• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 2,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:56:21

Nhìn vào tình hình khi mà [Biệt đội đặc biệt ] đã không trở lại và số lượng Quỷ vẫn tiếp tục tăng lên,các quốc gia hiểu rằng họ đã bị đánh bại.Nhanh chóng, những quốc gia trên toàn thế giới cũng đánh mất dần tiềm lực chiến tranh của họ trong cuộc chiến chống lại Quỷ vương.

Các quốc gia bận rộn với việc chỉ đơn giản là xử lý những con Quỷ ở gần đất nước của họ.Tân nhân loại nhanh chóng không còn hợp tác với nhau nữa mà bắt đầu hành động vì lợi ích cho quốc gia của riêng họ.

Trong những quốc gia như vậy,người dân dù có bị đàn áp nhưng hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục bám víu vào sự bảo vệ của quốc gia.

Bởi vì bất cứ ai cố gắng thoát ly khỏi quốc gia đều sẽ trở thành thức ăn cho lũ Quỷ.Các quốc gia nằm bên trong đất liền hoàn toàn đánh mất mạng lưới thông tin do Quỷ tràn ngập khắp mọi nơi ngoài tường thành.

Một vài quốc gia may mắn có đường biên giới giáp biển cố gắng tiếp tục giao thương qua đại dương.Nhưng chỉ như thế là không đủ để gây ảnh hưởng lên toàn thế giới.Khi số lượng và chủng loại của Quỷ tăng lên,giao thương giữa các quốc gia cũng từ từ suy giảm.

Tân nhân loại hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi chờ đợi sự diệt vong.

Cho tới một này nào đó,một người đàn ông bị trục xuất khỏi một quốc gia nào đó.

"Cút đi! Bọn khốn kiếp!!!"

Một vài người đàn ông bị lôi ra khỏi nhà tù tối tăm và bẩn thỉu.Họ bước từng bước khập khiễng,kéo lê cơ thể của họ khi bước đi.Dấu vết của sự tra tấn chi chít trên cơ thể họ,một vài người bị cụt 1 bên tay hoặc chân.Vài người thì nhãn cầu bị kéo ra khỏi hốc mắt.

Họ đều là những người có liên hệ với Tôn giáo Nữ Thần theo cách này hay cách khác.

Dù Nữ Thần có bị coi là Quỷ vương vào thời điểm hiện tại.Vẫn có,dù chỉ rất ít người vẫn còn tin tưởng và tôn kính Nữ thần.Đa số họ là những linh mục của Nhà thờ cũ.

Những người đó đã sống sót qua cuộc thánh chiến giữa Giáo hội và Liên minh các quốc gia,giữ kín bí mật về đức tin của họ.Tuy nhiên, các quốc gia gắn mác họ là những kẻ tôn thờ Quỷ dữ và săn lùng họ.Sau khi bị bắt,họ sẽ bị tra tấn và hành hình.

Và hôm nay chính là ngày hành hình của bọn họ.

Phương pháp hành hình không phải là chém đầu hay treo cổ.Đó là những cách hành hình dành cho con người.Còn với những kẻ tôn thờ Quỷ dữ ,phương pháp hành hình là trục xuất khỏi quốc gia.Bên ngoài tường thành là vô số Quỷ,dù có là một đội quân được trang bị tận răng cũng hoàn toàn không có khả năng sống sót.Họ sẽ bị xé xác và hành quyết bởi lũ Quỷ.

"Họ sẽ phải rất hạnh phúc khi được sử dụng cho Quỷ vương yêu dấu của họ."Một phương pháp hành quyết đầy ác độc.

Những phạm nhân lặng lẽ lê bước tới cổng thành.Người dân hai bên đường ném đá,gào thét những lời lăng mạ họ và reo lên khi những viên đá được ném trúng.Bất chấp điều đó,một người đàn ông vẫn kiên quyết nhìn về phía trước và lặng lẽ bước đi.

Anh liếc về phía những người đang ném đá và lăng mạ mình rồi lẩm bẩm.

"Thưa Nữ Thần,xin người hãy tha thứ cho những kẻ ngu ngốc kia".

Tiếng lẩm bẩm bị những tiếng la hét kia át mất và chẳng chạm tới được tai ai cả.

Cuối cùng thì họ cũng lết được tới cổng thành.Những tên lính cười toe toét khi mở những cánh cổng nhỏ dành riêng để trục xuất phạm nhân và đá họ ra ngoài.Từng người,tường người một bị trục xuất.Kể từ đây, họ không còn có thể trở lại quốc gia được nữa.

Băng qua những đồng bằng đầy rấy Quỷ,vượt qua những cánh rừng hay trèo qua những ngọn núi.Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên.

