Jobless Oblige - Mushoku Tensei No Spin Off
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Công chúa trong quá khứ

Độ dài 2,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-23 17:30:13

Phần 1:

Chúng tôi đã lên năm hai.

Đạt kết quả tốt trong kỳ thi lên lớp. Tôi đứng đầu về võ thuật, còn Pax đứng đầu về học thuật.

Vì mỗi người chúng tôi đều có những môn không giỏi, nên việc đạt top đầu tổng thể là không thể, dù vậy thì thành tích như vầy cũng thỏa mãn rồi.

Dù thành tích có tốt thì việc trải qua cuộc sống học đường bị xa lánh của Pax và tôi cũng không hề thay đổi.

Nhưng tôi nghĩ phản ứng của những người xung quanh có chút khả quan hơn rồi.

Giờ gần như không còn cảm nhận được thái độ thù địch hướng về tôi như hồi mới vào học.

Chúng tôi mặc kệ họ và họ cũng mặc kệ chúng tôi, dần dần sự tồn tại của chúng tôi tại đây như hóa vào không khí.

Tuy nhiên, những học sinh mới thì không có biểu hiện như những học sinh cũ.

Hoặc có lẽ do họ còn đang phải làm quen với môi trường mới.

Thường khi ta phải chú tâm vào một việc gì đó thì sẽ không để ý đến những người khác.

Không biết do đâu, nhưng tôi cảm thấy như vầy cũng khá thoải mái hơn trước.

Chỉ là có một thứ, một vấn đề khác đã phát sinh.

Đó là vào một ngày, khi tôi vừa mới lên học năm hai.

Có một nữ sinh tiếp cận tôi.

Cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp, với mái tóc dài bồng bềnh màu vàng.

Tiến đến trước mặt tôi, rồi cô ấy duyên dáng cúi chào.

“Mình đã quan sát cậu suốt từ đằng xa”

Với những lời giới thiệu mở đầu như vậy.

Cô ấy bảo rằng mình là con gái của vua vương quốc Asura, một nàng công chúa đúng nghĩa, cùng là học sinh năm hai với tôi.

Lúc mới nhập học, cô ấy được mẹ bảo là sẽ rất hợp với tôi.

Tuy nhiên, do ban đầu có ấn tượng về màu tóc, cộng thêm cơ thể cường tráng của tôi, và việc mà tôi có nhiều cuộc ẩu đả lúc mới nhập học mà cô nàng đã sợ hãi và tránh tiếp xúc với tôi cho đến tận bây giờ.

Nhưng dạo gần đây tôi chịu tập trung vào việc học và thái độ cũng trở nêm điềm đạm hơn hẳn, nên cô ấy đã thay đổi suy nghĩ về tôi.

Cô ấy đã xin lỗi về ấn tượng đầu tiên rồi suy nghĩ xấu về tôi.

Và xin được làm quen với tôi từ nay trở về sau.

Rồi bảo rằng, có lẽ chúng tôi sẽ kết hôn sau này.

Cô ấy đã xin lỗi về những lời phiến diện của bản thân. Sau đó, thay vì chờ đợi câu trả lời của tôi, cô ấy đã cúi chào và rời đi.

Kết hôn.

Tôi đã vô cũng ngạc nhiên về cái từ đó, và rồi cũng hiểu.

Cha tôi là một người có quyền lực.

Như một lẽ tất nhiên, ông có mối quan hệ thân thiết với vua của vương quốc Asura, quốc gia lớn nhất thế giới.

Vua của vương quốc Asura này, hẳn là muốn thắt chặt tình thân với cha tôi hơn nữa.

Ngoài ra, xét ngược lại về phía cha tôi.

Nếu muốn tạo dựng mối quan hệ như vậy, thì việc cho con cái hai bên kết hôn với nhau là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.

Và nạn nhân đầu tiên, chính là anh trai tôi.

