• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: No isekai no life

Độ dài 4,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:28

Chương 1: No isekai, no life                                                                                                           

「Nếu lí giải về điều gọi là “ hạnh phúc nhất “ ,   chắc chỉ có thể là “ chuyển sinh ở thế giới khác “ nhỉ」                                                   

______Con ngưởi phải làm thế nào để có thể hạnh phúc ?

Một hôm đứa em gái mới chỉ học tiểu học của tôi đã hỏi tôi về việc ấy.

Tôi cứ tưởng nó có chuyện gì đó phiền muộn nhưng không, đó chỉ là câu hỏi trong đề văn mà thôi. Câu hỏi ấy là [ theo em hạnh phúc là gì ?]

Được em gái nhờ vả cũng không tệ lắm. Tôi liền nghiêm túc nghĩ giúp nó.

Về cái điều gọi là “ hạnh phúc nhất “.

Câu trả lới trong tôi ngay lập tức hiện ra. Nhắc mới nhớ, trước đây tôi cũng từng thảo luận về vấn đề như thế này. Hồi đó là  một người chú tôi rất hâm mộ. Mặc dù gọi là chú nhưng cũng chỉ mới 20 tuổi thôi và đương thời là một tác giả light novel. Câu nói của người ấy bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tim tôi.

Đó là.

Con đường để đi đến “ hạnh phúc nhất “, ngoài việc “ chuyển sinh ở thế giới khác” thì không thể nào có cái khác.

Tất nhiên tôi cũng truyền đạt lại  cho em gái tôi như vậy

「. . . . . . . . . . .」

Con bé chỉ yên lặng.

Hả? con nhóc này, vừa nói cái gì đó như là chết đi ấy. Tôi  bị nhìn bằng ánh mắt khinh miệt.

“ Thôi mà, anh đã xem xét kĩ mọi khả năng rồi, cuối cùng thì vẫn chỉ có điều đó thôi “.

Tại vì cái thế giới này đâu có tồn tại đâu ?

Như là ma thuật cheat này, dàn harem chỉ toàn các mỹ nữ này.

Tôi từng cho rằng cỡ harem chỉ cần có tài lực thì dù có ở thế giới này chắc cũng có thể tạo nên, nhưng không phải vậy. Cái người mà tôi định bắt chuyện không phải bọn họ ngay lập tức phản ứng lại sao. Quả nhiên là nếu không được yêu thích thì … Không đó chỉ là những lí do vô dụng của mấy con bitch hám lợi thôi.

Hơn nữa chỉ có những cô bạn gái bình thường và chính trực thì sẽ không đủ thỏa mãn. Elf tóc vàng, maid á nhân, kị sĩ công chúa trong bộ giáp bikini hay là một succubus dâm đãng, một sự sắp xếp trật tự các bishoujo tốt nhất. Tôi gọi đó là một dàn harem lý tưởng.

Vì thế.

“ Hạnh phúc nhất “ hay là cả luân lý lẫn vật lí thì cũng chỉ tồn tại khi ở thế giới khác.

No isekai, no life.

Hiện tại không phải là không hạnh phúc , mà tôi muốn một niềm hạnh phúc tuyệt đối khi ở thế giới khác.

Tôi muốn được thỏa mãn và khi đó thỏa chí HAPPYYYYYYY.

Thế giới khác như thế nào thì sẽ tốt, nó tùy theo sở thích của mỗi cá nhân

Chí ít thì, nếu kể cho nó về điều “ hạnh phúc nhất “ thì việc “ chuyển sinh ở thế giới khác ” là điều không thể thiếu.

……….. Và rồi, theo cách đó.

Khuôn mặt ngây thơ của em gái tôi trông có vẻ hiểu, tôi cũng đã giải thích rất tỉ mỉ rồi.

Con bé đã nói

「A nô sa, onii-chan ? 」

「 Gì thế ? 」

「Anh nói mấy thứ như vậy, thì chắc ở trường không có bạn đúng không ?」

「. . . . . . . . . . .」

Vâng, tôi không thể nói được câu nào.

……… Maa, đúng vậy.

Sự chỉ trích của em gái khiến tôi cực kì ngán ngẩm……

Tuần đầu tháng 4. Mùa xuân năm nhất ở một trường cao trung.

「Nemii」

「Chào buổi sáng」

「2 tiếng nữa là tiết thể dục rồi」

「Hôm qua cậu xem bộ phim đó chưa?」

「Cái đó hấp dẫn nhỉ」

「Tí học về đi đâu đó không」

「ƯEE…”」

Không để ý tới mấy lời chém gió của đám bạn trong lớp. Tôi____Ichimiya Tsubasa đang chăm chú đọc quyển light novel dị giới một cách thầm lặng vào buổi sáng sớm. Thực tế  thì ở trong lớp, sự tồn tại của tôi khá mờ nhạt.

………. Maa. Trong hoàn cảnh này nếu nói đó không phải là một sai lầm thì cũng hẳn là nói dối.

Đứng nói là ngoài tôi ra, đến một tên otaku trong lớp này cũng không có nhé….

Cái quái gì đây. Trong lớp thì toàn trai xinh gái đẹp. Theo như lời đồn, có vẻ như đây được gọi là lớp học có thành tích tốt đầu tiên trong 10 năm qua. Và trở thành sào huyệt của đám riajuu

Nếu đang đọc một quyển light novel dị giới mà bắt gặp một ai đó cùng sở thích, tôi tự hỏi không biết mình có nên đến bắt chuyện không nhỉ____. Từng ôm ấp hi vọng mong manh như vậy nhưng giờ đây lại phải chịu thất bại bởi cái đám đẹp mã kia…….

Việc thích đọc sách một mình trong lớp không chỉ có mình tôi, chí ít thì nó cũng giúp tôi bớt lạc lõng phần nào.

Gấp quyển sách lại, tôi hướng mắt lướt nhanh qua chỗ ngồi gần cửa sổ.

_______Ayumori Yuzuki.

Mái tóc vàng dài tỏa sáng lấp lánh trong những tia nắng mềm mại của buổi sáng.

Nét tinh tế của một người tri thức.

Khuôn mặt cân xứng như được trang trí trên bìa của tạp chí gravure.

Hình như là con lai giữa Anh hay Mỹ gì đó. Giá như là lai elf thì tốt biết mấy.

.......Khiến tôi gợi lên những vọng tưởng như vậy, đó là một thiếu nữ đẹp tuyệt vời.

Dáng vẻ nhỏ nhắn bên ngoài so với một lớp học toàn  đứa cao ráo thì cũng hơi kì cục, Tuy nhiên đó lại là một sự kết tinh đặc biệt.

Cô ấy cũng giống tôi, đọc sách với một nét mặt chăm chú từ sáng sớm. Quyển sách có bìa đen. Học sinh cao trung thường mang theo quyển sách có thiết kế hơi chút người lớn, nhưng với cô ấy nó đã trở thành tâm điểm một cách hoàn hảo. Còn những trang sách của tôi thì được sử dụng cho đến khi rách te tua, đó là một sự khác biệt rõ rệt.

Và hơn hết, cái khác biệt nhất chính là cái vùng aura đó.

Tôi ( đang định ) phát ra vùng aura [  Có bắt chuyện thì tôi cũng không quan tâm đâu ] nhưng, cô ấy đã phát ra vùng aura thậm chí như [ đừng có bắt chuyện với tôi].

Cô ấy, một thiếu nữ xinh đẹp luôn nghĩ rằng đám con trai tất nhiên lúc nào cũng muốn tán tỉnh con gái thì hiển nhiên đõ cũng là nguyên nhân khiến cô trở nên khó gần

Tính cách khác xa so với vẻ bề ngoài. Cô ấy đã phân chia ranh giới  khu vực xung quanh và cũng đánh mất luôn sự nổi tiếng của mình.

Không tụ tập, không nịnh nọt, không nhìn lại. Cô ấy còn khó gần hơn cả 1 con robot công nghiệp.

Ngay từ đầu nhập học, lúc được cô gái ngồi bên cạnh hỏi “ cậu đang đọc quyển sách gì thế ?”, cô ấy chỉ trả lời 1 cách dửng dưng.                                                                                                        

_______Dù có giải thích, đằng nào thì cậu cũng không thể hiểu đâu.

_______Vì cậu làm cản trở việc đọc sách nên đừng có bắt chuyện với tôi.                                                          

Ai ở trong trường hợp đó chắc cũng không thể thốt nên lời nhỉ.

Hẳn là đã vi phạm lãnh thổ của cô ấy, hơn nữa, tôi nghĩ cũng có những cách nói khác có thể dễ nghe hơn chứ. .

Tất nhiên sau đó, những người đến bắt chuyện với cô ấy đều vô nghĩa.

Mọi người sợ hãi hơn là nói bị cô ấy ghét.

Đôi mắt của cô ấy được ví như những viên đá quý, tạo nên sức quyến rũ chỉ có ở một mĩ nhân.

Một lời nguyền dành cho những kẻ dám chạm vào thần.

Nhờ vậy mà những người thích đọc sách như đã tạo ra một bầu không khí khó gần ở trong lớp.

Một phần nguyên nhân khiến tôi trở nên lẻ loi có phải do cô ấy không, tôi nghĩ  1 nửa là sự thực.

Nói thực thì tôi không ghét việc cô ấy như thế. Ngược lại tôi còn phải cảm ơn ấy chứ.

Những lúc phiền muộn khi không có bạn, nhìn vào cách sống của cô ấy không bị cuốn theo dòng chảy của bất kì ai. Tôi cũng như muốn được xuyên qua thế giới khác mà mình yêu thích vậy. Giả sử như cô ấy không có trong lớp này thì việc đi nịnh nọt xung quanh thật là quá sức đối với tôi, có thể tôi sẽ có một cuộc sống cao trung vô cùng khó khăn.

……………..Hơn nữa.

Hiện tại, cô ấy đang đọc quyển sách gì ?

Ngay từ đầu mọi người nghi vấn rằng cô ấy là một cô gái tội nghiệp đang bị rũ bỏ,ai nấy đau đáu chuyện này.

Trên hết thì,tôi cũng khá bận tâm

Việc thích đọc sách làm tôi cũng trở nên quan tâm đến quyển sách mà người khác đang đọc.

Đừng nói là đang đọc light novel dị giới đấy nhé……

_______ Maa.

Nếu cứ đoán mò thế này không chừng có khi lại đúng.                                                                                                                                                                                                        

Một thời gian sau kể từ lúc phát hiện ra sự thực đáng kinh ngạc đó, tuần đầu tháng 5.

Ngày hôm đó, ngay sau khi tan học, tôi nhanh chân chạy đến cửa hàng sách trước nhà ga.

Vì hôm đó là ngày phát hành  quyển light novel mới

Ở đó tôi đã tình cờ gặp mặt Ayumori Yuzuki

Trên tay cô ấy cầm một quyển sách bìa mềm màu xanh lá.

Ấn phẩm mới của quyển light novel dị giới tôi đang định mua.

Như thế nghĩa là cô ấy còn nhanh hơn cả tôi, có lẽ là đã chạy một mạch đến đây.

Để chứng minh cho điều đó thì, hơi thở của cô ấy hơi gấp gáp.

Gò má hơi đỏ lên một chút, bộ ngực đầy đặn đang dao động.

Thật là… tôi chỉ muốn đọc nó nhanh thôi mà…

「. . . . . . . . . . .」

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trong vô thức…. Và rồi tôi đã mở lời trước.

「A, Ayumori-san . . . . . 」

「I, ichi….  Ichi  gì đó kun. 」

「Là ichimiya」

「……… Xin lỗi nhé. tôi không nhớ được hầu hết tên mọi người trong lớp 」

「 …….Không sao, chỉ nhớ được mặt thôi cũng đủ rồi  」

「 Cậu, ở trong lớp khá là mờ nhạt nên đó là điều hiển nhiên rồi 」

Là cậu thì đừng có nói câu đấy. Tôi muốn nói như vậy nhưng lại không thể thốt lên.

Tôi đã bị soi mói ngay lâp tức bởi 1 người không mấy thân thiện này. Mà dù sao tính hòa đồng của tôi cũng không cao.

Thay vào đó, tôi hỏi.

「 ………A, Ayumori-san cũng, thích quyển light novel đó à… ?  」

「 ……….. Ư, Ừm 」

Cô ấy vừa rụt rè cúi mặt xuống vừa trả lời.

