiến thắng: Bổ sung <???> số điểm cá nhân cho người chơi thuộc team chiến thắng]

[Xếp hạng cá nhân <Lễ hội sao băng>: Đang tính toán…]

*

LNN - Librarian Net News - Số đặc biệt

Trận đấu số 001

Trọng điểm <Game tình yêu ảo: CQ> 

*

Trọng điểm trận đấu số 001 <Game tình yêu ảo: CQ> !

Sự kiện thống nhất trên toàn đảo mỗi năm 1 lần <Lễ hội sao băng> ! Cuối cùng trong năm ngày, lễ hội đã sắp sửa đến hồi kết nya. Tại đây, Libra chúng tôi sẽ nhìn lại các cục diện nóng bỏng liên quan tới <Game tình yêu ảo: CQ> nya !

*

Toàn thắng <Nữ thần thất bại>. 

Azusawa Tsubasa-chan từ học viện nữ sinh St.Rosalia khu mười bốn, cô gái dính phải lời nguyền không thể thắng từ <Nữ thần thất bại> mà khá nhiều người trong nhóm học sinh năm ba biết tới đã chiến thắng <CQ> bằng cách không ai ngờ tới nya ! Đó là bản tin hot nhất trên toàn thể <Lễ hội sao băng> ! Cả mối quan hệ của cô với 7 sao - Shinohara Hiroto-kun cũng đang trở thành tâm điểm nya !

*

Thành công lớn của sự kiện tỏ tình !

Đó là sự kiện thông lệ hàng năm ? Cùng với sự kiện tỏ tình, ví dụ thực tế cho lời tỏ tình thực sự chính là rất nhiều thông báo đã được đăng trên STOC nya ! Hơn hết, còn có cả cặp đôi 6 sao siêu khủng nữa…! Mọi chuyện đang trở nên rất náo nhiệt nya !

*

[Stranger] mạnh nhất đảo Luna

Một người chơi thực lực không phải ai cũng biết ! Rindou Kai-kun của học viện Amanezaka khu mười bảy đã chính thức quay trở lại đảo học viện nya. Tuy chiến tích của cậu trên đảo học viện vẫn là ẩn số, song cậu là con ngựa ô phá kỷ lục không ai đạt tới nổi trên đảo Luna ! Sự đột phá của học viện Amanezaka đang rất được kỳ vọng nya !

*

Zombie ở Ibara, phong độ tốt ? Hay không tốt ?

Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã tỏ tình với Kazami Suzuran tôi trong <CQ> nya ! Tuy người trở thành cặp đôi với tôi là Yuikawa Kanade-kun nhưng, do cố gắng quá sức ở các <Trận đấu> bốn ngày liền hay sao mà, tại “Lộ trình riêng biệt” hầu như anh ta đã rơi vào trạng thái quan sát trận đấu nya ! Con số thu thập thuộc tính của <CQ> lên tới hơn 30 ! Điều này rất đáng khen nya !

Bình luận (0)Facebook