• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 342: Gấu-san lấy số đo cho Misa

Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-12 17:16:16

Dịch và edit bởi Junnysnow

\ʕ •ᴥ•ʔ\

「Fufu, Marina ráng mặc áo tắm bảo vệ Misana-sama đi nha」

Dứt lời, Masrika cười ha hả.

「Chị cũng phải mặc đấy, Masrika」

Chỉ một người mặc thì bất công lắm. Nghe tôi nói thế, Masrika lắc đầu đáp.

「Chị cũng muốn theo lắm chứ bộ, nhưng chị với Itia phải ở lại thành phố này với Gran-san rồi. Chỉ hai người bọn họ, Marina và Eru là đi cùng với Misana-sama thôi」

Theo lời Masrika thì Gran-san sẽ ở lại Crimonia. Vì vậy nhóm của Marina phải chia ra làm hai dù cho Gran-san đã nói ông không cần ai bảo vệ mình.

「Nhiệm vụ của tụi chị là hộ tống cả hai ngài ấy」

Itia gật đầu đồng ý với Masrika.

Tiếc ghê, Masrika và Itia không thể đi cùng chúng tôi. Nghĩ kỹ lại thì đây là điều tất yếu mà. Với lại nhóm Marina cùng Misa và Gran-san đâu đến đây để chơi. Họ đến đây vì công việc đấy. Tại tôi đang tính đến chuyện đi chơi nên tự cho là các chị ấy cũng đến chơi luôn chứ thật ra họ đang phải làm việc.

Là một phần tử của xã hội, công việc đóng vai trò vô cùng quan trọng. Con người phải làm việc mỗi khi được giao nhiệm vụ. Với tôi cũng y chang như vậy. Mà khi thấy lười thì tôi lười luôn.

「Vậy là chỉ Marina và Eru cần may áo tắm thôi」

「Tiếc là chị không thể ngắm Yuna-chan trong bộ áo tắm. Chị sẽ nghe Marina và Eru kể lại sau vậy」

Tuy không thích nhưng tôi không thể làm gì khác được. Ở nơi này không có máy ảnh nên cũng may là không ai có thể chụp ảnh lại được.

Masrika và Itia cảm ơn tôi vì đã mời họ trà bánh rồi rời đi.

À nói thêm là Gran-san đã nhờ họ gửi thư đến Guild thương mại. Tuy nhiên các chị ấy đều muốn gặp tôi nên họ đi cùng Misa trước khi đến đó. 

ʕ•̀ω•́ʔ✧  

Nói thật, tôi cứ tưởng cả bốn chị ấy đều đi, tôi thấy hơi chút thất vọng đó.

「Ước gì Masrika và Itia cũng đi cùng ghê」

「Ông dẫn em tới Crimonia vì ông có việc phải xử lí ở đây ạ」

Theo lời Misa, hình như ông ấy muốn bàn chuyện liệu Cliff có thể gửi hàng hóa của Mereera tới thị trấn Shereen hay không. Nhưng tôi tưởng người thụ lý mấy vụ đó là Guild thương mại cơ. Ra là ông ấy cần sự cho phép của Cliff hử?

Cho tới bây giờ, Mereera là một phần lãnh thổ của Cliff. Chắc vì thế nên ông ấy mới muốn nói chuyện với Cliff.

「Nhưng ông em cũng nói là sẽ đến Mereera nếu có thời gian. Nên em nghĩ cả Masrika và Itia cũng có thể đến Mereera đó ạ」

Vậy tôi có thể may áo tắm cho họ rồi. Vì biết trước mình có thể phải mặc áo tắm nên cả bọn rủ nhau chạy hết trơn.

「Vậy, Yuna-oneesama, em có thể nhờ chị một việc được không ạ? Em có thể đi gặp Fina-chan và Shuri-chan không?」

Không có vấn đề gì. Chỉ là tôi không biết Fina đang ở đâu thôi. Shuri thường ở trại trẻ mồ côi với Tirumina-san rồi. 

Song, Fina lại có thể ở khắp mọi nơi. Đôi khi con bé có mặt tại trại trẻ mồ côi với Tirumina-san, có khi thì lại đến giúp cửa tiệm. Ngoài ra, em ấy cũng hay đến chỗ tôi nữa. Nếu chỗ Bò cạp kia vẫn chưa được lọc xác xong thì có lẽ con bé đang ở Guild mạo hiểm nữa. Fina thường đi và làm việc rất nhiều nơi. So sánh hồi tôi mới 10 tuổi với con bé làm tôi thấy xấu hổ ghê.

Dù vậy tôi vẫn có thể tìm được Fina dù con bé có ở đâu đi nữa.

Những lúc như thế này thì tôi chỉ cần hỏi là xong.