Lần đầu tiên tôi thấy một Ayumori Yuzuki nhút nhát như thế này

Maa, trang bìa truyện gần như chắc chắn có hình ảnh nhạy cảm. Đó là lí do nó chủ yếu  nó dành  cho nam.

Mấy hình ảnh mát mẻ trên đó thậm chí cũng gây xấu hổ.

「 Vậy, Ichimiya-kun cũng….. thích à ?  」

Đôi mắt hếch lên, cô ấy hỏi có hơi chút ngại ngùng

「 À, ừm  」

「 …..Th, thế à 」

「 ……………. 」

「 ……………. 」

Tôi khá là kém giao tiếp, nhưng có vẻ như cô ấy cũng chẳng hơn gì.

Cuộc hội thoại không tiếp tục, bầu không khí im lặng khó chịu đổ xuống.

Chẳng mấy chốc, tôi đã không chịu nổi cái bầu không khí nặng nề đó.

「 Vậy, Vậy nhé 」

Nói xong, cô ấy định rời khỏi nơi này. Mái tóc vàng đung đưa. Bóng lưng đang xa dần.

「 ______A Nou ! 」

Không nghĩ ngợi gì, tôi nhanh chóng gọi cô ấy.

「 …….Gì, gì thế ? 」

Ayumori Yuzuki chỉ ngoái cổ lại,  tôi lấy hết dũng khí, ráng sức để nói:

「 Nếu, Nếu được thì, ở chỗ nhà hàng gia đình kia….  Chúng ta có thể nói chuyện được không 」

「 …… Nói chuyện ? 」

Cô ấy nheo mắt lại, vẻ mặt cảnh giác.

「 Không có gì đâu, tôi vẫn luôn muốn có bạn cùng sở thích ….. và cùng nhau nói chuyện về thế giới khác ấy mà….  」

「 Đó là mong muốn của cậu, thực sự là không có động cơ gì sao ? 」

「 Chẳng có động cơ gì hết á. 」

Tôi dứt khoát phủ nhận.

Mặc dù cái việc biểu lộ cảm giác của mình cho người khác khá là kém nhưng về vấn đề này thì tôi không muốn bị hiểu lầm.

「 Đơn giản chỉ là rủ rê rồi bàn luận với bạn bè về thế giới khác mình thích thôi 」

「 ……… Bạn bè, à 」

Cô ấy đứng thất thần và lẩm bẩm, suy nghĩ một hồi rồi im bặt.

Không biết tôi đã đợi khoảng bao lâu rồi.

Cảm giác như 1 tiếng đã trôi qua, nhưng thực ra mới khoảng 30 giây thôi, tôi nghĩ cơ thể tôi  đã đông cứng lại rồi.

Trong lòng cảm thấy hồi hộp, và rồi cô ấy đã gật đầu đồng ý.

「 …………. Sau cái sự chiêu đãi của cậu, tôi cũng sẽ không hẹn hò với cậu đâu đấy」

Vậy nghĩa là.                                                                                                                                                                                                            

Sau đó chúng tôi mua 2 quyển light novel giống nhau, và di chuyển đến chỗ nhà hàng gia đình.

Chủ đề thì tất nhiên là light novel dị giới rồi. Bắt đầu bằng series vừa mới mua, sau đó chúng tôi nói về các tác phẩm đình đám, các tác giả nổi tiếng, hay các tác phẩm đang được chú ý gần đây ….. và cảm tưởng về tác phẩm mình yêu thích.

Vì cả 2 đều ít hòa đồng, nên ban đầu cuộc nói chuyện cứ cứng đờ như là cuộc hội đàm giữa vua và thường dân ấy.

Nhưng, dần dần sự căng thẳng cũng được xoa dịu, chúng tôi bắt đầu thong thả hơn.

「 Hee, đọc cái kia không phải kiểu thế đâu, Ichimiya-kun 」

「 Ayumori-san cũng vậy, nhân tiện cái series ấy hình như lần tới là tròn 4 năm ra mắt ấn phẩm rồi đó 」

「 Ế, thật à? Cảm ơn đã cho tôi biết nhé, thế thì nhất định phải mua rồi nhỉ?」

「 Và lần sau, chúng ta lại cùng nói chuyện về cảm tưởng tiếp nhé 」

「 Ừm, rất sẵn lòng 」

Ở trong lớp dù có như thế nào, chỉ cần thấy khuôn mặt sáng sủa của Ayumori Yuzuki cũng khiến tôi nhẹ lòng.

________AA, chịu không nổi nữa.

Nói chuyện về những thứ mình thích,với người có cùng sở thích, tôi thực sự không biết nó lại vui như thế này.

Vì quá vui, tôi đã cảm thấy tiếc chính thời gian mình đi lấy đồ uống.

Cả tâm hồn và thể xác từ tận sâu trong tim tôi đã rất vui.

………….. Và giờ, đến lúc cô ấy hỏi tôi thì.............

「 Nhân tiện thì, giả sử nếu có thể chuyển sinh đến thế giới khác, thì cậu muốn làm gì ?」

「 E-to, phải rồi nhỉ 」

Tôi trầm tư một lúc rồi trả lời.

「 Trước hết thì sử dụng được ma thuật cheat này, và tạo nên một dàn harem lí tưởng」

「 ……….. Ha, harem ? 」

「 Ừm, để thực hiện cái điều không thể ở thế giới này thì  thế giới khác là tốt nhất」

Cô ấy chớp mắt ngạc nhiên giống hệt đứa em gái tôi khi tôi kể cho nó nghe về thế giới khác

Nói chuyện như thế này trong khi đối phương là một cô bạn cùng lớp thì tôi cũng chưa rõ nên làm thế nào

Nhưng mà cô ấy đã không thể hiện điều gì kì lạ.

Và tôi nghĩ  là mình đã truyền đạt được.

Thể hiện mong muốn của bản thân là vậy và nếu như cô ấy cũng yêu thích thế giới khác cỡ như tôi thì chắc chắn cô ấy sẽ hiểu được

Đó là suy nghĩ nghiêm túc của tôi, nhưng…

Ayumori Yuzuki thốt lên đồng tình như vô cảm「 Fu 」

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt giống  hệt với em gái tôi lúc đó.

「 Cậu bị ngốc à ? 」                                                                                                      

……………………..A, Chuyện này không ổn rồi, đúng là không thể truyền đạt được mà.

1.jpg

「 Đừng nói là cậu chỉ nói được mấy thứ vô vị như vậy nhé, cậu làm tôi thất vọng quá đấy 」

「 ………. Nói, nói vậy tức là …… 」

「Là vậy hả ? Cuối cùng sau tất cả, chẳng phải cậu chỉ muốn thỏa mãn cái ham muốn tình dục thôi sao. Tôi không đi đến thế giới khác chỉ để làm mấy chuyện đó.」

「 …………Thế còn Ayumori-san, nếu cậu được đi đến thế giới khác thì cậu muốn làm cái gì ? 」

「 Xây dựng mối quan hệ bạn bè ngang hàng để có thể tin tưởng lẫn nhau từ tận trong tim 」

「 ……. Cái đó tóm lại là, cậu muốn có bạn ? 」

「Làm như việc đó dễ lắm ấy. 」

「Mục đích thì có khác một chút nhưng chẳng phải hầu như cũng giống tôi sao 」

「 Hả ? Nếu cậu đang đùa thì mau dừng lại đi. Chằng phải là khác hoàn toàn sao.」

Làm bộ mặt khó chịu, cô ấy nhìn tôi trừng trừng.

「 Hay là đối với cậu, bạn bè hay nô lệ tình dục đều giống như nhau ? Cái quan điểm đạo đức kiểu gì vậy. 」

「 Tất nhiên là không phải như vậy rồi, điều tôi muốn không phải là nô lệ tình dục mà là một người vợ. Ở đó tôi sẽ yêu hẳn hoi mà 」

「 Nếu vậy có yêu mấy con goblin cũng chẳng sao nhỉ ? 」

「 ……… Không,  cái đó thì 」

「 Đấy thấy không, không phải tình dục vẫn vượt xa tình yêu sao 」

「 Ực …….. 」

Dù có nghĩ thế nào lời nói của cô ấy cũng chỉ là ngụy biện nhưng vì động cơ của tôi không hẳn là không có, mà tôi cũng chẳng thế đáp trả được

Đối với tôi, Ayumori Yuzuki đang nở nụ cười đắc thắng “ fufu “.

「 Tôi chẳng quan tâm mấy thứ khác. Nếu đối tượng đó có thể tin cậy thì dù có là goblin, orc, elf,dwarf ( người lùn ), thiên thần hay ác quỷ đi chăng nữa cơ bản cũng như nhau thôi 」

Gưumm...., ý kiến của tôi cứ thế bị bác bỏ.

Bằng cách nào đó, tôi tìm kiếm đầu mối phản biện.

「 N, nếu thế thì, kết bạn ở thế giới bình thường này cũng được chứ nhỉ ?  Đâu cần phải đến mức đi đến thế giới khác. 」

「 Ở thế giới này không thể kết bạn thì đành phải chịu thôi chứ sao  」

「 A, vậy à, xin lỗi …. 」

「 ….. Không cần phải xin lỗi đâu. Vì dù sao cậu cũng đâu có bạn. 」

Ayumori Yuzuki lộ vẻ mặt như hờn dỗi. Nhưng trông có chút dễ thương…….

Trong khi nói chuyện thì biểu cảm hết sức phong phú của cô ấy đúng là ngoài dự tính của tôi.

「 Mà, nếu cậu cứ giữ tính cách này, là Ayumori-san có lẽ sẽ kết bạn được chăng?」

「 Đợi chút, cậu nói câu đó không phải tính cách của tôi trông rất tệ sao」

「 Thực tế là vậy mà 」

「 Maa, điều đó thì tôi cũng công nhận 」

Nhất thời cô ấy đã tự ý thức được bản thân.

「 Nhưng mà, cái việc không thể kết bạn thì không phải tại tính cách của tôi 」

「 Ếế__ 」

「 Cái phản ứng đó là sao. Tôi nói thật đấy 」

「 Thế, rốt cuộc là tại cái gì ? 」

「 Là do cái vẻ ngoài quá nổi bật này 」

Đặt tay lên bộ ngực mềm mại, cô ấy nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

「 ……….. Cái này, có hơi hài hước nhỉ ? 」

「 Cậu mà cười, tôi giết 」

Nếu tôi là M có lẽ tôi cũng muốn nhận 1 phát rồi nhưng vừa đáng tiếc là không phải vậy nên tôi đã kiềm chế.

「Tạm ngừng nói về bản thân tôi, mấy lời bới móc dù có nhiều hơn nữa nhưng việc gọi tôi là một bishoujo thì rõ ràng cũng giống với tính xấu của tôi 」

 Cô ấy kể với vẻ bực bội, 「 phải rồi nhỉ 」 tôi cũng tỏ ra đồng ý .

「 Thế, tại sao nó lại trở thành nguyên nhân không thể kết bạn ?」

「 Vì chẳng có ai định nhìn vào tôi cả  」

「Trước khi nhìn không phải đã tránh xa rồi à ? 」

「 …….. Cái đó thì, đứng trên lập trường của tôi. Nếu để con trai có được lợi thế sẽ dễ gây ra hiểu lầm và được đà lấn tới. Con gái thì cứ khi nào ở cùng nhau họ lại ghen tỵ độc đoán nói ra những câu như là 「 Cậu vừa sử dụng cái liếc mắt đưa tình với người tôi thích đấy à 」……….  」.

「 ………Ra vậy 」

Tôi cũng đã không thể lý giải được. Tôi thì không muốn đưa mấy đứa con gái hạ mình trước đồng tiền vào dàn harem, còn cô ấy với việc bối rối trước vẻ ngoài của chính mình chắc chẳng bao giờ kết bạn được.

Và những người không bị lúng túng trước vẻ ngoài đó, đếm được bao nhiêu ở thế giới này…..

Việc tạo [ mối quan hệ bạn bè ngang hàng có thể tin tưởng nhau từ trong tim ] có vẻ khá là khó.

Dù vậy, cũng không phải tôi không nghĩ đến việc thay đổi tính cách cô ấy nhưng …… Maa, nếu việc đó có thể chắc cũng không khó khăn như này. Cỡ như thay đổi tính cách, nếu kém thì dù có đi đến thế giới khác chắc cũng không thể kết bạn được.

