• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 4,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:18:32

Dịch: Huy Tran Xuan — Chỉnh sửa: LoneWolf (Sói)

* Lưu ý nhỏ của Sói: trans mới tuyển hơi bị nhiệt tình và tăng động trong khoản bình luận, có gì mong các bạn thông cảm!

Chap 11: Hồi phục thương tổn & tình thế của nô lệ

---

Tên: Maria

Giới tính: nữ

Tuổi: 12

Chủng tộc: Người thú ( Miêu nhân)

Danh hiệu: Nô lệ của Jin, Anh hùng của Thú Nhân

---

[Anh hùng á? Cô bé này đến từ thế giới khác sao?]

Sakura hỏi.

[Không, em ấy không bị triệu hồi hay chuyển sinh gì đâu, tớ đoán em ấy là anh hùng được sinh ra ở thế giới này. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy danh hiệu đó có chữ “của Thú Nhân” kèm theo nữa.]

[Err… Danh hiệu là gì thế ạ? Chủ nhân nói cứ như nó là điều hiển nhiên ấy…]

Tôi quên là chưa giải thích cho em ấy.

[Đó có phải là danh hiệu thường thấy trong game không? Chủ nhân có thể nhìn thấy nó…. Đó có phải là năng lực Thẩm Định không ạ?]

Có vẻ em ấy biết sơ qua mà không cần giải thích. Tôi không ngờ là em ấy biết nhiều đến thế.

[Ừa,  em không sai đâu, anh sẽ giải thích sau.]

[Vâng. Em sẽ chờ đợi điều ấy và hơn nữa.]

Tôi mỉm cười. Mayonaise đột nhiên xuất hiện. Truyện kiểu này rất thu hút bọn xuyên không…

[Danh hiệu này hiếm bất thường đấy. Tự nhiên tớ quyết định sẽ mua em em ấy để làm rõ mọi chuyện. Nhưng mà… tớ không nghĩ có thể nghe câu chuyện của em ấy trong hoàn cảnh như thế này.]

Toàn thân em ấy tả tơi, bầm dập. Khi nhìn thanh HP của ẻm, nó quá thấp để coi như 1 hình phạt. Tôi cá rằng em ấy sẽ ‘tạch’ nếu bị bỏ lại một mình. Và vì tôi đã mua ẻm, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Sakura có vẻ cũng nhận ra điều đó khi tôi nhìn cô ấy.

[Có khi nào cậu định chữa cô bé bằng năng lực đặc biệt của tớ?]

Thế giới này không có ma thuật hồi phục thương tổn. Nói cho ngay thì <Sáng tạo ma thuật> của Sakura có thể làm được. Nhân tiện, ma thuật mà Sakura muốn nhất là “loại ma thuật có thể có ích với Jin-kun”. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để thể hiện nó và không có lý do nào tốt hơn tình hình hiện tại.

[ Đúng vậy đó. Cậu có thể làm được chứ?]

[ Tớ có thể. Liệu tớ có thể mượn ma thuật và MP của cậu không?]

[ Được thôi. Dora, em có đồng ý không?]

<< Ma thuật và MP đã chuyển giao~ >>

Well, tôi đã chuyển giao nó cho Sakura.

[Hãy ra ngoài nếu vẫn chưa đủ.]

Bên ngoài có rất nhiều kẻ thù với lượng ma lực và Mp dồi dào.

[ Ma thuật…  lần này chủ nhân lại làm gì vậy ạ?]

Mio nghe được cuộc trò chuyện và hỏi nhỏ. Có vẻ em ấy cũng tò mò không kém.

Tôi chuyển gần hết ma lực và MP của tôi và Dora cho Sakura.

[... Có vẻ như vậy là đủ rồi.]

Ma pháp trận hiện ra và phát sáng dưới chân Sakura.

[ ...<Sáng tạo ma thuật> [revive]!!]

