• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nơi này là nơi làm thủ tục chuyển sinh đến thế giới khác nhỉ ?

Độ dài 4,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:30:29

thumbs%252520%2525281%252529.jpg

Chương 2: Nơi này là nơi làm thủ tục chuyển sinh đến thế giới khác nhỉ ?                                                

「  Ichimiya Tsubasa______ Cứ như vậy, ngươi sẽ chết sau 1 giây nữa “zoi*”」(* Nghĩa giống desu)

「 Thiệt hả trời 」                                                                                                                                                      

Một cô bé mặc vũ y đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt và nói về điềm báo.

………À không, có lẽ người xuất hiện phải là tôi mới đúng ?.

Xung quanh không phải là con đường đến trường mà tôi biết.

Từ lúc nào mà…….. Giờ tôi đang đứng trong một không gian kì quái, cũng chẳng rõ nó là cái gì nữa.

Lần theo những kí ức mơ hồ.

Ê - tô, nếu không nhầm thì sau khi tôi chia tay Ayumori Yuzuki ở trước nhà ga và đang  một mình trên đường về.

Giữa chừng lúc tôi đang băng qua đường, tôi bị đâm phải chiếc xe tải vượt đèn đỏ.

Và rồi bi kịch xảy ra, tôi đã hi sinh…………… cái quái, không phải chứ ?

Nếu chính xác thì, có vẻ như kí ức không bị mất. Tôi cảm thấy suýt nữa thì nhận phải cú sốc.

………. AA, ra vậy. Thì ra đây là câu nói  「 bây giờ ngươi sẽ chết sau một giây nữa  」 à.

Vừa  lí giải  một chút, tôi xác nhận tình hình xung quanh.

Trước hết là cô bé bí ẩn đang ở trước mặt tôi.

Một cô bé cỡ 7 tuổi có nét mặt rất đáng yêu và hơi ửng đỏ.

Cái đó thì tuyệt rồi nhưng hàng họ lộ hết ra thế kia thì…… không ổn chút nào hết. Bộ vũ y cuộn theo cơ thể mềm mại đó  nhưng lại hoàn toàn chẳng che mấy chỗ quan trọng gì cả. Nhờ có đống sương mù trắng bao phủ xung quanh, sự cố chết người bằng cách nào đó đã tránh được, nhưng dù vậy trông như vẫn đang lộ ra một vẻ tinh tế….

Mà có lẽ cô bé này tuổi tác không như vẻ bề ngoài.

Dự đoán bâng quơ, tôi nghĩ ngay từ đầu cô ấy thậm chí không phải con người.

Mà cũng chẳng sao . Về cái này không cần thiết phải lo lắng.

Quan trọng hơn thì đây là đâu ?

Khả năng cao nhất thì đây là trong giấc mơ nhưng………. Tôi không muốn nghĩ vậy, hay đúng hơn là tôi không thể nghĩ vậy.

Nơi này, có lẽ là thế giới bên kia.

Đối với tôi, không gian này quen thuộc______ thân thiết tựa như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy.

「 Nu fu fu, có vẻ như ngươi đang bối rối nhỉ. 」

Tôi đang mải suy nghĩ đến sốt ruột thì con bé đó cười trông như thỏa mãn.

「 … Haizz, đó là tự nhiên cô nói những thứ như “zoi” làm tôi giật hết cả mình đó ……… 」

「 Ngươi, còn trò đùa nào khác không !  Ngoài cái đó ra ! 」

Mấy lời nói móc của tôi tưởng chừng như vô nghĩa nhưng cũng khiến cho cô nhóc đỏ mặt. Có lẽ cô ấy là chỉ đang che giấu sự bối rồi.

「 Nhưng, ngoài chuyện đó ra đại khái tôi cũng hiểu tình hình.  」

「 Thật à, ngươi hiểu thật chứ ? 」

「 Nơi này, là thế giới bên kia nhỉ. Là nơi làm thủ tục chuyển sinh đến thế giới khác nhỉ.」

Tôi hỏi vậy và tập trung mọi hi vọng, nếu được như vậy thì tốt quá.

