• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 4,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:18:33

Sói (editor): Đây là bản dịch của translatorHuy Tran Xuân, tôi chưa có edit xong, mới làm được chừng 1 nửa thôi, đăng lên cho đọc trước vì đã để các bạn chờ khá lâu rồi. Có góp ý gì thì cứ mạnh dạn comment bên dưới nhé, sẽ cân nhắc sửa theo đóng góp của các bạn.

--------------

Chương 12: Tình trạng của những người bị triệu hồi và phong ấn kĩ năng

[Như đã nói, anh và Sakura cùng mọi người trong trường, đến từ quốc gia được gọi là Nhật Bản. Bọn anh bị Hoàng Gia triệu hồi, nhưng bị “đá” ra khỏi Kinh Đô vì không nhận được phước lành của Nữ thần.]

Ngay lập tức Mio giơ tay phát biểu.

[Em nghe nói anh hùng được triệu hồi thường có phước lành mà. Sao chủ nhân lại không có?]

[Anh sẽ giải thích sau, nhưng có vẻ bọn anh không có nó, thay vào đó là (những) năng lực đặc biệt.]

[Không lẽ đó là phép màu của Jin-sama ạ ?]

Có vẻ là Maria xem tôi như 1 vị thần. Nếu không ngăn lại, có lẽ em ấy sẽ tôn thờ tôi như 1 vị thần thật sự mất. Ờ, nên ngưng ngay việc gọi đó là phép màu.

[Đó không phải phép màu đâu, nhưng gần như thế. Nó cũng là lý do anh có thể chữa thương cho Maria và mua được Mio đó.]

Tạm thời thì gác nội dung chi tiết qua 1 bên, tôi sẽ giải thích nó khi đi trên đường du ngoạn sau.

[Những người thuộc Hoàng Gia đánh giá “Anh Hùng” dựa trên phước lành thôi. Bọn anh bị đuổi đi vì không có phước lành.] 

[Nhưng thưa Jin-sama, ngài nói ngài được triệu hồi cùng với những người khác. Tại sao họ lại không cản ngài?]

Hmm.. Maria để ý cái đó. Nên nói thế nào nhỉ. Trường hợp của Sakura là ngoại lệ…

[Ừa, không ai cản cả. Thậm chí anh còn cảm thấy vẻ thù địch toả ra từ ánh nhìn của bọn họ nữa.]

[Eh, điều đó có quá bất thường không ạ?]

[Ừ. Anh dám cá bon họ bị tẩy não rồi cũng nên. Nên bọn anh tính chuồn cho sớm chợ.]

[Vậy có nghĩa là chủ nhân đang bỏ trốn khỏi quốc gia này.]

Mio lẩm bẩm như thế.

[Chờ xíu, chạy trốn á?]

[[eh…]]

Mio và Sakura cao giọng hỏi?

[Chả giấu gì mấy đứa. Vì bọn anh ghét đất nước này, nên bọn anh muốn rời đi thôi.]

[Vậy à? Làm tớ cứ tưởng tội phạm bị truy nã chứ?]

Có vẻ tôi và Sakura có quan điểm khác nhau.

[Với tình hình hiện tại, bọn anh không có vấn đề với bọn bám đuôi. Bọn anh không cần lẩn trốn như tội phạm truy nã đâu.]

Vì 1 cuộc đời luôn trốn chạy rất khó chịu và đau đầu. Nếu họ có đuổi theo thì cứ “ủi” sạch thôi. Bọn chúng là một mỏ điểm kỹ năng mà.

[Anh không có ý định lẩn tránh vấn đề, nhưng anh sẽ không tha thứ bọn gây sự và có ý thù địch bọn anh. Tóm lại, “Đụng là trụng!”]

[Nghe có vẻ ngầu nhỉ?]

[Không phải ngầu, thế em nghĩ sao anh lại mua nô lệ?]

Đúng đó, có lẽ nên hỏi 2 đứa về vấn đề này.

[Anh hỏi lại 1 lần nữa. 2 đứa có lưu luyến gì đất nước này không? Nói thật, tình hình bọn anh bây giờ đang có thù với đất nước này.]

Maria phản ứng lại những gì tôi nói.

[Thần không phiền đâu. Thần sẽ luôn ở bên Jin-sama. Người nhà trong làng của thần đã bán thần đi để giảm bớt miệng ăn. Thần không còn tình cảm với họ kể cả khi họ xuất hiện ngay trước mặt thần nữa.]

