• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 Nữ thần -sama, nói về khả năng

Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:19:06

Hôm đó sau cái ngày chút nữa đi đời bởi thuốc độc.

Tôi được nghỉ lễ cả ngày. Cùng với Amaletta, chúng tôi tới siêu thị mua sắm. Sau khi mùa đủ thức ăn cho cả tuần, chúng tôi đi thẳng về nhà trong cái nóng như đổ lửa của không gian cũng như phả ra từ hàng đống xe cộ xung quanh dưới ánh nắng chói chang của trời chiều. Dù cho không phải đường lớn nhưng nơi đây vẫn tấp lập người qua lại.

Tiện thể, tôi đang mặc trên mình một chiếc áo phông cùng một chiếc quần thể thao, mang một đôi dép đúng chuẩn Phong Cách Người Bố (Già). Nó khiến cho Amaletta đi cạnh phải nhíu mày, nhưng tôi lại không để ý.

Tuy nhiên, Amaletta ăn mặc cũng không khác tôi là bao. Chiếc áo một mảnh được Sunaho tặng rất hợp với cô ta, nhưng vì không thể mặc được nên đã được sửa lại để vẫn có thể mang đôi cánh giả của mình trên người vì điều gì đó. Có vẻ cô từng hứa không bỏ cánh ra. Tôi có thể phần nào thấy cô trọng chữ tín thế nào.

“Uuuuu~… Mông tôi vẫn còn đau.”

Một tay vẫn cầm túi đồ, tay còn lại Amaletta tự xoa mông mình.

“Tự cô gây ra nên phải nhận quả báo thôi.”

Nhếch mép lên khi nói như vậy, Amaletta phồng má ngước nhìn về phía tôi.

“ Tuy nhiên, vẫn phải nấu ăn dù cho tôi đã cố đầu độc anh sao? Thú thật, sự tỉnh táo của Tanaka-san cần phải xem xét lại đó.”

“ Im đi. Chẳng qua phí sinh hoạt sẽ không còn nếu cô không nấu ăn thôi. Ngoài ra, vì chuyện đó mà giờ tôi phải đi mua đồ cùng cô đây này, để đảm bảo sẽ chẳng thể mua đồ kì lạ gì nữa. Trả lại tôi kì nghỉ mau...”

Phải, tôi bắt Amaletta phải nấu ăn do phí sinh hoạt. Món bình thường cô ta nấu cũng không tệ và lại còn lập được cả một danh mục chi tiêu nữa. Tiếc là tôi không thể quay về lối sống với cửa tiện lợi được nữa do thấy giá quá chát.

“Đó là một yêu cầu vô lí. Nhưng giờ tôi đã nếm qua thuốc độc rồi, nên anh có thể để mọi chuyện lại cho tôi như trước nha ...”

“ Điều đó phát ra từ người đã cố đầu đầu tôi à? Cũng phải xem lại độ tỉnh táo của cô rồi.”

Vặn lại lời của Amaletta khi nhìn vào đống đồ bên trong túi. Amaletta nín thinh và cố lảng tránh khỏi ánh mắt của tôi.

“Nhưng hỏi thật, cô mua mấy thứ nguy hiểm đó ở đâu vậy?”

Phạm vi Amaletta hành động chắc chỉ quanh đoạn từ nhà tới siêu thị thôi. Tuy vậy thì, siêu thị còn lâu mới bán thứ đó, và các cửa hàng khác kinh doanh lọai chất độc kinh khủng đến vậy chắc chắn nổi như cồn trên internet rồi, nhưng lại không có gì về chúng cả.

Amaletta im lặng suy nghĩ, sau một hồi, cô ta tuôn ra câu.

“…D-Dị giới.”

“-Hả? Cô có thể nói lại cái đó chứ? Tôi nghĩ mình nghe nhầm có nói gì đó như là dị giới, chứng ảo tưởng của cô tái phát à?”

“T-Tanaka-san không tin tôi, nhưng nó là thật, tôi đã mua nó ở dị giới! Tôi thề là nó không phải bịa đâu!”

Nhìn cô ta với ánh mắt thương hại, Amaletta thấy vậy mà lúng túng. Tất nhiên, tôi không thể tin mà chỉ nhún vai. Amaletta không thích thái độ hiện tại của tôi nên cứ cố giải thích

“Bởi vì tôi là một nữ thần chuyển sinh, nên tôi thoải mái ban các cheat trong Hệ thống luân hồi. Do đó, dù có giới hạn nhưng tôi vẫn có thể cung cấp đồ cho mấy gã giữ cheat trong giới hạn can thiệp nhất định. Và hẳn nhiên, tôi giao dịch với thế giới khác đơn giản để lấy chúng ở dị giới. Thấy thế nào? Tuyệt lắm đúng không?”