 Nó sáng lóa trong vài giây. Khi tôi xem chỉ số của Sakura, tôi thấy một ma thuật mới đã được thêm vào.

---

<Magic creation> [Revive]

Có thể hồi phục các bộ phận cơ thể

bị mất. Không thể sử dụng lên xác chết. Xóa bỏ trạng thái xấu nhưng không thể phục hồi HP.

---

Có vẻ cô ấy đã thành công tạo ra ma thuật mới để hồi phục nô lệ thú nhân Maria một cách an toàn.

[Phù… Xong rồi]

Khi Sakura hít một hơi dài, tôi xác nhận cô ấy chỉ còn ít hơn một nửa lượng MP. Kể cả có còn MP đi nữa, thì đốt một lượng lớn MP trong tích tắc vẫn có thể gây ra mệt mỏi. Tôi đưa thuốc hồi MP tôi đã mua từ cửa hàng tổng hợp ( nó đc gọi là thuốc hồi ma thuật) cho Sakura.

[ Nè, uống đi.]

[C- cảm ơn cậu nhiều nha.]

Tình hình này mà để Sakura xài ma thuật thì không hay cho lắm. Sáng tạo ma thuật đốt rất nhiều MP, và hình như Sakura không sử dụng MP hiệu quả cho lắm.

[Sakura, cậu có thể nghỉ tay và để tớ làm được ko?]

[À, được chứ. Tớ sẽ nghỉ tay một chút.]

Sakura ngồi trên giường và nghỉ ngơi. Tôi chuyển ma thuật và MP từ cô ấy về mình. Nói luôn, tôi có thể lấy được <Ma thuật đã được tạo ra> nhưng không lấy được <Sáng tạo ma thuật>.

Điều này là một bí ẩn.

[ Maria, anh sẽ chữa cho em ngay. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn bây giờ. Em có muốn tiếp tục không?]

Tôi chỉ có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Maria, kể cả sau khi tôi nói với em ấy. Tôi nghĩ em ấy đã bỏ cuộc… Tuy nhiên, chính từ sự tuyệt vọng ấy, em ấy gật đầu đồng ý một cách vô điều kiện.

[Được rồi, anh nhẩm chú đây.]

Tôi bắt đầu niệm chú sau khi đứng trước Maria. Thanh MP tụt dốc không phanh. Tôi muốn nhiều ma thuật và MP hơn nữa. Có vẻ tôi sẽ sớm phải làm 1 chuyến đi săn năng lượng ma thuật thôi.

Câu thần chú hoàn tất và nó ngốn tầm 10 phút . Có vẻ nó sẽ khó xài khi đang chiến đấu.

[Revive]

Ánh sáng bao bọc lấy Maria. Tôi không thể nhìn thấy rõ em ấy, nhưng hình dáng em ấy có vẻ dần dần biến đổi.

Khi ánh sáng dịu đi, toàn bộ các chi bị tổn hại đã hồi phục hoàn toàn, để lại một em miêu nữ tóc nâu cắt ngắn…

Đúng như miêu tả, thanh HP của em ấy vẫn ‘u như kỹ’. Tôi xài thêm phép hồi máu với chút MP ít  ỏi còn sót lại.

[Ờm… sắp hồi xong hết rồi…. Nhưng thanh HP vẫn giảm liên tục…. <Heal>]

Đây là hình dạng thật của Maria. Em ấy đứng ngây ra. Cả Mio cũng nhìn tôi, ngu người. Tôi không giải thích gì thêm. Sakura cười một cách thỏa mãn trong khi Mio chăm chăm nhìn vào cặp tai mèo của Maria.

Maria nhìn lại cơ thể mình, sờ mặt, tay và toàn bộ cơ thể. [note5785]

[ Eh, em có thể nói được nè. Tay em cũng ở đây nữa. Tại sao vậy… em tưởng mình chết rồi mà… ue,]

[Ue?]