Lòng trung thành của em ấy không thay đổi gì. Maria đến giờ vẫn an toàn. Còn Mio thì sao?

[Em nghĩ em không thuộc về đây. Kể cả vấn đề về Mayonaise thì nó cũng hơi tệ rồi. Họ phán em là tội phạm mà không thèm nghe em biện minh. Với lại, quê em ở Nhật cơ.]

Mio vần nghĩ rằng quê mình ở Nhật. em ấy nở 1 nụ cười buồn khi nhắc đến nó và nói tiếp.

[Em vốn dĩ hay ốm, nhưng em có 1 trí nhớ tốt và ba mẹ rất thương em. Khi em sắp khỏi bệnh thì tai nạn ập đến.] (TL: chả giống phụ huynh trans, cứ thấy cầm cái gì có hệ điều hành là lại phán chơi game… đau đầu… >_< . VÀ 1 like để thông cảm cho 1 nữ phụ xui tận mạng :v)

Có vẻ em ấy không quan tâm lắm nếu tôi muốn “bán hành” đất nước này.

[Rõ rồi. Giờ là vấn đề tiếp theo.]

[[Vâng.]]

2 đứa trả lời 1 cách vui vẻ.

[Bọn anh bị đá vì năng lực đặc biệt, và giờ cần chuẩn bị để rời thị trấn này.]

[Năng lực đặc biệt?]

[Anh sẽ giải thích sau. 2 đứa cứ coi như nó là 1 năng lực bí ẩn anh có đi.]

[Jin-sama luôn có thứ gì đó như thế suốt mà]

Maria không lấy gì làm ngạc nhiên.

[Chúng ta sẽ tiến đến ngôi làng gần nhất với năng lực này, và chuẩn bị để đến thị trấn này.]

Mio lại hỏi thêm.

[Thế anh định kiếm tiền thế nào? Những người được triệu hồi thường rỗng túi mà.]

[Anh đã diệt quái bằng năng lực đó và sẽ bán lõi ma thuật của bọn nó kiếm xèng.]

[Anh giết quái mà không cần vũ khí sao?]

[Ngẫm lại thì… Tai sao anh có năng lực đặc biệt mà lại không có phước lành?]

[Anh đã check nó bằng năng lực đặc biệt.]

[Hmm… Có vẻ năng lực đó giúp anh mọi thứ nhỉ.]

[Em có thể nói thế.]

Câu nói vừa nãy khiến năng lực đặc biệt nghe thật tuyệt. Well, nghe cũng có vẻ hợp lý.

[Và bọn anh đã đến thị trấn này. À, bọn anh cũng “làm gỏi” băng cướp “Sói Đen” bằng năng lực đó.]

[Chủ nhân, mọi người đang đồn về việc dẹp loạn lũ cướp đó.]

Oh, có vẻ bọn cướp chúng tôi “làm gỏi” khá là nổi tiếng.

[Thu nhập khá tốt. Và có 1 Item Box ở đó nữa. Bọn anh vô tình giải cứu Dora nên giờ em ấy là bạn đồng hành của bọn anh.]

<<Mình là Dora>>

Dora vẫy tay, nhưng không ai vẫy lại vì tôi chưa thiết lập liên kết với hai em ấy.

[Dora-chan, rất mong cậu hợp tác với tớ.]

[Hãy chăm sóc tớ chu đáo nha.]

Ngẫm lại thì, tôi chưa giới thiệu Dora. Nhưng giới thiệu đầy đủ chi tiết về năng lực đặc biệt thì hơi khó. Tạm thời gác lại đã.

<<Anh xin lỗi Dora.>>

Tôi dùng liên kết ngoại cảm nói với em ấy.

<< Ko sao đâu.>>

Ừm, đúng là một cô bé ngoan ngoãn mà.

[Bọn anh quyết định mua hai nô lệ vì bọn anh đã nhận đc nhiều thù lao từ việc đánh bại bọn cướp và kho báu bọn chúng cướp được. Nhưng mục đích trên hết là… bọn anh nấu ăn dở như Chaien hát vậy.]

[Ra là vậy. Thế anh kiếm được bao nhiêu?]

[20 củ rưỡi G.]

[Nhiều quá!]

[1 củ là phần thưởng truy nã, 20 củ kia có lẽ là việc bán lại kho báu.]

Trực giác Maria sắc bén ghê.

[Ừ. Anh bán trả lại bảo vật gia truyền với giá gấp đôi.]

[Thảo nào… nhưng liệu vậy ổn ko?]