「 Là vậy đấy Ichimiya-kun, cậu rất là quý hiếm đấy. Vì cùng yêu thích thế giới khác nên nó cũng giúp tôi phần nào, tuy tôi chẳng quan tâm gì bọn con trai ở thế giới này, nhưng tôi đã nghĩ rằng, có lẽ chúng ta  có thể trở thành bạn bè chăng」

……….Ngoài ra không có nghĩa là không quan tâm nhỉ.

Elf-chan trong vọng tưởng của tôi là một bishoujo còn tốt hơn cả Ayumori Yuzuki, chắc là vậy......

「 Nhưng, tôi không muốn tin tưởng vào cái người hay nói năng nghiêm túc về cái chuyện như lập dàn harem chẳng hạn 」

……….Cái đó thì, cũng đúng.

Liên quan đến cái này tôi chẳng biết nói gì. Tôi cũng phải thừa nhận ………

「 ………….. Maa, việc nói cậu chính trực cũng không phải là khen đâu nhé」

Cô ấy nói đoạn ngắn ngủn xong quay đi với vẻ bối rối.

「 Cho dù không thể trở thành bạn nhưng, thỉnh thoảng chỉ ở mức quan hệ tán chuyện về light novel dị giới thì ……….. phải rồi, nếu cậu chịu cúi đầu thì tôi sẽ chiếu cố cho. 」

「 Tsundere ? 」

「 ……………Quả nhiên, đối với cậu thì không nên hỏi lần 2 nhỉ 」                                                                                                      

Nói xong, Ayumori Yuzuki đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

「 _____ A, đợi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì xấu đâu nên tha cho tôi đi」

Những thứ liên quan đến thế giới khác tôi không thể nhượng bộ nhưng ngoài cái đó ra, đặc biệt là niềm kiêu hãnh cũng chẳng có nên cỡ như cúi đầu cũng chẳng ảnh hưởng mấy.

Cô ấy cư xử như một đứa trẻ phát ra tiếng “Fun”

「 Từ bây giờ nếu nói chuyện với tôi về thế giới khác hãy chú ý lới nói nhiều nhất có thể」

………..Cái  bà này thực sự là thô kệch. Cách nói nhẹ nhàng hơn một chút không được à.

Tôi muốn giải quyết cái sự phiền muộn khi không có ai để nói chuyện này, vậy nên tôi quyết định cố gắng chịu đựng. Cách cô ta đối ứng cứ như ngưới lớn ấy.

Lúc trở nên ngang bướng thì cũng có thể thấy ngay…. Hơn nữa lúc cô ấy tự mình đề xuất trông cũng rất quyến rũ.

「Vậy, giờ cũng muộn rồi, hôm nay kết thúc ở đây thôi 」

Nói xong, tôi kiểm tra thời gian. Đã quá 6h tối.

Muộn thế này rồi……… Cuộc nói chuyện cũng được gần 3 tiếng ……….

Lúc này ngày còn dài nên bên ngoài vẫn còn sáng.

Nhưng, tôi cũng không có lí do gì đặc biệt đế níu kéo ở lại. Ở đây tôi đã trì hoãn một lúc.

2 phần đồ uống cho 2 người, tôi gọi một cái trong menu, Ayumori Yuzuki gọi 1 phần tráng miệng, tổng dưới 1000 yên. Tất nhiên là tôi trả toàn bộ như đã hứa.

Quan điểm về thế giới khác của 2 đứa là khác nhau vậy nên tôi và Ayumori Yuzuki không phải_______ bạn bè.

“ Thỉnh thoáng nói chuyện với nhau ( chủ yếu là light novel ) về dị giới “

Nói vậy, nhưng tôi và cô ấy chẳng có mối quan hệ gì.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, có một bước ngoặt không ngờ.

“Dị thế giới dịch chuyển đồng minh”

Như tên gọi của nó, để đi đến thế giới khác, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau vượt qua thử thách.

Rời khỏi của hàng gia đình, sau khi chia tay ở nhà ga.

Chúng tôi đều khao khát về thế giới khác từ tận trong tim ____

Cuộc đụng chạm mỗi chiếc xe tải khác nhau_____

Và cuộc gặp gỡ với mỗi nữ thần khác nhau _____

Trở thành cơ hội ban tặng để đi đến thế giới khác.

Ở cảnh tiếp theo, bắt đầu từ nơi tôi gặp gỡ nữ thần nào.

Bình luận (0)Facebook