• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 4,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:18:17

>>[Lone_Wolf]<<

Chương 4: Đại tướng Goblin và tăng cường năng lực đặc biệt

Tôi xác nhận đại tướng golin đang cầm đầu 10 con goblin bằng bản đồ, để tránh giao chiến với chúng, chúng tôi đánh một vòng lớn.

Mục tiêu của chúng tôi là phù thủy goblin, chúng tôi phải đánh bại mấy con goblin và kiếm sĩ goblin trên đường đi.

Với thanh đơn kiếm tôi đoạt được từ một con kiếm sĩ goblin. Tốt hơn nhiều so với đánh bằng tay không. Tôi quyết định dùng kiếm vì khi bạn nghĩ về fantasy, bạn sẽ nghĩ ngay tới kiếm và nếu sử dụng một cây chùy thì không đẹp, ngay cả khi <Tinh thông vũ khí cùn> của tôi cao hơn <Tinh thông kiếm thuật>.

Tôi sử dụng bản đồ để xác nhận vị trí của 3 con phù thủy goblin, có vẻ chúng hành động đơn lẻ. Goblin sử dụng ma thuật ngoại trừ hồi phục sư goblin thì vài pháp sư goblin có vẻ thích hành động một mình. Goblin loại sử dụng ma thuật với lực chiến trực tiếp có lẽ thích hành động độc lập hơn. Hay là những con làm việc chăm chỉ một mình mới có thể sử dụng ma thuật? Thật buồn khi tôi nghĩ về điều đó.

[Về cơn bản thì niệm chú là việc cần thiết cho ma thuật. Mặc dù gọi là niệm chú, nhưng cậu thật ra không cần phát ra tiếng, cậu có thể triệu hồi nó bằng cử chỉ chính xác.]

Tôi giải thích về ma thuật trong khi đi.

[Triệu hồi nó bằng cử chỉ chính xác? Có phải nhìn từ bên ngoài dễ hiểu hơn?]

[Trong khi niệm, biểu tượng và màu sắc của sự tạo thành ma thuật sẽ xuất hiện. Thời gian triệu hồi ma thuật phụ thuộc vào mỗi câu chú.]

Đương nhiên, tôi có thể tự tin giải thích nhờ vào trợ giúp-sensei. Vì trợ giúp là năng lực của tôi, nên nó biết thì cũng như tôi biết thôi.

[Nhưng trong game, để giảm thời gian niệm chú, cậu cần loại bỏ vài thứ. Chúng ta làm điều đó ở thế giới này như thế nào?]

[Oh, chúng ta có thể đấy. Bằng kỹ năng <Bỏ qua niệm chú> hoặc <Vô niệm>. Có vẻ <Duy trì ma thuật> cũng là một ma thuật hỗ trợ.]

[Nhưng việc goblin có loại kỹ năng đó có hiếm không?]

Tôi xác nhận chỉ số của mục tiêu chúng tôi đang tiếp cận để chắc chắn.

----

Phù thủy goblin

LV 7

<Hỏa thuật LV 1> <Băng thuật LV 1>

Trượng của phù thủy goblin

Phân loại: gậy đơn

Độ hiếm: Class thường

Lưu ý: nâng một chút ma lực.

[Tớ xác nhận là nó không có kỹ năng đó. Có vẻ con này có thể sử dụng hỏa thuật và băng thuật.]

[Con goblin đó có thể sao? Tớ hơi ngạc nhiên đó.]

Sakura trông ngạc nhiên. Mặc dù tôi chưa từng tưởng tượng ra con goblin nào sử dụng được ma thuật, vậy mà nó còn sử dụng được từ hai loại trở lên.

[Mà, việc đó ổn thôi vì ma thuật không thể triệu hồi được nếu tớ đoạt kỹ năng của chúng trong lúc niệm.]

[Nghĩ lại thì, chiến lược lần này là gì? Tớ có thể làm gì không?]

Sakura thể hiện động lực của mình, nhưng không may là, trận này cô ấy không thể làm gì cả.

[Có chiến lược nhưng tớ xin lỗi, không có lượt của Sakura rồi.]

