Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
7,844
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
50

Tóm tắt

「Phù thủy」―――Tại mảnh lục địa nơi ma thú lẫn ma thuật đều đã hoàn toàn biến mất, phù thủy trở thành thứ sinh vật bí ẩn duy nhất còn tồn tại.  Lính đánh thuê Jig đang trên con đường tiến tới chinh phạt thứ tồn tại đáng sợ từ thời cổ xưa đó. Khi trận giao chiến khốc liệt khép lại, mặc dù đã giành chiến thắng đầy nhọc nhằn, anh cũng chẳng còn mục đích để xuống tay với phù thủy nữa. Và khi Jig đang không định kết liễu mà cứ thế rời đi, từ sau bóng lưng anh, phù thủy có một yêu cầu. Khát vọng được sống trong cảnh không bị truy đuổi. Tự giằng co ít lâu, người lính đánh thuê cuối cùng cũng chấp thuận nhận lấy yêu cầu đó. Đối với lục địa có niềm ác cảm nặng nề đối với phù thủy này, bản thân phù thủy sẽ chẳng thể sống ở một nơi mà tất cả đều đã biết về sự tồn tại của mình được. Dẫu vậy, khi việc di chuyển giữa các lục địa trở nên khả thi trong những năm gần đây, phù thủy quyết định sẽ lên đường đi tới một lục địa khác.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web Novel (1-100)
  2. 02.Minh Họa (LN)
Web Novel (1-100)
Minh Họa (LN)
Bình luận (0)Facebook