「 Maa, đúng rồi đấy. Đại khái thì cũng chính xác 」

Cô nhóc bĩu môi vẻ bất mãn. Bị đoán trúng nên thấy khó chịu à.

「 Sao ngươi lại biết được  ? Hay đúng hơn tên kia, không phải ngươi đang quá bình tĩnh đấy chứ ?」

「  À, không có chuyện đó đâu. Thực sự thì từ tận trong tim tôi cũng đã rất là sợ hãi đó …….」

Đúng vậy, tôi cũng không có phóng đại chuyện đó đâu. Phải nói là tâm trí thì mất tập trung, tay chân thì bủn rủn. Và cái lí trí tiêu cực của tôi không muốn có một niềm vui ngắn ngủi nên nó đã ngăn tôi lại ở nhưng giây phút cuối cùng.

「 Ê-to. Nếu không nhầm thì, cô là nữ thần-sama phải không ? 」

「 Ưm, quả thật ta (妾) là một nữ thần. 」

Nữ thần trước đó là một cô bé. Đột nhiên nét mặt vui ve trở lại,  cô gật đầu thỏa mãn.

Đúng như linh cảm, tôi hạ mình xuống, vuốt ngực cho đỡ căng thẳng, cũng may nhất thời tôi đã sử dụng kính ngữ.

Nhưng, ngôi thứ nhất dùng 妾* (ta) tức là sao nhỉ. Là nhân vật phụ thì nên đơn giản hơn một chút …….( * Dùng cho nữ giới khi muốn hạ thấp bản thân )

Mà chẳng sao, đối với nữ thần nếu phải làm việc nghiêm túc thế cũng tốt.

Nuốt nước bọt, tôi tiếp tục xác nhận tình hình.

「 Vậy nghĩa là tôi có thể chuyển sinh đến thế giới khác à 」

「 Ưm, chính xác hơn thì không phải chuyển sinh mà là di chuyển 」

「 A, vậy à, thế mà từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ là chuyển sinh chứ 」

「 Fu..., trước đây thì chắc chắn đúng như ngươi nói, chủ yếu là chuyển sinh. Hơn nữa ngươi còn có thể thoải mái lựa chọn diện mạo cho mình và khả năng học hỏi nhanh tất cả mọi thứ cũng rất có ích nữa  」

「 …….. Thế thì tại sao ? 」

Nếu có thể, tôi muốn được chuyển sinh thành ma vương hay hoàng tử chẳng hạn, không đắn đo gì, tôi hỏi.

「 Có sự khiếu nại lên thiên giới .  」

Cô nữ thần nheo mắt trông có vẻ chán nản

「 Cứ mỗi lần chuyển sinh, sẽ thật tội nghiệp cho những người lái xe tải khi bị bắt phải kết thúc một mạng người  」

「 ………….. Thế là bỏ ? 」

「 Ưm, thực ra, trong trường hợp này ta cũng rất tiếc, nhưng mệnh lệnh từ bên trên là không thể thay đổi. Một phần cũng do bất đồng ý kiến và ta không nghĩ rằng bỏ cái tính chất quan trọng đó là một sự sai lầm. Thế nên để không lảm mất đi tính chuyển sinh, nữ thần bọn ta chỉ còn cách  “diễn tả*” lại nó thôi.」(* Gốc 表現 : biểu hiện, diễn tả ? Chỗ này mình chưa biết dùng từ gì thay nên để tạm vậy  )                                                                                                    

Cô nữ thần thở dài ngao ngán.

Dù là thiên giới nhưng cũng khá là nhiều quy chế rắc rối nhỉ.

Tuy nhiên,  “diễn tả sự chuyển sinh” à. Nếu được làm từ nữ thần thì nó có giống như một sản phẩm không nhỉ ?

Tôi khá là quan tâm cái đó. Nhưng quả nhiên thế này chắc cũng ổn. Ngoài ra tôi còn muốn hỏi thêm nữa.

「 Thế, nữ thần-sama, rốt cuộc tôi có thể đi đến thế giới khác nào ?  」

「 À, phải rồi nhỉ. 」

Cô nữ thần như nhớ lại công việc. Giống như kiểu thợ làm tóc hỏi về kiểu tóc ấy.

「 Ngược lại, thế ngươi muốn đi đến thế giới khác như thế nào ? 」

「 Một thế giới khác mà tôi có thể thoải mái sử dụng năng lực cheat này và tràn ngập các bishoujo nữa 」

「 Trả lời tức thì nhỉ 」

「 Vì ngày nào tôi chẳng liên tưởng đến chuyện đó. ………….Nhân tiện thì tôi sẽ được yêu cầu chi tiết chứ ? 」

「 Đó là tùy theo SP của ngươi 」

「 SP ? 」

「 Vì tên gọi chính thức của nó dễ gây nhầm lẫn, mà ta cũng không còn nhớ nữa. Tóm lại là điểm point ngươi có thể nhận khi được người khác cảm ơn. Ta nghĩ nó là viết tắt của thank you point* ấy 」

( *: Phiên âm tiếng Nhật là Sankyuu Point )

………. Dễ hiểu hơn thì, đó là sự đặt tên lung tung.

Hay đúng hơn, nếu là viết tắt của thank you point thì không phải SP mà phải là TP chứ ? Tôi vẫn nhớ cách đánh vần một từ tiếng Anh. Vì khá là phiền hà nên tôi cũng không nói ra.

「 Vậy nghĩa là, điểm SP đó càng nhiều thì càng có thể đi đến thế giới khác mình mong muốn ? 」

「 Đúng vậy, ngươi hiểu vấn đề nhanh đấy, ta đỡ phải mệt 」

「 Điểm SP của tôi giờ khoảng bao nhiêu ? 」

「 Fu, Nhìn đây 」

Nữ thần-sama lấy ra món đồ trông như đồng hồ quả quýt từ bộ vũ y.

Bộ vũ y đó, có túi không gian 4 chiều là như thế à ? Tôi đang nghĩ vậy thì.

「 Ế……… waa……. Thật hả………? 」

Làm thế nào mà nữ thần-sama kéo được nó ra

「 Thế nào ? 」

「 ……… Xin lỗi, quả nhiên là ngươi không thể đi đến thế giới khác 」

「 Ế, sao lại thế 」

「 SP không đủ 」

「 Á đù ………. 」

Lí do hết sức đơn (cmn) giản, mà tôi cũng lỡ lời mất rồi

「 Haaa, thất bại rồi nhỉ…….. 」

Nữ thần-sama thở dài, rồi lẩm bẩm.

「 Vì là otaku rất yêu thích thế giới khác nên ta nghĩ dịch chuyển ngươi cũng dễ thôi nhưng………. Chẳng nhẽ lại dừng ở đây bởi những con số tàn khốc này…….. 」

Và rồi ánh mắt nhìn tôi như thể đáng tiếc.

「 Ngươi, là dạng đó à ? kiểu người không có bạn à ? 」

 Nói một cách thẳng thừng. Hơn nữa tôi cũng phải chuẩn bị cho cái việc tồi tệ nhất.

「 Bình thường thôi, nếu ngươi sống được 16 năm chắc cũng kiếm được cỡ nghìn điểm. Nhưng ngươi 100 điểm cũng chả tới. Ngươi cũng chẳng giao lưu với mọi người」

………. Im đi, vì tôi thích thế, mà cũng không có nghĩa là tôi không giao lưu,lúc đó tôi chỉ là lỡ quên mất cái tình trạng kém giao tiếp của mình………                                                                                                    

「 Ma, Maa, ……… đừng lo lắng quá 」

Tôi đang buồn bã, thất vọng tràn trề thì lại được nữ thần-sama an ủi một cách vụng về.

Mặc dù nhận được cái sự dịu dàng tốt bụng đó từ một cô nhóc mang bộ dạng là một nữ thần  nhưng……….

Nỗi buồn này chỉ có thể chữa lành từ bộ ngực bự của các elf thôi. Không thì dark elf cũng được

「 ………..Xin lỗi. Nhưng để đi đến thế giới khác thì dù có thế nào cũng phải cần đến mấy điểm SP đó à ? 」

「 Đúng vậy 」

「 ……….. Ở trong light novel đâu có cần điều kiện gì đâu vẫn đi được mà 」

「 Đồ ngốc, tất nhiên đâu có ngon ăn như thế. Nói cho dể hiểu thì nó giống như một bonus stage dành cho những người tốt có thể chơi bời. Ở đây cũng vậy, không phải là làm tình nguyện đâu. Nguồn nhân lực một mình ta là không đủ nên sớm muộn gì ngươi cũng bị buộc phải dịch chuyển thôi.」

「 ……. Vậy có nơi nào dù có ít SP vẫn có thể đi không ạ? 」

Tôi đã mơ ước về thế giới khác cũng gần 10 năm rồi. Đã đến tận đây  thì không thể từ bỏ được.

Nhân tiện nếu thậm chí có thể lập một dàn harem, dù ít hay nhiều mấy cái điều kiện chết tiệt tôi cũng không quan tâm.

「 Ưm, Ta nghĩ là không nhưng…….. Maa, ngươi thử tạm thời nhìn vào đây xem」

Nữ thần-sama nói trong vẻ khó khăn rồi lấy ra quyển tạp chí cồng kềnh từ trong bộ vũ y.

Liếc nhìn cái bìa thì thấy có ghi là [ Mục lục dị thế giới ]. Trông hay đấy nhỉ.

「 Quả nhiên là không có 」

Vừa lật trang giấy một cách trôi chảy nữ thần-sama vừa phàn nàn.

______ Xem kĩ hơn nữa đi trời !

Tôi nghĩ vậy nhưng, sau khi làm tổn hại đến tinh thần tôi thì điều đó thật tồi tệ,  mà cái trang giấy để trống không kia thì lại không có ghi cái gì vào.

Sau khi vừa mới quyết định tiến gần hơn đến dự án cuối cùng thì……….

「 ________ Ôh, có một cái này 」

「 Thật à ?  」

「 Ưm, thế giới mà tràn ngập rác gọi là [ Rác rác rác ]* 」 (* Gomi gomi trash )

「 WTF ……….. ??? 」

Đúng là đời éo có như mơ, hi vọng của tôi đã bị vùi dập trong một khoảnh khắc.

Gomi và trash, nghĩa khác quái gì nhau

「 Gì chứ, cái bộ mặt đó. Ngươi có ổn không đấy 」

「 Thì không ổn thật  ……. 」

「 Ngươi xa xỉ quá đấy. Nếu bây giờ dịch chuyển đến đó ngươi còn muốn nhận năng lực cheat không ? 」

「 ………… Như thế nào cơ ? 」

「 Lực hấp dẫn là năng lực không đổi 」

「 Máy hút bụi à ? 」

「 Tuyệt không 」

「 ………. Không, tôi muốn nó hoạt động màu mè hơn chút nữa cơ 」

Ngay từ đầu tôi đã không muốn phải hút rác rồi……

「 Nhân tiện thì thế giới đó, có các bishoujo không ạ ? 」

「 Không. Bản thân con người thì không có. 」

Tia hi vọng mong manh cuối cùng cũng bị cắt đứt nốt ………

「  Nếu ngươi có thể sống ở bất kì đâu, sao không thử đi xem sao. Thực ra thì tháng này, hạn ngạch rất là khắt khe 」

「 Những thứ như hạn ngạch cũng có à ……… 」

「 Tất nhiên rồi, có muốn nghe một chút không ? 」

Từ đó đã trải qua khoảng  20 phút. Trên thiên giới cũng có những thứ như tinh hình kinh tế đang xấu đi, lương của nữ thần thì rẻ mạt, vào năm nay cùng thời điểm đã có 3 người kết hôn và suốt ngày bị nghe phàn nàn của mấy tên vô lại.

「 ………Maa, những lúc vất vả này tôi cũng hiểu rõ sự lặp đi lặp lại. Nhưng mà nếu thế thì, có thể khuyến mãi mấy điểm SP kia cho tôi không. Nếu là thế giới khác tốt hơn một chút, tôi cũng sẵn sàng dịch chuyển mà. 」

Câu chuyện bị lệch chủ để bằng cách nào đó đã được gợi lại.

