Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Nữ thần thất bại (Part1)

Độ dài 3,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-04 10:30:57

#

[<Lễ hội sao băng> thời điểm kết thúc ngày thứ nhất. Shinohara Hiroto/ Số điểm cá nhân 1080]

[Thuộc tính thu thập: <Anh trai>, <Kém tuổi>, <Học sinh ưu tú>]

Sau khi kết thúc <Ném bóng ba màu>, tôi và Himeji có tham gia thêm một vài game khác.

Nào là cuộc chạy đua vượt chướng ngại, biểu diễn nhạc cụ, rồi cuối cùng là game thoát hiểm. Trải qua nhiều <Trận đấu> đơn giản đậm chất lễ hội và trong nháy mắt thời gian đã thấm thoát trôi qua. Theo đó tôi kiếm được kha khá thuộc tính yêu thích với số điểm cá nhân, có thể nói tiến độ ngày đầu cũng không tệ lắm.

Hiện tại đang là 10 giờ tối.

Cơ mà, trước khi mở cuộc họp chiến lược với company tại phòng mình thì, tôi cần phải lót dạ trước đã.

*

“Để anh đợi lâu, onii-chan !”

Người bước đến trước mặt tôi bằng bước chân thanh thoát ấy chính là cô gái có đôi mắt hai màu đỏ đen bị mắc chứng ảo tưởng, Shiina Tsumugi. Một thành viên bổ sung của company, nhỏ học sinh trung học thiên tài. Bình thường nhỏ vẫn hay mặc bộ goth-loli phong cách ma vương, thế nhưng hôm nay lại có đeo thêm tạp đề.

Trên cái đĩa Shiina cầm là món mì ống kem tràn ngập hải sản.

“Xem nè ! Đây là món mì ống đặc chế của em đó. Tuy được chị maid giúp đỡ kha khá nhưng, nó vẫn là món đầu tay của em nhỉ ! Phải không, onee-chan !?”

“Ừm, Tsumugi-san”

Xuất hiện đằng sau Shiina trong trang phục hầu gái, Himeji khẽ gật đầu cùng biểu cảm dịu dàng.

“Đúng là hơi mất công thật, nhưng bữa tối hôm nay chính là món Tsumugi-san nấu. Còn em chỉ giúp thôi”

“Ế ~, TsumuTsumu cũng biết nấu ăn á, giỏi thế”

“Phải rồi nhỉ. Em cảm thấy Tsumugi-san vẫn còn triển vọng, chứ không như chị, em phải sửa lại toàn bộ. Cơ mà, em mong chị đừng vào bếp lần nào nữa”

“Ế, Shirayuki-chan thật tàn nhẫn. Chị đã cất công cố gắng tạo ra món độc đáo không theo công thức rồi mà…Ư, Hiro-kyun, em khen chị đi”

“Cái này là lĩnh vực món ăn mới rồi chứ đâu còn là sửa nữa”

Trước sự bĩu môi, nhõng nhẽo của người đẹp đáng tiếc, không có khả năng sinh hoạt như Kagaya-san, tôi chỉ cười khổ đáp. Vì là người luôn tỉ mỉ khi tạo ability hay hệ thống nên tôi nghĩ chỉ cần tuân thủ công thức thì chị ấy có thể nấu nướng, thế nhưng Kagaya-san vẫn là Kagaya-san thôi.

“Nè, nè, anh mau ăn đi, onii-chan ! Không nó nguội mất đấy”

Shiina dâng đĩa mì ra trước mặt tôi rồi nói. Đứng ngay bên cạnh, nhỏ háo hức nhìn tôi chằm chằm.

“À rồi, anh biết rồi”

Bị Shiina thúc giục, tôi nhanh chóng với lấy cái nĩa rồi cuộn một miếng cho vào mồm. Ngay lập tức, tôi cảm thấy vị của con tôm to và những sợi mì chạm vào lưỡi, sau đó thì vị đậm đà, nhẹ nhàng của sốt kem liền lan ra khắp miệng.

“Anh thấy sao, anh thấy sao ?”

Đặt hai tay lên đầu gối tôi, Shiina rướn người lên cùng vẻ mặt như không thể chờ đợi thêm nữa. Thấy thế, tôi vừa gật đầu, vừa đánh giá thật lòng.

“120 điểm”

“Wa, hoan hô”

(_______!?)

