• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 3,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:29

$=====Lone<666>Wolf=====$

Chương 13: Kế hoạch phát triển Sati

Tôi đi qua cổng và tiến tới đồng cỏ. Tôi chuẩn bị dao ném và giữ mắt quan sát mấy con thỏ hoang lúc tôi tiếp cận chúng. Sau khi săn khoảng vài con thì khu rừng đập xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi đảm bảo không có gì chui ra khỏi rừng và cẩn thận bước tới gần hơn. Sẽ không tệ nếu thứ gì đó như orc xuất hiện, chúng sẽ là nguồn kinh nghiệm tốt, nhưng sẽ đáng sợ nếu có thứ gì kì lạ xuất hiện. Hãy rời đi ngay lập tức một khi hoàn thành việc đốn gỗ.

Tôi chọn một cây to lớn, sau đó đốn nó bằng cây kiếm đen của tôi. Lưỡi kiếm cắt ngọt qua cái cây. Bakibakibaki, zuun một âm thanh vang vọng khắp khu rừng khi cái cây đổ xuống.

Ầm ĩ một cách bất ngờ!? Tôi phải nhanh lên trước quái vật bị nhử bởi âm thanh. Tôi đốn hạ hai cây khác theo cách cũ và cất chúng.

Sau khi đảm bảo không có gì xuất hiện khỏi khu rừng tôi tạo khoảng cách giữa tôi và khu rừng bằng cách chạy.

Trên đường về tôi nhàn nhã săn mấy con thỏ hoang, thu hoạch của hôm nay thành ra là 26 con.

Tôi kiểm tra các yêu cầu ở Hội Mạo hiểm giả và vì có một yêu cầu giao thịt thỏ hoang nên tôi chấp nhận và sau đó hoàn thành nó luôn. Trên đường đi tôi ghé Thương Hội và bán mấy bộ da lông.

Nhân tiện tôi đã hỏi lão già quầy tiếp tân liệu Hội Mạo hiểm giả có mất lợi nhuận nếu tôi bán nguyên liệu ở Thương Hội, nhưng hình như nó được sắp đặt theo cách mà Hội Mạo hiểm giả nhận một phần lợi nhuận nếu các mạo hiểm giả bán nguyên liệu ở Thương Hội. Họ để toàn bộ những công việc rắc rối cho Thương Hội và thậm chí còn nhận lợi nhuận từ đó. Thương Hội cũng kiếm được một lượng lớn nguyên liệu, nên họ vui với điều đó. Đó thật sự là một mối quan hệ đôi-bên-cùng-có-lợi.

“Cậu là Masaru-sama, phải không? Cái áo khoác làm từ da heo rừng khổng lồ đã xong rồi.”

Ooh, tôi hoàn toàn quên mất.

Tấm da heo rừng khổng lồ được thuộc da một cách đẹp đẽ, nó rất mềm và mịn. Chỗ cháy tôi tạo ra với ma thuật không còn nữa. Có vẻ trời sẽ trở lạnh hơn từ giờ, nên thật tốt là nó có vẻ đẹp và ấm áp. Tôi cũng nên mua thứ gì đó cho Sati? Một cái áo choàng lông mịn sẽ trông tuyệt vời với em ấy.

Tôi rời Hội và thẳng tới trại mồ côi. Vào giờ này, Angela hẳn ở phòng khám.

“Ara. An-chan đang ở phòng khám nếu cậu tìm cô ấy?”

Nói như vậy xong Sơ Matilda đến chào tôi.

“Không, hôm nay tôi đến yêu cầu giúp đỡ một việc.”

Tôi ra vườn và lấy ba cái cây tôi vừa đốn.

“Ara, Ara. Đó là những cây to. Cậu muốn làm củi từ chúng à? Được thôi. Nhưng với kích thước này có lẽ sẽ tốn nửa năm đến một năm cho tới khi chúng khô đó?”

Từ nửa năm tới một năm!? Tôi biết là chúng phải khô, nhưng tôi không nghĩ sẽ tốn hơn nửa năm. Tôi nghĩ nhiều nhất là tốn 1 tới 2 tháng.

“Muốn lấy củi chúng tôi có để trao đổi chứ?”

“Tôi sẽ thấy tệ nếu tôi làm vậy.”