[Vậy sao? Có chút thất vọng đấy, mà chiến lược là gì?]

Sakura không nói điều gì vô lí và nghe lời một cách ngoan ngoãn.

[Phù thủy goblin đứng một mình đúng không? Tớ có thể chặn được niệm chú nếu đánh 1-1. Trong lúc đó tớ sẽ đoạt kỹ năng của nó. Rồi sau khi đoạt xong thì tớ sẽ đánh bại nó. Có thể là tệ cho Sakura nhưng cậu hãy xử lí kẻ địch khác nếu chúng tới gần.]

Tớ biết vị trí của kẻ địch bằng bản đồ nhưng nó vẫn rắc rối nếu chúng tới gần. Xin lỗi nhưng tớ muốn cậu yểm trợ tớ nếu việc đó xảy ra.

[Vì bây giờ tớ không thể giết quái vật được, tớ có thể chỉ cản trở chúng thôi được không?]

[Oh, cậu không cần phải làm quá đâu. Tớ không thể để Sakura làm chuyện bất hợp lí chỉ vì tớ muốn ma thuật được.]

[Ừm!]

Sakura đáp lại một cách vui vẻ nhưng tôi quên đề cập đến việc không có quái vật gần phù thủy goblin. Chúng có lẽ sẽ đến nếu nghe thấy tiếng ma thuật nhưng chúng tôi không cần phải lo lắng vì tôi sẽ không để nó sử dụng ma thuật đâu.

Chúng tôi tiến đến gần con phù thủy goblin gần nhất. Chúng tôi giấu mình trong bụi cây và bắt đầu chỉ dẫn chiến thuật trước trận chiến.

[Việc triệu hồi ma thuật cần một lượng thời gian nhất định khi không có <Bỏ qua niệm chú> hoặc <Vô niệm>. Hai ma thuật mà con phù thủy goblin có thể sử dụng là hỏa thuật và băng thuật. Niệm chú thì khoảng 5 giây. Vì thế tớ phải tấn công mà không giết nó để ngăn chặn việc niệm chú. Khi nó bắt đầu niệm chú, tớ sẽ đánh nó phát nữa trong vòng 5 giây. Tớ sẽ đoạt lấy <Hỏa thuật> và <Băng thuật> trong khoảng thời gian đó.]

[Tớ phải canh chừng kẻ địch khác trong lúc đó, đúng không?]

[Ừ, ưu tiên của chúng ta là ma thuật, vì thế tớ sẽ đánh bại mấy con goblin khác mà không lấy kỹ năng của chúng trong trận chiến.]

Đó là tất cả những điều tôi phải nói với cô ấy, sau đó Sakura rời đi một cách yên lặng. Việc này là vì sự nguy hiểm khi đứng trong đường đạn phòng trường hợp ma thuật được sử dụng.

Tôi đưa tín hiệu cho Sakura đang ở xa chút. 5, 4, 3, 2, 1, Dô!

Tôi chạy nhanh ra khỏi bụi cây, lao vào con phù thủy goblin. Nó ngạc nhiên khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện. Nó bắt đầu niệm chú nhưng chiến sĩ cộng sự của nó ở quá xa.

[Quá chậm.]

-Don--

Cơ thể tôi va chạm với con phù thủy goblin, làm nó lảo đảo. Đương nhiên, câu chú bị gián đoạn. Tôi cũng bắt đầu đoạt kỹ năng của nó, đoạt kỹ năng ma thuật là ưu tiên hàng đầu. Khi tôi nhìn vào chỉ số của con phù thủy, điểm của <Hỏa thuật> giảm một cách nhanh chóng. Điểm đó chảy sang tôi và tôi đạt được ma thuật mình muốn.

Tên ngu này chưa biết được, nên nó bắt đầu niệm <Hỏa thuật> lần nữa, nhưng lần này tôi không tông nó. Vì điểm của <Hỏa thuật> sẽ thành 0 trước khi nó niệm xong.

Sự tạo thành ma thuật tạo bởi câu chú của phù thủy goblin biến mất sau 2 giây.

[Gyau?]

