• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 252 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 23:18:19

Đến bây giờ, tôi vẫn còn mơ về những ngày tháng chúng tôi chưa hẹn hò với nhau.

Giấc mơ được ngắm nhìn Shirakawa cùng với những người bạn của cô ấy từ xa. Lòng tôi cảm thấy rộn ràng khi nhận ra cô ấy luôn dễ thương như mọi ngày.

…Phải rồi. Đây mới là hiện thực.

Chuyện mình hẹn hò với Shirakawa đúng là điều chỉ có trong mơ mà. 

Khi tôi tỉnh dậy với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nhận được tin nhắn từ Shirakawa trên điện thoại.

“Chào buổi sángggggg! Nay tớ mới làm quả trang điểm xinh lắm đó, nhìn nè♡.” Và lời nhắn ấy còn kèm theo một tấm hình selfie.

Vẫn như mọi khi, Shirakawa rất xinh khi cô ấy nhìn vào màn hình và mỉm cười.

“Bỏ mợ…”

Cơ thể mới vừa tỉnh giấc của tôi như đang được bơm đầy tình yêu, cảm giác hạnh phúc vô bờ bến này khiến tôi muốn khóc quá đi.

Dù chuyện này giống hệt một giấc mơ, nhưng đây chính là hiện thực, một hiện thực khó tin.

Ước gì niềm hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.

Dường như mình đã dùng hết vận may của cuộc đời này rồi.

Nếu thế, mình muốn có thêm nhiều may mắn hơn nữa, may mắn của vạn vạn kiếp sau.

Mình muốn được ở bên Shirakawa suốt đời.

Và ngày ngày “yêu” cô ấy theo nhiều kiểu khác nhau.

Vì chắc chắn mình sẽ không thể nào tìm được người thứ hai có thể khiến mình cảm thấy vậy trong đời.

Bình luận (0)Facebook