• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 :

Độ dài 1,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:56:19

Khi tôi đang đi dạo như thường lệ quanh hòn đảo,tôi nhận ra một thứ gì đó xuất hiện trong đại dương.

Đó là một [thứ gì đó] rất lớn.

Tôi trở nên tò mò và bước đi về phía khu vực ngầm.Đó là một khu vực rất lớn giống như một công viên nước ngầm với [rào chắn] đóng vai trò như bức tường kính cho phép người bên trong có thể quan sát được đại dương.

Nhờ vậy mà tôi đã thấy được [thứ gì đó] trong đại dương.

Đó là một con quỷ khổng lồ.

Thân nó có lẽ phải dài 100 mét và rộng khoảng 5 mét.Có hàng trăm con rắn quỷ khổng lồ như vậy bơi lội trong đại dương.

Vì vậy nếu liên tục sử dụng những ma thuật mạnh mẽ như thế trong 2 tuần,cá sẽ biến thành những con quái vật khổng lồ như thế này ư? Bây giờ thì hòn đảo này thực sự trông chả khác gì đảo quỷ với hàng tá quái vật khổng lồ bơi quanh.

Cuối cùng thì cũng có một vài con con rắn quỷ đang bơi xung quanh để ý đến tôi.Chúng từ từ tiến lại gần rào chắn rà quan sát tôi bằng con mắt tròn vo.Da chúng được bao phủ bởi những tấm vảy cứng chắc và cơ thể đen thui của chúng thực sự rất ra dáng [ Quỷ] (lol! éo biết dịch sao nữa ><).Có một vài cái răng nhọn hoắt như những thanh kiếm mọc ra từ miệng chúng và chúng bắt đầu liếm rào chắn bằng cái lưỡi đỏ tươi.

Sau khi nhìn tôi được một lúc thì bọn rắn quỷ mất hết sự quan tâm tới tôi và bắt đầu bỏ đi.Có lẽ chúng nhận ra rằng tôi không có cơ quan ma thuật.

Bằng việc đưa những tàn dư của ma thuật vào trong cơ thể và tiến hành thanh lọc.Chúng đã bảo vệ được sự cân bằng môi trường của Trái Đất.Đối với chúng những kẻ sở hữu cơ quan ma thuật chính là những kẻ tạo ra tàn dư mà thuật,và cũng là kẻ thù của chúng.Đó là những kẻ cần phải loại bỏ.

Ngược lại,chúng không thù địch với những sinh vật không có cơ quan ma thuật.Nếu tấn công thì chúng sẽ chống lại nhưng nếu mặc kệ chúng thì chúng thì chúng chỉ đơn giản là những con vật hiền lành khổng lồ.

Chúng không có bất kì một nhu cầu nào về thực phẩm khi vẫn còn tàn dư ma thuật ở xung quanh.Những tàn dư ma thuật vừa là chất gây ô nhiễm cũng vừa là chất dinh dưỡng cần thiết đối với quỷ.Vì vậy nếu bây giờ có một người không có cơ quan ma thuật bị ném xuống một vùng biển bị ô nhiễm bởi tàn dư ma thuật,họ vẫn có thể bơi xung quanh mà không lo bị ấn công.

Đó là trong trường hợp mà họ có thể bình tĩnh mà bơi trong khi có hàng tá [Động vật khổng lồ] ở xung quanh.

Cơ mà,cho dù chúng có tấn công rào chắn bằng tất cả sức mạnh của chúng trong nỗ lực để ăn thịt tôi đi nữa thì rào chắn cũng sẽ không thể vỡ được.

Well,hiện giờ thì tôi hoàn toàn không có ý định làm bất cứ điều gì nên có lẽ bây giờ tôi nên vui khi có thêm mục tiêu quan sát.

Sau khi đã xác định được những thứ ở dưới biển,tôi quay trở lại mặt đất và tiếp tục cuộc đi dạo của mình.

Những quốc gia sau khi đã biết tin về sự thất bại của cuộc chiến chinh phục Quỷ vương.Họ bắt đầu lập ra nhiều kế hoạch hơn.

“Chúng ta nên gửi một đội quân mạnh hơn ngay lập tức để tiêu diệt Quỷ vương”.

