• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5: Cuộc điện thoại của Luna và Nicole

Độ dài 284 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 20:45:10

“Chào, Luna”

“Nicole cũng làm thêm vất vả rồi!”

“Game sinh tồn thích ghê nhỉ!”

“Đấy! Không ai phủ nhận tài năng của Nicole nhé!”

“Cậu ấy nói là muốn chơi tiếp đi.”

“A ~ tớ nói với Ryuuto rồi! Nhưng mà buồn cười ghê, hôm này vừa mới chơi xong mà”

“Ờ đấy ~ ! Cơ mà đã quá trời. Căng thẳng bay hết.”

“…Mà Nicole ổn chứ?”

“Hử, cái gì ổn?”

“Về chuyện của senpai ấy, nói hết với mọi người rồi còn gì.”

“Aa ~ không sao. Tớ cũng đâu có định giấu. Tớ khác Luna và Akari, có cho miễn phí chắc không tên con trai nào dám xơi đâu.”

“Phong cách của cậu vốn không nhường nhịn ai mà.”

“Không hẳn là thế. Nhưng đúng là tớ không hiểu nổi đám đực rựa. Như kiểu của Akari thì là tàn nhẫn tuyệt đối đấy.”

“A ha ha.”

“Trong khi loại con gái trong sáng dễ thương như này thì lại…”

“… Nhưng mà công nhận là Nicole siêu ghê. Đến tận 3 năm rồi ha? 3 năm rưỡi hả? Vẫn còn nhớ nhung bạn trai cũ.”

“Dị thường đúng không? Nhưng mà vì tớ thật sự thích senpai…”

“Nicole…”

“…A, <<Ái tình dị thường>> nghe có chất thơ đúng không ta? Cứ coi như là có chất thơ đi là được mà?”

“Thôi nào, tớ đang tâm trạng nghiêm túc đấy, đừng có chọc cười tớ nữa, Nicole-sensei ~”

Vừa cười, Luna vừa trên giường nhổm dậy, đoạn cô vươn tay lên bàn. Thứ cô lấy được là hộp chống bút có dán mấy tấm ảnh polaroid. Luna đưa mắt nhìn một tấm trong đó… đó là ảnh polaroid của Nicole và bạn trai, có ghi ngày tháng hồi cấp hai, cô nghẹn ngào díu mắt rồi mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook