Lần cuối
Số từ
8,339
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
243

Tóm tắt

Hoa khôi của trường vừa mới trở thành hàng xóm mới.

Nhân vậy chính ‘Iida Sora’ từng có một người bạn thuở nhỏ là ‘Ayato’.

Cả hai từng rất thân thiết, nhưng vì gia đình chuyển đi nên họ phải chia cắt.

Ký ức hồi bé cứ thế phai nhạt, và Sora đã quên đi người bạn Ayato năm nào.

Một hôm khi đang từ trường về nhà, cậu biết rằng một người quen của mẹ vừa mới chuyển tới nhà kế bên.  

Và trên hết, cô gái qua chào hỏi là một nàng công chúa hoàn mỹ.  

Khi cả hai trò chuyện, Sora bỗng thấy mỹ nữ trước mặt lại trùng khớp với ký ức của mình.

“Có phải cậu là Ayato không?”

Người bạn thuở nhỏ ‘Ayato’, mà cậu làm tưởng là con trai, hóa ra lại là ‘Ayado Saara’, nàng công chúa xinh đẹp nhất trường.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web novel
Web novel
Bình luận (0)Facebook