• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: 3 con orc và...

Độ dài 1,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:57:23

Xin lỗi các bạn, tuần rồi mình bị deadline dí chạy xúc quần nên không có chap mới, tuần này mình sẽ quay lại nhé.

___________________________________________________________________

Bọn tôi tìm được vài nhánh [Thảo dược] ở trong rừng.

Nhờ [Thẩm định] của tôi, cả bọn có thể thu thập thảo mộc quanh bìa rừng. Kết quả thu được gồm 120 cây [Thảo dược], 30 [Cỏ tím] và 110 [Cỏ băng].

Kết quả thẩm định như sau.

-<Thẩm định>-

| [Thảo dược]

| Hồi phục một lượng nhỏ thể lực cho người dùng.

| Là thành phần của một số dược phẩm.

| Mọc dại ở bìa rừng

| Độ hiếm: ★

|___________

-<Thẩm định>-

| [Cỏ tím]

| Phần lá là nguyên liệu làm [Thuốc giảm đau]

| Phần rễ là nguyên liệu làm [Thuốc trị thương]

| Mọc dại ở trong rừng

| Độ hiếm: ★★

|___________

-<Thẩm định>-

| [Cỏ băng]

| Có hiệu quả với vết bỏng.

| Phần lá cùng với [Thuốc giảm đau]

| là thành phần của [Thuốc trị bỏng]

| Mọc dại xung quanh thị trấn Suga

| Độ hiếm: ★★

|___________

Trong lúc thu nhặt chúng, bọn tôi hạ 10 con Goblin và lấy được [Tai Goblin].

Do không thể tiêu tốn năng lượng với việc thu nhặt thảo mộc, chúng tôi dừng công việc này lại. Tôi nghĩ có thể sẽ có nhiều [Cỏ tím] hơn ở sâu trong rừng.

- Tụi mình vào sâu thêm chút nữa trước khi quay về nha.

- Un.

- Vâng.

Sau khi vào sâu hơn, bọn tôi tìm thấy nơi mọc [Cỏ tím]

- Nhặt mấy cái này ở xung quanh đây đi

- Okay.

- An-chan này, ở đây có quái vật không?

- Có một vài con đang tiếp cận. Anh sẽ trông chừng trong khi ta hái thảo mộc.

- Rõ~

Bọn tôi hái hết [Cỏ tím] ở đây và định đi về thì~

- Ky~a!!!

Tiếng hét của một cô gái vang đằng xa.

- Đi thôi.

- Rõ

Tôi nói nhanh với các cô gái và cả bọn chạy thẳng tới nơi phát ra tiếng kêu.

Khi đến nơi, tôi thấy một cảnh tượng mà không tài nào giải thích được.

Có 3 con Orc da trắng, giống với con chúng tôi đánh lần trước, 1 con đang giữ một cô gái trên tay. 2 con còn lại đang đánh nhau với 1 con Orc đen.

Cái tình huống gì đây? Bọn trắng hay con đen đang giúp cô bé?

Tôi hơi bị rối. Elena nhanh chóng dùng [Cloudburst][note8319] lên lũ Orc mà không cần suy nghĩ.

Cả Orc trắng và đen đều bị bất ngờ bởi [Cloudburst] và bắt đầu bị choáng, lũ Orc ngất đi và buông cô gái ra.

Cô bé bị vất xuống đất, đang run lên vì sợ.

Tôi dùng [Teleportation] đến bên cô bé và dùng [Teleportation] đưa cô bé quay trở lại.

- Cô ổn chứ?

- C-Cảm ơn...

Cô nàng ngất đi ngay sau đó.

Tôi lấy khăn tắm từ kho chứa quấn quanh cô gái.

- Elena, có đến 2 loại Orc à?

- Không thường thấy nhưng con màu đen được gọi là Black Orc. Vì Black Orc có mối quan hệ không tốt với lũ Orc bình thường, chúng thường xuyên giao chiến mỗi khi gặp nhau.

- Vì thế, nên một trong số chúng mới giúp cô gái?

- Không, cả hai đều tấn công con người.

Ở thế giới khác, nó giống như giành con mồi.