Tôi đứng dậy và đi lên lầu. Khi chắc chắn đã ở một mình, tôi lấy Điện thoại gấu ra rồi truyền ma lực vào đó.

Gọi tới Fina~ Gọi tới Fina~ tôi truyền ý nghĩ ấy vào Điện thoại gấu. Chờ một lúc thì tôi nghe giọng Fina vang lên từ đầu dây bên kia.

『Yuna-oneesan?』

「Fina, giờ em đang ở đâu vậy?」

『Em đang ở trại trẻ ạ』

Quá trình tìm kiếm Fina đã kết thúc. Điện thoại gấu tiện thế đấy. Nếu mà nó tích hợp luôn cả tính năng GPS thì tôi có thể dễ dàng định vị em ấy mà không cần phải gọi tới làm gì. Quả nhiên là nó không hề có tính năng đó. Mà dù có đi chăng nữa thì tôi cũng không dùng nó thường xuyên đâu. Hành vi theo dõi nhất cử nhất động của người khác nó bệnh hoạn lắm. Nên tốt nhất là cứ dùng Điện thoại gấu hỏi em ấy đang ở đâu là được.

「Mọi người đã lọc xong xác mấy con Bò cạp rồi à?」

『Vâng ạ, các nhân viên trong hội đều vô cùng hào hứng nên chỉ cần một ngày là xong hết rồi』

Không hổ là nhân viên của hội. Hồi đó họ cũng chỉ mất có một ngày để lọc xác con Black Viper đấy thôi.

「Fina, giờ em có rảnh không? Misa muốn gặp em và Shuri đó」

『Misa-sama đã đến rồi ư? Vâng, được ạ. Em sẽ nhanh chóng làm cho xong việc của mình ạ』

「Vậy khi nào làm xong thì em hãy đến「Nơi thư giãn của Gấu-san」 chờ nha. Giờ tụi chị sẽ đi nhờ Sherry may thêm vài bộ áo tắm rồi tới đó liền」

『Em biết rồi. Em sẽ đến đó cùng Shuri ạ』

Cúp máy, tôi quay lại phòng khách với mọi người. Tôi nói với Misa là đã hẹn ăn trưa cùng Fina và Shuri tại quán 「Nơi thư giãn của Gấu-san」.

Tôi phải nói dối một chút. Không được để ai biết về Điện thoại gấu.

「Cửa hàng của Yuna-oneesama ạ. Em muốn tới. Em nghe Noa-oneesama kể ở đó có rất nhiều gấu ạ」

Mắt con bé sáng lấp lánh luôn. Dù em có giương đôi mắt long lanh ấy về phía chị thì ở tiệm cũng không có gấu thật cho em đâu. Ở đó chỉ có tượng gấu thôi.

「Với lại đồng phục của bọn trẻ cũng đáng yêu lắm」

「Mọi người trông như những chú gấu đúng không ạ?」

Noa và Misa trò chuyện rôm rả về tiệm của tôi. Marina và Eru hơi nghiêng đầu không hiểu cả hai đang nói gì.

Ai mà nghĩ tới việc lũ trẻ ăn mặc như những con gấu chạy lăng xăng làm việc chứ.

「Em mong đến trưa nay lắm đó ạ」

Ý em là tới tiệm gấu hay là gặp Fina vậy?

「Vậy em phải chọn ra mẫu áo tắm mình thích càng nhanh càng tốt nha. Để Fina chờ lâu quá cũng tội em ấy lắm」

「Em hoàn toàn đồng ý. Em đã chọn được áo tắm của mình rồi. Nó chính là mẫu áo tắm của Noa-oneesama ạ」

「Thật sao?」

「Vâng, em đã chọn nó lúc nghe chuyện từ Noa-oneesama rồi, nhưng em nghĩ mình sẽ chọn một màu khác ạ」

Hình như em ấy đã nói chuyện với Noa trước khi đến nhà tôi. Thế thì vấn đề bây giờ là chờ Marina và Eru chọn áo tắm của mình thôi. Nhưng tôi nghĩ Eru sẽ mặc mẫu bikini siêu nhỏ. Hai cục mỡ siêu bự kia là kẻ thù của tôi. Tôi muốn làm chị ấy phải khóc mới được.

Nếu giờ đến gặp Sherry liền thì việc lấy số đo cho cả ba người và chọn áo tắm cho Marina cùng Eru sẽ làm Fina chờ lâu lắm. Hơn nữa, nếu tôi dắt Noa và Misa đến tiệm may thì sẽ khiến Temoka-san và Naru-san thấy khó xử nữa.

Đã vậy, khi họ đã chọn được mẫu áo tắm muốn mặc thì chỉ cần lấy số đo thôi là xong.