Maria hỏi bằng 1 giọng lạ lùng. Mặt em ấy cau lại ngay lập tức. Có lẽ nào….

[ Ueeeeeeeeeeeen. Bieeeeeeeeeeen]

Maria bắt đầu khóc như tôi dự đoán. Em ấy khóc trong than oán và cứ như vậy trong gần 10 phút trước khi quỳ trước mặt tôi. Nà ní?

[Err… Maria, em làm gì vậy?]

Maria trả lời trong khi cúi mặt xuống.

[Đây là hành động thể hiện sự trung thành của tôi.]

Ồ, thì ra hành động này có ý nghĩa như vậy.

[Xin hãy để kẻ mạt hạng này được nói điều không thể nói trước kia. Tên thần là Maria. Jin-sama. Thần rất cảm kích vì ngài đã cứu kẻ mạt kiếp này. Hãy để thần được thề nguyện mãi trung thành đến ngài suốt phần đời còn lại.]

Maria đột nhiên nói cái gì đó khá nặng nề. À không, trung thành tuyệt đối đến hết đời… well, nếu mình ko trả tự do cho em ấy thì em ấy mãi là nô lệ suốt phần đời còn lại rồi. Đến đây thì em ấy chịu chấp nhận điều này.

À, vì Mio là nô lệ chiến tranh nên tôi không thể tự tiện trả tự do cho em ấy. Buôn nô lệ sẽ xử lý trong trường hợp đó. Vì nếu bạn mua nô lệ tội phạm rồi thả ra ngay và luôn, trật tự trị an sẽ hỗn loạn.

[Err, em thề trung thành đến hết đời, thế em không muốn được trả tự do à?]

[Vâng, thần không muốn được tự do. Với những vết thương đó, việc thần chết sớm không có gì làm lạ. Nếu ai đó cứu được thần, thần sẽ trao hết mọi thứ cho người đó [note5786]. Dù có hay không có ma thuật nô lệ, thần không có ý làm trái điều đó. Nên không có lý gì về việc trả tự do cho thần.]

Nếu em ấy trung thành tuyệt đối bất kể ma thuật nô lệ hay không, thì trả tự do chả có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên,cách nói và hành xử của em ấy hơi bất thường…

[Ờ thì, anh mừng vì một cô bé đáng yêu như em lại thề trung thành với anh...] [note5787]

[Một cô bé đáng yêu…]

Maria ngượng chín mặt, nhưng ẩn trong đó là niềm vui từ tận đáy lòng của em ấy. Well, kể cả là 1 nô lệ, bạn vẫn vui vì có ai đó khen bạn đáng yêu [note5788]. Hoặc em ấy không muốn lộ mặt khi bạn ở chợ nô lệ.

[Liệu có ổn không? Chị Sakura là người tạo ra phép này và anh chỉ là người sử dụng thôi. Thế sao em lại cảm ơn anh?] [note5789]

Tôi chỉ xài phép lên em ấy và hồi phục lại chút thôi. Hầu hết mọi nỗ lực đều là do Sakura cố gắng mà có. [note5790]

[ Thần không biết về ma thuật nhưng Jin-sama đã mua thần như 1 nô lệ trước. Tất nhiên, thần cũng cảm kích Sakura-sama nhưng vẫn là quyết định của Jin-sama đã chọn cứu thần. Do đó, thần đã thề trung thành với ngài.]

Trưởng nhóm này hầu như là tôi gánh mặc dù ý của Maria không hẳn là sai. Nên tôi vui lòng nhận sự trung thành của cô ấy.

[ Hiểu rồi. Anh chấp nhận sự trung thành của em, Maria.]

[ Vâng, hãy vui lòng giúp đỡ thần ạ.]

Và Maria đứng lên, nắm tay lại với biểu cảm của một thiếu nữ đang yêu. [note5791]

[Tuy nhiên, hiện thân khi mà Jin-sama chữa cho thần trông giống hệt như thần thánh. Chỉ tiếc là hạ thần chỉ có thể chiêm ngưỡng được một nửa với 1 con mắt còn lại thôi.]