[Chịu. Cô ta là một ả khốn thì ép giá thôi. Còn muốn cướp cạn thì cứ nhào vô. Nhưng anh cũng chả quan tâm lắm vì đằng nào cũng phải lượn.]

[Nhưng anh có thể bị truy nã ở Guild đấy.] (TL: …. (cạn lời)....)

Nói thật, tôi căm thù cái đất nước này.

[Anh không đăng kí làm mạo hiểm giả hay để lộ tên. Với lại anh dùng tên giả đăng kí phòng trọ mà.]

Err… Tên giả của tôi  là Jean; còn Sakura là Stella; Dora là Dona. mấy tên này dễ bị nhầm lẫn lắm.

[Ra là anh chuẩn bị sẵn hết rồi. Anh căm thù đất nước này cơ mà.]

[ừ. Bọn anh đã nói vậy rồi. Nhưng bọn anh không ghét 2 đứa vì gốc gác của 2 đứa đâu.]

Thêm nữa, nô lệ không có quyền công dân. Họ phải nghe lời chủ nhân. Cơ mà thế bất nào giá thuê phòng lại như nhau?

[Cám ơn người rất nhiều. Nhưng xin người đừng dùng roi đánh chúng thần chỉ vì chúng thần từng là công dân thôi ạ.]

Tôi không có sở thích đó. Tôi thích chọc ghẹo hơn là trừng phạt. Trừ cưỡng hiếp ra, làm mấy đứa xấu hổ khiến tôi thấy khá thích.

Khoan,suy nghĩ mình lạc trôi chốn nào vậy?

[Anh không có ý làm thế đâu. Anh chỉ làm thế với kẻ nào đáng phải bị thôi. Không phải anh căm thù mọi người trong đất nước này đâu. Với lại anh không thích tra tấn người mình đâu.]

[Đã rõ. Thần rất vui khi được làm nô lệ của Jin-sama.]

Nhưng Maria có vẻ thích bị tôi đánh bằng roi. Kiểu như em ấy sẽ nói “Thật hạnh phúc khi được chủ nhân dạy dỗ”...

[Ngài đã giải thích xong về chuyến đi. Thế còn năng lực đặc biệt thì sao ạ?]

[Hóng câu này này giờ ~~]

Mio chỉ hóng vụ này là giỏi…

[Bọn anh có năng lực đặc biệt thay thế phước lành. Tóm gọn lại là cheat đấy.]

Tôi giải thích đơn giản.

[Nhưng mà, chủ nhân, liệu phước lành của Anh Hùng cũng tương tự vậy không?]

[Chúng hoàn toàn khác nhau.]

Tôi đã xác nhận tất cả phước lành của Anh Hùng, không có cái nào mạnh hơn của tôi cả. Mấy phước lành đó toàn là một năng lực (vài người là hai, bổ trợ cho cái đầu tiên).

Thứ tôi đang có bỏ qua mọi quy luật.

[Trước hết, anh có 4 năng lực đặc biệt. Kể cả cái yếu nhất vẫn tốt hơn cái gift của nữ thần. Thế nói không cheat thì là gì đây?.]

[Anh nói cũng đúng. Mỗi cái đó đã đủ bá đạo rồi.]

Tuy 3 cái còn lại bị khóa, nhung nếu tôi kể ra thì cuộc trò chuyện này sẽ lạc trôi mất.

[Anh sẽ giải thích từng cái một.]

Giải thích cái nào trước đây? Thế <hệ thống cửa sổ> có vai trò tích cực trong chuyến đi này thì sao? Nó sẽ giải thích các năng lực kia rõ hơn.

[Năng lực đầu tiên là về thông tin. Anh có thể thấy nhiều thứ người thường không thể nhìn thấy. Một bản đồ tầm nhìn chim bay. Sức mạnh cá nhân và kĩ thuật. Nó có thể xác nhận giá và đặc tính của mọi thứ.]

[Y hệt như game vậy.]

Quả là Mio. Em ấy biết về game nhiều hơn Sakura.

[Mio, em biết chi tiết hả?]

[Tất nhiên rồi. Người hay ốm thường có nhiều thời gian rảnh mà. Thậm chí em còn có chơi Game online nữa cơ. Nói không phải khoe chứ em hơi bị tự tin về mảng kiến thức Nhật Bản hiện đại đấy. Thậm chí vài lĩnh vực khác nữa cơ.]

[Thế vụ ngộ độc Maynaise là gì đó?]

[Anh hứa với em là không nhắc lại nó mà ~~]

Tôi chả có hứa gì cả.