「Marina, em muốn nhờ chị xíu được không?」

「Chuyện gì vậy?」

「Tụi em sẽ đi gặp Fina nên em có thể nhờ chị đến đặt áo tắm cho Misa được không? Có một đứa trẻ tên Sherry đang làm việc ở đó, con bé sẽ may nếu chị nói là do em yêu cầu. Đương nhiên em sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Misa cho」

「Nhưng mà…」

Marina nhìn sang Misa.

「Marina, em xin chị đó. Em muốn gặp Fina-chan ạ」

「Misana-sama… Chị hiểu rồi. Chị đi nha」

「Khi gặp Sherry thì chị hãy nhờ em ấy may luôn áo tắm cho cả nhóm chị nhé」

Sau khi Marina đồng ý, tôi lập tức lấy số đo cho Misa.

「Này, đừng di chuyển」

「Vâng ạ」

Tôi đo tất cả các nơi như lần tôi bị ép lấy số đo rồi viết nó ra giấy.

Dù Misa đã 10 tuổi rồi nhưng em ấy còn nhỏ hơn cả Fina và Noa nữa. Mà Misa vẫn đang trong thời kì dậy thì mà nên chắc em ấy sẽ phát triển sớm thôi.

「Xong rồi đó. Em có thể mặc đồ lại được rồi」

Sau khi viết xong mọi số đo cơ thể của Misa ra giấy, tôi cũng tiện tay viết luôn tên mẫu áo tắm của Noa lên đó.

「Giờ thì em muốn nó có màu gì?」

「Màu xanh lá ạ」

Nói cho mấy người biết là áo tắm của Noa có màu xanh dương đó. Tôi cũng viết yêu cầu của Marina và mọi người về áo tắm của họ ra giấy. Tôi giao cho các chị ấy tờ giấy ghi đầy đủ mọi thông tin cần thiết. Cuối cùng, tôi chỉ cho Marina và Eru địa chỉ tiệm may nơi Sherry làm việc.

「Tụi chị đi đây. Hãy chăm sóc Misana-sama nha」

Marina và Eru giao phó Misa cho tôi rồi rời khỏi Nhà gấu.

Chúng tôi cũng lên đường đến quán 「Nơi thư giãn của Gấu-san」 để gặp Fina đây.

「Được rồi, giờ thì đi gặp Fina và Shuri thôi」

「Vâng ạ!」

Misa hào hứng đáp và tính rời khỏi nhà với Gấu Kyuu trong tay. Tôi liền lao tới chụp con bé lại.

「Em cũng vậy luôn đó Noa, đừng mang Gấu Yuru theo!」

「Eh~」

Nếu hai em ấy mang theo Gấu Yuru và Gấu Kyuu giữa ban ngày ban mặt thế này thì kiểu gì con nít trong thị trấn cũng sẽ bu lại và gây rắc rối lớn đó. Thấy tôi gửi hai bé gấu về Tay gấu thì Misa và Noa buồn thấy rõ, nhưng đây là điều tôi phải làm.

「Mau đi thôi. Fina và Shuri đang chờ đấy」

「Dạ」

「Em biết rồi」

ʕ•̀ω•́ʔ✧  

Chúng tôi đã đến quán 「Nơi thư giãn của Gấu-san」 để gặp Fina và Shuri. Đập vào mắt hai em ấy là bước tượng gấu ôm bánh mì khổng lồ bằng đá trước tiệm. Nó vẫn to lớn và nổi tiếng như thường lệ.

「Gấu kìa!」

Misa phấn khích khi thấy một chú gấu ôm bánh mì.

Chúng tôi có thể thấy Fina và Shuri đang đứng trước tượng. Thấy mọi người đang đứng chờ trước bức tượng làm tôi nhớ tới đài tưởng niệm chú chó nào đấy nơi người ta thường hẹn nhau ở đó.

Misa lập tức chạy tới khi vừa thấy hai em ấy. Và khi Fina cùng Shuri nhận ra chúng tôi, cả hai cũng nhanh chóng chạy lại đây.

「Fina-chan, lâu rồi không gặp nha」

Misa nắm lấy tay Fina.

「Đúng đó, lâu rồi không gặp」

「Cả Shuri-chan nữa, lâu rồi không gặp em nha」

「Vâng ạ, Misa-neechan」

Lúc cả ba vui vẻ ôn chuyện thì Noa cũng tham gia. Nhìn thấy bốn đứa nhỏ gặp nhau vui vẻ thế này cũng làm tôi vui lây. Tôi đã quá đúng khi mời Misa đến đây.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể cứ đứng ồn ào trước tiệm thế này mãi được nên tôi đã dẫn bốn đứa trẻ đang phấn khích vào bên trong. 

Bình luận (0)Facebook