[Err, gọi anh là thần thánh có vẻ hơi quá, nên mong em dừng lại giùm.]

[V-vâng.]

Nó gần như bất khả thi khi không nghĩ về thần thánh. Tôi không biết thế giới cũ có tồn tại thần linh hay không, nhưng tôi chắc thế giới này có ít nhất 1 người là thần thánh. Là 1 kẻ bị nữ thần ghét bỏ mà được gọi là thần thì có cái gì đó không đúng…

Giờ giới thiệu 2 nô lệ mới xong, chúng tôi đi sâu vào vấn đề chi tiết.

[Giới thiệu xong rồi, giờ đi vào việc chính. À, những gì anh nói sau đây là tuyệt mật, cấm hé răng nửa lời cho ai khác, được chứ?]

Tôi cảnh báo trước. Mio có lẽ là lò mò đoán được, nhưng tôi cũng nên tuyên bố rõ ràng.

[Vâng. Đã rõ.]

[Đúng đó, chủ nhân nhìn kiểu gì cũng thấy bất thường] 

Mio, thế có hơi tàn nhẫn thì phải? Em gọi bọn anh dị khi bọn anh chỉ mới “nhá hàng” năng lực đặc biệt… [note5792]

[Để bọn anh giới thiệu lại. Anh tên Shindo Jin. Shindo là họ, còn tên là Jin.]

[Tên họ… Jin là một quý tộc ạ?]

Maria giơ tay phát biểu. Kiểu đối xử đó hơi khó chịu.

Chỉ quý tộc mới có họ ở thế giới này. Nên tôi với Sakura chỉ gọi nhau bằng tên cúng cơm.

[ À không, nó hơi khác. Mọi người ở quê anh đều có tên họ cả.]

[Ngài không phải là người bản xứ. Ngài có thể nói với thần ngài đến từ đâu không ạ?]

Tiết lộ ra ngoài bị cấm, nên thông não em ấy xíu xíu chả chết ai. [note5793]

[Thế giới khác. Anh bị triệu hồi đến đây bằng ma thuật.]

[Jin-sama là Anh Hùng ạ?] ( TL: thể loại anh hùng gì mà mang cả nô l…. À, quên, đây là isekai….) [note5794]

Như tôi đã nói, Maria ngạc nhiên. Eh? Tôi đang nói với Mio trước đó, và giờ với Maria… À, em ấy đang lạc trôi nên chả nghe rõ lắm. Tuy vậy, anh hùng à…. [note5795]

[ Cái này khác. Thôi bàn về thần thánh, quý tộc & anh hùng đi.]

[Th-thần xin lỗi.]

Tôi cảnh cáo Maria bằng giọng hơi đanh lại. Tôi biết em ấy không có ý xấu, nhưng chuyện đó là thứ tôi không muốn nhắc đến tý nào.

[Chị này là Kinoshita Sakura. Chị ấy được triệu hồi cùng với các học sinh khác. Nhưng anh và chị ấy không nhận được phúc lành từ nữ thần. Những người được triệu hồi và nhận đc phúc lành thì thành anh hùng. Còn bọn anh thì không, nên bọn anh ko phải là anh hùng.]

[Ohya, anh chị không phải là anh hùng. Em có hơi tụt hứng xíu. Thế còn những người khác thì sao? Đây là lần đầu em nhìn thấy người có đặc trưng của người Nhật.]

Mio có mắt và tóc đen, tuy nhiên ngoại hình thì hầu như Âu hóa hết. Tuy có nét đẹp nhưng vẫn có cảm giác khác so vói người Nhật. Em ấy sẽ giống Tây hoàn toàn nếu như có tóc vàng và mắt xanh lam.

[Nihon, đó có phải là quê hương của Jin-sama không? Sao cô biết đến nó và làm sao cô biết?]