Giơ hai tay, cất lên như thể rất vui sướng rồi Shiina ôm chầm lấy vùng eo tôi. Nào là mái tóc đen mượt mà, nào là cảm giác mịn màng, nào là  mùi hương thơm ngọt ngào, chúng đồng loạt tấn công và khiến cho đầu óc tôi trở nên chết lặng. Song, tôi liền xoa đầu nhỏ để tiết chế bản thân không trở nên sa đọa. Thực ra, cái mì kem Shiina làm rất ngon. Tất nhiên, nhờ  sự giám sát của Himeji nên nó mới được như thế, nếu không chắc sẽ lại giống Kagaya-san mất. Chắc hẳn đây là vị nhỏ dành hết tâm huyết cho món mình nấu.

u659-12650e65-c237-4d92-8e38-75f9ec109eb0.jpg

Tóm lại, bốn người chúng tôi đã thưởng thức món mì do Shiina nấu. 

Sau khi nghỉ ngơi một lát xong, Kagaya-san liền nêu lên chủ đề chính

“Giờ thì, ta vào vấn đề cô gái mà Hiro-kyun nhờ nhỉ”

Tôi và Himeji ngồi cạnh nhau, đối diện với Kagaya-san và Shiina trên chiếc bàn. Tuy nhiên, Shiina đã chiếm hết một nửa cái ghế của Kagaya-san. Sử dụng cái tablet và thiết bị, Kagaya-san cho hiển thị dữ liệu ra trước mặt chúng tôi.

“Azusawa Tsubasa-chan là học sinh năm ba 1 sao thuộc học viện nữ sinh St.Rosalia. Cô gái senpai dùng ngôi xưng “Boku”, rất thân thiết và thỉnh thoảng làm vẻ mặt khá dễ thương. Cỡ này Hiro-kyun bị cuốn hút cũng chẳng có gì lạ, còn cảnh ngộ thì… Ưm, khá đặc biệt nhỉ”

“Bỏ qua cái chuyện em bị cuốn hút sang một bên… Cảnh ngộ đặc biệt có phải cái chị ta đã nói không ? Như là đen đủi hay chưa từng thắng game chẳng hạn.”

“Đúng là chị ấy đã nói thế nhỉ. Nhưng liệu nó có thật không ?”

Ngồi bên cạnh tôi, Himeji đặt câu hỏi. Nhìn chằm chằm vào đống dữ liệu do Kagaya-san hiển thị qua thiết bị, khẽ đung đưa mái tóc bạch kim, Himeji tiếp tục nói.

“Dẫu có đen đủi thế nào đi chăng nữa, vì nó theo xác suất nên nếu làm đi làm lại thì kiểu gì ta chẳng thành công. Chưa kể, ta còn có thể tự quyết định luật game nữa, cùng lắm là tạo nội dung không có yếu tố may rủi, như vậy không phải tốt hơn sao ?”

“Ừm, bình thường là thế. Nhưng trường hợp của Azusawa có hơi khác.”

“Khác ? Là sao…”

“Nó không phải kiểu đen đủi nửa vời như thế đâu. Để chị nói thẳng, con bé ấy là người sở hữu ngôi sao nhuộm màu đó. Ngay khi nhập học St.Rosalia, nhỏ đã luôn sở hữu nó rồi”

““...........Ế ?”

Tôi và Himeji há hốc mồm trước lời tiết lộ ngoài sức tưởng tượng của Kagaya-san. 

Tôi hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Azusawa là người sở hữu ngôi sao nhuộm màu. Ngoài khả năng đặc biệt, người sở hữu ngôi sao nhuộm màu còn bị rất nhiều người chơi nhắm đến. Chỉ cần thua game một lần thôi là ta sẽ bị cướp mất ngay, hay việc có được nó cũng vô cùng khó. Huống chi, Azusawa chưa thắng game lần nào cả. Suy ra, chị ta chắc chắn không thể sở hữu ngôi sao nhuộm màu.

Như nhìn thấu suy nghĩ tôi, Kagaya-san khẽ gật đầu rồi cất lên “Ưm”.

“Mà, bình thường ai cũng giật mình nhỉ. Thế nhưng, Azusawa-chan đích xác là người sở hữu ngôi sao nhuộm màu. Chỉ có điều, ngôi sao nhuộm màu của Azusawa-chan  hơi khác so với những gì Hiro-kyun và Shirayuki-chan biết. Cái con bé sở hữu chính là ngôi sao bóng tối”

Nói xong.

Kagaya-san lôi thêm cái tablet nữa từ trong cặp để trên ghế bên cạnh. Thứ đang hiển thị trên nó là ngôi sao nhuộm màu bất ổn và dòng văn bản hiệu quả. Khác hoàn toàn ngôi sao nhuộm màu thông thường, nó là ngôi sao cực âm gây ảnh hưởng xấu cho người sở hữu. Một dạng lời nguyền, dù có thua game đi nữa nó cũng không bị chuyển sang cho người chơi khác. Chừng nào còn chưa đáp ứng được điều kiện chỉ định thì nó sẽ  tiếp tục bám vào người sở hữu.