Nhìn những phạm nhân nhanh chóng tản ra bên ngoài tường thành.Các lính canh chế riễu ném đá về phía họ từ trên đình tường thành.

"Nhìn kìa! Lũ Quỷ hẳn phải chào đón các ngươi rất nồng nhiệt với vòng tay rộng mở."

"Các ngươi chắc đang rất hạnh phúc! các ngươi thậm chí còn có thể gặp được Quỷ vương".

"Được rồi ! tôi ném trúng đầu hắn ta rồi,có lẽ điều may mắn nào đó sẽ xảy đến với tôi trong hôm nay."

Chỉ trong chưa tới 10 phút kể từ khi các phạm nhân bị trục xuất,Quỷ bắt đầu tấn công họ.Lũ Quỷ xộc tới và chia tách họ,họ nhanh chóng bỏ mạng trên đồng cỏ.Lính canh quan sát điều đó trên tường thành và bắt đầu quay trở về trạm gác trong khi cười nói vui vẻ.

Sau một thoáng,phần lớn những kẻ bị trục xuất đều đã chết.Và vào thời điểm lũ Quỷ no nê máu thịt và bắt đầu rời đi,không còn ai đứng vững nữa.

Duy chỉ có một người.

Anh ta không đứng mà là đang ở trong một tư thế cầu nguyện,bất động.

Khi người đàn ông kết thúc lời cầu nguyện của mình,anh ta lặng lẽ tiến về phía khu rừng.Rừng có thể coi là tổ của Quỷ với vô vàn kích cỡ và chủng loài bên trong đó.

"Điều này!? làm sao có thể...thế giới đã bị tàn phá nặng nề đến mức này...Ôi Nữ Thần,xin hãy tha thứ cho kẻ vô dụng này..."

Người đàn ông cảm thán một lúc rồi lặng lẽ tiến vào trong khu rừng.

Lũ Quỷ trong rừng tò mò quan sát người đàn ông lén lút bước đi rồi nhanh chóng mất đi sự quan tâm của chúng và quay trở lại với hoạt động bình thường trong khi người dàn ông nọ vẫn tiếp tục tiến bước.

Hai ngày trôi qua kể từ khi người đàn ông tiến vào khu rừng.Khi đói,anh ta thu nhặt trái cây và quả hạch trên mặt đất,đào một cái hố nhỏ và bắt đầu mồi lửa.Anh ra đan một cái nồi bằng lá cây,đổ đầy nước ,thả vào trong đó 1 tàng đá nhỏ rồi bắt đầu nấu ăn.

Với điều này,anh ta đã hoành thành một chiếc nồi nguyên thủy và có thể nấu các bữa ăn đơn giản.Người đàn ông lặng lẽ ngồi đợi trái cây và quả hạch mềm dần đi.

Giống như một gia đình lớn,lũ Quỷ thể hiện sự tò mò về hành động của người đàn ông và bắt đầu tiến lại gần hơn.

Lũ Quỷ ngồi xuống cạnh người đàn ông,hít vào hơi nước bôc lên từ thức ăn.

Không quan tâm đến lũ Quỷ,người đàn ông lấy trái cây được hầm ra đặt chúng lên một chiếc lá thay thế cho đĩa và bắt đầu ăn.

"Mưm măm! Cái này khá ngon đấy!"

Người đàn ông hoàn toàn phớt lờ lũ Quỷ.

"Quỷ không ăn."

Đây là thường thức chung của thế giới này.

Mà cho dù chúng có ăn đi chăng nữa thì anh ta cũng không có ý định giao thức ăn của mình cho lũ Quỷ đáng ghét đó.Sau khi no nê ,người đàn ông nằm xuống tại chỗ và dần chìm vào giấc ngủ.

Anh ta đã gặp may,nơi anh ta đang ở đã hoàn toàn được thanh tẩy khỏi những tàn tích của phép thuật.

Thực tế thì thức ăn mà anh ta vừa ăn cũng đã được thanh lọc và hoàn toàn không còn xót lại chút tàn tích phép thuật nào.Mật độ của tàn tích phép thuật tại khu rừng này cũng thấp hơn nhiều so với thành phố.

Lũ Quỷ nhanh chóng mất hứng thú với kẻ đang ngủ kia và nhanh chóng bỏ đi.Sau một vài giờ,người đàn ông tỉnh dậy và bắt đầu tiếp tục bước đi.

"Nên có một quốc gia khác ngoài kia sau khi mình đã băng qua cánh rừng này."

"Mình phải tới đó và cứu vớt người dân tại nơi đó."

Người đàn ông tin rằng đây là nhiệm vụ của mình với tư cách là Trưởng linh mục.

Anh ta tin rằng Nữ thần không phải là kẻ đã tạo ra Quỷ.