Tóm lại, chúng chỉ cần phải khô thôi, phải không? Không phải là Hỏa thuật, thứ chỉ tốt cho việc đun nước và đốt các thứ, giờ là lúc tỏa sáng?

“Tôi sẽ thử xem một chút liệu tôi có thể làm khô nó với Hỏa thuật được không.”

Tôi cắt một khúc gỗ dài cỡ 50 cm khỏi cái cây sau đó tôi thử dùng Hỏa thuật lên nó. Chậm rãi, giống như lúc đun nước.

Shuu shuu, khói bắt đầu bốc lên từ khúc gỗ. Ooh, nó đang diễn ra ngon lành. Lúc tôi bất cẩn hình như đã rót quá nhiều mana vào. Khúc gỗ đột nhiên bắt lửa. Tôi nhanh chóng tóe nước vào nó bằng ma thuật.

Tôi cắt một khúc gỗ khác và thử lại. Sau một lúc khói dừng bốc lên khỏi khúc gỗ. Tôi kiểm tra nó theo cách chẻ nó bằng rìu. Tôi cho Matilda-san xem khúc gỗ, nó vẫn còn ấm một chút.

“Thế nào?”

“Ara, ara. Tôi nghĩ nó sẽ ổn. Có vẻ cậu có thể dùng thứ này làm củi liền luôn.”

Có vẻ là cách này hiệu quả. Tôi nhờ bọn nhỏ, người đang xem chuyện mới xảy ra, giúp cắt cành. Tôi sử dụng Hỏa thuật lên cái cây đã bị tách ra. Nhưng bởi vì kích thước lớn hơn nhiều như vậy, lượng tiêu thụ mana cũng tăng một cách rõ rệt. Khi tôi làm khô hết cả ba cây xong sau một giờ, MP tôi cũng gần cạn sạch.

Như này dữ dội quá.

Với một người bình thường thì thậm chí một cây thôi cũng khó làm khô rồi. Trông có vẻ tôi không thể bắt đầu một cuộc kinh doanh làm khô củi được.

“Tôi….xong rồi.”

Tôi lau. Tôi đã dùng hơi quá nhiều mana. Hôm nay tôi không muốn làm gì thêm nữa. Ngủ thôi.

Tôi đưa số củi tương đương một cây cho trại mồ côi, số lượng hai cây còn lại sẽ được giao cho tôi khi làm xong.

“Vậy tôi sẽ làm phiền mọi người việc đó.”

Lúc tôi cố rời đi tôi bị giữ lại bởi Sơ Matilda.

“Cậu không qua chào hỏi An-chan trước khi đi sao?”

“Ừ….dù sao chúng tôi cũng sẽ gặp nhau vào chiều nay.”

Có lẽ cô ấy nắm bắt được việc tôi do dự một chút, nhưng cô ấy quyết định nhúng tay vào.

“Ara, ara. Có lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao? Hai người thân nhau mà.”

“Uhm, quèo….cô biết đó…..”

Thì chúng tôi thân nhau, hay tôi nên nói là, quá thân thiết. Cô ấy nói cô ấy thích tôi thế nên có hơi xấu hổ khi mặt đối mặt với cô ấy. Không đời nào tôi nói vậy.

“Ừ thì, cô thấy đó….”

Tôi nói nhỏ giọng để không ai có thể nghe thấy. Bởi vì có mấy đứa nhỏ ở đây.

“Xin đừng nói với ai khác, được chứ? Một lúc trước Angela đã nói cô ấy thích tôi. Thế nên bây giờ hơi khó khăn khi gặp cô ấy.”

“Ôi trời”

Tay tôi bị tóm lấy và tôi bị đưa tới một góc vườn. Cô ấy cũng xua mấy đứa nhỏ đi.

“Vậy, bây giờ cậu tính sao?”

“Chỉ vậy thôi mà tôi cũng không biết làm gì cả. Còn có Sati nữa.”

“Oh cô gái thú nhân, phải rồi. Cô ấy dễ thương mà. Lần tới mang cô ấy sang đây.”

“Okay.”

“Nhưng mà ừ. Tôi nghĩ có hai hay ba cô gái như cô ấy bên cạnh chỉ cho thấy sự đáng tin cậy của một người đàn ông thôi.”