“Cái thể loại gì đây”

“Đúng như những gì nó ghi thôi. Ngôi sao bóng tối, loại sao tiêu cực gây cản trở cho người sở hữu. Tuy không nhiều nhưng trên đảo học viện vẫn có vài cái lưu hành. Về xuất thế thì chẳng biết từ đâu. Song, chị nghe nói có rất nhiều lời đồn đại. Rằng nó là ngôi sao được tạo ra theo cặp cùng ngôi sao nhuộm màu, hay 7 sao trong quá khứ đã sinh ra nó. Mà, tuy chẳng rõ như thế nào nhưng có một điều không thể sai chính là cho đến nay cả hội đồng và bộ phận quản lý đều không đưa ra bất cứ hành động nào cả. Thế nên, chị không rõ lắm do bên phía vận hành không thể xử lý hay họ mặc kệ không xử lý nữa”

“Dù là gì thì chúng ta vẫn phải làm gì đó nhỉ. Ngôi sao nguyền rủa không bị chuyển giao khi thua game à. Khiến con người ta phải phiền não và lưu ban tận hai năm lận, em cảm thấy vụ này có sự nhúng tay trên đảo học viện.”

“Chắc thế… Này nhé Hiro-kyun. Vừa nãy chị có bảo ngôi sao bóng tối không bị chuyển giao theo cách thông thường nhỉ. Vậy thời điểm nó phát sinh chuyển giao là khi nào thì, chỉ khi người sở hữu rời khỏi đảo học viện thôi. Tức là Azusawa-chan bị thôi học hay làm sao đấy và không còn trên đảo học viện nữa, lúc đó ngôi sao bóng tối sẽ chuyển sang người khác. Về cơ bản chắc nó thuộc kiểu chuyển giao ngẫu nhiên người trong học khu. Thế nên, chị nghĩ con bé mới không thôi học”

“Ra thế”

Tuy không phải chuyện gì vui vẻ nhưng điều này rất có lý. Vì Azusawa chỉ sở hữu duy nhất một ngôi sao bóng tối nên, nếu chị ta rời khỏi đảo thì nó sẽ tự động chuyển giao sang ai đấy. Nói cách khác, đây chính là lý do Azusawa không thể chạy trốn.

“Nhân tiện thì Kagaya-san. Chị có biết cụ thể hiệu quả ngôi sao bóng tối Azusawa sở hữu không ?”

”Cụ thể thì như Azusawa-chan nói đấy thôi. Hiệu quả ngôi sao bóng tối của con bé là cưỡng chế phát động ability đặc biệt <Nữ thần thất bại>. Mà, nói đơn giản thì nó là sự tồn tại ngược hoàn toàn với nữ thần chiến thắng”

“Ngược hoàn toàn với nữ thần chiến thắng, à. Tức là cùng cực của đen đủi  ?”

“Đúng, chính nó. Kiểu cho phát động ngược ability <May mắn> cấp độ 7 sao ấy, tóm lại ta sẽ bị đen đủi đeo bám. Với những game mang yếu tố may mắn, bản thân ta chắc chắn sẽ nằm trong tình huống tồi tệ nhất, còn trường hợp game khác thì ta sẽ gặp phải chuyện gì đấy và mất con đường chiến thắng. Cơ mà, nó không phải yếu tố tự nhiên đâu, bởi lẽ game trên đảo học viện luôn sử dụng thiết bị mà. Ví dụ như, gây cản trở chiến thắng bằng bug hay lỗi truyền tin chẳng hạn”

“À…”

“Em cũng chứng kiến ở game <Ném bóng ba màu> rồi đúng không ? Chị nghĩ con bé thực sự định đăng ký vào team của Minami-chan. Chỉ có điều khi thao tác, chức năng truyền tin đã gặp lỗi vào đúng thời điểm nhạy cảm, xong rồi màn hình bị loạn nhỉ. Nếu cứ liên tục ấn trong hoàn cảnh đó chắc chắn nó sẽ rơi vào đội trắng rồi. Chiến tích con bé đạt được cho đến nay là 139 lần 139 thua. Tỷ lệ thắng bằng 0%”

“Mu, mumu… Vậy là cố gắng thế nào cũng vô ích à ? Nếu là em, em có thể đánh bại cả nữ thần và ngôi sao bằng tối bằng [Ma nhãn] của mình”

“Ừm ừm. Ngoài TsumuTsumu ra thì, vụ này có hơi khó so với người bình thường nhỉ”

Shiina ngước lên nhìn Kagaya-san ở bên cạnh bằng vẻ mặt bối rối, còn Kagaya-san thì chỉ đặt tay lên đầu nhỏ. Sau đó chị ấy quay sang chỗ chúng tôi rồi tiếp tục nói.