Nếu hạn ngạch khắt khe đến vậy thì tôi nghĩ có một nơi nào đó có thể đàm phán được.

「 Không, duy nhất cái đó thì là quy luật rồi. Nếu có thể ta cũng muốn đưa ngươi đi nhưng nếu SP không đủ thì ta cũng đành chịu 」

「 …….. Thế thì, tôi quyết định dịch chuyển, quay lại thế giới thực để chết  」

Sự thực thì không phải là tôi muốn chết nhưng tôi cũng nói hết cỡ để mặc cả rồi.

「 Ấy, đợi đã !  Đừng có vội vã 」

「 Tại vì cô cũng không biết phải làm gì mà đùng không ? 」

「 Cái đó thì đúng nhưng………….. Ưm, được rồi! Thế này thì sao ? 」

Nữ thần-sama đã gợi ý cho tôi một bản thỏa hiệp

「 Trước hết thì ngươi sẽ quay lại thế giới thực 」

「 Và bị xe tải đâm rồi chết 」

「 Không phải. Ngươi sẽ sống 」

「  Trong tình trạng kia vẫn có thể tránh được sao ? 」

 Thực ra thì xe tải mới chỉ suýt đụng trúng tôi thôi, nhận thức phải nói là cũng bị thời gian ngừng lại rồi 

16700297_1118803678264674_14401323742443781_o.jpg

「 Ưm, cái kia là thứ giống như ảo ảnh mà ta đã bố trí sẵn ấy 」

「 Ra là vậy à……. 」

「 Ta cũng thừa nhận bảo ngươi sẽ chết sau 1 giây nữa là nói dối 」

「 …….. Sao lại phải làm một cái chuyện vô nghĩa như thế chứ 」

「 Cái đó nó giống như cách thức ấy. Cũng như ngươi, lúc mà đang cầm mì ống thì cũng không muốn di chuyển đúng không ? 」

「 Maa, cũng đúng  」

Tôi đồng ý vậy, cái diễn xuất tối thiểu ấy nó như làm cháy lên cái cảm giác của tôi rằng : thà đi đến thế giới khác còn hơn là phải đụng cái xe tải kia

Sau khi lí giải một chút, tôi tiếp tục câu chuyện

「 Thế, quay trở lại hiện thực rồi làm thế nào ? 」

「 Cố gắng đi thu thập SP 」

「 Ế………… 」

「 Thôi nào, đằng ấy đừng có làm cái bộ mặt trông như vô vọng thế  」

「 Nhưng mà, với một kẻ không có bạn như tôi, cô nghĩ có thể làm cái chuyện như thế à ? 」

「 Đúng vậy……. 」

Bị đồng ý một cách nhanh chóng. Cái đó thì có hơi chút khó khăn……

「 Ưmm, vậy thì, ngươi sẽ làm “ 12 thành tựu “ nhé ? 」

「 Hercules à  」

「 Ngươi cũng hiểu biết đấy 」

「 Vì là phạm trù về thế giới khác mà. Những kiến thức liên quan đến thế giới fantasy thì tôi có biết một chút  」

Hercules là một đại anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, đã trải qua nạn nghiệp được ra lệnh từ Eurystheus.

「  Nếu ngươi có thể hoàn thành tất cả 12 lần ra lệnh. Để có thêm điểm SP thì mau làm thôi. Sau khi đã cải thiện được rồi thì xe tải-san sẽ xuất hiện, thế nào ? 」

……….Fu, nếu là vậy thì cũng không tệ lắm. Ngược lại tôi còn phải cảm ơn ấy chứ

Hơn là nói đi kiếm mấy cái điểm SP không rõ ràng ấy thì đơn giản như một trận đấu thì sẽ tốt  hơn.