Này, không phải tôn giáo của cô có thiên hướng một vợ một chồng sao !?

“Đó chỉ là tượng trưng thôi, tượng trưng thôi.”

Theo như những gì Sơ Matilda nói với tôi, sự thiếu hụt đàn ông là một vấn đề nghiêm trọng.

Ngay cả khi phụ nữ cũng có khả năng chiến đấu, đàn ông làm mạo hiểm giả hoặc lính vẫn có nhiều hơn một cách áp đảo. Vì vậy họ có thể chiến đấu chống lại quái vật và chết. Phụ nữ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy chế độ đa thê theo tiến triển tự nhiên trở nên bình thường và khuynh hướng này đã tiếp tục một thời gian dài cho tới tận bây giờ. Rõ ràng là, Đền thờ không muốn gợi nên chủ nghĩa cũ và mất tín đồ vì vậy.

“Vậy cô đang nói Angela tỏ tình với tôi trong khi vẫn nhận thức rõ về sự tồn tại của Sati?”

“Đúng vậy. Dù gì nó cũng đâu phải thứ bất thường, nên tôi không nghĩ cô ấy bận tâm đâu. Có vẻ An-chan không ghét cô gái đó hay gì cả, đúng không?”

“Họ rất thân nhau.”

“Vậy thì ổn rồi! Chỉ việc ‘Bam’ thôi.”

Gì nhỉ….tôi đã nghĩ về chuyện này, nhưng có gì đó với ngôn từ của Sơ Matilda. Làm một mạo hiểm giả có nghĩa là bạn có thể chết bất kì lúc nào. Thậm chí tôi đã ba lần gặp tình huống như vậy bởi vì tôi đã tới đây nơi mà chỉ sai một bước cũng có thể đồng nghĩa với cái chết của mình. Cần phải nắm lấy cơ hội khi còn có thể, hẳn là có nhiều câu chuyện nơi con người chết bất đắc kì tử, để lại bạn đồng hành của họ…….

“Vậy còn Masaru-chan thì sao? Cậu có thích An-chan không?”

“Tôi thích cô ấy, nhưng….”

“Nhưng?”

“Tôi tự hỏi không biết Angela thích tôi ở điểm nào?”

Phần đó tôi thực sự không hiểu.

Cô ấy không phải một người háu ăn như Elizabeth, tôi thỉnh thoảng mang quà sang cho cô ấy và tôi khoe khoang về việc đánh bại con rồng, nhưng có đúng như tôi nghĩ?

Nhưng nếu bạn nghe nó chính xác thì bạn có thể nhận ra tất cả những gì tôi làm là bắn một ma pháp.

Tôi cũng lùn và không đặc biệt đẹp trai gì cả, công việc của tôi bấp bênh như một mạo hiểm giả. Rõ ràng làm pháp sư là một điểm cộng lớn ở thế giới này, nhưng cô ấy cũng là pháp sư, nên tôi nghĩ rằng riêng việc đó không làm cô ấy đổ tôi được.

Trong 23 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nổi tiếng như vầy. Thật sự bối rối.

“Hm, ừm. Có lẽ là cậu đã kích thích bản năng làm mẹ của cô ấy. Như khi cậu đi rừng. Cô ấy thực sự lo lắng cho cậu. Có vẻ cô ấy không thể tập trung làm việc gì cả, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy làm vỡ một cái đĩa.”

Bản năng làm mẹ, huh. Có lẽ là vì tôi nhỏ. Có phải cô ấy thích trai trẻ? Cô ấy cũng đã bảo tôi trông như 15 tuổi lúc tôi gặp cô ấy.

“Dù sao đi nữa. An-chan là người điềm đạm, vì thế nếu cô ấy bảo cô ấy thích cậu, thì nó là sự thật. Cho nên cậu phải đáp lại cảm xúc của cô ấy.”

Đáp lại cảm xúc của cô ấy? Làm sao? Hôn? Mặt tôi đỏ lên từ việc tưởng tượng.

“Cậu chỉ phải nói một cách bình thường là cậu thích cô ấy.”

Tôi hiểu rồi. Đúng vậy. Việc đó trước. Tôi phải tiến tới.

“Cảm ơn cô rất nhiều, Sơ Matilda. Giờ tôi thấy tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy sao? Thế thì tôi vui rồi.”