Phù thủy goblin không biết chuyện gì xảy ra. Tôi dùng cơ hội này đoạt <Băng thuật> luôn.

Mặc dù phù thủy goblin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó bắt đầu niệm <Băng thuật>. Tôi không được để cho nó niệm xong trước khi tôi hoàn toàn đoạt lấy nó..... Tôi tiếp cận con goblin và tông nó lần nữa để chặn việc niệm chú. Ngon, <Băng thuật> cũng đã bị lấy.

Phù thủy goblin không còn lại kỹ năng nào nhưng chỉ số ma thuật của nó vẫn là một nguồn cải thiện có giá trị đối với tôi.

[Gugya~]

Tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời nó bằng thanh kiếm của mình sau khi lấy hết chỉ số.

Tôi đánh bại mà không để nó thi triển bất kì ma thuật nào. Nếu ma thuật được triệu hồi, âm thanh sẽ thu hút mấy con goblin khác và Sakura có lẽ cần phải hành động...

Sakura quay lại chỗ tôi khi tôi rút quái thạch ra.

[Cảm ơn vì đã nỗ lực. Có vẻ là không có rắc rối gì với cậu.]

[Ừ, tớ vui vì chiến lược này hiệu quả. Tớ có thể thu được ma thuật mình muốn.]

Tôi kiểm tra <Hỏa thuật> và <Băng thuật>.

<Hỏa thuật LV 1>

Hỏa cầu, Hàng rào lửa, Tường lửa.

<Băng thuật LV 1>

Băng cầu, Hàng rào băng, Tường băng.

Eh? Con phù thủy goblin có thể sử dụng nhiều ma thuật. Mà, vì cũng không có gì nghiêm trọng, nên hãy học sau.

[Hãy tấn công 2 con phù thủy rải rác và quay về làng thôi. Vì chúng ta phải bán quái thạch và chuẩn bị chiến với đại tướng goblin và hồi phục sư goblin.]

[Tớ hiểu rồi. Vậy chiến thuật tương tự?]

[Chuẩn.]

Tôi xác nhận vị trí của đại tướng goblin bằng bản đồ và di chuyển xa ra trong khi hướng tới mấy con phù thủy goblin còn lại.

Cuối cùng, tôi đánh bại tất cả chúng với cùng chiến thuật. Vì chúng cố gắng niệm mà không suy nghĩ về bất cứ thứ gì khác y hệt như con đầu tiên, tôi xử lí chúng mà không gặp vấn đề gì.

Tất nhiên, tôi đoạt hết kỹ năng ma thuật của chúng nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy có nhiều loại ma thuật như vậy.

Con đầu tiên

<Hỏa thuật> <Băng thuật>

Con thứ hai

<Thủy thuật> <Lôi thuật>

Con thứ ba

<Phong thuật> <Thổ thuật>

Kết quả thật tốt ngay cả khi toàn bộ điểm kỹ năng tôi lấy chỉ có thể chuyển hóa thành cấp độ 1. Theo như trợ giúp-sensei, nguyên tố cơ bản có vẻ có <Quang thuật> và <Hắc thuật>. Nhân tiện, tôi cũng có dự định đoạt nó vì pháp sư goblin có hắc thuật.

[Sakura, cậu có thể tới đây một chút không?]

[Được, chuyện gì vậy?]

[Tớ sẽ sử dụng ma thuật. Tớ muốn biết nó ra sao vì trước đây tớ chưa bao giờ sử dụng nó cả.]

[Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng ma thuật trong thế giới này. Tớ hơi lo chút.]

Tôi xác nhận chúng tôi đủ xa khỏi con đại tướng, vì thế tôi lấy một ít khoảng cách khỏi Sakura và bắt đầu niệm.

Hỏa cầu bay thẳng và đánh trực tiếp vào cái cây mà tôi nhắm tới.

-Bon~!-

Cái cây bị đánh bởi hỏa cầu cháy dữ dội. Uh, tôi không nên bắn hỏa cầu trong rừng một cách khinh suất như vậy. Tôi niệm lần nữa và bắn một thủy cầu. Lửa được dập tắt nhưng cái cây bị đốt một cách trầm trọng.