Và một ý kiến khác cho rằng.

“Chúng ta phải tiêu diệt hết quỷ trên đất liền và khôi phục lại sức mạnh quốc gia trước khi có thể họp quân một lần nữa”.

Những ý kiến xung đột với nhau.

Cuộc họp trở nên gay gắt.

“Cơ mà, chẳng phải do sự yếu kém của những chiến hạm của các vị mà chúng ta đã phải chịu thất bại lần này sao?”

“Ngài nói gì cơ?Ngài,người chỉ sở hữu một đội quân trên đất liền làm sao có thể hiểu được những khó khăn khi cố gắng xây dựng lực lượng Hải quân.Nếu muốn tiếp thục than phiền thì hãy tạo ra một lực lượng hải quân mạnh hơn của bọn tôi trước đã!!!”

“Chi phí cho binh đoàn ma thuật trong trận chiến lần này rất lớn,vì vậy binh đoàn sẽ không thể được huy động và trở nên vô dụng trong một khoảng thời gian.”

“Không chỉ mỗi quân đoàn ma thuật đâu,ngài nghĩ nó thì tốn được bao nhiêu?Chúng lớn đến nỗi mà ngân sách quốc gia cần phải được xem xét lại.”

“Nếu chúng ta có thể chạm tay được vào ngọn núi vàng đang nằm chờ trên đảo quỷ.Mọi vẫn đề về tiền bạc đều sẽ được giải quyết.”

“Đồ ngốc!! ngài thự sự tin ngọn núi vàng đó có tồn tại ư?thứ mà thậm chí còn chưa ai nhìn thấy?”

“Nhưng chắc là phải cần một lượng tiền đáng kể để sống được ở nơi hẻo lánh đó chứ?chắc là thế .”

“Nực cười,Quỷ vương có thể sử dụng phép thuật.Hơn nữa phép thuật không tốn tiền.Như một cái giá phải trả vì đẩy cả thế giới vào hỗn loạn.Chúng ta phải cướp được nó từ tay con quỷ đó bằng mọi giá.”(chắc là đang nói về cướp ma thuật của main)

Cuối cùng thì hội nghị không thể rút ra được bất cứ kết luận chung nào.Và như vậy đại diện của mỗi quốc gia trở về với những suy đoán và toan tính của riêng họ.

Ở một nơi rất xa nơi tổ chức hội nghị,tại nơi đó tồn tại một quốc gia khổng lồ.Đó là quốc gia ma thuật hùng mạnh nhất trong thế giới hiện tại.Đây chính là nơi mà ma thuật hiện đại lần đầu tiên được phát minh và vẫn được tiếp tục nghiên cứu cho đến tận bây giờ.Nơi đó có thể được gọi là kinh đô ma thuật của thế giới.Và tại trung tâm của quốc gia đó,có một khu vực bí mật được bảo vệ chặt chẽ bởi những bức tường dày bao quanh.

Một loạt các cơ sở nghiên cứu ma thuật bí mật được xây dựng bên trong đó để tránh tai mắt gián điệp của những quốc gia khác.Tại nơi đó,họ đang tiến hành vô số những thí nghiệm ma thuật.

Những thí nghiệm về việc tạo ra homunculus,nghiên cứu về ma thuật dịch chuyển tức thời và thậm chí là nghiên cứu về sự bất tử đang được tiến hành.

Và cũng chính tại cơ sở bí mật đó lại tồn tại một tầng hầm bí mật khác mà ngay cả những nhà nghiên cứu tại đây cũng không được biết tới.Nơi đây đang có rất nhiều người tụ tập.

Ở giữa tầng hầm bí mật này có đặt một vài viên đá khổng lồ mà chiều cao của chúng có thể chạm tới trần hầm.Đứng quanh những hòn đá là hàng chục pháp sư mạnh mẽ đang liên tục truyền ma thuật vào những tảng đá đó.

Chỉ để dành cho ngày hôm nay,những viên đá mân khổng lồ đó đã được sạc ma thuật liên tục trong suốt nhiều tháng trời.

Trong khi kiểm tra xung quanh,một người đàn ông,người đó chính là vua của đất đước này quay qua hỏi vị đại pháp sư đứng cạnh một vài điều.

「Đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa?」

Vị đại pháp sư nọ trả lời một cách đầy tự hào.

「Tất nhiên thưa điện hạ. Đất nước chúng ta sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có thể hủy diệt hoàn toàn bọn Quỷ.

Những pháp sư khác sau khi nghe những lời đó liền lấy hơi thật sâu và bắt đầu niệm chú kích hoạt đại ma thuật bằng những dòng chú ngữ được viết kín trên tường và sàn nhà.

「Hmm ... rất tốt ... Đây là bí mật hàng đầu. Không được tiết lộ cho những quốc gia khác]

“Điện hạ xin hãy yên tâm,an ninh trong cơ sở này cực kì chặt chẽ,ngay cả một con chuột cũng không thể lọt vào được”.

「Vậy hả,vậy tại sao lại có nhiều bọ ngọc trai bay quanh như vậy?」

「Hahaha. Bọ ngọc trai có ở khắp mọi nơi,không có cách nào ngăn ngừa chúng được]

「Ừ,đúng là vậy thật,vậy thì hãy bắt đầu đi」

"Vâng!! Tất cả mọi người!! chuẩn bị bắt đầu !! 」

Mệnh lệnh được đưa ra và các pháp sư bắt đầu thực thi.Họ bắt đầu giải phóng ma thuật qua những tràng niệm chú dài.Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội ngay sau khi nghi thức bắt đầu không lâu.

Mặt đất ngày càng rung lắc mạnh hơn,sau đó là một vụ nổ lớn vang vọng xuống từ mặt đất,chẳng bao lâu sau tiếng nổ vang lên ở khắp mọi nơi.Những pháp sư đang niệm chú cũng dừng lại và bắt đầu đổ ngã khi mặt đất rung chuyển.

Vị đại pháp sư quan sát mọi thứ diễn ra rà dõng dạc tuyên bố đầy tự hào.

「thưa điện ha, nó đã thành công.」

Để xác nhận kết quả, họ trèo lên đỉnh tháp và quan sát khung cảnh bên ngoài.

Một cảnh tượng không thể tin được hiện ra trước mắt họ.

Bên ngoài bức tường lớn ngăn cách đất nước khỏi những con quỷ, là một đồng bằng bị đốt cháy tới tận đường chân trời.Những đồng bằng màu mỡ ban đầu đã bị thiêu rụi và những con quỷ đe dọa đất nước này cũng đều đã bốc hơi.

Các công dân trong thành phố choáng váng khi nhìn thấy đồng bằng bỗng nhiên bị thiêu rụi,nhưng có một người đứng lên trước và hét lớn.

「Với điều này,toàn bộ lũ quỷ đều đã bị tiêu diệt!」

Tất cả mọi người bùng nổ thành tiếng reo hò. Mọi người ôm nhau và cử hành ngày chiến thắng quỷ dữ.

Những thương gia vui mừng bàn tán.

Các thương gia vui mừng nói rằng "

「 Kể từ bây giờ công việc của chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ 」.

Một cô gái trẻ,người có người yêu bị giết chết bởi một con quỷ leo lên trên mái nhà và giơ cao kỉ vật anh ta để lại về phía đồng bằng cháy sém.

Những sinh viên của học viện ma thuật hét lên 「Đây là sức mạnh của đất nước chúng ta! Sức mạnh của nhân loại! Ngươi thấy sao hả Quỷ vương? 」và sau đó họ hướng những ánh đèn ma thuật lên không trung để ăn mừng.

Những tiếng hét mừng rỡ tràn ngập khắp đất nước và nhiều loại phép thuật khác nhau được bắn vào không khí để ăn mừng.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, các pháp sư, hoàng gia và quý tộc giống như tất cả mọi người đều trở nên ồn ào và phấn khích vì họ tin tưởng vào sự chiến thắng của con người trước Quỷ .Vạ họ tự thuyết phục mình rằng họ đã được giải thoát khỏi lũ quỷ.Tiếp theo đó họ sẽ đánh bại Quỷ vương và xây dựng một thế giới mới thật yên bình.

Tuy nhiên,「hy vọng」sẽ biến thành  [tuyệt vọng]  chỉ sau vài giờ nữa.

Bình luận (0)Facebook