Nhưng tôi cũng chả chắc Mio vô can trong vụ Mayonaise này đâu.

Q: Mayonaise có độc không?

A: Ở thế giới này thì có. Nó phát tác khi hấp thụ 1 lượng lớn. Quy luật của thế giới này khác.

Q: Ý khác là khác thế nào?

A: Điều bạn làm ở thế giới trước không có nghĩa là dẫn tới cùng kết quả ở thế giới này. Ví dụ, sự cháy của vật chất của thế giới trước không hề áp dụng với Nguyên tố Lửa ở thế giới này.

Đây là 1 thông tin quan trọng nhỉ? Tôi cá 100% thế giới này có phép thuật, nên các quy luật không hề giống nhau. Có khả năng lực hấp dẫn hay ma sát ở đây cũng có quy luật khác…

Thế mà chỉ có mayonaise khác 1 xíu. Tôi có cảm tưởng rằng đó là đòn bẫy dùng để ngăn chặn cheat bằng kiến thức hiện đại. 

Quay trở lại vấn đề thôi.

Maria giơ tay lên và hỏi.

[Er.. game là gì vậy ạ?]

Chậc, Maria không biết gì về nó cả. Nhưng em ấy không biết tôi cũng méo care.

[À, xin lỗi. Nó hơi khó giải thích vi thế giới này không có khái niệm đó. Anh nghĩ em sẽ hiểu hơn về năng lực đặc biệt nếu em nắm được khái niệm đó.]

[Đã rõ. Mio-chan, chỉ tớ đi.]

[Eh… tớ á??]

Mặt Mio đơ như cây cơ… Bất chợt em ấy trở nên ngạc nhiên.

[Đúng vậy. Tớ không muốn chủ nhân mất thì giờ vì những điều này.]

[và cậu thấy ok với tớ…]

[Bởi vì chúng ta đều là nô lệ, tớ nhờ cậu giúp vậy.]

[Quay trở về vấn đề chính. Anh nhận ra Mio tái sinh và tên kèm danh hiệu của Maria bằng năng lực thứ 2 này.]

Q: Danh hiệu là gì?

A: là dấu mốc, thành tựu, hay cách sống của 1 người mang danh hiệu đó. Một số danh hiệu có thể có dễ dàng nếu có kĩ năng liên quan. Kĩ năng mới yêu cầu 1 số danh hiệu nhất định.

[Năng lực đặc biệt thứ 2 cho anh ‘lấy’ hoặc ‘cho’ kĩ năng và chỉ số. Chỉ số cũng như sức mạnh vậy. Kĩ năng là khả năng đặc biệt có từ tài năng thiên bẩm hoặc mài dũa mà có. Phước lành cũng được coi là 1 kĩ năng đặc biệt.] 

[Điều gì sẽ xảy ra nếu kĩ năng bị tước đi ạ?]

[Người đó sẽ yếu đi. Kĩ năng của quái vẫn có thể lấy được nếu lõi ma thuật còn nguyên vẹn.]

Nói vậy chứ tôi cũng chưa thử. Nhưng nó nghe có vẻ hợp lý. Lát đi thử “rung cây dọa khỉ” trước cho chắc ăn.

[Nó là một năng lực khá khó chịu.]

Đúng vậy. Tuy nhiên nó khá hiệu quả đấy chứ.

[Hàng thật giá gốc đấy, nó còn có thể trao đổi kĩ năng với nhau nữa cơ.]

[A, Chủ nhân có nhắc đến việc “mài dũa" chúng thần. Không lẽ ngài định sử dụng năng lực này ạ?]

[Chuẩn đó. Nó cho anh “hốt” sưc mạnh OP từ nhừng người khác và lũ quái cho mấy đứa.]

[Liệu nó có ổn không ạ? Thần có ác cảm về quá khứ… và thần có thể làm chủ nhân thất vọng…]

Maria trầm tư suy ngẫm. Kiểm tra trạng thái của Maria nào. Tôi hơi lo một chút.

*

Tên: Marria

Giới tính: nữ

Chủng tộc: Người thú ( miêu nhân)

Kĩ năng: <Phong ấn lv10>

Danh hiệu: Anh hùng của thú nhân, Nô lệ của Jin.

*

<Phong ấn lv10>. Nó là cái méo gì thế? Nó vẻ hay đấy. Tìm hiểu xem.

<Phong ấn>. Kĩ năng giới hạn khả năng của các kĩ năng khác. Kĩ nang có lv thấp hơn <phong ấn> sẽ bị vô hiệu hoá. Kĩ năng này đồng thời vô hiệu hoá khả năng học kĩ năng mới.

Nhìn kiểu gì thì nó cũng tệ đấy. Đã thế còn lv10 nữa. Ko lẽ em ấy ko học đc skill nào á? Và còn kêu “não ngắn” nữa.

[Đừng lo, Maria, kĩ năng của em bị khoá. Em không học được kĩ năng mới vì nó đó.]

[Eh, Thần nghĩ là thần có trí nhớ tệ chứ…]

[Thực ra kĩ năng này là thủ phạm đó.]

Maria đang trầm tư suy ngẫm…

[Thần có óc cá vàng từ lâu rồi. Vi làng của thần khá nhỏ, thần được sai đi làm việc vặt, nhưng họ bảo thần không có xíu tài năng nào cả.]

Bạn có thể có skill lv1 keert cả bạn ko có tài, chỉ đơn giản là kiếm 1 điểm kĩ năng thôi.

[Anh sẽ giải <Phong ấn> cho em. Em sẽ học được kĩ năng sau khi nó bị gỡ.]

[Nó có ổn không ạ? Liệu nó có phong ấn kĩ năng của Jin-sama ko ạ?]

Con bé này để ý khá đấy chứ, còn lo cho anh nữa.

[Đừng lo. Anh biết cách đối phó mà. Chỉ cần “tắt” nó đi thôi. Anh OK vì nó là kĩ năng nhóm chủng tộc, và nó không áp dụng lên anh được.] (TL: cho các thanh niên mù về game: Kĩ năng chủng tộc (Race skill) là nhóm kĩ năng chỉ áp dụng cho 1 chủng tộc nhất định. Ví dụ, COn người có kĩ năng mặc định là Quick Learner cho phép học được các kĩ năng không thuộc nhóm kĩ năng chủng tộc 5% nhanh hơn các chủng tọc khác, Elf có nhóm kĩ năng Elemental Afilliation cho phép các kĩ năng liên quan đến ma thuật tự nhiên và môi trường có hiệu quả hơn 25%^ so với các chủng tộc khác, Drawf có nhóm kĩ năng Precision Production ltawng độ chính xác trong xây dựng và chế tạo lên trên 30% so với các sản phẩm  công nghiệp/ công cụ của các chủng tộc khác, vv….)

[Ngài còn có thể làm được thế à. Năng lực này đúng là cheat mà.]

[Vậy nên, anh có thể gỡ nó ra mà chả bị gì cả.]

Tôi nhìn vào mắt Maria và nói vậy. Mặt em ấy như nhìn như bị thôi miên ấy.

[Xin hãy chăm nom thần. Mọi thứ thần có đều thuộc về Jin-sama. Ngài cứ việc lấy mọi thứ tuỳ ý.] 

Uh, em ko cần nói vậy đâu. Chả lẽ em ấy coi mình là chuột bạch à? Vậy thì tôi có thể làm mọi thứ với em ấy á? Nhưng cái biểu cảm ấy nó sai sai thế nào ấy… 

[Được rồi, anh lấy đây.]

[Em cảm thấy người mình nhẹ đi thế nào ấy.]

Giờ thì, kiểm tra kĩ năng của Maria. Tôi chả biết nó trông như thế nào sau khi tháo phong ấn…..

*

Name: Maria

Sex: Female

Age: 12

Race: Beast man (Neko)

Skill: <Sword Mastery LV5> <Blunt Mastery LV1> <Shield Mastery LV1> <Bow Mastery LV1> <Throw Mastery LV1> <Unarmed Mastery LV2> <Axe Mastery LV1> <Fire Magic LV3> <Water Magic LV3> <Light Magic LV5> <Restoration Magic LV3> <Living Magic LV1> <Monster Taming LV4> <Compound LV1> <Cooking LV1> <Housework LV1> <Lumbering LV1> <Hunting LV2> <Sewing LV2> <Mining LV1> <Judgment LV3> <Smithing LV2> <Body Reinforced LV5> <HP Regenerate LV5> <MP Regenerate LV5> <Jump LV1> <Ambition LV5> <Search LV1> <Mind’s eye LV4> <Awakening LV2> <Toughness LV2> <Steadfastness LV2> <Hero LV5>

Title : Hero of Beast man, Jin’s slave.

*

Cái… méo… gì… thế…?