“Còn nữa, xin hãy đảm bảo giữ chuyện này bí mật.”

“Tôi biết mà”, Sơ Matilda nói trong khi cười.

Liệu có ổn không đây……

Tôi tới khu huấn luyện của Hội và đợi ở một nơi tôi sẽ không bị tìm thấy, để tôi không thành trở ngại với Sati.

Sati chỉ mới bắt đầu không lâu, nhưng chuyển động của em ấy đã tốt hơn nhiều.

Có lẽ tôi nên sớm sử dụng Điểm. Sẽ quá khả nghi nếu tôi nâng nó quá nhanh, vì thế tôi sẽ nâng một lv một lần. Nếu em ấy đạt tới lv 3 thì cả hai cung và kiếm cũng sẽ sử dụng được trong thực chiến.

Trong lúc tôi đang chìm sâu vào suy nghĩ, Sergeant-dono tới.

“Chuyện gì vậy? Cậu trông khá mệt mỏi đấy.”

“Vâng, thì tôi mới sử dụng hơi nhiều mana một chút.”

Nên tôi giải thích cho Sergeant-dono cách tôi làm củi.

“Không phải sẽ tốt hơn khi cắt chúng thành các miếng nhỏ hơn hay thêm mấy vết khía vào nó sao?”

Nếu nó chỉ là một cây bự, thì không có lối cho khói thoát ra. Nên nó tốn nhiều mana không cần thiết.

“Quả là Sergeant-dono…….”

Tôi thậm chí không nghĩ ra điều đó. Hãy làm vào lần tới.

“Vậy, Sati thế nào rồi?”

“Cô ấy có tiềm năng. Phản xạ của cô ấy cũng không tệ. Nếu cô ấy tiếp tục siêng năng như vầy trong một tháng, sẽ ổn khi đặt cô ấy vào một trận thực chiến.”

Một tháng, huh. Sau cùng hãy phân phối một vài Điểm. Sau đó sẽ kiếm nhiều Điểm hơn và nâng sức mạnh em ấy hơn nữa. Hãy khiến Sati thành một chiến binh vượt qua cả tôi và Lazard-san. Tôi cười thầm một chút sau khi tưởng tượng khung cảnh Sati vô song lao vào một đám orc. Một cảnh tượng khá vui nhộn.

Sergeant-dono nhìn một cách thắc mắc khi thấy tôi cười, nên tôi kể ông ấy nghe về những gì tôi vừa tưởng tượng.

“Phải đấy. Cậu không thể nói được gì từ vẻ ngoài của cô ấy, nhưng người ta đều bảo thú nhân được sinh ra với bản năng chiến đấu. Cô ấy sẽ có khả năng chiến đấu tuyệt vời trong thực chiến.”

“Nó là thế nào?”

“Cô ấy đang liều lĩnh luyện tập như vậy. Làm thế nào mà cậu, chủ nhân của cô ấy, lại không đặt niềm tin vào cô ấy?”

“Phải rồi nhỉ. Tôi nghĩ Sati đang cố hết mình.”

Buổi luyện tập của Sati kết thúc, chúng tôi tạt qua chỗ Tilika-chan, sau đó chúng tôi thẳng về nhà.

“Anh nghĩ hôm nay chúng ta sẽ ăn ở ngoài. Em biết đó, chỗ mà lần trước tụi mình uống nước trái cây.”

Hôm nay tôi mệt, vì thế tôi không muốn nấu ăn. Sati hẳn cũng đã mệt vì luyện tập rồi.

“Vâng ạ.”

“Em có thể gọi bất kì thứ gì em thích. Em cũng có thể uống bao nhiêu nước trái cây tùy thích luôn.”

“Em thật sự có thể ạ?”

“Mm, bởi vì Sati đang cố hết sức mình với việc luyện tập mà.”

“Em cảm ơn anh nhiều lắm, Masaru-sama!”

Có hơi sớm cho bữa trưa tại nhà hàng Dragon’s Breath (hơi thở rồng), vì thế không có nhiều khách cho lắm. Chúng tôi ngồi tại một vị trí thích hợp và tôi đọc thực đơn trên tường cho Sati. Em ấy có thể đọc được một chút, nhưng em ấy vẫn chưa thể đọc được hết.