“Vâng, vâng, rất tuyệt.”

Tôi trả lời Amaletta đang dương dương tự đắc như thể dỗ dành một đứa bé. Dĩ nhiên, điều đó càng làm Amaletta càng thêm hậm hực.

“Ahhh! Anh vẫn chẳng tin tôi sao? Lần đầu độc cũng như bẫy dây đều từ Nercari cả đó.”

“Nerkali?”

Tôi thấy hối hận về những từ vừa thốt ra khi nghe đến từ như nói về ứng dụng nào đó. Rồi Amaletta tự hào giới thiệu cùng lúc thoát ra luồng khi như ám chỉ ‘anh hứng thú với nó'.

“ Thương mại liên thế giới Nersoraman Dealer – Mercari. Gọi gắt là Nercari. Với khả năng giao dịch với giữa bất cứ ai, từ OOParts đến tận OverTechnology, từ mọi thế giới đều nhờ Nercari.”

“Hể ~ tôi hiểu rồi.”

Tôi trả lời cho qua khi ngưỡng mộ hơn vào khả năng ảo tưởng bất chấp ở đâu vừa rồi của cô ta. Nghe được câu trả lời lại làm Amaletta điên lên và bắt đầu nghiến răng kèn kẹt.

“Câu đó là ý gì? Đừng hỏi nếu anh không tin.”

Không, tôi vẫn chẳng tin điều gì cô nói cả. Hơn thế, khá ngại nếu tôi nói điều liên quan đến dị giới ngay giữa đường như thế này được. Nhìn xem, bà nội trợ kia đang chỉ tay về phía chúng tôi kìa.

“Ở chỗ lúc đầu, Tanaka-san cũng...”

Chuyển sinh, hệ thống chuyển sinh, dị giới, bao thứ lung tung nữa, Amaletta đã nói toàn bộ điều đó. Mải nghĩ cách làm Amaletta ngừng lại, thì bỗng còi báo trên đường sắt vang lên. Nó không phải lúc nói về nơi đầu tiên, như dự đoán Amaletta ngừng nói.

Lúc nhìn barrier dần hạ xuống, tôi tự hỏi làm sao để mình đổi được chủ đề của câu chuyện khi tàu qua- vào lúc đó…

Một nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ đến gần chỗ chúng tôi và băng qua barrier.

Trong khoảnh khác, tâm trí tôi chưa theo kịp sự tình, con tàu bỗng lao tới. Cơn gió cực lớn thôi đến xung quanh mình, và con tàu vang lên âm thanh hãm phanh inh tai nhức óc.

Theo cách khác, nó là một vụ tự tử.

-Uwahh, thật đó à...

Bất chợt gặp cảnh ấy bất ngờ và thiếu thực tế, tôi đã nghĩ vớ vẩn. Sâu trong tim, tôi để tâm một chút với cô gái trên đường ray kia.

Tuy nhiên, chẳng cần nhìn vào hiện trường, tôi biết rằng cô gái mình không biết tên mà cũng chẳng rõ mặt, bản thân sẽ chẳng giúp được gì.

Vô thức kéo lấy Amaletta, chúng tôi tiến sát vào lề theo dõi sự việc.

Bỗng, sự ồn ào và tấp nập dần biến mất như nó muốn tránh tôi, khi đó anh sáng trắng nhuộm kín không gian.

-Nó là gì vậy?

Nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói, tôi thấy một bóng ngườial ẩn hiện trong luồng ánh sáng. Tôi có cảm giác rằng từng thấy cảnh này trước đây rồi, cái bóng cuối cùng dần trở thành hình người, sau đó nó càng rõ hơn.

Một thiên thần mắt xanh cũng mài tóc vàng óng ả, bận trên mình bộ đồ thiên thần trắng phau cùng đôi cánh cùng màu.

-Chuyện này... Không thể nào...

Tôi đảo mặt hết nhìn Amaletta rồi lại nhìn về phía người phụ nữ kia, so sánh cách họ xuất hiện. Lúc ấy, người phụ nữ, với khí chất như thánh nhân, cất tiếng.

|

|

[ Hỡi linh hồn chết trong khổ đau. Đến đây để cứu bạn thoát khỏi sự đau khổ ấy, tội sẽ cho bạn cơ hội được chuyển sinh.]

Solo:Kamiya

Bình luận (0)Facebook