Vấn đề là cài thử thách đó có mức độ khó khăn cỡ nào cũng phải vượt qua

「 Nhưng mà, những việc như chinh phục hydra thì với tôi là bất khả thi đó. 」

「 Yên tâm đi. Ta không đưa ra mấy việc vô lí đến mức đó đâu. Dù là người bình thường thì cũng chỉ có thể yêu cầu những thứ trong khả năng thôi 」

「 A, nếu thế thì tốt quá  」

「 Đầu tiên thì, xem nào………… Hãy [ nói chuyện với đám bạn cùng lớp trong vòng 3 phút ] đi 」

「 Không phải chuyện đó quá khó với tôi sao ! 」

「 Ế, thật à !? 」

「 Xin hãy cho thằng này làm mấy việc dễ chịu hơn nữa đi trời ! 」

「 Hông, cỡ đó thì ngươi phải cố gắng thôi !  」

Mau xin lỗi Hercules đê ! ….. Quả thật tôi đã phát điên lên mất.

………… Maa, phải rồi. Tôi nghĩ không có khó khăn nào mà không thể dịch chuyển, dù chỉ là một chút hi vọng mong manh để thỏa mãn với dàn harem tâm nguyện trong thế giới khác. Nhưng kẻ thù lớn nhất mà tôi không muốn phải đối đầu chính là cái sự nhút nhát của mình.

Mà chẳng phải vừa đúng lúc hôm nay tôi  có một đứa bạn cùng lớp mới trỏ nên gần gũi hơn sao.

Nếu nhờ vả Ayumori Yuzuki thì cuộc thử thách này sẽ hoàn thành ngay lập tức.

Nếu đúng như dự tính thì tôi sẽ hoàn thành nó một cách bất ngờ

「 Hiểu rồi, tôi sẽ làm! 」

「 Ưm, tinh thần tốt đấy  」

「 Nhưng mà 12 chiến công của Hercules thì có 2 vụ việc không được công nhận là đã hoàn thành. Dù kết quả là trở thành 12 thành tựu nhưng thực chất thì chỉ có 10 thôi nhỉ. Thế nên, chỉ làm 10 thành tựu có được không ạ ? 」

「 ……….. Cẩn thận quá đấy . 」

Nữ thần-sama cười khổ, công nhận 「 Ma, thế cũng được 」. Yatta, nữ thần-sama đúng là nữ thần

「 Nhân tiện thì, 2 lần cuối đó tôi làm gì cũng được à 」

「 Cái đó thì bất kì lúc nào, ngươi hãy đưa ra chỉ thị từ chỗ này 」

Và rồi cô nữ thần nở nụ cười toe toét đày nham hiểm.

「 Trong trường hợp của ngươi thì loại hình giao tiếp khá là nhiều nên cứ chuẩn bị tinh thần đi 」

…………Xin được rút lại mấy lời vừa rồi. Quả nhiên cô ta không phải nữ thần. Mà là loại nữ thần ác quỷ.

「 Giờ thì, cho ta mượn điện thoại của ngươi chút 」

「 Ế, để làm gì ? 」

「 Download cái ứng dụng để đưa ra chỉ thị 」

「 Đệch………… 」

Sự lãng mạn trong thế giới fantasy cũng đếch có luôn.

Cái đó ít nhất thì tôi muốn một thứ như là tiếng nói của trái tim chẳng hạn……….

Cái mong muốn đó của tôi  chắc cũng không gọi là quá xa xỉ đâu nhỉ.Và rồi tôi nhanh chóng đưa điện thoại.

「 ……….. Mà ở cái chỗ này cũng có mạng à 」

「 Dĩ nhiên rồi. Vì wifi free đang phát sóng mà. Dù có là video nặng cũng chạy mượt đó 」

「 Hêee………. 」

Rốt cuộc thì nó đã được thiết lập như thế nào chứ………

Maa, nếu là nữ thần-sama dùng sức mạnh phép thuật thì dù có là chuyện gì chắc cũng thành được

「 Này, xong rồi đó. 」

Khoảng 2 phút tôi được trả lại.

Icon mới của màn hình chính đã được thêm vào.

Đó là hình mình họa của nữ thần-sama bị biển đổi, trông khá là dễ thương. Mà không biết có chỉ dẫn gì không nhỉ.