[ À, đến lượt em. Tên mình là Mio, mình đã từng sống cùng thế giới với chủ nhân nhưng đã chết và tái sinh ở thế giới này với ký úc nguyên vẹn của kiếp trước.] [note5796]

[Tái sinh… có vẻ nó thực sự tồn tại.]

Từ biểu cảm của Maria, tôi đoán nó nghe như truyện cổ tích.

Thế giới này không những có xuyên không, mà tái sinh cũng có nữa. Thậm chí còn nhiều hơn thế.

[Thế chứ thế bất nào em lại thành nô lệ tội phạm ở tuổi này?] [note5797]

[Err~...]

Sau khi Sakura đặt câu hỏi trên, Mio á khẩu. Em ấy muốn nói ra nhưng sau khi nghĩ lại, nó có vẻ khó nói. 

[Em muốn kiếm tiền nhanh chóng, và em đã làm Mayonaise trở nên nổi tiếng. Nhung quá nhiều Mayonaise không tốt cho người ở thế giới này…] [note5798]

Tôi cạn lời trước lý do của em ấy đưa ra…

[Nhà em không phải khá giả gì. Hoặc có thể nói là nhà rất nghèo ở 1 ngôi làng nghèo. Well, có thể nói em dễ dàng làm mayonaise vốn  dĩ chưa tồn tại ở đây trở nên nổi tiếng vì em muốn có 1 cuộc sống khá giả.]

Em ấy định tiến thân bằng kiến thức hiện đại. [note5808]

[Em định sản xuất hàng loạt Maysonaise và bán nếu nó nổi tiếng. Nó nổi tiếng trong làng, nhưng dựa trên suy đoán thì những người ăn quá nhiều sẽ chết vì ngộ độc. Những người thích món đó đều tạch dần đều… và em bị bắt vì bán nó, rồi trở thành nô lệ tội phạm.]

Vì triệu chứng không xuất hiện nếu không ăn quá nhiều ở thế giới này và Mio ăn thử trước để đảm bảo nó an toàn.

[Tội phạm khét tiếng vì sử dụng độc dược [note5807], họ sẽ gửi em đến hầm mỏ nếu không ai mua em…. Ugh… Nơi đó nguy hiểm lắm.]

Hầm mỏ có tỷ lệ tử nạn khá cao, nên tôi không ngạc nhiên gì nếu em ấy cảm thấy sợ việc đó. Có vẻ em ấy cũng có nhiều đêm mất ngủ vì điều đó.

[Em muốn nói lại lần nữa. Cám ơn anh vì đã mua em. Em sẽ phục vụ hết mình. Nên hãy chăm sóc em, nhé ~~? ]

Em ấy nói một cách tinh nghịch. [note5799]

Tôi định hỏi em ấy 1 câu hỏi lởn vởn trong đầu  từ nãy giờ.

[Ngẫm lại thì, em bao nhiêu tuổi khi ‘tạch’ vậy? Ở đây thì em 8 tuổi rồi….]

[Ugh,  đàn ông sao lại hỏi tuổi phụ nữ chứ? Bất lịch sự quá đi ~~]

[Well, anh nghĩ nó không phải là vấn đề với một đứa nhóc 8 tuổi đâu.] [note5806]

Tôi không có vấn đề vì nhóc này hiện tại mới 8 tuổi thoy. Nhưng tuổi tâm lý có thể trong tầm tuổi hỏi cưới cũng nên. Nó khá phức tạp.

[16 tuổi. Tạch vì tai nạn.]

Gần bằng tuổi bọn tôi. Méo…

[Vậy tuổi tâm lý là 24…]

[Đừng nhắc nữa mà…] [note5805]

Mio khó chịu ra mặt.  Ở đây được 8 năm, kèm 16 năm ở bên kia, tổng là 24. Ừm, tôi nghĩ mình nắm được rồi.

