• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Khởi đầu

Độ dài 847 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 18:15:04

Tôi thức dậy.

Khung cảnh xung quanh mờ nhạt, và tôi không hể biết chuyện gì đang xảy ra.

Mắt của tôi vẫn đang mở, nhưng tại sao nó lại mờ đến vậy?

Hn...Hnnnnnnnng !!??

Tôi không thể nhắm mắt lại được. Ch-Chờ đã. Chuyện gì đang xảy ra thế này!

Tay của tôi…. Tốt, nó vẫn cử động được. Và chân thì… di chuyển? Có cái gì đó lạ lạ ở đây. Ahh, thật khó chịu khi không thể thấy gì cả.

Tôi cũng có thể hoạt động cái miệng của mình. Hiện tại thì không quá tệ, tiếp tục nào.

Mới hôm qua, tôi… đã ngủ trong phòng của mình, sau đó thì … huh? Hôm qua tôi có ngủ ở nhà à?

Oh man, tôi không nhớ gì cả.

Cơ thể…cảm giác nặng nề quá. Có gì đó chặn tôi lại. Nhưng mà tôi không thấy gì cả !!

Bình tình, bình tĩnh, không gì phải vội vàng cả. Tôi tự trấn tĩnh bản thân.

Được rồi, Oraaaaaaaaaa….

Ah, bằng cách nào đó mà cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi có thể làm được. Uoooooooooooo!!

Ngon! Thứ này đang nứt ra. Có vẻ là tôi có thể thoát ra.

Huh…………Cái gì thế? Trứng?

Những thứ này chắc chắn là trứng. Có hàng trăm quả trứng giống nhau, và không có gì ở bên trong cả. Có lẽ là chúng đã rời đi rồi.

Điều này có nghĩa là…… tôi là người cuối cũng ư?

Từ, khoan đã, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Nhà tôi, nhà tôi đâu rồi !?!?

Phù, phù, bình tĩnh tôi ơi…, bình tĩnh……

Đầu tiên có lẽ tôi nên kiểm tra thân thể của mình. Tôi không thể nhắm mắt lại, và mặc dù có thể cử động hai cánh tay, nhưng tôi không thể chạm vào đầu mình được, với cả cảm giác kì lạ ở đôi bàn chân nữa.

Cố hết sức gập người lại, và thứ đáng ra là hai bàn chân, lại được thay thế bằng đuôi cá.

Ehhhhhhhhhhh… Tại sao đuôi cá lại ở đó!? Không lẽ, tôi là một con cá ư!?

[Bạn có muốn xác nhận chủng tộc của mình?]

Waahhh… Ai đó? Ai đang nói đó?

[Bạn có muốn xác nhận chủng tộc của mình?]

Ai đó làm ơn giải thích cái tình hình này giùm cái! Chết tiệt! Có lẽ tôi nên trả lời cái thứ đó..

 E-E hèm! X-Xác nhận!

= = = =

Bluefish (Chưa trưởng thành)

Một con cá màu xanh. Loài cá này được cho là chỉ sống ở những dòng sông. Bời vì có quá nhiều kẻ thù tự nhiên, nên các cá thể trưởng thành rất hiếm được tìm thấy.

Là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

= = =

Woooooooooo!! Một con cá sắp bị tuyệt chủng. Hay thật!

[Bạn có muốn hiển thị bảng chỉ số?]

…Vâng, làm ơn.

= = =

Chủng tộc: Bluefish (Sơ sinh)

Lv: 1/5

Hp: 3/3

Mp: 5/5

Sức mạnh vật lý: 4

Sức mạnh phép thuật: 2

Phòng thủ: 8

Tốc độ: 13

Kĩ năng đặc biệt: “Giọng nói thần linh”, “Quyền lợi của loài quý hiếm”

Kĩ năng: “Kẻ săn mồi”, “Phát sáng”

= = =

Yeah, mặc dù không biết chỉ số tiêu chuẩn là bao nhiêu, nhưng có vẻ là tôi rất yếu ớt. Còn phần Lv, chuyện gì xảy ra nếu đạt được Lv Max?

[Bạn có thể tiến hóa khi cấp độ đạt giới hạn]

Hmmm… Mấy cái này giống như game RPG. Đây là thế giới kiếm và ma thuật hay gì đó kiểu vậy à?

Ơ, “Giọng nói thần linh” không trả lời nữa à?

Mặc dù có thể tiến hóa, nhưng mà tôi không thể rời khỏi dòng sông đúng chứ? Ahh, tại sao không phải là con gì đó có thể đi trên cạn vậy!

[Bluefish có thể trở thành rồng nếu tiếp tục tiến hóa]

Khoan, thật à? Tôi có thể trở thành rồng à? Oh yeah, tuyệt vời, quá may mắn.

… Mà, có lẽ tôi không nên quá phấn khích trước tình huống hiện tại.

Đầu tiên, cái thứ “Quyền lợi của loài quý hiếm“ là gì thế?

= = =

Quyền lợi của loài quý hiếm:

Quyền lợi được trao cho những cá thể bluefish thuần khiết.

Tốc độ lên Lv tăng cao.

Dễ dàng nâng cao độ thành thạo kĩ năng.

= = =

Wào, thật tuyệt vời. Mà cá thể thuần khiết là gì vậy? Thôi kệ đi, dù gì thì tôi cũng nhận được kĩ năng này rồi nên quan tâm làm gì.

Được rồi, tiếp theo, “Kẻ săn mồi” và “Phát sáng”. Kể cho tôi về chúng đi.

= = =

Kẻ săn mồi: ăn thịt mọi con mồi có kích thước nhỏ hơn chủ sở hữu.

= = =

Phát sáng: phản xạ ánh sáng mặt trời, làm chói mắt mục tiêu.

= = =

Uhmm, chỉ vậy thôi à? Có vẻ như tôi chỉ có cách làm thịt con mồi sau khi làm chói mắt chúng à?

Ê, chờ đã, tôi phải ăn thịt sống à? Cái kiểu tra tấn gì thế này!

Hey, “Giọng nói thần linh”, nói cho tôi biết về cách lấy điểm kinh nghiệm đi.

[Đối với quái vật, điểm kinh nghiệm có thể nhận được sau khi ăn thịt các mục tiêu bị đánh bại]

Tệ thật, có vẻ là tôi không thể tránh được việc ăn thịt sống rồi.

Bình luận (0)Facebook