Anh trai Ars là một người có mái tóc đỏ thường thấy ở Asura, mang một khuôn mặt soái ca, những nét thừa hưởng từ mẹ tóc đỏ.

Và anh trai tôi ấy, việc trở thành hôn thê với một nàng công chúa của vương quốc Asura… hẳn là đã xảy ra rồi.

Nhưng đến cuối cùng, anh trai tôi đã tìm được người khác và kết hôn với nhau lúc trưởng thành.

Do vậy mà chuyện trên kia cũng trôi đi mất.

Cha đã tha thứ cho anh trai, nhưng chị cả Lucy đã vô cùng tức giận trước hành động của anh ấy, và nói rằng “Em dám phản bội lại sự kỳ vọng của cha!”.

Tôi nghĩ rằng đó không phải là sự phản bội, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của chị ấy, thì tôi cũng hiểu rằng cách cư xử của anh trai mình không hẳn là đúng đắn.

Mà, dẹp chuyện đó sang một bên.

Anh trai không được, thì người tiếp theo phải lãnh đủ là tôi, người con trai thứ chứ ai.

Có lẽ vì vấn đề quyền lực, mà hoàng tộc Asura đã ngỏ ý bằng những công chúa, nhắm đến con trai trong gia đình tôi.

Tôi đã không được cha cho biết trước điều gì.

Sẽ phải kết hôn với ai hay là không được kết hôn với ai cũng không biết.

Tuy nhiên, về phía cô công chúa này có vẻ đã nhận chỉ dẫn từ phía mẹ cô ấy.

Đó là lý do cô ấy đã đến bắt chuyện với tôi.

Dù là vậy, nhưng đột ngột nhận được lời cầu hôn như vầy thì đương nhiên tôi phải bối rối rồi.

“Tôi nghĩ đằng đó là một cô gái tốt đấy”

Pax nói vậy với người còn đang bối rối là tôi đây.

“Hình như cô ấy không để ý đến màu tóc nhỉ?”

“Bản chất không nằm ở đó đâu. Cô ấy không ghét cậu chỉ vì ấn tượng màu tóc xanh lá, đơn thuần chỉ là do sợ cậu mà thôi”

“Bộ tôi đáng sợ đến vậy à?”

“À, ngay cả tôi lúc mới nhập học khi nhìn thấy cậu còn phải sợ nữa mà”

Pax với một giọng đùa và nhún vai.

Nhưng việc ai cũng sợ tôi khi vừa nhập học có lẽ là chuyện thật.

Tôi biết rằng lúc đó bản thân đã không nhận ra, rằng mình là kẻ đã cậy quyền lực của cha, rồi xưng danh chính nghĩa để giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực.

Như là một tồn tại đáng sợ khó mà lý giải được.

“Bình thường thì sẽ phớt lờ cho qua, nhưng giờ đây cô ấy đã đến tiếp cận cậu rồi. Nếu muốn, cô ấy không cần phải tiếp cận cậu cho đến khi hôn ước được quyết định. Thậm chí ngay từ đầu cũng không cần đề cập đến hôn ước này cũng được. Đúng là một cô gái thành thật”

Nghe xong, tôi cảm thấy quả đúng là vậy.

“Những người chịu ảnh hưởng từ quyền lực từ cha mẹ như chúng ta, đằng nào rồi cũng sẽ phải kết hôn thôi. Khi đó, quả thực là tôi muốn mình sẽ được kết hôn với một cô gái tốt”

Lời nói của Pax hơi trầm xuống.

“Pax, không lẽ nào. Cậu cũng có hôn thê à?”

“À, có vẻ là có đó. Chỉ là chưa từng gặp mặt, nhưng có lẽ do tôi đã trốn tránh việc đó”

Điều đó khiến tối nhớ ra rằng, xung quanh anh ấy đầy rẫy kẻ thù.

Hẳn là vợ anh ấy, có lẽ cũng không phải là đồng minh ngay cả sau khi kết hôn.