[Như em đã nói, em tự tin khoản bếp núc, nên cứ để đó em lo. Em còn có thể làm việc nhà nữa. Vì em sẽ làm việc chăm chỉ, nên đừng bán em nhá ?]

Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cún con. Tôi lại gần và xoa đầu em ấy vì em ấy quá dễ thương. [note5804]

[Anh không làm vậy đâu, đừng lo.]

[Hau ~~]

Mặt Mio đỏ như cà chua. Có vẻ em ấy còn bối rối đến mức đánh mất sự tinh nghịch vốn có của mình. Với hành động dễ thương đến không ngờ, Dora đến gần tôi và hóng được xoa đầu.

<< Xoa đầu em đi~>>

Tất nhiên tôi xoa rồi. Tôi có cảm giác như được giải thoát khỏi thế giới  khi xoa đầu hai bé gái. Đây có phải thần thánh không? À, tôi ghét thần linh mà….

Khi tôi nhìn Maria, mặt em ấy tối sầm lại.

[ Nấu ăn… Mình không thể làm được. Bị bán đi….] [note5803]

Maria lầm bẩm với 1 giọng vô hồn. Nấu ăn có vẻ hơi quá xem trọng hay sao….

[ Anh sẽ không bán em đâu… sau này em cũng không cần nghĩ về việc đó.]

[ V-vâng. Thần sẽ cố gắng hết sức. Mio-chan, hãy dạy tớ nấu ăn.] [note5802]

Maria bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Mio thụt lùi và trả lời bằng 1 nụ cười.

[Kh-không sao đâu, cũng rất tốt nếu có gắn kết giữa các nô lệ của chủ nhân.]

[Uh!]

Hòa thuận thế là tốt. Tiếp theo là lượt của Maria.

[Maria , sao em lại quyết định làm nô lệ của anh?  Anh cũng không ép em nêu lý do nếu nó làm em khó chịu đâu.]

[ Không, nó bình thường thôi. Em từng sống trong làng nhưng bị bán để nhà bớt miệng ăn. Khi đoàn xe chở nô lệ bị quái vật tàn sát, em bị đem ra làm mồi nhử và bị tàn phế.]

Hiểu rồi. Tôi mừng là em ấy vẫn còn sống. Tuy nhiên, liệu nó có quá khó khi để em ấy chiến đấu với quái vật?

[Em có biết gì về anh hùng của Thú nhân không?]

[Không ạ.]

Vậy thì liệu em ấy là anh hùng bẩm sinh không? Ngẫm lại thì, bọn bạn cùng lớp có danh hiệu [Anh hùng từ thế giớ khác]. Điểm khác biệt là gì vây?

Vì có chữ[của thú nhân] nên có thể có 1  vài người từ các tộc khác nữa.Tôi muốn tìm họ nếu có cơ hội. Và sẽ mua họ nếu họ bị bán làm nô lệ.

[Thần không rõ lắm, nhưng nếu thần là 1 anh hùng, hãy nói thần biết nếu có việc gì đó mà thần có thể giúp, Jin-sama.]

Maria lại quỳ xuống. Nghĩ lại thì tôi có thể thấy đôi tai mèo ngoe nguẩy khi em ấy quỳ.

Vì có hơi hứng thú, tôi hỏi trợ giúp-sensei.

Q: Việc sờ tai miêu nhân có ý nghĩa gì với tộc của họ không?

A: Có. chỉ có thành viên cùng giới trong gia đình, người yêu hoặc cặp đôi đã kết hôn mới được sờ. Hoặc thể hiện sự trung thành. Khi họ quỳ xuống và để lộ tai ra, chứng tỏ họ cho phép làm điều đó.

Tôi nghĩ là tôi được bật đèn xanh rồi.

[Funya~!]

Maria thốt ra tiếng rên kì lạ khi tôi xoa, cạ và vuốt ve đôi tai của em ấy.

