• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 :Hội nghị thế giới

Độ dài 2,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:56:08

Kết quả sau một thời gian dài nghiên cứu đó là những loài khác với tộc tai dài cũng đều có thể sử dụng được phép thuật.Nhưng phép thuật mà tộc tai dài sử dụng và phép thuật mà những tộc khác sử dụng chỉ giống nhau trong tên gọi.

Giải thích ngắn gọn hơn thì có sự khác biệt rất lớn về tỉ lệ chuyển hóa ma thuật.

Nếu một người tộc tai dài sử dụng phép thuật thì tỉ lệ chuyển hóa thành phép thuật sẽ là khoảng 90% lượng sức mạnh ma thuật sử dụng.Tuy nhiên,khi một người không phải tộc tai dài sử dụng phép thuật thì chỉ khoảng 20-30% sức mạnh ma thuật sử dụng có thể được chuyển hóa thành phép thuật.Và lượng sức mạnh ma thuật còn lại sẽ được giải phóng ra ngoài môi trường và mất đi hiệu quả sử dụng.

Vâng,loại phép thuật mà tộc tai dài sử dụng được giới hạn ở trong rừng.Và nó chỉ được phát triển để sử dụng trong chiến đấu.Trong khi loại phép thuật mà những tộc khác sử dụng có thể được dùng ở bất cứ đâu trên thế giới và phép thuật sử dụng cho những sinh hoạt hàng ngày cũng đã được phát triển.

Nếu muốn phân biệt rõ ràng thì phép thuật mà tộc tai dài sử dụng sẽ là phép thuật cổ đại còn phép thuật mà những tộc khác sử dụng sẽ là phép thuật hiện đại.

Phép thuật hiện đại có thể xử lý rất nhiều tình huống khác nhau mà tân nhân loại gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.

Tất nhiên là phép thuật cũng được áp dụng vào cộng nghệ định vị,vì vậy mà những con thuyền buồm nguyên thủy đã hoàn toàn được thay thế bởi những con tàu ma thuật.Sử dụng ma thuật để di chuyển,những con tàu ma thuật có thể di chuyển mà không cần phụ thuộc vào gió.Vì vậy chúng rất thuận tiện để thực hiện những chuyến đi dài.Một số con tàu ma thuật khổng lồ đã được tạo ra,tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của tân nhân loại.

Các tuyến đường biển chằng chịt băng qua đại dương rộng lớn đã được tạo ra.Với một vài trong số chúng sử dụng hòn đảo nhân tạo làm cột mốc.Kết quả là,số lượng các tàu ma thuật khổng lồ đi qua hòn đảo nhân tạo tăng lên rất nhiều.

Lúc đầu ,có rất nhiều người nói về tôi như thần chết.Nhưng bây giờ số lượng người coi tôi như một nữ thần đã tăng lên rất nhiều.

Gần đây,khi những thủy thủ tình cờ bắt gặp tôi khi đang đi dạo quanh hòn đảo,họ sẽ  hò hét sôi nổi và vẫy tay về phía tôi.Thậm chí có một vài người còn gửi cho tôi một nụ hôn gió hoặc một vài người khác lại bắt đầu chắp tay cầu nguyện cho sự an toàn của chuyến đi.

Vâng,tôi chưa từng làm bất cứ thứ gì cho họ cả.Nhưng có vẻ họ hoàn toàn hài lòng về điều đó.

Trên thực tế ,có vài thủy thủ trong quan rượu tại cảng đã bắt đầu ba hoa về tôi như.

“nữ thần đã mỉm cười với tôi đấy có biết không?”

“Hmph! bình thường thôi!nữ thần đã vẫy tay với tôi nữa cơ”

“Lũ ngốc!nữ thần thậm chí đã hôn trả lại tôi sau khi tôi gửi cho nàng một nụ hôn gió đấy!”

Họ cực kì ồn ào.