Vì tôi không biết liệu sức mạnh này có phù hợp hay không, hãy hỏi trợ giúp-sensei.

Q: Ma lực như thế có bình thường ở cấp độ này không?

A: Bình thường thôi. Ma lực được quyết định bởi lượng ma thuật. Vì bạn không chỉ đoạt ma thuật của mỗi binh lính, bạn còn đoạt từ nhiều quái vật, sức mạnh tăng lên là bình thường. Khi goblin bắn ra, nó không có sức mạnh cỡ này. Đặc thù của loài goblin giới hạn ma lực và loại ma thuật chúng có thể sử dụng.

Hee~, tóm lại, goblin là loài không giỏi ma thuật. Nên chúng chỉ có thể sử dụng hỏa cầu.

[Thật uy lực. Có lẽ sẽ tệ lắm nếu con goblin bắn nó....]

[Không, là tại tớ. Ma thuật của tớ tăng lên nhờ vào việc đoạt lấy. Nhân tiện, goblin thật sự rất tệ trong ma thuật, nên nó chỉ có thể sử dụng hỏa cầu nhưng tớ, người đoạt chúng có thể sử dụng những loại khác.]

[Là vậy sao? Xét cho cùng thì tuyệt thật đấy.]

Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đầy tôn trọng của Sakura như thường lệ. Queo, đó là một điều tốt.

[Giờ thì rời khỏi đây thôi. Goblin có thể tới đây vì tiếng ồn đó.]

[Oh, cậu nói phải. Đi thôi.]

Chúng tôi rời khỏi đó hơi vội vã. Khi tôi nhìn vào bản đồ, nhóm của con đại tướng đang hướng tới đây. Vì thế chúng tôi rời khỏi rừng và quay về làng. Chúng tôi chiến đấu với goblin nhiều lần trên đường về. Tôi muốn sớm chiến đấu với quái vật khác ngoài goblin. Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào bản đồ, tôi không thấy chúng.

Chúng tôi quay lại và đến cửa hàng tạp hóa. Tôi nghĩ chúng tôi không cần phải vội vã nhưng tôi muốn chiến với con đại tướng goblin sớm hơn sau khi chúng tôi mua sắm xong.

Người bán hàng trong cửa hàng tạp hóa khác so với sáng nay, là một mụ già trông-như-phù-thủy. Đây là cửa hàng tạp hóa . Tại vì mụ già này, nó trông như một cửa hàng buôn bán mấy cái loại thuốc khả nghi.

[Xin lỗi. Tôi muốn bán quái thạch.]

[Được rồi, loại quái thạch nào?]

Tôi đưa một trong những viên quái thạch của con phù thủy goblin cho mụ già đó.

[Hmm, cậu đã đánh bại một con goblin cấp cao à? Ta sẽ mua quái thạch này giá 3,000 vàng mỗi viên.]

[Vậy tôi sẽ bán 3 viên. Xin hãy mua luôn mấy viên quái thạch goblin khác nữa.]

Sau đó tôi trình ra hết toàn bộ quái thạch tôi có, mụ già đó ngạc nhiên nhẹ.

[Anh chàng này thật đáng kinh ngạc. Có vẻ cậu thật sự có khả năng nhỉ. Có phải cậu đã kiếm mớ quái thạch này từ goblin trong rừng?]

Xét cho cùng thì nó là rừng goblin mà. Tên chính thức thì không thể nghi ngờ được. Err, nói tôi có khả năng, tôi chỉ mới có trận chiến đích thực lần đầu tiên vào hôm qua thôi.

[Yeah, tôi đã chiến trong rừng một lúc.]

[Khu rừng đó có đại tướng goblin, nó là một con quái mạnh đáng kể đấy. Xin hãy cẩn thận.]

Tôi không thể nói là bây giờ tôi sẽ đi đánh bại nó được.....

[Được rồi, tổng cộng là 37,000 vàng. Xin chờ một chút vì tôi phải lấy một vài đồng bạc lớn bên trong cửa hàng.]

[Tôi có thể lấy vài đồng nhỏ hơn để dễ sử dụng không?]