[Funya, funnya, afun~]

Có vẻ em ấy cảm thấy dễ chịu. Hoặc ngược lại, em ấy thể hiện nụ cười đầy vẻ “phê cần” của mình với tôi. Đúng là bó tay với ẻm. Cái này chỉ nên biểu lộ khi chỉ có 2 người...[note5801] Tuy nhiên, tôi không dừng kể cả khi chân Maria run lên.

Tôi sẽ tiếp tục xoa đến khi chán thì thôi. Biểu hiện của Mario thay đổi chóng mặt. Bộ ba Mio, Sakura và Dora cũng không nói gì. Dora có vẻ không biết gì, Sakura thì chỉ nhìn chằm chằm bằng khuôn mặt ửng hồng. Nhưng Mio thì thản nhiên như chưa có chuyện xảy ra vì em ấy có biết về phong tục của Thú Nhân.

…Err, làm gì để “chữa cháy” tình huống này nhỉ. À, câu chuyện về Anh hùng. Tôi nên nhân dịp này kể cho 2 đứa không nhỉ?

[E hèm, trở về vấn đề chính thôi. Anh không có ý định mua Maria vì em ấy là anh hùng thôi đâu nhá. Vì anh chưa giải thích lý do anh mua 2 đứa từ đầu mà.] [note5800]

[Có phải là để nấu nướng không ạ?]

Tất nhiên, nấu ăn là lí do trước nhất để tôi mua Mio, nhưng không phải tất cả.

[Trước hết là chúng ta đang đi du ngoạn. Anh sẽ nói lý do sau nhưng giờ thì chúng ta phải rồi khỏi đất nước này sớm nhất có thể. Nên giờ anh cần 2 đứa giúp bọn anh.]

[Du ngoạn?]

Maria chỉ im lặng trong khi Mio trông có vẻ không thoải mái. Maria mới 12 và Mio chỉ mới 8. Tất nhiên 2 đứa khó chịu là đúng rồi. Độ tuổi ấy không nên đi quá xa nhà.

[Bọn anh không phải là mạo hiểm giả, nhưng vẫn cần chiến đấu với quái vật. Và 2 em cũng phải tham gia đánh cùng.]

[ Đánh với quái á?]

Maria đã có trải nghiệm( kinh hoàng ) với quái vật nên mặt tái xanh. Dựa trên phản ứng của em ấy, có vẻ nghiêm trọng đây. Tôi có nên cho em ấy theo không?

[À, đừng lo. Anh sẽ kể sau nhưng anh đây sẽ làm cho mấy em đủ mạnh để không bị quái vật đánh bại dễ dàng.]

Mặt Maria dần trở về bình thường sau khi tôi an ủi em ấy.

[Nếu Jin-sama nói ổn, thì chắc chắn là ổn. Hãy để đó cho thần, thần sẽ hạ bọn quái đó.]

Liệu em ấy có quá cả tin lời của tôi không? Tuy không rõ nguyên nhân, sau khi tôi bảo rằng “ sẽ ổn cả thôi”, nét mặt em ấy chuyển từ sợ hãi sang tràn đầy tự tin.

Niềm tin mù quáng? Có vẻ là thứ gì đó tương tự thế.

Tạm thời cứ để 2 đứa thử sức đã. Tôi không tàn nhẫn bởi vì tôi sẽ cho 2 đứa vài chỉ số. Và xem skill trên thực chiến thế nào.

[Để bọn em không bị đánh bại bởi quái. Không lẽ đó cũng là 1 trong những “bí mật” của chủ nhân ạ?]

[Đúng vậy. Đó là điều anh sắp nói. Đơn giản là, 2 đứa đánh quái quái và phụ giúp, bọn anh sẽ trông đợi vào 2 nhóc.]

[Vâng. Hãy để đó cho thần.]

Maria hào hứng đáp lại hướng dẫn của tôi như đúng rồi. Con Mio thì…

[Eh? Err…]

[NÍN NGAY!]