“Nhân tiện thì, tên công chúa đó là gì nhỉ?”

“À ừm, nhớ không nhầm là…Sariel”

Sariel Anemoi Asura.

Đó là tên cô ấy.

Phần 2:

Sau lần đó, Sariel đã bắt đầu đến tìm tôi để trò chuyện.

Tuy nhiên, những chủ đề yêu thích của cô ấy không phải là những thứ mà tôi giỏi.

Như là hoa, rồi trà, cả về bánh kẹo và động vật nữa.

Chỉ ngoại trừ chủ đề về chó nuôi ra, thì tôi còn biết chút đỉnh, vì nhà tôi cũng có một con, chỉ mỗi chủ đề này thôi.

Những cuộc nói chuyện ngay lập tức bị gián đoạn.

Mỗi khi Sariel gặp khó khăn trong một cuộc trò chuyện, cô nàng thường tỏ ra bối rối và e thẹn, rồi nói “Vậy thì, xin thứ lỗi mình đi trước” sau đó rời đi.

Tôi không giữ cô nàng lại, và tiễn cô ấy đi.

Những cuộc trò chuyện như vậy vẫn cứ tiếp tục nhiều lần.

“Phía cậu cũng phải tạo chủ đề trò chuyện đi chứ”

Tuy là Pax đã bảo vậy, nhưng nó không dễ dàng gì.

“Tôi cũng tính làm vậy nhưng mà…”

Chủ đề yêu thích của tôi vẫn như thường lệ.

Như sử thi anh hùng, những câu chuyện về phiêu lưu.

Nhiều câu chuyện mà tôi đã nghe kể từ cha, các mẹ và sư phụ mình khi còn nhỏ.

Toàn các câu chuyện về những cuộc chiến.

Tuy nhiên, khi nói về chủ đề như vậy, thì lúc ấy tôi là người đơn phương kể cho cô nàng nghe.

Sariel chăm chú lắng nghe và hết lời khen ngợi.

Nếu có chỗ nào không hiểu, cô nàng cũng sẽ đặt câu hỏi.

Nhưng, đó cũng chỉ là những câu hỏi hời hợt, tôi cũng hiểu rằng thực ra cô nàng không có hứng thú về chủ đề đó.

Tình cờ, tôi nhận ra là cô nàng sợ phải nghe những câu chuyện trong đó có người mất.

Có một lần, tôi kể về chuyện cha và ông nội xâm nhập vào một mê cung có độ khó rất cao.

Cha và ông đã cùng bạn bè của họ vào mê cung để giải thoát cho mẹ và bà nội bị mắc kẹt trong ở đó.

Trên đường đi cứu được mẹ, và cuối cùng là cứu được bà.

Tuy nhiên, ông nội đã tử trận trong trận chiến cuối cùng đối đầu với thủ lĩnh của mê cung đó.

Cha đã vô cùng hối hận và đau buồn về chuyện đó, nhưng nhờ sự giúp đỡ của mẹ luôn ở bên mà cha đã bình tâm và họ trở về nhà.

Đó là một câu chuyện đau lòng, nhưng cha đã nói với chúng rôi rằng “Dù cho có khó khăn và đau buồn đến mấy, nhất định không được quên việc tiến về phía trước”.

Một câu chuyện thật ý nghĩa.

Nhưng khi tôi nói về chuyện tử trận của ông, thì sắc mặt của Sariel trở nên xấu đi và bảo rằng “Xin lội cậu, mình không thể nghe tiếp được nữa”, và rồi chạy đi mất.

Cô nàng không nghe đến hết câu chuyện, và chỉ dừng ở đoạn buồn nhất.

Nếu tôi dừng lại ở đó, tôi cũng sẽ buồn theo mất…

Chắc chắn rằng tôi và cô ấy sẽ không hợp nhau đâu.

Tuy nhiên, tôi biết rằng Sariel không phải là một cô nàng xấu tính, chỉ đơn thuần là không hợp nhau thôi.