“Thế nên con bé mới nói những lời như vậy với Hiro-kyun. Rằng em không nên bắt cặp với chị nhỉ… Mà, chị rất hiểu cảm giác của con bé. Đúng không, Shirayuki-chan ?”

“Vâng. Theo đó, ta sẽ không thể ngo lơ vụ này”

Vừa nói, Himeji vừa đưa tay phải lên miệng… Mà, tôi hiểu điều cô ấy muốn nói. Sự từ chối của Azusawa không phải vấn đề khoa trương hay gì, đó chỉ đơn giản là sự lo lắng. Nó chỉ đơn giản là tôi sẽ không thể thắng nếu bắt cặp cùng Azusawa chứ không phải vấn đề linh cảm hay tỉ lệ. Tôi sẽ bị đánh bại bởi <Nữ thần thất bại>.

Tuy nhiên, tôi liền nhớ ra phần vướng mắc hoàn toàn khác.

“Nhưng mà nhé. Nếu thế thì, tại sao chị ta lại tham gia <Lễ hội sao băng> ?”

“....Ế ?”

“Thấy mâu thuẫn không. Dù nói là không thể thắng nhưng Azusawa vẫn định đường đường chính chính hoàn thành <Lễ hội sao băng>. Chị ta cũng thiết lập thuộc tính yêu thích với đăng ký <Ném bóng ba màu> hẳn hoi. Cơ mà, nếu cứ tiếp tục tiến triển thế này, chị ta sẽ bắt cặp cùng Minami rồi bước vào lộ trình riêng biệt còn gì ? Lối chơi rất bình thường và nghiêm túc. Hành động này không phải của người biết chắc mình thua xong bỏ cuộc. Với cả…”

Nói đến đây rồi tôi lôi thiết bị từ trong túi ra. Tôi cho hiển thị dòng giải thích vắn tắt của toàn thể <Lễ hội sao băng>. Tại trang Libra tóm gọn một cách cẩn thận, trên đấy nó có ghi thông tin về ngôi sao nhuộm màu phần thưởng.

“Ngôi sao vàng có ability đặc biệt là <Cán cân sự thật>. Những game có nó sẽ chỉ cho phép chiến đấu công bằng và vô hiệu hoá toàn bộ hiệu quả loại thao tác xác suất hay thậm chí gian lận. Cái ability này không phải rất hoàn hảo để xoá bỏ <Nữ thần thất bại> sao”

“À… đúng thế thật nhỉ”

“Đúng rồi ! Onii-chan đỉnh quá, nếu có cái này ta có thể thắng cả nữ thần !”

“À. Thế nên tôi nghĩ Azusawa mới tham gia <Lễ hội sao băng> và giành chiến thắng để thoát khỏi lời nguyền đeo bám của <Nữ thần thất bại> hay để lấy ngôi sao nhuộm màu vàng. Được mất với tôi là như nhau. Chỉ tại <Nữ thần thất bại> nên Azusawa mới không thể thắng, chắc chắn chị ta cũng nghĩ mình chẳng thể thắng dù bắt cặp cùng Minami Shizuku đi chăng nữa. Song, chị ta vẫn tiếp tục tìm kiếm bạn đồng hành mạnh mẽ đủ sức đánh tan <Nữ thần thất bại> chứ chưa hề bỏ cuộc. Chị ta rất nghiêm tục về điều đó. Nếu vậy, nó lại khá thuận lợi để đáp ứng điều kiện người chơi nhóm idol của tôi”

“Ế… Nhưng mà nhưng mà, để có ngôi sao vàng thì ta phải đạt top 1 <Lễ hội sao băng> đấy ?”

“Vâng, thế nên em để Azusawa giành top 1 cũng được. Nếu chị ta cần <Cán cân sự thật> để đỗ kỳ thi tốt nghiệp thì, em sẽ lấy lại nó bằng game thông qua giao kèo sau khi kết thúc. Hay nói cách khác, mục tiêu của em không phải thắng lễ hội, mà là giúp Azusawa giành chiến thắng. Em sẽ tặng cái vị trí top 1 <Lễ hội sao băng> ấy cho chị ta”

Tôi tuyên bố mục đích để điều chỉnh lại lối suy nghĩ của bản thân. Tất nhiên, tuy thứ hạng quy định đối với 7 sao là nằm trong top 10, song tôi không nhất thiết phải giành top 1 làm gì cả. Kiếm ngôi sao màu vàng cho Azusawa rồi phá hủy rào chắn của ngôi sao đen, để đạt được điều đó trước tiên tôi cần khiến Azusawa hướng về mình. Tôi phải khiến chị ta tin rằng nếu bắt cặp cùng tôi là có thể thắng <Nữ thần thất bại>.

