• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Kĩ năng

Độ dài 858 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 18:30:14

Tôi quyết định di chuyển.

Chắc chắn là sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp nếu tôi cứ ở nguyên một chỗ như thế này cả.

Trong lúc cảnh giác với mọi thứ xung quanh, tôi cố gắng tìm thứ gì đó có thể ăn được khi bơi cẩn thận dưới bóng của các hòn đá.

Hmm, không có gì ở đây nhỉ, ah, thấy rồi. Mấy con cá thích tụ tập dưới ánh nắng mặt trời à !? Liệu tôi có thể choáng chúng với “Phát sáng” không?

Hmm… làm sao để kích hoạt kĩ năng đây?

….. Chịu. Tôi nhanh chóng bơi về phía chúng và thầm nghĩ: “Phát sáng” !!

Waa, tôi khá bất ngờ khi có thể dễ dàng thi triển kĩ năng bằng cách nghĩ về chúng. Những cái vảy tiếp xúc với ánh sáng mặt trời phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh. Nó làm tôi hơi chói nhưng bằng một cách nào đó, tôi dần trở nên bình tĩnh và không còn cảm thất bất ngờ.

……. Một phút sau, ánh sáng yếu dần và vụt tắt.

Huh, sao không có gì hết vậy? Mấy con cá biến đi đâu rồi? Bọn chúng chạy hết rồi à?

Chậc, tôi đã nghĩ mình làm khá tốt, nhưng có vẻ đây là một thất bại…

[Bạn nhận được điểm kinh nghiệm]

Cái gi- Nhưng tôi có làm gì đâu?

[Bạn nhận được điểm kinh nghiệm. Lv +1]

Eh, chờ một giây đã! Đ- Điều này là sao? Tôi không làm gì cả nhưng vẫn nhận được kinh nghiệm. Liệu nó có tốt không?

Ting ting. Điểm kinh nghiệm tuôn ra như suối.

Không phải tôi chỉ nhận được kinh nghiệm khi tiêu diệt con mồi à? Đúng chứ? Nhưng mà tôi chưa đụng gì tới bọn chúng mà !?

Hay là tôi đã ăn thứ gì đó ư… A, sinh vật phù du. Khoan khoan, lên cấp chỉ bằng cách ăn sinh vật phù du chẳng phải quá là… tốt ư?

[Bạn đã nhận được điểm kinh nghiệm. Lv hiện tại là 4]

Tuyệt vời! Cảm ơn rất nhiều!

Có lẽ điều tôi nghĩ là đúng. Sinh vật phù du tập trung ở nơi có ánh sáng, sau đó những con cá nhỏ tụ tập lại để ăn chúng. Và ánh sáng phát ra từ vảy của tôi đã thu hút rất nhiều sinh vật nhỏ bé đó. Hmm, chắc vậy.

Ngon! Lên cấp quá dễ dàng. Cảm ơn “Phát sáng”. Cảm ơn “Quyền lợi của loài quý hiếm”

Mặc dù vậy, tôi vẫn lo lắng về khả năng chiến đấu của mình.

Vẫn còn một kĩ năng nữa là “Kẻ săn mồi”, nhưng mà…Hmm, tôi nghĩ là mình nên tiến hóa trước đã.

Tôi tiếp tục sử dụng “Phát sáng” và thịt những sinh vật phù du, và chỉ một lúc sau, tôi đã đạt được cấp độ tối đa.

Hiển thị bảng chỉ số.

= = =

Chủng tộc: Bluefish (Sơ sinh)

Lv: 5/5

Hp: 7/15

Mp: 7/15

Sức mạnh vật lý: 12

Sức mạnh phép thuật: 6

Phòng thủ: 16

Tốc độ: 20

Kĩ năng đặc biệt: “Giọng nói thần linh”, “Quyền lợi của loài quý hiếm”

Kĩ năng: “Kẻ săn mồi”, “Phát sáng”

= = =

Woohooo! Điều này thật tuyệt vời! Quãng đường trở thành rồng đã được rút ngắn. Hoan hô!!

À mà tại sao tôi lại không hề thấy nhiều loài sinh vật khác trong con sông rộng lớn này vậy??

Ah, có lẽ là do tôi chỉ là một con cá nhỏ, nên tôi mới cảm giác dòng sông này rất lớn. Hmm, không biết kẻ thù tự nhiên của mình là gì nhỉ. Này “Giọng nói thần linh”, trong dòng sông này có chúng không??

…..

Không trả lời. Tôi nghĩ mình không nên dựa dẫm vào kĩ năng này quá. Được rồi, bây giờ tiến hóa thôi.

Tiến hóa! Tiến hóa!

[Bạn sẽ tiến hóa?]

Chắc chắn.

[Chọn hướng tiến hóa]

Huh?? Tôi có thể chọn à? Wow, tôi muốn được lên bờ sớm. Cho tôi xem các lựa chọn đi.

= = =

Hình thái tiếp theo:

Bluefish (Mới trưởng thành)

Bluefish (Sơ sinh lớn)

= = =

…. Chỉ vậy thôi à? Chủng loại không hề thay đổi mà chỉ đổi về kích thước thôi à?

Ừ thì to hơn cũng được, nhưng hai lựa chọn có gì khác biệt đâu?

Oi, “Giọng nói thần linh”, nói thêm về hai hướng tiến hóa đó đi!

[Có hai loại tiến hóa: một loại nhanh và một loại chậm]

[Nếu chọn loại nhanh, bạn sẽ phát triển nhanh chóng]

[Nếu chọn loại chậm, bạn phải hy sinh tốc độ phát triển của mình, thay vào đó, bạn có thể đạt được sức mạnh vượt trội hơn mọi thứ]

[Bạn có thế dễ dàng thay đổi chủng tộc của mình khi đạt được một Lv nhất định]

Hmm, tôi muốn trở thành một con rồng hùng mạnh, không sợ hãi trước mọi thứ.

Cho tôi xem thêm về loại tiến hóa chậm đi “Giọng nói thần linh”.

= = =

Bluefish (Sơ sinh lớn)

Một cá thể Bluefish đã lớn hơn được một ít.

Là một nguyên liệu sang trọng và đắt tiền, nhưng hiện tại đang bị cấm săn bắt vì sắp tuyệt chủng.

= = =

Haizz, nguyên liệu sang trọng à… Sao mà tương lai nó tăm tối thế nhỉ! Khi trưởng thành chắc tôi thành “nguyên liệu siêu sang trọng cấp quốc gia” luôn quá!

Bình luận (0)Facebook