• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn chat 1

Độ dài 734 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 09:00:15

Trans: Khanhkhanhlmao

___________________________

Nhật ký trò chuyện của cặp đôi chơi game trực tuyến 

Yasha đen tuyền: Vì vậy, mùa này lựa chọn số một của anh phải là "Isekai Homeroom". [note59403]

Mahorin: Anh vẫn thích isekai lắm nhỉ? 

Yasha đen tuyền: Tất nhiên rồi! Mahorin, chẳng phải em vẫn thích công chúa chiến binh nóng máu sao? 

Mahorin: Chắc chắn rồi! Em đã yêu thích cô ấy ngay từ tập đầu tiên đó! Nó luôn căng thẳng và hấp dẫn từ đầu đến cuối. Dù có nghiêm trọng thế nào thì cô ấy vẫn giải quyết được bằng cái năng lượng mãnh liệt của mình, làm cho bộ phim vừa thú vị vừa an tâm! 

Yasha đen tuyền: Cả cốt truyện và animation đều rất xuất sắc. Với thật tuyệt vời khi Oriani tiếp tục đến mùa ba phải không? Hơn nữa, mức độ hấp dẫn mỗi tập lại tăng lên đúng chứ? 

Mahorin: Chính xác! Cú twist mà đội kẻ thù trong mùa hai trở thành đồng minh trong mùa ba thật là thú vị! Và trên hết, bài mở đầu trong mùa ba là quá đỉnh!  

Yasha đen tuyền: Anh hiểu mà! Tuy đã nói "Isekai Homeroom" là bộ yêu thích nhất của anh, nhưng khi nói về bài OP thì công chúa chiến binh bỏ xa nó. Anh thường thích giai điệu hơn, nhưng lời bài hát trong OP mùa ba thì đơn giản là tuyệt vời. 

Mahorin: Đúng vậy! Bài hát tràn đầy tình cảm và tình yêu dành cho đồng đội của công chúa chiến binh. Đó là một bài hát đầy nhiệt huyết khiến người nghe cảm thấy như muốn khóc ấy! 

Yasha đen tuyền: Nó thậm chí có những yếu tố liên quan trực tiếp đến cốt truyện để fan có thể đoán mò! 

Mahorin: Khoan, Khoan đã! 

Mahorin: Đừng tiết lộ gì nhé? Mấy cái giả thuyết của anh luôn đúng và nó có thể làm hỏng mọi thứ mất! 

Yasha đen tuyền: Hiểu rồi. À mà này, anh vừa nghe bài OP và nó thật sự rất hay. 

Mahorin: Em cũng đang nghe! Thực ra là đang hát theo luôn lol. 

Yasha đen tuyền: Anh không thể hát trong phòng mình được. Tường mỏng quá, gia đình sẽ mắng anh mất lol. 

Mahorin: Vậy thì anh phải đi karaoke rồi! 

Yasha đen tuyền: Giờ anh đang muốn đi thật đấy lol. 

Mahorin: Được rồi, vậy bọn mình đi cùng nhau nhé! 

Mahorin: Nè! 

Mahorin: Đen tuyền-kun? 

Yasha đen tuyền: Xin lỗi, xin lỗi! Bài OP hay quá nên anh lạc vào nó mất! À mà, thay vì thuê một phòng karaoke trả tiền theo số người, không phải đi karaoke solo sẽ tiết kiệm hơn sao? 

Mahorin: Nhưng hát cùng nhau thì vui hơn chứ? 

Yasha đen tuyền: Anh hoàn toàn hiểu ý em, Mahorin! Nhưng em biết đấy, anh là kiểu người hay hát những bài anime ít người biết. Anh thích nhưng có thể em sẽ không cảm thấy như vậy. 

Mahorin: Em thích nghe những bài mà em chưa biết đó. 

Yasha đen tuyền: Ồ, thật hả? 

Mahorin: Nè, em vừa kiểm tra và thấy có phòng collab với "Isekai Homeroom" trên BigVoice đó! 

Yasha đen tuyền: Không đời nào! Ồ, nhưng đó là trên BigVoice hả? Vậy em là fan BigVoice ư Mahorin. Anh lại là fan của ManekiNeko. Không phải anh khó tính gì, nhưng lần đầu anh đi karaoke là ở ManekiNeko, và có một chút trung thành hoặc tình cảm ở đó. Không phải anh ghét gì BigVoice, nhưng chỉ là anh thích tự thử thách hát bài anime hơn. ManekiNeko có gu chọn PV anime tuyệt vời lắm! 

Mahorin: Em cũng là fan của ManekiNeko! 

Mahorin: Alo? 

Mahorin: Có chuyện gì vậy? 

Mahorin: Anh cảm thấy không muốn đi karaoke cùng với em sao? 

Yasha đen tuyền: Xin lỗi, xin lỗi. Anh quên mất là đang đun nước và rời đi. Và không đời nào anh lại không muốn đi cùng với em, Mahorin! Đi cùng nhau chắc chắn là sẽ rất vui! Chỉ là, anh khá giỏi hát nên nếu chúng ta đi cùng, anh cá là em sẽ bị cuốn hút và yêu cầu anh hát thêm. Dù em có hát thì anh là kiểu người sẽ tự nhiên thực hiện otagei khi nghe bài hát anime. Khi đó em sẽ bị mất tập trung và khó để hát hơn. Hơn nữa, anh là kiểu người không muốn buông micro! Khi đó em sẽ không thể hát đúng chứ? [note59402]

Mahorin: Anh có thể hát bao nhiêu tùy thích mà. 

Yasha đen tuyền: Cảm ơn em. 

Mahorin: Thế gặp nhau tại ManekiNeko trước ga Kinjo vào thứ Bảy này lúc 1:30 chiều nhé?  

Yasha đen tuyền: Chắc chắn rồi. 

Bình luận (0)Facebook