[Em có hơi bị nhiều…]

Tôi nhìn thấy một nùi kĩ năng với < cửa sổ hệ thống>. Vì kĩ năng ddoscso thể xác nhận kĩ năng tôi chưa thể nhìn thấy, nghĩa là em ấy hốt mớ kĩ năng trên ngay khi <Phong ấn> bị tháo ra. Skill lv1 chỉ cần 1 EXP là có thể hốt dễ dàng, nhưng nếu bị dính <phong ấn> thì chả học đươc kĩ năng nào cả. Vậy là điểm kinh nghiệm bị dồn ứ từ lâu giờ “xả tràn đập”. 

[Vậy à. Thần không nghĩ thần cảm thấy gì hết…]

[Chờ xíu. Anh sẽ viết bbangr kĩ năng của em ra giờ.]

Tôi định viết ra giấy nhưng mớ hỗn độn đó cần được sắp xếp lại.

*

Name: Maria

Sex: Female

Age: 12

Race: Beast man (Neko)

Skills

Martial Arts:

<Sword Mastery LV5> <Blunt Mastery LV1> <Shield Mastery LV1>

<Bow Mastery LV1> <Throw Mastery LV1> <Unarmed Mastery LV2>

<Axe Mastery LV1>

Magic:

<Fire Magic LV3> <Water Magic LV3> <Light Magic LV5>

<Restoration Magic LV3> <Living Magic LV1>

General:

<Monster Taming LV4> <Compound LV1> <Cooking LV1>

<Housework LV1> <Lumbering LV1> <Hunting LV2>

<Sewing LV2> <Mining LV1> <Judgment LV3>

<Smithing LV2>

Body:

<Body Reinforced LV5> <HP Regenerate LV5> <MP Regenerate LV5>

<Jump LV1> <Ambition LV5> <Search LV1>

<Mind’s eye LV4> <Awakening LV2> <Toughness LV2> <Steadfastness LV2>

Other:

<Hero LV5>

Title: Hero of Beast man, Jin’s slave.

*

Rồi, dễ đọc hơn rồi. Nhưng nó dài và nhọc vãi. Tự nhiên giải thích đoạn giải thích <Engage link> và < cửa sổ hệ thống> rồi h viết 1 mớ này. Nhọc vê lù. 

[Đây là những kĩ năng của thần á? Thần không muốn nghi ngờ chủ nhân, nhưng thần ngạc nhiên quá.]

[Chắc là em không lấy được skill nào vì <phong ấn > không cho em 1 tý SP nào vào skill mà cứ để nó dồn ứ đấy thành 1 đống.]

[Em thấy nghi cái vụ “kĩ năng” và ty tỷ cái khác, nhưng <phong ấn> là cái gì vậy?]

Mio hỏi 1 câu mà tôi cũng chịu. Hỏi Help-sensei làn nữa coi sao.

Q: <phong ấn> là cái gì vậy? Tại sao  Anh Hung lại có nó?

A: Không biết. Anh hùng khi được sinh ra ở thế giới này đều mặc định nhận được kĩ năng này.

Nữa à…. Chi tiết thì không rõ kể cả khi tôi dùng nhãn thông. Nó toàn là câu hỏi về nữ thần. Ví dụ, tôi không thể truy xuất thông tin vè nữ thần. Cứ như kiểu bà nữ thần này ném cái này cho tôi ấy, vậy tại sao lại đi <phong ấn> Anh Hung sinh ra ở thế giới này?

[Anh đã check vơi <cửa sổ hệ thống>, nhưng nó không chỉ ra thông tin chi tiết nào hết, bởi vì nó khong chịu đưa ra thông tin về nữ thần.]

[<cửa sổ hệ thống> của Jin-kun không làm việc á?

[Có vẻ nó không thể biết mọi thứ, nhưng hầu hết mọi thứ nhỉ.]

Bầu không khí trở nên nặng nề. Ngẫm lại thì, <phong ấn lv10>... phế òy, Nên tôi định đổi nó sang điểm kĩ năng.450 SP ( SP: Skill Point: điểm kĩ năng) chia 5, được 90 điểm kinh nghiệm miễn phí. Đủ lên từ lv1 đến lv4… hoặc ném nó lên kẻ thù để vô hiệu hoá chúng.Uh, thứ coi nào. Tôi đã tìm được cách “dị” để xài kĩ năng đã hành hạ Maria.

[Rồi, đây là những kĩ năng em có.]

[E-err…]

Maria từ từ giơ tay lên.

[Thần có thể đọc hết hầu hết các chữ cái. Thần có thể biết viết, nhưng thần không biết đọc.]

Maria xin lỗi. Em ấy không biết đọc chữ Kanji à? Thế skill chữ viết với katakana thì sao?

Q: tỷ lệ phổ cập ở thế giới này ra sao?

A: 15-20%. Dưới 10% trong số đó ở trong các làng. Nếu nô lệ có thể đọc Hiragana và katakana thì họ được coi là một món hời.

Hể, món hời cơ đấy.

Giờ cứ lấy cái nào thấy hay hay đã, rồi hỏi Mio sau về chi tiết.

[Ok, Mio-chan. Em có thể nói anh về “trò chơi “ và cái này được không?]

[Nữa á…. Được hoi. Em sẽ nói.]

Mio xịu mặt, nhưng vẫn chịu mở mồm.

[Có lẽ… cái hay nhất là… <Anh Hùng lv5>]

[Nó rõ ràng là hay rồi.]

Kể cả Sakura không có nhiều kiến thức về game, bạn ấy cũng có thể hiểu được cái đó. Tôi thử xác nhận lại thông tin.

<Anh Hùng>

Cho phép người sở hữu nhận thêm các kĩ năng phụ. Mỗi lv sẽ nhận thêm các kĩ năng mới.

Lv1

<Bậc thầy kiếm thuật> <Ma thuật Ánh sáng> <Tham vọng>

Lv2

< cường hoá cơ thể> <Hồi máu> <Hồi Mp>

Lv3

<Thông nhãn> <Phán xét> < Thuần hoá quái vật>

Lv4

< Hoả ma thuật> <Thuỷ ma thuật> <Ma thuật Phục hồi>

Lv5

<Thức thần> <Cương quyết> <Gia cố>

Hơi bị ngạc nhiên đó. Những danh sách kĩ năng có thể gọi là mạnh nếu không để ý. Skill phá game gì thế này? Cheat á? Tôi cảm thấy “nên” lấy mấy skill này. Mấy skill liên quan đến thể chất cứ tăng dần và ma thuật cơ bản cứ lên dần khi câu truyện tiếp diễn ấy. Cứ như kiểu từ từ mạnh lên ấy. Dòng ghi chú đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi.

[Nhũng kĩ năng này tăng cùng với sự mạnh lên của kĩ năng gốc.]

[đây là 1 cheat phá game khác]

[Em đã sẵn sằng tham chiến sau khi anh gỡ <Phong ấn> rồi đó]ư

Mio và Sakura ngạc nhiên như mọi khi. Những kĩ năng trên toàn là kĩ năng giao chiến.

[Vậy thì, Jin-sama, xin hãy lấy chúng.]

Maria vừa nói vừa chìa tay ra. Tôi chả hiểu ý em ấy lắm.

[Em làm gì thế?]

Maria mỉm cười, đáp.

[Thần sẽ đưa hết kĩ năng mình có cho Jin-sama. Nếu Jin-sama không ra tay, thần đã không thể có những kĩ năng đó. Sễ không có gì lạ nếu Jin-sama không giành lại chúng.]

Cách thể hiện lòng trung thành của ẻm đây sao? Rợn gáy vỡi. Em ấy nói rằng cho tất mà không do dự. Tát nhiên, em ấy không có quyền từ chối vì là 1 nô lệ, nhưng tự em ấy nói ra thì có hơi…

[Em có chasc không? Người em có cảm thấy nhẹ đi không?]

Tôi chỉ muốn chắc ăn.  Chỉ đươn giản là “ + 1 điểm”, nhưng tôi không có ý định lấy hết.

[Thần không sao đâu. Có hay không cũng thế cả thôi. Thần sẽ hạnh phúc nếu “chúng” có ích với Jin-sama.]

Lòng trung thành tuyệt đối. Em ấy hơi bị nghiêm túc. Mặc dù chỉ mới gặp xíu trước đó.

Em ấy là miêu nhân. Chả lẽ lòng trung thành của em ấy cao hơn cả chó á?

[È… Maria có nhưng kĩ năng đó từ trước như anh đã nói rồi. Nếu anh lấy hết thì em coi như phế đó. Cơ mà anh chỉ mượn vài cái thôi, đừng lo.]

Maria Câm nín sau khi nghe tôi nói.

[Đ-đúng vậy. Thần xin lỗi. Việc của thần là chăm nom và hỗ trợ Jin-sama với năng lực này mà.]

[Em hiểu là tốt rồi. Đừng quên nó vì sau này anh cũng sẽ cho em vài kĩ năng nữa.]