[Được.]

[Cảm ơn rất nhiều.]

Chỉ là tiền tôi làm ra sáng nay. Chúng tôi hoàn thành việc mua sắm ở cửa hàng tạp hóa. Tôi mua một cái ba lô để đặt mấy thứ chúng tôi mua vào. Thêm nữa là, chúng tôi đã mua thuốc để đảm bảo. Thuốc đó giống hệt trong fantasy. Nó phục hồi tất cả vết thương khi bạn uống nhưng một bình giá 2,000 vàng. Hơi đắt. Trong trận chiến tiếp theo, sau khi thu được <Ma thuật hồi phục> chúng tôi có lẽ không cần nó.

Khi tôi nhìn vào bản đồ, vũ khí và trang bị bảo hộ hầu như không được bán ở đây, tôi mua một giáp ngực nhẹ và găng tay chỉ để bảo đảm. Tôi nghĩ nó sẽ tăng cơ hội của chúng tôi lên.

Chúng tôi quay lại rừng goblin lần nữa sau khi ăn trưa ở lữ quán và nghỉ ngơi nhẹ.

[Được rồi, cuối cùng chúng ta cũng chiến đấu với đại tướng goblin.]

[Ừ, tớ đã xác nhận hầu hết chỉ số của nó.]

Tôi đưa một ít chỉ số và kỹ năng để tăng cường cho Sakura. Tôi đưa cô ấy <Cường hóa cơ thể> cũng như ma thuật nhưng chỉ một chút. Gậy của phù thủy goblin nâng một ít ma lực, vì thế tôi đưa <Tinh thông vũ khí cùn> để cô ấy sử dụng nó như vũ khí.

Tôi kiểm tra bản đồ khi bước vào rừng, nhóm của đại tướng goblin đang di chuyển lân cận khu vực tôi dùng ma thuật. Số lượng vẫn là 10 và không có loại dùng ma thuật ngoại trừ hồi phục sư goblin. Pháp sư ở sâu trong rừng không di chuyển.... Tôi nghĩ là sau cùng nó muốn ở một mình.

[Tớ sẽ giải thích chiến lược tiếp theo.]

[Ừm.]

Lần này tôi sẽ để Sakura hành động.

[Đầu tiên, khai hỏa một đòn bất ngờ bằng ma thuật. Giảm số lượng chúng nếu có thể nhưng cẩn thận không đánh trúng đại tướng hoặc hồi phục sư. Khi chúng đang bối rối, tớ sẽ tiếp cận hồi phục sư và đoạt lấy <Ma thuật hồi phục> và đánh bại nó. Tớ sẽ lấy kỹ năng và chỉ số của đại tướng trong khi đánh bại tép riu xung quanh. Tớ sẽ loại bỏ mọi thứ ngoại trừ kỹ năng của đại tướng và hồi phục sư. Sakura, hãy bắn ma thuật vào kẻ địch ở vị trí cách xa tớ.]

[Tớ nên làm gì khi kẻ địch tiếp cận tớ?]

Tôi đã cho Sakura thực hành thuật chiến đấu bằng gậy và ma thuật trước khi chúng tôi vào rừng. Chuyển động của cô ấy còn vụng về nhưng cô ấy sẽ không dễ bị giết bởi goblin trừ đại tướng.

[Trong trường hợp đó, hãy cân nhắc nếu chúng tiếp cận. Sakura đủ mạnh để đối phó với 3-4 con. Chỉ tập trung vào né tránh và đánh bại khi cậu có cơ hội. Ma thuật loại-tường cũng có thể dùng để bảo vệ bản thân cậu.]

Q: Hiệu ứng của ma thuật loại-tường là gì?

A: một vách tường của mỗi loại nguyên tố sẽ xuất hiện ở một vị trí được chỉ định. Bán kính là 2m. Tầm hiệu quả có thể thay đổi dựa theo lượng ma thuật.

[Tớ hiểu rồi. Tớ nên làm gì nếu từ 5 trở lên tiếp cận tớ?]

[Trong trường hợp đó, chạy tới chỗ tớ, vì tớ sẽ chăm sóc chúng.]