Nhưng tôi không muốn tiến tới hôn nhân.

Có lẽ, nếu tìm được một chủ đề không ngờ đến mà cả hai có thể trò chuyện với nhau, thì có thể hai đứa sẽ trở nên hòa hợp với nhau hơn. Nhưng khó ở chỗ là tôi không tìm được một chủ đề như vậy.

Nói chung cô nàng là một đối tượng khó khăn với tôi.

Tôi cũng đã nghĩ cách là nhờ anh trai mình tư vấn về việc làm thế nào để đối xử tốt với con gái, nhưng anh ấy đã tốt nghiệp và giờ đang phụ giúp công việc của cha.

Mặc dù anh trai tôi tốt nghiệp loại ưu tú ở trường hoàng gia Asura với vị trí đứng đầu, nhưng giờ anh ta cũng phải đầu tắt mặt tối với núi công việc.

Nên việc hạn chế làm phiền để không gây ảnh hưởng đến anh trai bận rộn của mình là tất yếu.

Vì vậy mà mối quan hệ giữa tôi và Sariel vẫn cứ mập mờ nửa vời như vậy cho đến giờ.

Ngoài ra, việc tôi tiếp xúc với Sariel cũng không làm thay đổi tình hình của tôi và Pax bị mọi người cô lập.

Đúng hơn thì, tôi cảm giác mức độ cô lập đã tăng lên nữa cơ.

Có nhiều học sinh tỏ thái độ không tí thiện cảm gì khi mà tôi tiếp cận Sariel.

Họ là những người người con trai của các gia đình danh giá, mong ước được bén duyên với công chúa Sariel.

Kể từ khi tôi bắt đầu liên lạc với Sariel, họ thay đổi thái độ cho đến giờ, và chuyển sang quấy rối tôi.

Nhưng việc đó không kéo dài được lâu.

Những cô gái vây quanh Sariel đã hành động.

Sariel là một công chúa nên xung quanh rất nhiều tùy tùng.

Gồm những cô gái danh giá thuộc các gia đình quý tộc và hoàng tộc Asura.

Họ luôn bên cạnh sát cánh cùng Sariel, luôn ủng hộ tích cực những gì mà Sariel làm.

Sariel tựa như một bông hoa, cô nàng luôn nở nụ cười rạng rỡ giữa họ.

Quan sát từ xa, dù cho xung quanh có là thật lòng hay xu nịnh đi chăng nữa, thì đối với Sariel, cô nàng luôn nở nụ cười với họ.

Những người tùy tùng đó không tiếp cận chúng tôi.

Thay vào đó, họ cố tình tạo ra một quy tắc rằng “Chỉ mỗi công chúa Sariel mới được phép tiếp cận hai chàng trai đó”.

Những người dám quấy rối chúng tôi, dù là ai thì cũng đều trở thành mục tiêu của đội tùy tùng.

Có lẽ những kẻ đó là những người có triển vọng hôn nhân với Sariel, hoặc là không.

Các cô gái trong đội tùy tùng Sariel xuất thân từ những gia đình có địa vị cao và số lượng cùng rất nhiều.

Việc làm như vậy tuy là để bảo vệ chúng tôi, nhưng đó hẳn không phải là hành động xuất phát từ ý thức về công lý.

Tuy nhiên, đối với một Sariel được họ tôn thờ như vậy, việc cô nàng như thể đang hẹn hò với một chàng trai, nhất định sẽ khiến họ cảm thấy giá trị bản thân mình bị giảm xuống.

Hoặc có lẽ cô nàng đã nói với họ rằng “Tôi được mẫu thân chỉ dẫn làm”, hẳn sẽ có người chấp nhận và chúc mừng hoàng tộc.

Nói chung là, những người tùy tùng ấy đối xử một cách đặc biệt với Sariel, có lẽ cũng có những người tỏ ra ghét khi một tồn tại bình thường tiếp cận đến một tồn tại đặc biệt của họ.