Tôi hét để chặn họng Mio trước khi em ấy nói thêm bất cứ thứ gì thừa. Chưa kể tỷ lệ trai:gái là 1:5 ( bao gồm Dora).

Vì nô lệ không thể làm trái ý chủ, nếu tôi đã quyết gì thì phải nghe.

2 đứa có nhiệm vụ là đánh nhau và chăm nom bọn tôi. Tôi chỉ ra mệnh lệnh nếu cần thiết. 2 đứa không cần chăm nom bọn tôi về “khoản ấy”.

[Bàn bạc về việc của 2 đứa xong rồi. Chuyện tiếp theo có liên quan đến bọn anh.]

[Ch- chờ đã.]

Mio tự nhiên hét toáng lên.

[Chuyện của Jin-sama, thần không muốn nghe sót dù chỉ một từ…]

Maria luôn như thế. Hơi nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng nhóc nên thôi ngay việc đó trước mặt anh đi….

**************************************************************

Shindo Jin

LV 15

Skill : <Sword Mastery LV6> <Spear Mastery LV4> <Blunt Mastery LV6> <Shield Mastery delete> <Bow Mastery LV5> <Martial Art LV5> <Axe Mastery LV5> <Fire magic LV2> <Ice magic LV2> <Wind magic LV2> <Earth magic LV2> <Thunder magic LV2> <Water magic LV2 > <Dark magic LV2> <Recovery magic LV2> <Enchantment LV1> <Possession LV1> <Leadership LV2> <Inspiration LV3> <Monster taming LV3> <Lockpicking LV3> <Theft LV4> <Threat LV4> <Torture LV2> <Compounding LV2> <Body reinforcing LV8> <Jump LV4> <Night eye LV3> <Berserker LV1> <Detection LV6>

<Ma thuật vốn có(Ma pháp nguyên bản) new>

[Revive new]

Special Power : <Power of Life and Death (Give & take) LV3 up> <Clairvoyance (System window) LV-> <Infinite Storage (Inventory)> <Bond of Contact (Engage Link)> <???> <???> <???>

Equipment : Goblin general’s sword

---

Kinoshita Sakura

LV 9

Skill : <Blunt Mastery LV5> <Fire magic LV3> <Ice magic LV2> <Wind magic LV2> <Earth magic LV2> <Thunder magic LV3> <Water magic LV2> <Dark magic LV3> <Recovery magic LV1> <Body reinforcing LV6> <Jump LV3> <Detection LV1>

Special power : <Magic Creation>

Equipment : Goblin magician’s staff

---

Dora

LV 7

Skill : <Blunt Mastery LV5> <Shield Mastery LV3> <Dragon Magic LV3> <Fire magic LV1> <Ice magic LV1> <Wind magic LV1> <Earth magic LV1> <Thunder magic LV1> <Water magic LV1> <Dark magic LV1> <Recovery magic LV1> <Body Reinforced LV6> <Flight LV5> <Rush LV5 > <Howl LV5> <Bite LV4> <Jump LV3> <Detection LV1>

Equipment : Monk’s battle staff, Steel shield.

---

Mio

LV 1

Skill: <Cooking LV5> <Housework LV4>

Trang bị : Méo có

---

Maria

Trang bị : Méo có

--------------------------------.

Sói: 69 comment (không spam) để mở khóa chương kế nha các bạn. Hãy comment để mở khóa chương mới thật nhanh và không cần phải đợi 2 tháng nào!

Các comment kiểu mẫu gợi ý: dịch hết sảy con bà bảy, trans đẹp trai con bà hai bán ve chai đường ba tháng hai, we love Sói-sama, chấm trên thang điểm 100, Tuy mình không cao nhưng áo của mình thì luôn trắng như mới, dầu nhớt đây đẩy đẩy đẩy, vân vân....

Bình luận (0)Facebook