[Okay.]

Khi tôi xong phần chỉ dẫn cho Sakura, tôi kiểm tra bản đồ và xác nhận vị trí của đại tướng và mọi kẻ địch xung quanh nó. Tôi tốt hơn hết nên đoạt lấy kiếm của đại tướng, nó trông ngon hơn kiếm của kiếm sĩ.

Goblin x 8

Kiếm sĩ goblin x 2

----

Dũng sĩ goblin

<Cường hóa cơ thể LV 1> <Tinh thông thương thuật> <Tinh thông khiên>

[Thương của dũng sĩ goblin] [Khiên của dũng sĩ goblin]

----

Thương của dũng sĩ goblin

Phân loại: Thương

Độ hiếm: Class thường

---

Khiên của dũng sĩ goblin

Phân loại: Khiên

Độ hiếm: Class thường

---

Hồi phục sư goblin

LV 5

<Ma thuật hồi phục LV 2>

[Trượng của phù thủy goblin]

Lưu ý: Tư tế goblin mặc áo choàng trắng

---

Đại tướng goblin

LV 8

<Cường hóa cơ thể LV 3> <Tinh thông kiếm thuật LV 3> <Lãnh đạo LV 2> <Truyền cảm hứng LV 2>

[Kiếm của đại tướng goblin]

Lưu ý: Thủ lĩnh goblin.

---

Kiếm của đại tướng goblin

Phân loại: Đơn kiếm

Độ hiếm: Class hiếm

Lưu ý: Hiệu ứng đẩy lùi

---

Độ hiếm không cao nhưng nó có hiệu ứng đặc biệt, tôi nghĩ đẩy lùi có thể làm kẻ địch loạng choạng. Kiếm của tôi sau cùng chỉ là của một kiếm sĩ. Tôi muốn nhân cơ hội này thay đổi vũ khí của mình. Không được quên thu thập nó.

Tôi ra tín hiệu và hai đứa tôi bắt đầu niệm và nhắm vào mấy con goblin xa khỏi hồi phục sư và đại tướng.

[[Hỏa cầu]]

Chúng tôi đánh trúng trực tiếp vào mấy con quái vật chúng tôi nhắm và thổi bay chúng. Ma thuật của tôi trúng trực tiếp vào đầu của con goblin nhưng ma thuật của Sakura chỉ trúng tay, nên nó vẫn còn sống. Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa thể giết chóc được.

Trong khi bọn goblin đang ngạc nhiên, tôi sẵn sàng thanh kiếm và lao vào hồi phục sư. Đại tướng đang nhìn sang hướng này.

[Gururu, gyaoooooooo]

Đại tướng gào lên. Sử dụng <Lãnh đạo> và <Truyền cảm hứng>, mấy con goblin đã bình tình lại. Nhưng tôi đã cách 2m với con hồi phục sư và bắt đầu đoạt kỹ năng của nó. <Ma thuật hồi phục> chậm rãi chuyển qua tôi.

Đại tướng vung kiếm của nó. Tôi tiếp cận hồi phục sư và tiếp tục đoạt kỹ năng trong khi né tránh. Đại tướng di chuyển để bảo vệ hồi phục sư nhưng chúng vẫn trong bán kính 2m của năng lực đoạt kỹ năng của tôi, rất thuận tiện.

Nhưng tỷ lệ đoạt lấy hơi tệ đối với <Ma thuật hồi phục>.

Đại tướng vung thanh kiếm của nó. Tôi tránh nó và chém một con goblin gần đó. Tôi đánh bại goblin khác không vấn đề gì ngoại trừ hồi phục sư và đại tướng. Tôi sẽ giảm số lượng của chúng khi có cơ hội.

Chỉ có 2 goblin đang nhắm tới Sakura, còn lại, bao gồm cả 2 kiếm sĩ đang nhắm tới tôi. Tôi bị bao vây bởi 10 con, nhưng tôi giảm số lượng chúng từng chút một, và bây giờ chỉ còn lại 5 con goblin tép riu.

[Uraa!]

Tôi chặt một con goblin ở gần, nhưng tôi không thể dùng toàn lực vì đại tướng và hồi phục sư đang ở gần. Ngoài ra, tôi không thể đánh bại khả năng phòng thủ cao từ trang bị của dũng sĩ goblin.

Không còn cách nào khác, tôi phải tấn công đại tướng từng chút một. Tôi khá hài lòng nếu chuyển động của chúng tệ hơn thế này. Đại tướng goblin lảo đảo một chút và tôi sử dụng việc đó để tiến gần tới hồi phục sư và <Ma thuật hồi phục> cuối cùng cũng bị đoạt lấy.

[Ăn đi này, hồi phục sư!]

Vì tôi đã từ bỏ chỉ số của hồi phục sư, tôi kết liễu nó. Vì sự giới hạn không gian, tôi phải đánh nó bằng toàn lực. Có lẽ là quá mức cần thiết đối với một hồi phục sư máu giấy.

Và sau đó....

[GyaGyaaaaaaaaaaaaaaaaa]

Đại tướng đứng chắn trước hồi phục sư. Bảo vệ ư? Có lẽ nó nghĩ nó có thể chịu được đòn này và hồi phục lại nếu hồi phục sư vẫn còn đó. Nhưng đòn tấn công này không thể dừng lại được nữa. Đòn đánh này giảm máu của đại tướng xuống còn 0 trong chỉ số chỉ mình tôi thấy. Đại tướng ngã gục. Cột kỹ năng vẫn có <Lãnh đạo> và <Truyền cảm hứng> nhưng tôi không thể lấy được chúng từ xác chết.

[Ehh~~!! Không thể nào~~~! Đại tướng đang chết~~~!]

Tôi nghĩ đó là điều không ngờ tới. Đại tướng nghĩ nó có thể chịu được đòn của tôi và bảo vệ hồi phục sư mà không biết rằng tôi đã dễ dãi với chúng. Vì nó nghĩ nó có thể phục hồi lại nếu nó không chết (Queo, hồi phục sư không còn <Ma thuật hồi phục> nữa). Và thật không tốt khi bào máu của nó trước đó. Khi cân nhắc sự khác biệt chỉ số, nếu HP nó đầy, có khả năng là nó chịu nổi đòn đó.

Kết quả là, tôi không thể đoạt được kỹ năng hay chỉ số gì từ đại tướng.

>Jin lên cấp.

Oh, lên cấp.

[Có gì sao? Jin-kun?]

Sakura hỏi trong khi né đòn tấn công của con goblin.

[Đại tướng đã bị giết trước khi bị đoạt kỹ năng vì sai lầm của tớ.]

[Vậy..., cậu định làm gì trong trường hợp này? Đoạt lấy chúng?]

Bọn goblin trở nên hoảng loạn khi chúng thấy đại tướng ngã gục. Có vẻ như khi người sử dụng <Lãnh đạo> và <Truyền cảm hứng> ngủm, thì trạng thái xấu sẽ quay lại.

[Không. Hãy tiêu diệt chúng.]

Tôi trút cơn giận của mình lên đám goblin còn lại và không đoạt thứ gì để đổi lấy điểm kinh nghiệm.

Không tốn nhiều thời gian để tiêu diệt đám goblin còn lại. Tuy nhiên, đầu óc tôi vẫn chưa thoải mái.

[Haa, không tốt chút nào.]

[Ổn rồi mà. Tớ chắc chắn cậu sẽ có cơ hội thu được chúng lần nữa.]

Ừ, cậu nói phải. Nhưng tớ vẫn nghĩ chiến lược của mình là một sai lầm và tớ đã lựa chọn sai theo nhiều cách.....

>Năng lực của sự sống và cái chết đã lên LV 2.

>Năng lực mới được giải phóng.

<Năng lực của sự sống và cái chết (Cho và nhận) LV 2>

Kỹ năng và chỉ số từ xác bị giết bởi người sở hữu năng lực này có thể bị đoạt lấy. Nhưng không thể trả lại cho xác. Sẽ không thể đoạt được nếu quái thạch bị lấy ra.

[Đợi một chút~~~!]

