Lần cuối
Số từ
8,206
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
397

Tóm tắt

"Con là chị cả cơ mà, bỏ qua đi. Chỉ có thế thôi mà cũng không nhường em gái con được à?"

Irene vẫn luôn phải sống trong cái bóng của cô em gái bệnh tật và yếu đuối, Riel. Cô tin rằng cô có thể và phải làm tất cả mọi thứ cho gia đình... cho đến khi Riel cướp hết mọi thứ từ cô.

Nhận ra rằng trong căn nhà này chẳng có nơi nào dành cho mình, và rằng cô sẽ không bao giờ được gia đình yêu thương, Irene quyết định gắng hết sức để có thể độc lập, và trong lúc đó, cô bắt gặp Noel Kristen, chàng trai phải chịu số phận tương tự...

"Chúng ta biết đâu có thể cứu rỗi nhau."

Xem thêm
Mục lục
  1. 01.Web novel