Dù sao thì những quy tắc của họ cũng hơi quá đáng.

Những người bạn cùng lớp ra vẻ thù địch với bọn tôi đều bị đội tùy tùng loại bỏ, họ không còn tiếp cận bọn tôi cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, chúng tôi không còn bị coi như không khí nữa.

Mà đã trở nên nổi bật.

Những người không biết và cả không quan tâm đến chúng tôi cũng đã đến hóng chuyện từ xa.

Những sempai hóng hách tỏ thái độ với chúng tôi hồi còn học năm nhất giờ cũng đã nhắm mắt làm ngơ.

Còn phía các giáo viên, dường như họ đang đối xử với bọn tôi như một loại khối u nào đó.

Có lẽ đó là do tầm sức nặng của hoàng tộc đè lên chăng.

Tôi không biết được việc như thế là tốt hay xấu, nên thôi tôi cũng không quan tâm đến nó nữa.

Nhìn chung tổng thể, tình hình cũng không mấy khác so với trước đây.

Chỉ là, tôi nên làm gì đó về mối quan hệ với Sariel.

Tôi nên đối xử với cô nàng như thế nào đây?

Chỉ mỗi việc này là nguồn cơn phiền não mà thôi.

“Chẳng phải hôn ước vẫn chỉ là có khả năng thôi sao? Vậy thì cứ đối xử với cô ấy như một người bạn bình thường là được”

Tuy là Pax nói vậy, nhưng Sariel khác xa với những người con gái mà tôi từng biết.

Tôi chưa từng thấy cô gái nào mỏng manh dễ vỡ như vậy.

Người gần nhất có vẻ là em gái út của tôi, Chris.

Em ấy thích hoa, những thứ lấp lánh, sẽ tỏ ra giận dỗi và chán chường khi nghe những câu chuyện về anh hùng và mạo hiểm.

Sariel thậm chí còn không tỏ ra giận dỗi.

Xa nhất có vẻ là chị gái Lara của tôi.

Chị ấy có một lối sống thô thiển và lười biếng, luôn chơi bời lêu lổng, và chỉ quan tâm đến những trò quấy rối người khác.

Nếu Sariel mà giống như chị ấy, thì có lẽ tôi đã không phải phiền não đến mức này đâu.

“Tôi sẽ thử như vậy”

Điều đó cho thấy rằng, mối quan hệ giữa tôi và Sariel vẫn chưa được cải thiện.

Những người tùy tùng của Sariel không thích việc tôi xem cô nàng như [người bạn bình thường], và bản thân cô nàng cũng muốn có thêm những mối quan hệ khác nữa.

Tuy nhiên tôi và Pax.

Không nhầm khi nói một Sariel xuất hiện và gia nhập vào cuộc sống học đường trước đó chỉ vỏn vẹn hai người.

Sự xuất hiện của một cô nàng xinh đẹp, tựa như một bông hoa tô điểm cho cuộc sống học đường đầy xám xịt này đây.

Tuy tôi bị cô lập, nhưng tôi không ghét con gái.

Hôn ước hay gì đó, công chúa hay gì đó, vì những yếu tố như vậy mà tôi ngại phải thật lòng, nhưng thật ra tôi cũng có mong ước được trở nên gần gủi với một cô nàng dễ thương như vậy.

Cũng chỉ là mong ước, tôi đã không có tiến triển gì khác.

Mối quan hệ kỳ lạ giữa tôi với Pax và Sariel vẫn tiếp tục.

Chúng tôi cũng trò chuyện ba người và cũng đến khu ổ chuột cùng với Pax.

Nhiều chuyện đã xảy ra.

Tuy nhiên không có thay đổi gì lớn trong mối quan hệ.

Tôi và Pax vẫn là hai người bạn chí cốt.

Tôi và Sariel vẫn là mối quan hệ lúng túng như thường lệ.

*********

Bình luận (0)Facebook