“Ưm…Nhưng mà nhé Hiro-kyun”

Vừa nghĩ đến đây xong, Kagaya-san ngồi đối diện tôi liền xen ngang bằng giọng điệu nghiêm túc. Sau khi ngập ngừng một lúc, bà chị tiếp tục nói kiểu khó khăn.

“Chị nghĩ chắc em cũng biết rồi, việc bắt cặp với Azusawa-chan là khá rủi ro đấy ? Bởi vì ta sẽ phải vừa gánh vác <Nữ thần thất bại> vừa chiến đấu mà”

“Phải rồi nhỉ… Thực ra em cũng không khuyến khích lắm. À không, phải là vì không thể chinh phục người chơi nhóm idol khác nên ta không còn sự lựa chọn nào cả”

“Em nghĩ nếu là onii-chan thì sẽ ổn thôi. Nhưng mà, em vẫn thấy hơi lo”

Tiếp sau Kagaya-san, Himeji và Shiina cũng nhìn chằm chằm vào tôi và tỏ ra bất an. Tất cả mọi lời nói đều đang lo lắng cho tôi. Nếu cứ thế, lồng ngực tôi sẽ trở nên bồn chồn và không đáp lời nổi mất.

Tuy nhiên.

(Mình biết nó khá rủi ro nhưng hiện chẳng còn con đường nào khác cả. Mình chỉ còn cách khiến cho Azusawa nghĩ rằng liên kết với mình là có thể thắng rồi trở thành cặp đôi và thách đấu lộ trình riêng biệt. Nếu vậy, mình cần thay đổi lối suy nghĩ. Mình cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng, sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để vượt qua <Nữ thần thất bại>)

Đó là phần chiến lược nảy ra trong tâm trí tôi. Chắc chắn rằng, hiện trạng lúc này không thể giành top 1 ở <Lễ hội sao bằng> bằng cách chính diện nữa. Chưa kể, tôi còn là 7 sao giả. Tuy con đường trở thành  7 sao chính thức vẫn cách khá xa nhưng, ta vẫn có kế sách dùng cho kẻ dối trá như tôi.

Chính vì vậy.

“.......Không sao đâu, Himeji. Cả Kagaya-san và Shiina nữa, mọi người không cần phải lo lắng đến thế.”

Vừa nở nụ cười bất địch, tôi vừa đáp.

“Bởi vì, thằng này đang có những người đồng đội cực mạnh từ company  còn hơn cả nữ thần mà”

“““ ! ”””

Trước lời tuyên bố của tôi, Kagaya-san thì tròn mắt ngạc nhiên, Shiina thì tỏ ra hạnh phúc, còn Himeji ngượng ngùng quay đi theo phong cách của mình. Tuy cách nói ra vẻ là vậy, song những lời nói ấy cũng chính là thật tâm của tôi. Ví dụ như, dẫu đối thủ có là <Nữ hoàng thất bại> đi chăng nữa, tôi sẽ không thua nếu có company cùng đồng hành. Theo đó, điểm được và mất của tôi với Azusawa sẽ trở thành điểm thống nhất.

“Vậy… Đầu tiên, nửa đầu trận <Game tình yêu ảo: CQ> sẽ là thu thập thuộc tính yêu thích và cưa đổ Azusawa.”

“Phải rồi nhỉ. Thuộc tính yêu thích Azusawa-sama thiết lập là [Anh trai], [Hoàng tử] và [Lạc quan].  Vì chủ nhân đã có [Anh trai] rồi nên ta chỉ cần thêm [Hoàng tử] hoặc [Lạc quan] là tỏ tình được. Vậy đáp án tối ưu nhất là ta thu thập cả ba cái, hay đôi bên cùng tỏ tình thì, tạm thời ta sẽ tùy cơ ứng biến”

Tôi khẽ gật đầu “À” trước lời nói của Himeji, sau đó tôi nhìn lần lượt khuôn mặt của ba người.

Cuối cùng ngay tại đây, cuộc chiến tranh giành người idol thứ bảy Azusawa Tsubasa đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook