• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Tiến hóa

Độ dài 905 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 18:30:15

So sánh với việc sớm tiến hóa và có được sức mạnh nhanh chóng, thì tôi nghĩ là mình muốn trở thành con rồng bất khả chiến bại với con đường tiến hóa chậm. Một con rồng càn quét mọi thứ, một con rồng thổi bay mọi kẻ thù, một con rồ- …….

È hèm, được rồi, tiến hóa thôi!

Ngay sau khi chọn hướng tiến hóa, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi.

Khá là vui khi mà quá trình này không gây ra chút đau đớn nào. Cảm ơn nhiều về điều đó!

Một lúc sau, quá trình tiến hóa đã hoàn tất.

Hình như là tôi chỉ to hơn chứ không có bất kì thay đổi nào về hình dạng.

Còn về chỉ số thì sao?

= = =

Chủng tộc: Bluefish (Sơ sinh lớn)

Lv: 1/12

Hp: 7/10

Mp: 7/15

Sức mạnh vật lý: 8

Sức mạnh phép thuật: 4

Phòng thủ: 16

Tốc độ: 19

Kĩ năng đặc biệt: “Giọng nói thần linh”, “Quyền lợi của loài quý hiếm”

Kĩ năng: “Kẻ săn mồi”, “Phát sáng”

= = =

Wah…. Chả có gì thay đổi cả, trừ lv đã quay trở về 1, và sức mạnh vật lý đã giảm đáng kể….

Không chỉ vậy, khả năng phòng thủ của tôi cũng không tăng lên tí nào. Thậm chí tốc độ cũng bị giảm đi một điểm!

Oi, chuyện này hơi bị kì đó! Không phải tiến hóa thì phải mạnh lên à!?

Chán thật, mà tôi nghĩ mình nên kiểm tra kĩ năng trước đã. “Phát sáng”.

WAAAA!!!!! CHÓI QUÁ!! AAAAA…….

[Bạn nhận được kháng chói]

………..

Tôi không ngờ rằng hiệu ứng kĩ năng lại tăng nhiều đến như vậy. Thậm chí chúng còn làm tôi bị thương.

Mà tại sao việc tự làm bản thân bị chói lại giúp tôi có khả năng kháng chói vậy.

Vậy thì sau này tôi lên kinh nghiệm bằng cách nào đây? Tôi không hề thích cái chuyện làm đau bản thân đâu nhá!!

[Bạn nhận được điểm kinh nghiệm]

Thông báo nhận điểm kinh nghiệm liên tục vang lên. Mặc dù tăng không nhanh như lúc trước nhưng mà như thế này cũng quá tuyệt rồi.

 Đúng vậy, không gì phải chán nản cả. Tôi còn “Kẻ săn mồi” mà.

Hmmm, xem nào, kĩ năng này giúp tôi săn những con mồi có kích thước nhỏ hơn mình, nhưng… tôi không muốn đưa bản thân mình vào tình huống nguy hiểm.

Dù cho thế nào thì tôi cũng nên thử nó một lần. Hi vọng đây là một kĩ năng tốt, chứ nếu không, thì tôi không biết sau này phải thế nào nữa.

Triển thôi! “Kẻ săn mồi”!

Ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận được sự biến đổi ngay trên miệng tôi.

Guh…aah !? Nó không đau tí nào, nhưng cái cảm giác quái lạ không thể tưởng tượng được này, tôi không thể nào quen với nó được.

Miệng tôi như bị rạch ra từ hai bên mép. Cái thể loại gì thế này? Kuchisake-onna à?

Có vẻ đây là thứ giúp tôi ăn được mọi con mồi có kích thước nhỏ hơn.

Nghĩ kĩ thì, xung quanh tôi toàn là sinh vật phù du, mặc dù không thấy nhưng tôi có nên gom hết chúng lại bằng cái miệng này không nhỉ?

Ngoàm…

[Bạn đã nhận được kinh nghiệm. Lv hiện tại là 3]

Tuyệt vời!! Lên tận 2 cấp. Thật không thể tin được.

Giờ thì chỉ có một việc để làm thôi: dùng “Phát sáng” để thu hút phù du và thịt chúng bằng “Kẻ săn mồi”.

Không phải là tôi thích ăn chúng hay là gì đâu, tất cả đều vì điểm kinh nghiệm thôi!

Vì tôi đã chọn hướng tiến hóa chậm, nên càng phải tăng tốc việc kiếm điểm kinh nghiệm, lên cấp để tránh khỏi mọi nguy hiểm.

Càng nhanh càng tốt! Tôi muốn trở thành rồng lắm rồi!

Mà, chỉ số hiện tại được bao nhiêu rồi nhỉ?

= = =

Chủng tộc: Bluefish (Sơ sinh lớn)

Lv: 3/12

Hp: 10/17

Mp: 9/23

Sức mạnh vật lý: 14

Sức mạnh phép thuật: 7

Phòng thủ: 19

Tốc độ: 23

Kĩ năng đặc biệt: “Giọng nói thần linh”, “Quyền lợi của loài quý hiếm”

Kĩ năng: “Kẻ săn mồi”, “Phát sáng”

Kháng: Chói

= = =

Sao mà các chỉ số dễ lên quá vậy?

Với cả hình như tôi không có năng khiếu về mảng phép thuật. Dù cho lượng Mp của tôi khá cao, nhưng Sức mạnh phép thuật thì rất thấp.

Phép thuật…. wow, phấn khích thật!

Một con rồng có thể làm gì ta? Thở ra lư- không, thứ đó bình thường quá. Nếu được chọn, thì tôi muốn mấy thứ như Bão sấm sét hay gì gì đó. Mà không biết tôi có cơ hội đó không.

Nhìn kĩ thì, tôi nhận ra Hp và Mp đã hồi phục đáng kể. Nãy giờ tôi chưa hề nghỉ ngơi hay làm gì cả. Hay là kĩ năng hồi phục tự nhiên? Mà tôi làm gì có kĩ năng đó.

[Hp và Mp có thể được hồi phục bằng điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt con mồi]

[Việc hồi phục cũng có thể diễn ra khi ngủ, nghỉ ngơi, và khi sử dụng thuốc hồi phục]

Cảm ơn rất nhiều vì lời giải thích. Thì ra đó là lí do Hp và Mp của tôi hồi phục nhanh như vậy. Hiện tại thì việc dùng thuốc là bất khả thi, cách duy nhất để hồi phục ngay lập tức chỉ là ăn thịt con mồi. Hi vọng tôi sẽ tìm được thứ gì đó ngon ngon.

….. Có lẽ tôi không nên quá mong chờ khi ở trong tình huống khắc nghiệt như bây giờ.

Bình luận (0)Facebook