Tôi vô tình la lên. Thời gian quá hoàn hảo. Tại sao trong một thời điểm như thế này lại dùng được? Oh, bây giờ cấp tôi là 5. Tôi nghĩ điều kiện để mở khóa năng lực đặc biệt là cấp độ.

[Sao vậy? Cậu đột nhiên la lên.]

[<Năng lực của sự sống và cái chết (Cho và nhận)> đã lên cấp, nó cho phép tớ đoạt năng lực từ xác chết.]

[Chúc mừng cậu! Giờ chúng ta có thể đoạt và tăng cấp cùng lúc. Sau cùng, chúng ta có thể sử dụng sự khác biệt năng lực để đánh bại chúng, rút ngắn thời gian chiến đấu.]

[Cậu nói đúng. Từ giờ nhiều thứ sẽ dễ dàng hơn.]

Tôi hiểu rồi, một trong những khó khăn cho tới giờ đã được loại bỏ... Giờ có thể lấy được năng lực từ đại tướng.

Tôi tiếp cận xác đại tướng và bắt đầu lấy năng lực của nó. Tôi có thể đoạt xong một cách an toàn. Vì thế tôi nhân cơ hội này để đoạt của mấy con goblin lân cận. Khi tôi đoạt từ xác, tôi có thể lấy toàn bộ chỉ số và kỹ năng.

Tất nhiên, hãy thu thập quái thạch. Oh, quái thạch của đại tướng có vẻ được bán ở giá cao đáng kể. Nếu bán tất cả quái thạch, chúng tôi có thể xong tất cả khâu chuẩn bị và rời làng.

Với điều này, thứ duy nhất còn lại trong rừng là....

Tôi xác nhận vị trí của con pháp sư đơn lẻ bằng bản đồ và tiếp cận nó.

---

Pháp sư goblin

LV 5

<Hắc thuật LV 1> <Bùa LV 1> <Chiếm hữu LV 1>

---

Nó có vài kỹ năng thú vị mà tới giờ tôi chưa từng thấy. Tôi tiếp cận nó ngay lập tức mà không dùng sách lược chống-pháp-sư. <Cường hóa cơ thể của tôi> tăng lên LV 7, tôi có thể di chuyển khá nhanh ở mức độ mà trước đó tôi không thể. Tôi không cần đợi cho đến khi tất cả kỹ năng bị đoạt lấy, thế nên tôi chặt nó ra làm đôi.

Tôi đoạt lấy <Hắc thuật> <Bùa> và <Chiếm hữu> từ xác và quay về làng.

**********

Shindo Jin

LV 6

Kỹ năng : <Tinh thông kiếm thuật LV4 up> <Tinh thông thương thuật LV3> <Tinh thông vũ khí cùn LV5 up> <Tinh thông khiên LV1 new> <Hỏa thuật LV1 new> <Băng thuật LV1 new> <Phong thuật LV1 new> <Thổ thuật LV1 new> <Lôi thuật LV1 new> <Thủy thuật LV1 new> <Hắc thuật LV1 new> <Ma thuật hồi phục LV2 new> <Bùa LV1 new> <Chiếm hữu LV1 new> <Lãnh đạo LV2 new> <Truyền cảm hứng LV2 new> <Cường hóa cơ thể LV7 up>

Năng lực đặc biệt : <Năng lực của sự sống và cái chết (Cho và nhận) LV2 up> <Thấu thị (Hệ thống cửa sổ) LV-> <???> <???> <???> <???> <???>

Trang bị : Kiếm của đại tướng

 -------

Kinoshita Sakura

LV 4

Kỹ năng : < Tinh thông vũ khí cùn LV4 new> < Hỏa thuật LV1 new> < Băng thuật LV1 new> < Phong thuật LV1 new> < Thổ thuật LV1 new> < Lôi thuật LV1 new> < Thủy thuật LV1 new> < Hắc thuật LV1 new> < Ma thuật hồi phục LV1 new> < Cường hóa cơ thể LV5 up>

Năng lực đặc biệt: <???>

Trang bị: Trượng của phù thủy goblin

---------------------

>>[Lone_Wolf]<<

Bình luận (0)Facebook