Anh ta tin rằng có một Quỷ vương khác đang tồn tại ngoài kia và đó mới là kẻ đã tạo ra Quỷ.

Quỷ vương thực sự luôn lẩn trốn để tạo ra quan niệm sai lầm rằng Nữ thần đã tạo ra Quỷ,làm suy yếu ảnh hưởng của Nữ thần.

Anh tin rằng đó là cách mà Quỷ vương sử dụng để làm suy yếu Nữ thần và đánh bại người.

"Thưa Nữ thần,xin hãy yên tâm.Tôi sẽ thay đổi người dân và lấy lại niềm tin của họ vào Người."

Một con rùa khổng lồ đi ngang qua.Nó là một trong số những con Quỷ đã phá hủy Đế quốc ma thuật.Nó nhìn xuống người đàn ông trong khi bước đi mà không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đáng kể.

"...Như mong đợi,tôi đã nhận được sự bảo vệ của Nữ thần.Ôi Nữ thần của tôi,tôi chắc chắn sẽ hoàn trả lại sự bảo hộ và nhân từ của người."

Ngay sau khi kết thúc lời cầu nguyện,anh ta lập tức bước đi.

Vâng,anh ta hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã nhận được sự bảo hộ của Nữ thần.

Và nghĩ rằng chắc chắn lũ Quỷ sẽ không tấn công anh ta.Anh ta tự thuyết phục rằng mình nhận được sự bảo hộ do là một tín đồ thực sự của Nữ thần.Anh ta tin rằng nếu mọi người lấy lại sự tin tưởng của họ với Nữ thần,sức mạnh của cô sẽ được khôi phục hoàn toàn và đưa mọi người ra khỏi nỗi sợ hãi đối với Quỷ.

Đó thậm chí không phải tất cả.

Người đàn ông này còn cho rằng nếu Nữ thần khôi phục sức mạnh thì Quỷ vương sẽ bị đánh bại.

"Mình cần phải chuẩn bị thật kĩ khi điều đó xảy ra."

"Mình cần phải bằng cách nào đó tới những quốc gia khác và dạy cho họ sự thật về thế giới này."

"Và khôi phục niềm tin vào Nữ Thần càng sớm càng tốt."

Sức mạnh mạnh mẽ của niềm tin tràn ngập và thúc đẩy anh ta băng qua khu rừng đầy rẫy Quỷ.

Và vào một buổi đêm một vài tháng sau đó.

Một người đàn ông đang leo lên tường thành của một quốc gia nào đó.

Người đàn ông phóng một sợi dây lên tường thành rồi từ từ leo lên bằng cơ thể đã được trui rèn cho việc này suốt hàng tháng trời.

Anh ta sẽ dừng lại một lát bất cứ khi nào cảm thấy sự hiện diện của lính canh đi tuần.Và sau đó lại tiếp tục leo lên bức tường thành cao ngất chỉ bằng sức lực của bản thân và niềm tin mạnh mẽ.

Trời mưa rất nhiều vào đêm đó.Nước mưa lạnh buốt bào mòn từng chút một sức chịu đựng của anh ta.Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh thổi vào khiến anh ta trượt chân vị lạnh.Những tia sét kèm theo tiếng sấm xé ngang bầu trời khiến lỗ tai anh ta đau điếng.

Nhưng tất cả đều hoàn hảo.Mưa,gió và đêm tối che dấu hoàn toàn sự hiện diện của anh ta.

Và đỏ rực trong đôi mắt anh ta là ngọn lửa của tinh thần chiến đấu mãnh liệt.Cơ thể anh ta run rẩy không phải vì lạnh.

Mà là vì phấn khích.

Vượt qua bức tường thành,rao rảng về những lời răn,truyền bá đức tin,...

Hiện tại không có gì ngoài điều đó trong đầu của anh ta.

Có thể anh ta sẽ trượt chân và ngã xuống.

Có thể lính canh sẽ phát hiện ra anh ta và lần này sẽ là hành hình trực tiếp.

Hoặc có thể sét sẽ đánh trúng và biến anh ta thành một cục than,..

Hoàn toàn chẳng có bất kỳ một ý nghĩ nào như vậy trong đầu anh ta lúc này.

Trách nhiệm của một người sùng kính Nữ thần.

Trách nhiệm của một người đã nhận được sự bảo hộ thần thánh.

Và cuối cùng thì người đàn ông cũng thành công băng qua bức tường thành.

Anh ta tháo sợi dây đang cuốn quanh người ra rồi ném nó trở lại mặt đất.Suôn sẻ đột nhập vào quốc gia này.

Mãi tới sáng hôm sau lính canh mới phát hiện ra được sợi dây nhưng lúc đó đã là quá muộn.

Bình luận (0)Facebook