Thực tế thì tôi chưa bao giờ làm vậy cả.Tôi không bao giờ mỉm cười với họ,cũng chả bao giờ vẫy tay với họ.Lại càng không bao giờ gửi trả lại họ bất cứ nụ hôn gió nào hết.Tất cả chỉ lại những lời ba hoa khoác lác của họ mà thôi.

Trong số những con tàu tiếp cận được hòn đảo,có một vài con tàu đặc biệt xuất hiện.Tất cả những con tàu trước đây đều chỉ đơn giản là đi ngang qua hòn đảo.Nhưng gần đây bắt đầu có những con tàu chọn hòn đảo này là điểm đến.

Vì không thể tiếp cận được hòn đảo do rào chắn,nên họ chỉ thả neo ở gần hòn đảo và bắt đầu thực hiện một số nghi thức cúng tế trên boong.Danh tính của họ là những linh mục hay thầy tế được phái đến bởi những quốc gia.Họ mạo hiểm tới đây để thử dự đoán về tương lai của đất nước họ.

Trong thời gian này,nhiều quốc gia khác nhau đã chấp nhận hòn đảo nhân tạo này như hòn đảo của thần và nhiều tôn giáo khác nhau tôn thờ tôi như một nữ thần đã ra đời trên khắp thế giới.Những linh mục và thầy tế của những tôn giáo này đi đến giữa đại dương chỉ để thử tiên đoán tương lại.Mỗi lần như vậy,họ sẽ hiến tế những chàng trai trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp cho hòn đảo nhân tạo.Họ cột chặt tay chân của họ lại và ném họ xuống biển.Đó là một cảnh tượng kì lạ nhưng nếu đó là lựa chọn của họ thi tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận điều đó.

Tuy nhiên,tôi hoàn toàn không có ý định hủy bỏ rào chắn.Như mọi khi,tôi hoàn toàn không có ý định tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Những nhà tiên trì hít một loại ma túy nào đó và điên cuồng nhảy múa với các nữ tu suốt đêm trên boong,và trở về vào sáng ngày hôm sau.Khi họ trở về,họ sẽ nói với mọi người về những điều mà nữ thần đã nói với họ.

Tất nhiên là tôi chẳng bao giờ nói với họ bất cứ điều gì cả.Nhưng có vẻ như họ chỉ muốn hỏi tôi về những vấn đề đơn giản như họ có nên tiến hành chiến tranh với quốc gia láng giềng hay họ có tìm được vàng nếu đào sâu vào núi.Hoặc họ có thể trở nên bất tử hay không nếu kết hợp thứ này và thứ kia lại hay gì đó.

Tôi thực sự ngưỡng mộ cách mà họ chồng chất những lời nói dối hết lần này đến lần khác.

Nhiều chính sách quốc gia đã được ban hành dựa trên những “lời của nữ thần” mà nhà thờ công bố.Những quốc gia đang ngày càng phát triển,tại sao những nhà tiên tri lại là người quyết định tương lai của đất nước?

Tôi chỉ có thể cho rằng họ đã từ bỏ việc đạt được những lời tiên tri từ tôi và đơn giản là dự đoán tương lai dựa trên những gì mà họ biết.

Vâng,tất cả mọi người và những quốc gia đều có khuynh hướng phát triển bằng việc lặp đi lặp lại những sai lầm.Từ đó chọn ra hướng tốt nhất để phát triển.Thậm chí nếu nọ có thất bại và chết,thì đó cũng là một kết quả tuyệt với vì nhìn vào thất bại đó mà những người đi sau có thể tránh được thất bại như những người đi trước.Tôi hoàn toàn không cần phải can thiệp và tôi cũng không có ý định làm như vậy.Tôi sẽ tiếp tục quan sát.

Trong khi tôi tiếp tục việc quan sát của mình,thế giới cũng bắt đầu biến dạng.

Những loài vật khác ngoài tân nhân loại bắt đầu xuất hiện và rất hung dữ.

Không,chúng không chỉ dừng ở mức hung dữ.Những loài vật đó đang ngày càng trở nên bạo lực hơn.

Ví dụ như những con chuột nhỏ trở nên to lớn và đáng sợ hơn ngày qua ngày.

Lông bắt đầu rụng,da chúng chuyển sang màu xanh lá cây. Chúng bắt đầu đi bộ bằng hai chân và tấn công nhân loại mới bằng những vũ khí như gậy và đá.

Tất nhiên là sự thay đổi này không chỉ xuất hiện ở loài chuột mà rất nhiều loài khác như cá,côn trùng thậm chí là thực vật cũng bắt đầu trở nên hung dữ hơn.

Dù tân nhân loại đã tiến hành trả đũa bằng quân dội của họ,quân đội dần cũng trở nên không đủ để đối phó với mối đe dọa này.

Sau đó thì bắt đầu xuất hiện những người hợp tác với quân đội để tiêu diệt những mối đe dọa.Những người này có xuất thân từ những công dân bình thường,Tân nhân loại gọi những người đó là [Mạo hiểm giả] một loại nghề nghiệp chuyên xử lý những mối đe dọa từ động vật .Các quốc gia gọi những loài động vật này  là quỷ và trao phần thưởng cho những người tiêu diệt được chúng.Những mạo hiểm giả có thể kiếm sống bằng cách nhận tiền từ quốc gia mỗi khi tiêu diệt được quỷ.

Nhưng số lượng quỷ không bao giờ suy giảm,thay vào đó sống lượng quỷ lại ngày càng gia tăng.Để đáp trả,tân nhân loại cũng phát triển nhiều loại ma thuật mạnh mẽ hơn để tự vệ.Những loại ma thuật có thể thiêu cháy quỷ đến chết,những loại ma thuật giúp tăng cường cơ thể hay thậm chí là những loại ma thuật khiến cho quỷ suy yếu.Và cứ như vậy,lĩnh vực ma thuật ngày càng mở rộng.

Ngoại trừ việc số lượng quỷ gia tăng tỉ lệ thuận với sự phát triển của ma thuật.Dù có đổ bao nhiêu nỗ lực trong việc tiêu diệt quỷ,kết quả thu lại đều không khả quan.Ngay cả khi tiến hành thanh lọc quỷ trên một quy mô lớn,thì chỉ vài tháng sau quỷ sẽ trở lại với số lượng nhiều hơn và nguy hiểm hơn.

Trong khi tân nhân loại đang lo lắng về sự đe dọa của quỷ thì tôi đã tiến hành điều tra về nguồn gốc của chúng.Vâng, tôi đã tìm ra tương đối nhanh sau khi phân tích dữ liệu mà drones gửi về.

Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của quỷ chính la do sự tồn tại của ma thuật.Bằng việc sử dụng ma thuật, tàn dư của sức mạnh ma thuật về cơ bản là [ chất ô nhiễm ] sẽ được phân tán ra bên ngoài.Sau khi hít phải những chất ô nhiễm này,động vật,côn trùng và thực vật sẽ trở nên hung dữ hơn và dần biến thành quỷ.Đây là lý do khiến quỷ ra đời và trở nên tồi tệ hơn khi hiệu suất chuyển hóa thành ma thuật của ma thuật hiện đại là thấp hơn nhiều nếu so với ma thuật cổ xưa.Với tối đa là 30% tỉ lệ chuyển hóa thành ma thuật,70% còn lại sẽ trở thành chất ô nhiễm và phân tán ra ngoài môi trường.

Chính vì vậy ,khu rừng nơi tộc tai dài sinh sống có ít quỷ hơn rất nhiều so với những quốc gia tích cực sử dụng ma thuật để tiêu diệt quỷ.

Nếu vậy thì tại sao chỉ có động,thực vật chịu ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm và biến thành quỷ còn tân nhân loại thì không?

Đó là bởi vì những cơ qua ma thuật đã bảo vệ cơ thể tân nhân loại khỏi những chất ô nhiễm.Miễn là họ có chúng bên trong cơ thể,dù không sử dụng được phép thuật cũng sẽ không có gì xảy ra hết.Ngay cả khi có chất ô nhiễm xâm nhập vào cơ thể,cơ quan ma thuật sẽ hấp thụ chúng như một loại chất dinh dưỡng.Chính vì vậy họ không thể trở thành quỷ.

Mặc dù xác suất thấp,nhưng cũng có những người sinh ra mà không có cơ quan ma thuật đặc biệt hoặc những người mất đi cơ quan đó do tai nạn hoặc bệnh tật.Những người đó sẽ có khả năng trở thành quỷ nếu họ sống trong một khu vực ô nhiễm ma thuật dày đặc liên tục trong khoảng nửa thế kỷ.Tuy nhiên do xác suất xảy ra rất thấp nên tân nhân loại chỉ coi đó là một căn bệnh mới xuất hiện và không ai nhận ra được điều này.

Ngay cả người  Ancients cũng đã từng gặp rắc rối với ô nhiễm không khí,ô nhiễm đất hay ô nhiễm nguồn nước.Nên điều này có thể được coi là một thử thách dành cho tân nhân loại.

Cô gái trẻ vui vẻ quan sát cách mà tân nhân loại từng bước vượt qua thử thách gian nan này.

Trên vùng đất của tân nhân loại,một hội nghị toàn thế giới đã được tổ chức với rất nhiều nhà lãnh đạo và những người có kiến thức được mời để thảo luận về giải pháp cơ bản để giải quyết những vấn đề liên quan đến quỷ như.

Tại sao quỷ được sinh ra?

Bọn quỷ có mục đích gì?

Nhân loại nên làm gì?

Hoặc đó là những gì họ đã thảo luận.

Nếu tôi đã tham gia hội nghị đó,tôi sẽ nói với họ rằng.

「quỷ là kết quả của việc sử dụng ma thuật hiện đại.」

「Tàn dư ô nhiễm của ma thuật đang được thanh lọc bên trong cơ thể của những con quỷ.Do đó có thể coi quỷ là hiện thân cho sự cân bằng môi trường của Trái Đất.]

「Nếu muốn ngăn chặn sự xuất hiện của quỷ,cách đơn giản nhất là ngưng sử dụng ma thuật.Hoặc tìm ra cách sử dụng ma thuật mới ít gây ô nhiễm hơn hoặc tìm ra cách thanh lọc những tàn dư ma thuật gây ô nhiễm mỗi lần sử dụng ma thuật.」

Sau đó tôi sẽ nói thêm về một vài điều xoay quanh những điều đó.

Tất nhiên là tôi không nhận được thư mời tham dự hội nghị đó.Mà dù có được mời tôi cũng sẽ không tham dự.Điều này hoàn toàn cần thiết cho sự phát triển của chính họ.

Trong khi tôi đang hào hứng dự đoán tiến triển của cuộc họp thông qua những drones mà tôi gài trong phòng hội nghị,cuộc họp đã chuyển biến theo một hướng kì lạ.

「Những con quỷ này chắc chắn được tạo ra bởi thứ gì đó vượt quá giới hạn kiến thức của con người.」

「Không nghi ngờ gì nữa kẻ tạo ra chúng phải có sức mạnh của thần thánh」

「Vậy thì có khả năng cao rằng kẻ tạo ra quỷ chính là nữ thần vì người muốn chúng ta phải chịu đau khổ.」

Dần dần, hội nghị đã đi đến kết luận 「nữ thần đã tạo ra quỷ để hành hạ nhân loại」.

Và cuối cùng,

「Nữ thần chính là kẻ tạo ra quỷ và sau cuộc họp này chúng ta sẽ coi nữ thần là Quỷ Vương」

Hội nghị kết thúc như vậy.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoại trừ run rẩy vì quyết định đó.

Bình luận (0)Facebook