• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02.5 - Nhật kí bí mật của Kurose Maria (4)

Độ dài 454 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 23:18:37

Có hàng tá người, tại sao lại phải là Kashima Ryuuto chứ…?

Thực ra mình cũng hiểu lí do. Dường như Kashima… không có hứng thú với mình. Một đứa ngốc cũng có thể nhận ra dễ dàng khi nhìn cách cậu ta trả lời tin nhắn LINE.

Nhưng sao lại là Runa? Con khốn đó có gì tốt đẹp đâu?

Công nhận ngực chị ta to hơn mình thật, nhưng được mỗi thế thôi. Thứ duy nhất cứu rỗi con người chị ta là cái cơ thể ấy… Hiểu rồi, là cơ thể hả?

Con trai… tên nào cũng có ham muốn cả nhỉ? Sau cùng thì những gã từng tiếp cận mình, mặt tên nào cũng hiện cái dòng chữ “Anh muốn chịch em” vậy.

Lý do Kashima không hứng thú với mình… chắc là vì được Runa thỏa mãn cho rồi. Ả điếm ấy hẳn đã dùng cơ thể của mình để quyến rũ cậu ta.

Nhưng khoan đã, Maria.

Có đúng là Kashima... loại người đàn ông mà mình thật sự khiến anh ta hứng tình vì mình sao?

Này, Maria. Không phải mày quá cứng đầu sao?

Đó là vì mày lại thua Runa lần nữa. Đó là vì nó cũng giống như lần khi bố bị cướp đi….

….Mình không biết nữa. Có lẽ là thế. Có lẽ là không phải.

Nhưng, mình không thể nhịn được.

Chỉ vì cả hai chào nhau mỗi sáng. Chỉ vì cả hai ngồi kế nhau trong lớp. Tình cảm của mình dành cho Kashima ngày một lớn lên mỗi ngày.

Em muốn anh… mắng em với khuôn mặt nghiêm túc đấy thêm lần nữa. Giống như lần trước vậy. [note32493]

Muốn bị anh chửi rằng Maria là đồ con gái hư hỏng. Hay là một ả chuyên dụ dỗ đàn ông, lợi dụng mà không để họ chạm vào em dù chỉ là một ngón tay, em đúng là một con nhãi vô vọng mà. [note32494]

Chỉ tưởng tượng thôi mà cơ thể mình nóng lên rồi. Mình muốn… được Kashima âu yếm mình….

Lầm đầu tiên trong đời…. mình có cảm giác như thế.

Này, Kashima. Em… là cô gái hư muốn chiếm lấy bạn trai của chị gái mình, anh biết không. Em là một cô gái tệ hại nhỉ, người hay âm mưu nhiều chuyện xấu.

Vậy sao chúng ta không cùng làm điều xấu chứ? Chúng ta cùng xuống địa ngục nào.

Kashima là một người chân thành, nên mình sẽ đặt bẫy anh ấy.

Cũng bởi bản tính đó, nên một khi anh ấy ở trong một mối quan hệ dù có đầy cạm bẫy đi nữa…. Mình chắc rằng anh ấy sẽ trân trọng mình.

Rồi anh sẽ biết thôi. Rằng em là người phụ nữ tốt hơn cả Runa.

Anh định làm gì đây? Kashima… [note32495]

Bình luận (0)Facebook