I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 751 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:14

Tôi, Katarina Claes, hiện đang sống rất thoải mái cùng một tinh thần sảng khoái. Lý do là vì cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi sự khủng bố từ của mấy cái death flag.

Một ngày nọ, khi mới tám tuổi, tôi đập đầu vào một tảng đá, khiến cho những kí ức của tôi từ kiếp trước bất ngờ quay lại. Và tôi sớm nhận ra một điều rất đáng báo động - thế giới mà tôi hiện đang sống là một otome game (otoge) mà tôi đã chơi trong cuộc sống trước đây, và tôi, Katarina Claes, chính là một nhân vật phản diện luôn luôn bắt nạt nhân vật nữ chính.

Hơn nữa, nữ phản diện Katarina này là tình địch trong ruote của hai trên bốn mục tiêu chinh phục. Nếu nữ chính có happy end, Katarina sẽ bị lưu đày, trong khi nếu nữ chính dính bad end, cô ấy (Katarina) sẽ bị giết bởi mục tiêu cần chinh phục – một nhân vật chẳng có gì ngoài các lá cờ tử, cô ấy là nhân vật tồi tệ nhất để ai đó tái sinh vào.  

Nhận ra điều này, tôi cực kì tuyệt vọng, nhưng ... otome game này sẽ không bắt đầu cho đến tận tám năm sau, khi tôi bắt đầu nhập học trường ma pháp! Với suy nghĩ rằng mình có thể vượt qua death flag nếu cố gắng, tôi bắt đầu lên kế hoạch.

Cho đến ngày đó tám năm sau, tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Để tránh bị giết một cách dễ dàng bởi mục tiêu chinh phục, tôi đã luyện kiếm thuật. Còn trong trường hợp tôi bị lưu đày, tôi đã cố gắng học ma pháp, và để đề phòng, tôi cũng học về nông nghiệp để trở thành nông dân nếu cần.

Trong khi thực hiện tất cả những dự định đó, tôi, bốn mục tiêu chinh phục và vài nhân vật đối lập khác, những người vốn không thân thiết mấy với nhau, đã trở thành bạn bè.

Tám năm trôi qua, và năm ngoái, tôi, cùng với các mục tiêu và những người khác, cuối cùng đã bước vào học viện ma pháp - sân khấu của trò otoge. Tại học viện, nhân vật nữ chính trong game, Maria Campbell, cũng đã ghi danh. Maria vô cùng quyến rũ và đã khiến hôn phu Jared và em trai kế Keith của tôi say như điếu đổ chỉ trong vài ngày.

Trong khi đang lo lắng về việc Maria sẽ nhanh chóng tạo ra một harem với sự quyến rũ khủng khiếp của mình. Trước cả khi nhận ra, bản thân tôi đã bị mê hoặc bởi một Maria đầy ngọt ngào và tử tế đó. Tôi đã rút cục đã làm bạn với người mà lẽ ra phải là kẻ thù của tôi trong game.

Sau đó, mọi thứ trở nên phức tạp bởi một mục tiêu chinh phục ẩn - Sirius, người mà tôi đã hoàn toàn quên mất, nhưng tất cả đã được giải quyết bởi những người bạn đáng tin cậy của tôi.

Cả năm học nhanh chóng trôi qua cho đến khi chúng tôi tham gia lễ tốt nghiệp.

Sự kiện cuối cùng trong otoge là bữa tiệc tốt nghiệp, nơi nữ chính Maria sẽ kết thúc cùng với một trong những mục tiêu chinh phục. Tôi rất tò mò về người mà cô ấy sẽ chọn, hoặc có lẽ cô ấy sẽ chọn cái kết harem, và đã hồi hộp chờ đợi... Nhưng thật đáng ngạc nhiên, trò chơi chấm dứt bằng cái kết tình bạn – khi mà tất cả đều trở thành bạn của nhau. Như vậy, nữ phản diện Katarina sẽ không phải chịu hậu quả tồi tệ nào.

Dù Maria rất quyến rũ, cô ấy vẫn dính phải cái kết này... Bỏ qua chuyện đó thì, có rất nhiều điều kỳ quặc xảy ra, ví dụ như những câu thoại Maria vốn phải nói với mục tiêu chinh phục mình chọn - "Từ giờ, xin hãy để em ở bên người mãi mãi."- đã được nói với tôi vì một lý do bí ẩn nào đó. Chà, mặc dù có vài điều như vậy, trò chơi đã kết thúc mĩ mãn.

Tôi thành công trong việc đánh bại tất cả các death flag rồi!

Sau khi vượt qua tất cả những death flag một cách an toàn - chín năm sau khi tôi lấy lại được ký ức hồi tám tuổi, giờ đây tôi đã sống một cuộc sống hoàn toàn trọn vẹn.

Bình luận (0)Facebook