• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Theo dõi và cảnh báo

Độ dài 984 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Sắp vào học rồi nên chắc mỗi tuần ra 1 chương.

Có thể chương này dịch không hay vì chả biết bọn du côn ăn nói như thế nào. :v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi xuống ga Sapporo.

Khi đến đây tôi nhận ra-

Mặc dù đến đây mất rất nhiều công sức, tôi có thể quay về mà không phải làm bất cứ thứ gì?

Ăn ramen sau đó về nhà?

Không, tôi vừa mới ăn soba ở một gian hàng trước đây.

Sao cũng được. Tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào

Tôi sử dụng【Teleportation】để về nhà.

Elena và Aya chưa trở lại.

Một chuyến đi mất nửa ngày đến Sapporo và chỉ ăn soba, tôi đã phải đi một chuyến bắt buộc, vì thế tôi đã rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên ghế.

***

Một con hẻm ở Shinjuku.

Aya và Elena bị bao vây bởi 3 người đàn ông đáng ngờ.

「Này, anh, hãy tránh ra một bên!」

「Bọn anh chỉ muốn kết bạn với cô gái tóc vàng đó, bọn anh không có việc gì với cô em nên cô em có thể đi.」

Một người đàn ông trong số họ bật cười, từ từ tiến về phí Aya và Elena.

「Đừng lo cho tớ, hãy chạy đi Aya-san.」

「Thấy chưa, cô gái tóc vàng muốn vui vẻ với bọn anh, anh đã nói gì nào?」

「Không phải thế!」

「Cô em không nghe lời bọn anh nhỉ, có vẻ bọn anh phải cho cô em nếm trải một chút cay đắng.」

「C-cái gì! Các anh muốn dùng bạo lực!?」

「Đúng vậy, chúng ta đang ở trong một con hẻm, vì thế ngay cả khi cô em cố gắng kêu cứu thì cũng chẳng có ai nghe thấy cả.」

「3 gã đàn ông gangbang một cô gái, thật là vô liêm sỉ!」

「Hahah! Vậy cô em có muốn chơi chung với bọn anh và làm những thứ đó không?」

「Anh! Anh không thấy xấu hổ khi nói việc đó ra à!? Đồ đầu óc sâu bọ?」

「Để tao chơi với con đ* này! Này, cô em còn không thể giữ cho chân mình khỏi run. Cô em đang rất sợ, có khi nào còn tự làm mình ướt không? Hahaha~」

(Ai đó cứu với!)

「Thôi đủ rồi, hãy chỉ bảo cho cô em này! Còn tóc vàng, chúng ta sẽ làm tình sau nên cứ đợi ở đấy. Này, bọn mày giữ lấy nó!」

「Gyaa!」

「N? Thằng nào? Thằng nào vừa hét lên đấy?」

「Bọn mày định làm gì em gái của tao!!?」

「O-onii-chan!」「Seiji-sama!」

「Đã để em phải chờ, giờ thì ổn rồi.」

***

Trong khi đang ngủ trên ghế, ma pháp【Cảnh báo】đột nhiên thông báo cho tôi về『Nguy hiểm』.

Có nghĩa là, khi một người tôi đang dùng【Theo dõi】gặp『Nguy hiểm』, ma thuật【Cảnh báo】sẽ kích hoạt, nhờ điều đó, tôi biết tình trạng của Aya và Elena.

Tôi nhanh chóng sử dụng 【Teleportation】 đến đấy.

***

「Đau! Thả tay tao ra! Tay tao sẽ gãy!!」

Khi tôi thả tay của thằng định đụng vào Aya-

3 tên du côn cẩn thận giữ khoảng cách.

「Mày là ai! Mày chui ở đâu ra thế?」

Tôi tận dụng cơ hội này để sử dụng【Tăng tốc】lên bản thân.

「Đột nhiên xuất hiện rồi đứng trước mặt bọn tao một cách dũng cảm. Mày nghĩ mày có thể một mình đánh bại 3 người bọn tao?」

「Vậy bọn mày nghĩ có thể đánh bại tao với 3 người bọn mày? Đừng có nói chuyện nhảm nữa và đánh với tao này.](Trans: Phản damage :v)

「Scoundrel! Bắt lấy hắn!]

3 tên du côn tấn công tôi cùng một lúc.

Nhưng những đòn tấn côn của bọn chúng quá trận vì【Tăng tốc】và sự khác biệt về level.

Tôi tránh hết đòn của 3 tên côn đồ nhưng chúng vẫn cứng đầu và bao vây tôi.

Có vẻ ngu ngốc, chúng nghĩ tôi không thể đánh được.

Với【Dự đoán tương lai】, tôi biết được những đòn từ phía, tôi nhanh chóng tránh nó và gạt chân hắn, hắn ngã vào thằng ở trước mặt.

「Năng lượng mà bọn mày dùng để khoác lác lúc trước đâu rồi? Bọn mày còn chả thể làm gì mặc dù có 3 người.」

「Làm thôi!」

Đột nhiên từng tên lấy dao ra và hạ thấp mình xuống vào tư thế chiến đấu.

Oi oi! Đây là Nhật Bản, mang theo vũ khí, bọn này điên rồi.

Tôi làm chệch hướng con dao từ tên trước mặt để nó đâm vào cánh tay của tên bên phải, để né con dao đang đến của tên bên trái, tôi dùng【Teleportation】và dịch chuyển ra sau lưng tên trước mặt.

「Gyaa! Đau quá!!」

Tên bên phải với một con dao đâm vào cánh tay kêu lên đau đớn và không để đánh nữa, nó trở thành 2 vs 1.

Những tên còn lại bị bối rối bởi【Teleportation】và bắt đầu thận trọng.

Sự im lặng bao trùm một lúc lâu.

Tên đứng trước mặt tôi có vẻ là thủ lĩnh, nháy mắt với tên còn lại vì lí do nào đó.

Bọn này đang âm mưu gì thế?

Tên thủ lĩnh lao vào tôi một mình.

Tôi tiếp tục né dao-

Tên còn lại chạy đến chỗ Aya.

Chết, hắn định tấn công Aya.

Tôi cho tên thủ lĩnh một cú đấm vào mặt, sau đó sử dụng【Teleportation】để xuất hiện giữa tên kia và Aya.

Hắn đâm con dao của mình, tôi đã cố làm nó lệch hướng để không trúng Aya nhưng nó chỉ lệch một chút và cắt qua má tôi.

Tôi đấm vào bụng hắn và sử dụng【Sốc điện】yếu.

「Gyoe~tsu!」

Hắn hét toáng lên, ngã xuống và ngừng di chuyển.

Tên thủ lĩnh đã hồi phục từ cú đấm nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được khi hắn thấy đồng bọn bị đánh bại.

「Mày là người cuối cùng, liệu mày sẽ cụp đuôi xuống và chạy trốn?」

「Chết tiệt!!」

Hắn lao đến tôi trong sự tuyệt vọng-

Tôi lẻn ra sau lưng bằng【Teleportation】và lấy tay chặt vào cổ hắn với【Sốc điện】yếu khiến hắn ngất xỉu.

「Oniichan!」「Seiji-sama!」

Lấy 3 con dao của bọn chúng bỏ vào Rương đồ, tôi ôm Aya và Elena.

「Đi thôi, chúng ta về nhà nào.]

Tôi đặt một tay lên đầu Aya và một tay lên đầu Elena, ôm họ nhẹ nhàng và về nhà bằng【Teleportation】.

Bình luận (0)Facebook