• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 949 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51

Tôi đã lấy lạ kí ức khi được dạy dỗ bởi bảo mẫu

-Oujou-sama , Có chuyện gì sao ?

Cô ấy hỏi tôi bằng giọng lo lắng . Nhưng tôi không trả lời.Đó không phải việc quan trọng gì.

Đầu tôi giờ đang là một mớ hỗn độn vì sự bùng nổ kí ức cứ như thể là một con đập vỡ ra vậy . 'Tôi' cho tới giờ với 'Tôi' trong quá khứ kí ức đang lẫn lộn với nhau .

Mặc dù kí ức của cả hai thế giới khác nhau,chúng không hề cự tuyệt lẫn nhau . Ngay cả với tôi , những kí ức ấy vừa lạ lẫm vùa quen thuộc.Cứ như thể nó đã như thế ngay từ lúc bắt đầu vậy .

....Trước đây tôi là con thứ ba trong bốn anh chị em ruột.

Có lẽ bởi vì anh em tôi đều là con trai nên tính cách của tôi không giống một cô gái chút nào.

Tôi có bạn nam nhưng chưa bao giờ có bạn trai.Đó là một lời thú tội ? Nó cũng giống như thế . Tuy nhiên những việc như thế chỉ dành cho những cô gái gái dễ thương hơn tôi thôi ! Tôi thuộc dạng nhận chứ không phải đưa trong ngày Valentine .

Tôi cố gắng trở nên nữ tính hơn nhưng việc đó đã không kéo dài .

Xét cho cùng tôi chỉ có một nửa là con gái mà thôi .

Đầu tiên là thủ công . Mặc dù rất khó để thành thục nhưng tôi khá tự tin vào kĩ năng của mình .

Những chiếc vậy cưới tôi may cho bạn bè mình đều là hàng thủ công .

...Tôi chưa bao giờ có cơ hội mặc một cái cả .

Tiếp theo là Otome game . Bất ngờ phải không.Đây có phải sự nữ tính cần có không ?Nó kể về câu truyện tình lãng mạn kể về việc cô gái hẹn hò với những chàng trai , tôi nghĩ vậy.

Sau đó , tôi nhận ra thực tế nghiêm trọng khi những kí ức tiền kiếp tôi trở về .

Những cái tên quen thuộc, địa điểm và cả thiết lập phép thuật... Nó hoàn toàn phù hợp với một Otome game tôi từng chơi

<Buổi hòa nhạc Rune Knight>

Câu chuyện với bối cảnh là một học viện Phép thuật trong thời trung cổ .Rõ ràng,có nhiều nhiều tiến triển nóng và những chàng trai được thiết kế rất tốt.

-Altirea-sama , Altirea-sama.

Trả lời bảo mẫu với đôi vai run rẩy

-Tôi không sao chỉ hơi chóng mặt một chút thôi

Và,tôi là Altirea Wisp?

....Điều này , không có cách nào tôi bình tĩnh chấp nhận việc này!

Thật tệ , Thật tệ...

Nếu tôi tái sinh thành cô ấy thì tôi thà tái sinh thành một nhân vật đám đông nào đó còn hơn.

Altirea là thứ bạn gọi là nhân vật phản diện.

Tóm lại , Cô ấy là nhân vật thuộc kiểu công chúa . Một đứa trẻ sinh ra với dòng máu của pháp sư , thuộc gia đình công tước,với niềm tự hào vô cùng cao.

Cô ghen tị với nữ chính vì cô xuất thân từ một gia đình thường dân mà có tài năng cao hơn cô .

Bắt nạt bình thường là việc phổ biến nhưng cô ấy còn cố gắng làm nữ chính bị tục xuất nhờ việc sử dụng các giảng viên ở học viện .Thành thật mà nói cô ấy không phải là người tốt.

Nhưng tôi không hề ghét Altirea đến thế . Mặc dù nữ chính của câu chuyện là một cô gái tốt không bị nản chí bởi bất cứ nghịch cảnh nào , tôi không thể giúp cô ấy nhưng tôi đã có thiện cảm với cô mỗi lần cô tan vỡ trái tim hết lần này tới lần khác . Ngay cả với sự quấy rối của Altirea , trong trái tim cô vẫn luôn muốn kết bạn với cô ấy .

Lúc đầu,nó rất là cảm động và đẹp đẽ nhưng cuối cùng tôi cảm thấy kì lạ nhiều hơn.

So với điều đó việc , Việc tức giận khó chịu mỗi ngày . Thể hiện việc khó chịu và thất vọng.Và việc gặp khó khăn từ việc mình gây ra,với tôi Altirea giống con người hơn . Cô ấy không hoàn toàn đáng ghét.

Hơn nữa , Cô ấy (Altirea) có sở thích thủ công khá là nhiều.

Theo như câu chuyện,phòng cô có rất nhiều thú bông và cô đã đặt tên cho tất cả chúng . Giống như tôi vậy .

Do sở thích của cô nên đã được đặt biệt danh là 'Doll Princess' người có thể khiến búp bê cử động theo ý mình . Điều đó khá thú vị .

Nếu bạn nghĩ việc tôi trở thành cô ấy khá là tốt ...Việc chuyện đó là chuyện đó còn chuyện này là chuyện này chứ.

Cuối câu chuyện Altirea sẽ nhận một kết cục rất là bi thảm .

Việc cô hãm hại nhân vật chính bị phát hiện , cô bị tống cổ khỏi học viện.

Sau đó cô bị bỏ rơi bởi chính vị hôn thê của mình . Nhà Wisp bị nghiền nát bởi nhiều thế lực vì đã truyền tin cho đất nước khác các bí mật của nước mình .

Ngắn gọn cô ấy mất mọi thứ .

Theo như cốt chuyện trên trang web chính thức,cô còn cố ám sát nữ chính chỉ bởi vì ghét . Vâng , cuộc đời cô thật thê thảm .

Tôi phải quý trọng cuộc sống thứ hai của mình , chắc chắn tôi sẽ tránh xa những việc đó .

Kể từ giờ tôi sẽ tìm cách tránh những bất hạnh xắp xảy ra trong tương lai không xa .

Bình luận (0)Facebook