Sati đang do dự nên chọn món nào với đôi mắt lấp lánh.

Một nhân viên tới nhận order của chúng tôi.

“Một phần đặc biệt hàng ngày và một phần thịt này, làm ơn. Sati, em đã chọn được chưa?”

“Vâng. Làm ơn cho món này….. và món này.”

“Em có thể gọi thêm mà, biết không?”

“Vậy thì món này nữa……”

“Em muốn nữa không?”

“…..vậy món đó nữa làm ơn.”

Quèo, với chừng này chắc ổn rồi. Ở đây họ phục vụ một số lượng lớn. Kể cả Sati có lẽ cũng sẽ bỏ lại một ít.

“Còn nữa, hai phần nước trái cây cho em ấy và một phần cho tôi, làm ơn.”

Tôi nhìn Sati lúc em ấy ngó nghiêng bồn chồn khi chúng tôi đang đợi thức ăn. Tôi nghĩ Sati đã tròn hơn một chút. Cũng phải thôi bởi vì mỗi ngày tôi đều để em ấy ăn nhiều và em ấy còn luyện tập nữa. Em ấy vẫn mảnh dẻ, nhưng em ấy có vẻ không giống da bọc xương như trước nữa.

Thức ăn được mang ra. Vị ngon của sự chuyên nghiệp. Angela cũng giỏi nấu nướng, nhưng thức ăn cô ấy nấu cảm giác giống thức ăn gia đình hơn, nên nó cho một ấn tượng hoàn toàn khác. Đặc biệt là món thịt này. Tất cả những gì họ làm là chiên miếng thịt đó lên, nhưng tôi tự hỏi tại sao nó lại ngon như vậy. Có sự khác biệt gì với phương pháp chiên hay chế biến chăng, tôi tự hỏi.

Khi tôi để Sati ăn một miếng, em ấy nói “Nhon quoá!”, với khuôn mặt rạng rỡ.

Tôi có nên để Sati học việc ở đây trong tương lai? Liệu lão già có dạy cho em ấy, tôi tự hỏi……….

Sati ăn hết mọi thứ. Tuy nhiên, em ấy ép buộc bản thân ăn hết, nên em ấy trông như đau đớn.

“Em không cần gượng ép bản thân ăn hết.”

Chúng tôi trò chuyện lúc bước ra khỏi quán.

“Nhưng để thừa chúng, dù cho chúng ngon như vậy…..”

“Chúng ta có thể yêu cầu họ gói lại cho chúng ta.”

“!?”

Có vẻ như em ấy không nghĩ ra việc đó.

“Thỉnh thoảng hãy đến đó lần nữa.”

“Vâng, Masaru-sama!”

Khi chúng tôi về nhà tôi để Sati ngồi cạnh mình.

“Hôm nay anh đã tới chỗ thương buôn nô lệ.”

“!!”

Sati ngạc nhiên và trông như sắp khóc tới nơi. Có vẻ sau cùng chủ đề này vẫn còn quá tế nhị với em ấy.

“Không không, không phải là về Sati đâu. Em biết đó, có một đại tỷ thân với em hồi trước, đúng không?”

“Vâng ạ.”

Sati trông nhẹ nhõm. Nhưng một lần nữa em ấy em có biểu cảm lo lắng.

“Uhm….. có chuyện gì về đại tỷ ạ?”

“Ừm, hình như cô ấy đã tiếp tục làm một hầu gái trong biệt thự của một người giàu có. Họ bảo người mua cô ấy là một người tốt, nên cô ấy sẽ được chăm sóc tốt.”

“Thật vậy ạ!? Em luôn, tự hỏi về việc đó suốt……. nhưng đại tỷ nói là nếu em được mua thì hãy quên hết mọi thứ đã xảy ra ở đó ngay lập tức……..”

Nn. Nn. Thật tốt cho em.

“Họ không thể nói chính xác vị trí cô ấy đi, nhưng cô ấy hẳn sẽ sống hạnh phúc.”

“Anh đã cất công để đi hỏi việc đó, đúng không. Em cảm ơn anh nhiều lắm, Masaru-sama.”

“Nn. Anh chỉ tiện đường ghé qua.”

Rồi thì, tiếp theo là chữa mắt cho em ấy. Trước tiên, tôi mở menu và nâng Ma Thuật Hồi Phục lên lv 4.