「 Những thứ như sổ tay hướng dẫn cách sử dụng không có à ? 」

「 Thừ  thách đang diễn ra nên nó chỉ đơn giản là xuất hiện ở đó, không cần quan tâm mấy thứ khác」

Thử khởi động ứng dụng đang thử nghiệm. Một phông nền trắng tinh xuất hiện, bảng thông báo được ghi trên đầu là [ thử thách 1] , icon bên trái giống với hình minh họa của nữ thần-sama, bên phải thì lời nói hiện ra như được thổi vào [ nói chuyện với bạn cùng lớp trong vòng 3 phút ]. Ra vậy. Hẳn là đơn giản.

Không hiểu sao cứ thử mở tab nhân vật thì có một giọng nói loli [ Cố gắng lên !] lại xuất hiện, có một chút moe ở đây. Ngoài ra có vẻ như là không thể gửi tin nhắn từ chỗ này.

「 Ngươi còn câu hỏi nào khác không ? 」

Chắc phải mau làm cái vỏ bọc cho smartphone thôi nhỉ…  Nữ thần-sama lại nói.

「 ……. Ê-to, vậy thì tôi còn một câu hỏi nữa  」

「 Là gì ? 」

「 …….. Cô có biết những người đã chuyển sinh đến thế giới khác trong quá khứ không ?  」

「 Ưmm, xem nào, nếu điều tra thì chắc là biết thôi nhưng … nữ thần không có giấy phép cho chuyển sinh theo sở thích thì cũng gặp rắc rối nên là không thể nói được 」

Sở thích à, không có giấy phép nữa, nữ thần-sama cũng có nhiều loại nhỉ………

「 Maa, cứ cho là ngươi hiểu đi nhưng việc cho ngươi biết là không thể, ta có nghĩa vụ phải giữ bí mật với ngươi 」

Mặc dù là thiên giới nhưng việc bảo vệ thông tin cá nhân có vẻ khá là khắt khe

「 Mà, sao ngươi lại muốn biết chuyện đó ? 」

「 Không biết nữa, chỉ là tôi quan tâm đến nó thôi. Nếu như không được thì thôi vậy. 」

「 Thế à. Vậy giờ ngươi quay lại mặt đất nhé 」

「 Vâng, xin nhờ cô 」

Lúc tôi gật đầu thì, nữ thần-sama nối 2 bàn tay ở trước ngực.

「 Nữ thần ra lệnh___________ dùng một chút điểm SP, nhà ngươi, hãy quay trở lại mặt đất. 」

Gì chứ, bài thánh ca cũng không chắc là tốt lắm……….. tôi đang nghĩ vầy thì cùng lúc.

...

...

Cảm giác hơi trôi nổi.

...

...

「 ____________!? 」

Sự kiện diễn ra trong một khoành khắc. Lúc nhận ra thì tôi đã đứng trên con đường tới trường quen thuộc.

Chiếc xe tải không thấy đâu cả. Tất nhiên thì vết thương cũng không có.

Tôi rơi vào trạng thái lơ đãng trong một thời gian ngắn

…………….Ngẩn người ra, cứ nghĩ vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng tôi vẫn nhớ là nhìn thấy nó rồi ?

Cũng chẳng có thứ gì để khẳng định chuyện đó.

À không, phải có một cái chứ

Nếu sự kiện vừa rồi thực sự xảy ra thì chắc chắn sẽ có ứng dụng đã download trong điện thoại của tôi

Lấy điện thoại ra, tim vừa đập thình thịch vừa mở màn hình.

________ Đây rồi.

Mở tab của cái icon mới, vừa mới khởi động thì màn hình được hiện lên y như trong kí ức.

「  Ngon………… !」

Lúc mà mở một phát ra luôn thẻ SSR trong social game, tôi cũng đã rất vui như vậy.

Cái này cũng không khác gì một game đời thực.

Nếu cố gắng, có thể một ngày nào đó sẽ được đi đến thế giới khác !

Có thể trở nên vô địch bằng năng lực cheat !

Có thể lập dàn harem có elf và bán nhân !

Có thế sẽ lí giải được về cái điều “ hạnh phúc nhất “ ………. ấy !

Tôi không thể kìm nén được cái cảm giác hưng phấn này. Tôi bắt đầu chạy một cách mất tự chủ.

Nắm chặt bàn tay tôi vừa nhảy lên vừa hướng lên trời bằng toàn bộ sức lực.

Bình luận (0)Facebook