[V-vâng, thần đã hiểu. Nhưng nếu Jin-sama thấy kĩ năng nào cần thiết thì ngài cứ việc lấy.]

Không cần em phải nhắc. Kĩ năng từ hồi của em ấy khá là cao.

[Rồi, giờ là đến phân bố kĩ năng.]

Đối thoại chẩ đi đến đâu vì chúng tôi vừa có một mớ kĩ năng đáp vào mặt. để lúc khác nói tiếp, giờ nói về kĩ năng của tôi tiếp nào.

*************************************************************

Shindo Jin

LV15

Skills

Martial Arts:

<Sword Mastery LV6> < Spear Mastery LV4> <Shield Mastery LV6>

<Bow Mastery LV5> <Unarmed Mastery LV5> <Assassination LV2>

<Axe Mastery LV5>

Magic:

<Fire Magic LV2> <Water Magic LV2> <Wind Magic LV2>

<Earth Magic LV2> <Lightning Magic LV2> <Ice Magic LV2>

<Dark Magic LV3> <Restoration Magic LV2> <Chanting LV1>

<Possession LV1> <Original Spell: Revive>

General Skills:

<Leadership LV2> <Inspiration LV3> <Monster Taming LV3>

<Lock-picking LV3> <Thievery LV4> <Intimidate LV4>

<Torture LV2> <Compound LV2>

Body:

<Body Reinforced LV8> <Jump LV4> <Night Eye LV3>

<Berserker LV1> <Detection LV6>

Special Powers:

<Give & Take LV3> <System Window LV-> <Inventory LV->

<Engage Link LV-> <???> <???>

Equipment: Goblin General’s sword.

*************************************************************

Kinoshita Sakura

LV9

Skills

Martial Arts:

<Blunt Mastery LV5>

Magic:

<Fire Magic LV3> <Water Magic LV3> <Wind Magic LV2>

<Earth Magic LV2> <Lightning Magic LV3> <Ice Magic LV2>

<Dark Magic LV3> <Restoration Magic LV1>

General Skills:

NONE

Body:

<Body Reinforced LV6> <Jump LV3> <Detection LV1>

Special Powers:

<Magic Creation>

Equipment: Goblin Magician’s staff

*************************************************************

Dora

LV7

Skills

Martial Arts:

<Blunt Mastery LV5> <Shield Mastery LV3>

Magic:

<Draconic Magic LV3> <Fire Magic LV1> <Water Magic LV1>

<Wind Magic LV1> <Earth Magic LV1> <Ice Magic LV1>

<Dark Magic LV1> <Restoration Magic LV1>

General Skills:

NONE

Body:

<Body Reinforced LV6> <Flight LV5> <Rush LV5>

<Roar LV5> <Bite LV4> <Jump LV3>

<Detection LV1>

Special Powers:

NONE

Equipment: Monk’s Battle staff, Steel Shield.

*************************************************************

Mio

LV1

Skills

Martial Arts:

NONE

Magic:

NONE

General Skills:

<Cooking LV5> <Housework LV4>

Body:

NONE

Special Powers:

NONE

Equipment: None

*************************************************************

Maria

LV1

Skills

Martial Arts:

<Sword Mastery LV5 (new)> <Blunt Mastery LV1 (new)> <Shield Mastery LV1 (new)> <Bow Mastery LV1 (new)> <Throw Mastery LV1 (new)> <Unarmed Mastery LV2 (new)> <Axe Mastery LV1 (new)>

Magic:

<Fire Magic LV3 (new)> <Water Magic LV3 (new)> <Light Magic LV5 (new)> <Restoration Magic LV3 (new)> <Living Magic LV1 (new)>

General Skills:

<Monster Taming LV4 (new)> <Compound LV1 (new)> <Cooking LV1 (new)> <Housework LV1 (new)> <Lumbering LV1 (new)> <Hunting LV2 (new)>

<Sewing LV2 (new)> <Mining LV1 (new)> <Judgement LV3 (new)> <Smithing LV2 (new)>

Body:

<Body Reinforced LV5 (new)> <HP Regenerate LV5 (new)> <MP Regenerate LV5 (new)> <Jump LV1 (new)> <Ambition LV5 (new)> <Detection LV1 (new)>

<Mind’s eye LV4 (new)> <Awakening LV2 (new)> <Toughness LV2 (new)> <Steadfastness LV2 (new)>

Other:

<Hero LV5 (new)>

Equipment: None

Bình luận (0)Facebook