Hisshou Dungeon Unei Houhou
YukidarumaFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chiến Dịch Khai Màn – Chúng Tôi Là Những Chiến Binh Đáng Tự Hào

Độ dài 2,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:43

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ trong vòng 1 tuần huấn luyện tụi thuộc hạ slime và goblin dưới trướng đã phát triển ngoài dự đoán của tôi, đây không phải là sự tăng trưởng theo thông thường nữa mà là theo số nhân. Trong khoảng thời gian này, mọi chủng loài từ các loài động vật bé nhỏ đến những động vật cỡ bự và thậm chí là nhiều con goblin từ bên ngoài đã ngu ngơ dại khờ tiến vào trong Dungeon của tôi và bị toàn diệt.

Kết quả là chỉ trong 7 ngày tôi đã nhận được tổng là 332 DP.

Sử dụng số điểm này, tôi cải thiện lại những chỗ còn thiếu xót của Dungeon và dần dần đưa mọi thứ hoạt động trơn tru đâu vào đấy. Tôi còn thêm vào vài cái bẫy nữa để hỗ trợ cho chúng tôi. Tôi cũng triệu hồi thêm một đám thủ hạ goblin và slime mới để chuẩn bị cho những trận chiến khó khăn và kẻ thù mạnh mẽ sắp tới phải ��ối mặt.

Và 2 ngày sau đó, lần đầu tiên mục tiêu là [loài người] đã được bộ phận tình báo slime phát hiện trong lúc do thám và báo cáo lại cho tôi.

Ngay bây giờ lực lượng chủ chốt của Dungeon đã được triệu tập lại trong phòng hội nghị chiến lược tại tầng 3 để tiến hành nghe giải thích về tình hình hiện tại.

[Hiện tại chúng ta đã phát hiện được 5 kẻ địch tiến gần về phía Dungeon. Chúng ta sẽ nhận được nhiều thông tin hơn về kẻ địch khi chúng bước vào mê cung. Giờ tôi sẽ thông báo về những thông tin sơ bộ mà chúng ta đạt được. Bên phía địch có 2 giáo sĩ ở vị trí tiên phong, và hậu phương thì có 2 pháp sư theo sau hỗ trợ, kẻ cuối cùng là một kẻ tựa như đạo tặc được cho là nắm giữ vai trò trinh thám bên phe chúng.]

Lũ thuộc hạ goblin và slime của tôi chăm chú lắng nghe mà không phản hồi lại ý kiến của mình như trong các cuộc thảo luận thông thường mà ta biết. Không phải mấy anh chàng này có chút tin tưởng thái quá vào mình chứ! đúng là tôi là chủ nhân của họ nhưng mà tôi cũng không phải người thuộc kiểu độc tài như “lời ta nói luôn luôn đúng”.

[Bọn họ sắp xếp đội hình theo giới tính, 2 người đàn ông đi tiên phong, 1 người đàn ông khác thì đi phía hậu phương bọc hậu, còn lại 2 người phụ nữ thì kẹp phần giữa. Theo đánh giá của tôi, đây là một đội rất bài bản….và có tổ chức. Trong khi hàng tiên phong giữ nhiệm vụ giao tranh trực diện và thu hút kẻ địch, hàng hậu phương sẽ tấn công với đòn công kích từ xa. Tên đạo tặc thì tận dụng lợi thế tốc độ của mình để tìm kiếm kẻ thù ẩn núp và yểm trợ toàn đội trong trận chiến theo tình huống.]

Trong game thì đây là một đội theo đội hình chuẩn và có tổ chức, muốn hạ gục đội như thế này thì rất khó khăn, vậy điều cần làm giờ là……

[Kẻ địch thuộc dạng dân chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị. Nên tôi sẽ triển khai đội hình chiến đấu như sau, trung đội G sẽ triển khai theo hình thức 3 đội đánh chặn và 2 đội hộ vệ cho tôi làm quân dự bị. Trung đội S sẽ triển khai 2 đội để hỗ trợ ở gần trung đội G. Ngoài ra, 3 đội còn lại của trung đội S sẽ được giữ lại để đề phòng trường hợp kẻ địch không bị hạ gục bởi đội quân chủ lực, khi đó các bạn sẽ được triển khai với mục đích làm đòn tập kích bất ngờ để quét sạch kẻ địch.]

Trung đội G là đơn vị với quân lực chính là goblin, dĩ nhiên trung đội S còn lại là đơn vị với quân lực là tụi slime.

[Địa điểm tiến hành chiến dịch đánh chặn là phía sau tầng 1. Vậy giờ tôi sẽ thông báo cho các bạn mục tiêu của chiến dịch lần này. Mục tiêu đầu tiên của chiến dịch là tiêu diệt kẻ địch. Mục tiêu thứ 2 là bắt giữ kẻ địch làm tù binh. Đối với mục tiêu thứ hai, tôi muốn các bạn nghe theo chỉ thị của tôi mà hành động. Và tôi cũng muốn các bạn ghi nhớ kỹ điều này trong đầu của mình, đó là nếu các bạn cảm thấy cần ưu tiên thực hiện mục tiêu thứ nhất là tiêu diệt kẻ địch hơn bắt giữ kẻ địch thì hãy cứ mạnh dạn mà làm, tôi sẽ không trách phạt các bạn, tất cả đã rõ rồi chứ? Theo thời gian dự kiến kẻ địch sẽ tiến vào Dungeon khoảng 1430 đến khoảng 1400*1[note8796], vậy hãy cùng chờ kẻ địch đến nào.]

Mục tiêu thứ hai bắt giữ kẻ địch làm tù binh bởi vì nguyên do chính là tôi muốn thu thập thêm tin tức từ thế giới bên ngoài. Nó sẽ giúp cho tôi quản lý Dungeon trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn, nhưng tôi nghĩ lần này sẽ khó mà thành công bắt giữ đối phương được.