------------------------------

[Ma Thuật Hồi Phục lv 4]

( 1) Hồi Phục (nhỏ)

( 2) Hồi Phục, Thanh Lọc/Tẩy

( 3) Tái Tạo, Chữa Bệnh

( 4) Chữa Trị Khu Vực, Hồi Phục Đặc Biệt

-------------------------------

Hồi Phục Đặc Biệt. Cái này trông hữu dụng. Nếu cái này cũng không hoạt động, thì hãy nâng lên lv 5.

Tôi tách Sati ra, người đang ôm chặt lấy tôi.

“Giờ thì. Hôm nay hãy chữa cho đôi mắt em thêm một lần nữa. Em có thể đóng cửa sổ và làm căn phòng tối lại không?”

Tôi để Sati nhắm mắt lại sau khi em ấy quay lại sofa.

Hồi Phục Đặc Biệt, bắt đầu niệm-

Quả như mong đợi từ lv 4, câu chú của nó dài. Nó hẳn phải dài bằng ma pháp Bão Lửa có cùng cấp độ. Một lượng khủng mana cũng đang được tập trung lại, nhiều tới nổi tôi trở nên do dự không biết có phải ý kiến hay khi rót hết đống mana này vào Sati. Có lẽ tôi không nên thực hiện nó ngay lập tức, mà thử nghiệm đâu đó trước đã.

Niệm chú hoàn tất. Tôi do dự một chút, nhưng nghĩ lại giờ thì quá muộn rồi, tôi kích hoạt ma pháp.

Pou, một ánh sáng rực lên thắp sáng cả bóng tối. Sau đó ánh sáng chiếu sáng trong mắt Sati biến mất ngay lập tức.

“Tốt, giờ mở mắt em chậm thôi. Chậm thôi, được chứ?”

Sati chầm chậm mở mắt. Ngay sau khi em ấy nhìn qua tôi một chút em ấy vội vã nhắm mắt lại.

“Chuyện gì vậy!?”

Shit, chẳng lẽ sai sót đâu đó rồi!?

“Không ạ, em có thể thấy, nhưng đột nhiên phạm vi quan sát của em…”

Sati liên tục chớp mắt. Sau đó em ấy nhìn qua tôi.

“Bây giờ thì ổn rồi. Nếu em tập trung như trước đó thì em có thể thấy các thứ cực kì gần. Nên em đã ngạc nhiên vì chuyện đó.”

Tôi hiểu rồi. Là hiệu ứng của Ưng Nhãn (mắt diều hâu). Có vẻ như mắt em ấy hoàn toàn được chữa khỏi rồi. Tôi thở ra nhẹ nhõm.

“Lần này thật sự là nó được chữa khỏi. Hôm nay cố không đi vòng quanh cho tới khi em quen với nó. Em không cần làm thứ gì cho đến khi Angela ghé qua vào buổi chiều.”

“Vâng, Masaru-sama. Uhm…….”

“Chuyện gì vậy?”

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Mn. Ổn mà. Bởi vì anh sẽ nhờ Sati làm việc trong tương lai, thậm chí còn nhiều hơn trước đó nữa.”

“Vâng, Masaru-sama! Em sẽ cố hết mình!”

Các giảng viên ở đó về cơ bản toàn thuộc loại spartan. Quèo, các mạo hiểm giả cũng đang cược mạng sống của họ, nên chả ai than phiền và họ chỉ làm thôi. Lúc tôi lắng nghe Sati, tôi kiểm tra Kỹ năng của em ấy.

-----------------------

Điểm kỹ năng 10

Phát Hiện Thính Giác lv 3

Phát Hiện Khứu Giác lv 2

Cứng Rắn

Ưng Nhãn

Nấu Ăn lv 1

Việc Nhà lv 1

Kiếm Thuật lv 1

Cung Thuật lv 1

Tránh Né lv 1

Khiên lv 1

-----------------------

Em ấy đạt thêm bốn kỹ năng chiến đấu mới. Hãy nâng Kiếm Thuật và Cung Thuật lên mỗi cái 1 lv. Tiếp theo, tôi sẽ nâng chúng lên lv 3 sau khi thấy các thứ ra sao, và sau đó sẽ là lúc thực chiến.

