• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51

Khi nghe kể hoàn toàn câu chuyện,Tôi chỉ lo lắng không cần thiết mà thôi, những cậu chàng này thật ngốc nghếch mà và tôi thậm chí còn ngốc nghếch hơn .Nó không phải là thứ có thể nói lời xin lỗi thôi.

Khi tôi không biết, những con búp bê hiệp sĩ đã có một cuộc hội nghị bàn tròn giữa chúng.Chúng thường thảo luận với nhau về các hoạt động thường ngày và những thứ khác nữa.

Chủ đề của tối hôm qua là 'Chúng ta có thể làm gì để giải trí cho công tước Rozorem'.

Sau một cuộc tranh luận với rất nhiều sự bất đồng ,trao đổi và quyết chiến nhiều lần .Thứ được chọn là-Đích thân đi đón Công tước.

Ở đất nước này,đó là một nghi thức gây ấn tượng tốt mà chúng tôi phải đi và đón khách càng sớm càng tốt.

Sắp xếp cho những hiệp làm việc một cách nhanh chóng .Vì vậy, dù cho mới là bình minh, chúng đã rời khỏi biệt thự và tiến về phía tây.

Rồi chúng tới gần núi Moat, đó là biên giới giữa lãnh thổ nhà tôi với của nhà công tước Rosiles, chúng sẽ gia nhập với nhóm của công tước Rozorem đang nghỉ ngơi gần đài phun nước.

Bây giờ-

Nếu Elstat Rozorem nhìn thấy những hiệp sĩ của tôi thì sẽ có những biểu hiện như thế nào nhỉ,có thể cậu ta sẽ vung kiếm mình về phía chúng, nhìn họ như kẻ thù và nói 'Hãy để ta giải quyết ngươi...Với đòn này' hay 'Đây là đòn đánh cuối cùng của ta ' Và cậu ta giở vờ như là một anh hùng.

Nếu cậu ta tự tưởng ra cho mình một kẻ thù thì sao nhỉ.

Thì,dù sao đi nữa.

Nếu thật sự nhìn thấy Elstat như vậy,những hiệp sĩ của tôi sẽ hùa thao thì sao ,như :

- Chúng tôi cũng đã từng làm như vậy kể từ một rất lâu trước đây.

- Điều đó rất đúng-Vì vậy,thật hoài niệm làm sao.

- Chơi giả vờ rất vui nhưng nó khiến ta cô đơn lắm.

- Yoshi, hãy cho phép chúng tôi trở thành thần dân.

- Nó không phải là một ý kiến rất tuyệt sao, Elstat-sama chắc chắn sẽ rất vui vì điều đó.

- Đúng rồi. Chúng ta rồi sẽ được Princess khen ngợi như khi chúng ta bắt được con lợn rừng ngày hôm qua.

- Yoshi, hãy làm vậy đi ! làm vậy đi !

- Yoshi, cho phép mọi người đi.

Do thế ,các hiệp sĩ sẽ cầm lấy kiếm gỗ của mình chạy lại và lao vào Elstat.

Ở đây, Nếu chúng nói 'Cho phép chúng tôi ' hay ' Cùng chơi nào' thì sẽ không có vấn đề gì nhưng búp bê thì không thể nói bất cứ điều gì.

Và kết cục ,thảm kịch xảy ra .

Elstat sẽ hiểu nhằm là chúng muốn tấn công cậu ta.

Tưởng tượng mà xem.

Những con búp bê hiện sĩ đột nhiên lao vào bạn ,làm sao không hoảng hồn cho được. Tôi thì sẽ khóc nếu nó là tôi. Có khi tôi vừa bỏ chạy vừa khóc cũng nên.

Nhưng, Elstat từng nói thế này 'Thật dễ dàng vượt qua nỗi sợ khi bạn đang ở trên chiến trường.'

Ngược lại, Có khi cậu ta sẽ thấy rất vui mừng ,coi nó như nó là một cuộc tấn công của những kẻ lạ mặt giữa cánh rừng và hành động như là một anh hùng nào đó.Cậu ta sẽ không thương tiếc khi chẻ đôi những con búp bê của tôi.

Cảm thấy có sự hỗn loạn và đến xem có chuyện gì, Công tước Rozorem, sẽ thể hiện một biểu cảm vui mừng khi Elstat có thể chiến đấu với những con búp bê đang nằm khập khiểng trên mặt đất.

Nhân tiện, những con búp bê và linh hồn của chúng không cảm thấy đau đớn khi chết . Hoặc chúng chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi.

Ah,bỏ chuyện đó sang một bên...Ah

Những con búp bê này khá láu lỉnh nhưng tôi không nghĩ chúng có thể đi xa tới vậy.

Tuy nhiên, Khi nhìn lại chuyện này một cách bình tĩnh thì mọi việc đều hơn cả tôi mong đợi.

Mặc dù , Tôi nói chúng có thể đi chơi ,nhưng thay vào đó họ lại đi bắt lợn rừng.

Chúng cũng muốn làm việc.

Nếu tôi cho chúng một công việc nào đó thì đã có thể tránh cho chúng có một cuộc hành trình dài như vậy rồi.

Đó là sai lầm của tôi.

- Rất khó để đứng trên ai đó .Thì, Lần này cũng là một cơ hội tốt để Alty con hiểu thêm về các búp bê hiệp sĩ. Đừng có tự trách bản thân nữa.Nó có đã khiến Elstat cũng vui nữa.

Con cảm ơn,Cha.

Nhưng việc này giống như tôi đang cố gắng tấn công công tước Rozorem vậy. Đó không phải là một việc lớn sao ?

Công tước Rozorem có một thân hình như một con sư tử lớn .Với một giọng nói mạnh mẽ thật sự hợp với ông ấy.

-Ta và Solute cũng từng làm những điều khá là điên rồ.Chúng ta nhìn nhau như là kẻ thù vậy .Có những lúc chúng ta còn lúc cố gắng giết chết người kia.So với việc con làm thì nó thật sự rất đang yêu. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy con trai ta như vậy.Khuôn mặt có lúc đấy sinh động đến vậy.Sau khi những con búp bê trở nên tốt hơn, hãy để chúng làm như vậy nữa nhé.

- Nó không phải là vấn đề.

- Err...xin lỗi.

Elstat lúc 8 tuổi

Trong cậu ta giống một con chó hơn là sói.Và giờ anh ta trông rất khó chịu,chất có lẽ vì đang tức giận.

Tôi phải diễn tả như thế nào,cứ như một con cún không vui vẻ vơi tai và đuôi của mình.

- Tớ không nhận ra họ chỉ muốn chơi với tớ thôi,và tớ đã đánh họ.Urm,có ổn không nếu tớ giúp cậu chữa trị cho chúng.

Eh, cái gì thế này...

Bằng cách nào đó dòng chảy của cuộc trò chuyện đã rẽ sang một hướng bất ngờ

Bình luận (0)Facebook