Trong lúc bọn tôi nói chuyện, lũ Orc đã tỉnh và bắt đầu chiến đấu.

- Làm gì đây? Đập hết tụi nó nhé?

- Uh, hạ hết chúng luôn đi.

- Em cũng nghĩ vậy.

- Anh còn phải trông chừng cô nàng, hai em tự xử được không?

- Okay.

- Vậy, bắt đầu đánh sau khi anh dùng [Gia tốc] lên cả hai nhé.

Tôi dùng [Gia tốc] lên cả hai, Elena dùng [Cloudburst] lên bọn Orc lần nữa. Cùng lúc, Aya phóng thật nhanh, lướt quanh tụi Orc và dùng con dao Nhật chém chúng. Lúc sau, tốc độ của Aya tạo thành một cơn lốc, kết hợp với [Cloudburst].

Dòng nước xoáy trông như [Máy xay sinh tố]. Khi bọn Orc cố thoát khỏi dòng nước, Aya chém chúng và đưa những kẻ đào tẩu quay lại với dòng nước.

Sau khi chắc rằng bọn Orc không thể di chuyển được nữa, Aya dừng lại.

Ba con Orc thường không thể di chuyển nữa nhưng còn sót lại con Black Orc.

- Nó vẫn còn sống!

- Uwa, trâu vậy!

Lần này, Elena dùng [Snow]. Nó dùng để đông lạnh cơ thể đã bị ướt và làm giảm thể lực. Aya dùng [Ice ball] tấn công con Orc. Lúc sau, con Black Orc bị ngập trong băng tuyết.

- Yehey!

Aya và Elena làm động tác high-five.

- Hai người tuyệt lắm!

Đó là điều tôi nghĩ. Tuy vậy, với sấy, quạt máy và máy xay, phép thuật của Aya giống đồ gia dụng quá nhỉ.

- Mang cô gái này về thôi.

- Okay.

Tôi bỏ 3 con Orc thường và con Black Orc bị đông cứng vào [Rương đồ] rồi dùng [Teleportation] quay về thị trấn, cách khá xa cổng vào.

- Xin thứ lỗi, bọn tôi cứu được cô gái này khỏi bọn Orc ở trong rừng, giờ tôi nên làm gì đây?

Tôi giải thích với lính canh và được chỉ dẫn đến phòng nghỉ của họ.

Tôi để cô gái xuống giường tại đó, cô ta tỉnh lại ngay sau đó.

Sau khi nghe câu chuyện, tôi biết được rằng có thông báo mất tích về Meg-chan, anh lính dẫn mẹ cô ta tới.

- Meg! Thật mừng vì con không sao!

- Mẹ!!!!

Tôi được kể lại, Meg-chan khi đang chơi trong thị trấn thì đột nhiên mất tích và họ đã tìm từ lúc đó.

Không phải con bé ở trong thị trấn sao, bọn Orc bắt con bé kiểu gì?

Bởi vì đôi khi tôi gặp những tên tội phạm đáng ngờ có hiển thị [Nguy hiểm] khắp thị trấn, tôi tự hỏi liệu những kẻ đó có liên quan gì không?

- Cảm ơn rất nhiều. Tôi có thể làm gì để thể hiện lòng biết ơn...

Meg và mẹ cô bé trở về. Tốt quá rồi.

- Các người là mạo hiểm giả phải không?

Một người lính canh hỏi.

- Vâng, bọn tôi có đăng ký ở Hội rồi.

- Vậy thì cảm phiền các vị báo cáo lại với Hội về bọn Orc nhé?

- Được thôi.

- Oh, và còn nữa, làm ơn đưa thứ này cho Hội.

Anh ấy đưa một tập tài liệu.

- Đây là?

- Giữ gìn trật tự, đó là công việc của người lính bọn tôi nhưng các bạn đã làm điều đó. Thứ này là chứng chỉ.

- Chứng chỉ? Nó nên được gửi cho Hội chứ?

- Oh, nếu các bạn đưa nó cho Hội mạo hiểm giả, các bạn sẽ được thưởng thêm [Guild point].

- Ra là thế. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Chúng tôi rời phòng nghỉ cho lính canh và đi đến Hội mạo hiểm giả.

Bình luận (0)Facebook