Như một ý tưởng chung, kế hoạch của tôi là lấy khoảng cách và hạ kẻ địch bằng ma thuật và cung. Nếu chúng tôi không thể hạ chúng như vậy thì sau đó tôi sẽ lên phía trước và làm gì đó. Tôi cũng có thể sử dụng Bay Lên, nên tôi không nghĩ sẽ khó để bỏ chạy nếu tình huống trở nên nguy hiểm.

------------------------

Điểm kỹ năng 25

Kiếm Thuật lv 4

Cường Hóa Cơ Thể lv 2

Skill Reset

Ngôn Ngữ Tiêu Chuẩn Thế Giới Rasgrad

Ma Thuật Thường Ngày

Đồng Hồ

Hỏa Thuật lv 4

Khiên lv 2

Tránh Né lv 1

Thương lv 1

Cận Chiến Tay Đôi lv 1

Cường Hóa Phục Hồi Thể Lực

Sức Mạnh Ý Chí

Cung Thuật lv 1

Kỹ Năng Ném lv 2

Hành Động Lén Lút lv 3

Bước Chân Lén Lút lv 2

Cảm Nhận Hiện Diện lv 2

Nhận Thức Mana lv 1

Ma Thuật Thông Thường

Ma Thuật Hồi Phục lv 4

Niệm Chú Tốc Độ Cao lv 5

Nấu Ăn lv 2

Thủy Thuật lv 1

Phong Thuật lv 1

-----------------------------

“Sati, mắt em sao rồi?”

“Vâng ạ. Chúng thật tuyệt vời. Em cũng đã điều khiển thuần thục rồi ạ.”

Tốt, vậy tôi không cần nâng Ma Thuật Hồi Phục thêm nữa. Hãy nâng Phong và Thủy Thuật.

------------------------

[Thủy Thuật lv 3]

( 1) Thủy Cầu

( 2) Roi Nước, Đạn Nước

( 3) Tường Nước, Băng và Tuyết

[Phong Thuật lv 3]

( 1) Đạn Gió

( 2) Phong Trảm (lưỡi kiếm gió), Tường Gió

( 3) Sấm Sét, Bão Gió, Bay

--------------------------

Còn lại 15 điểm. Thậm chí nếu tôi nâng Thổ Thuật lên lv 3 thì sẽ tốn 10 điểm nên hãy làm vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy Cảm Nhận Hiện Diện lv 3 và Tránh Né lv 2 với 5 điểm sót lại. Tôi tự hỏi liệu có ổn khi sử dụng hết điểm. Tôi cũng sẽ không thể sử dụng Skill Reset trong một khoảng thời gian, thế nên hãy đảm bảo tránh xa khỏi nguy hiểm trong tháng này.

-----------------------

Điểm kỹ năng 0

Kiếm Thuật lv 4

Cường Hóa Cơ Thể lv 2

Skill Reset

Ngôn Ngữ Tiêu Chuẩn Thế Giới Rasgrad

Ma Thuật Thường Ngày

Đồng Hồ

Hỏa Thuật lv 4

Khiên lv 2

Tránh Né lv 2

Thương lv 1

Cận Chiến Tay Đôi lv 1

Cường Hóa Phục Hồi Thể Lực

Sức Mạnh Ý Chí

Cung Thuật lv 1

Kỹ Năng Ném lv 2

Hành Động Lén Lút lv 3

Bước Chân Lén Lút lv 2

Cảm Nhận Hiện Diện lv 3

Nhận Thức Mana lv 1

Ma Thuật Thông Thường

Ma Thuật Hồi Phục lv 4

Niệm Chú Tốc Độ Cao lv 5

Nấu Ăn lv 2

Thủy Thuật lv 3

Phong Thuật lv 3

Thổ Thuật lv 3

-----------------------------

[Thổ Thuật lv 3]

( 1) Đạn Đất

( 2) Tường Đất, Làm Cứng

( 3) Tạo Golem, Đạn Đá

Danh sách kỹ năng không biết làm sao lộn xộn cả lên và khó đọc vãi. Tôi nghĩ tôi sẽ trình một đề nghị cho việc cải thiện vào Nhật Ký hôm nay.

default.jpg

$=====Lone<666>Wolf=====$

Bình luận (0)Facebook