I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:10:59

“Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao”

Một nụ cười yếu ớt nở ra trên khuôn mặt của Roan

Nhưng mà dù sao đi chăng nữa cậu cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên hay không công bằng chút nào

Bởi vì bản thân cậu biết chắc rằng mình sẽ chết như thế này

“Phù…..”

Roan thở dài một tiếng

Những hơi nước từ miệng cậu tỏa ra

“Vẫn còn một tên chó chết vẫn còn sống ở kia kìa”

Nhìn thấy dấu hiệu đó vài tên lính địch tiến tới

“Cứ để tôi như vậy đi mà, dù sao thì tôi cũng đã có một lỗ hổng lớn ở ngay bụng rồi”

Cậu muốn thốt lên vậy nhưng bỗng ngưng lại

Cậu nhớ về mùa xuân của 20 năm trước

“Khi mà mình tầm 18 tuổi mình đã rời khỏi thị trấn và nói rằng mình sẽ trở thành một vị chỉ huy vĩ đại sẽ điều khiển toàn bộ thế giới phải không nhỉ?”

Sau đó, mình đã lao vào các chiến trường trong vòng 20 năm

Nhưng kết quả chỉ là có trong tay một khoản tiền nhỏ và trở thành một Thương binh thuộc quân đoàn số một

“Cái gì mà trở thành một đại tướng vĩ đại cơ chứ? Mình sắp chết rồi đây này, chó chết thật”

“Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà mình tham dự vào chiến thuật bất ngờ đó nhỉ? Không, nếu như mà mình đăng kí vào cuộc tuyển quân của binh đoàn Bate thì…? Không, không nếu như mà mình đi về hướng bắc trong cuộc chinh phục quái vật thì…?”

Cậu nhớ lại những con đường mà mình có thể lựa chọn ở quá khứ

Nhưng mà vào lúc đó cậu đã không suy nghĩ mà lựa chọn một cách ngẫu nhiên

Và dĩ nhiên, kết quả của lựa chọn ngẫu nhiên đó thì không tốt xíu nào

Chính vì cái lựa chọn không suy nghĩ đó mà hiện tại cậu đang có một lỗ thủng lớn ở dạ dày của mình và nằm chờ chết như thế này

Ngay sau đó, cậu có thể nhìn rõ được những  gương mặt ác quỷ của những tên lính địch

“Chó chết thật!”

Những câu nguyền rủa vang lên từ cổ họng của cậu

Phập

Một thanh kiếm cắm vào ngực của cậu

“Chó…….chết..”

Những câu nói yếu ớt của cậu thoát ra khỏi vòm họng

Roan, một lính Thương binh thuộc binh đoàn số một của vương quốc Rinse đã chết như vậy

Bình luận (0)Facebook