Dù sao trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, tôi không thể phán đoán tình hình sẽ ra sao cho đến khi họ tiến vào trong Dungeon, lúc đó tôi mới có thể phân tích kỹ về bọn họ được.

Và sau đó, khi mọi người đã vào vị trí chuẩn bị đâu vào đấy, tôi lệnh cho bọn họ tiến vào trạng thái chờ.

Rồi thời gian dần trôi qua cho đến lúc 1430, những kẻ xâm nhập bắt đầu lộ diện và chiến dịch chính thức khai màn. Bọn họ đến sớm hơn dự kiến. Quả nhiên dân kỳ cựu làm việc có khác.

Bắt đầu phân tích,

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Mob

Chủng tộc: Nhân tộc

Địa vị xã hội: Thường dân

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Kiếm Sĩ

Tuổi: 32 tuổi

Thưởng phạt:

Anh hùng trong quá khứ

Cướp bóc, giết người, hãm hiếp...vvv

Lv.44

HP: 2530

MP: 210

STR: 740 + 260 (Ngân trường kiếm)

DEF: 340 + 380 (Áo giáp sắt toàn thân)

INT: 110

AGI: 240-70 (Trọng giáp)

LUK: 55

Kỹ năng:

*Kỹ năng độc nhất:

Anh hùng của thị trấn bị hủy diệt LV3 (Status gia tăng theo sự hận thù của anh hùng, ngoài ra nếu giết được anh hùng nào khác thì sẽ đoạt được kỹ năng của họ)

*Kỹ năng thông thường:

Kiếm thuật LV3

Chuyển động giáp LV2 (Giảm cản trở khi đang trong trạng thái mặc giáp)

Khiên LV2

Tụ lực LV2

Sức sống LV1

Trực giác LV1

Mã thuật*2[note8797] LV2

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Raija

Chủng tộc: Nhân tộc

Địa vị xã hội: Thường dân

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Kiếm Sĩ

Tuổi: 34 tuổi

Thưởng phạt:

Anh hùng trong quá khứ

Cướp bóc, giết người, hãm hiếp...vvv

Lv.42

HP: 1930

MP: 320

STR: 540 + 430 (Cây giáo của Raija)

DEF: 210 + 120 (Áo giáp làm bằng da của Dark Tiger)

INT: 160

AGI: 350

LUK: 70

Kỹ năng:

*Kỹ năng độc nhất:

Anh hùng của thị trấn bị hủy diệt LV3 (Status gia tăng theo sự hận thù của anh hùng, ngoài ra nếu giết được anh hùng nào khác thì sẽ đoạt được kỹ năng của họ)

*Kỹ năng thông thường:

Thương thuật LV3

Chuyển động giáp LV2 (Giảm cản trở khi đang trong trạng thái mặc giáp)

Khiên LV2

Tụ lực LV2

Sức sống LV2

Trực giác LV1

Mã thuật LV2

Tập trung LV2

Kiến thiết LV1

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Kasu Lanzel

Chủng tộc: Nhân tộc

Địa vị xã hội: Cựu Quý tộc

Giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Pháp sư

Tuổi: 28 tuổi

Thưởng phạt:

Người cai trị xuất sắc trong quá khứ

Cướp bóc, giết người, hãm hiếp...vvv

Lv.32

HP: 720

MP: 2293

STR: 230 + 110 (Quyền trượng kỷ vật)

DEF: 130 + 50 (Áo choàng kỷ vật)

INT: 720

AGI: 110

LUK: 35

Kỹ năng:

*Kỹ năng độc nhất:

Thống trị giả tư chất LV2 (Status gia tăng khi ở trong khu vực đang cai trị)

Tài năng ma thuật

*Kỹ năng thông thường:

Bổng*3[note8798] thuật LV3

Khiên LV1

Tụ Lực LV2

Sức sống LV1

Mã thuật LV3

Hỏa ma thuật LV2

Phong ma thuật LV2

Trị liệu ma thuật LV1

Giảm thời gian niệm chú LV2

-------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên tôi kiểm tra Status của mấy người đàn ông ... tất nhiên tôi đã thông báo những thông tin về kẻ địch tôi thu được cho trung đội G và trung đội S. Level trung bình là khoảng 40 hử. Theo quan điểm của chúng tôi thì kẻ địch lần này cũng đủ mạnh đó. Nhưng nếu so sánh Status từ Lv 1 thì tôi cho rằng cấp dưới của tôi mạnh hơn bọn họ nhiều, phải không nào? Hay là thuộc cấp của tôi sẽ phát triển dễ dàng hơn kể từ giờ trở đi. Phải chăng thuộc hạ của tôi có thể phát triển nhanh hơn là vì chủng tộc của họ khác với chủng tộc loài người? Tôi không thể đi đến kết luận ngay bây giờ được, có quá ít thông tin để mà so sánh.

Còn nữa nếu xem xét về cái mục Thưởng Phạt, người cai trị xuất sắc trong quá khứ và anh hùng trong quá khứ thật là điều đáng chú ý. Bọn họ dường như từng có lai lịch rất lớn. Vậy giờ hãy kiểm tra thông tin về những người phụ nữ còn lại nào, sau đó chúng ta mới đánh giá chính xác thực lực tổng thể của bọn họ được.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Herge Lau Rochelle

Chủng tộc: Nhân tộc

Địa vị xã hội: Nô lệ – Cựu Đệ Tam Công Chúa vương quốc Rochelle

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Thánh nữ chữa thương ưu tú

Tuổi: 16 tuổi

Thưởng phạt:

Cựu Thánh nữ – Ứng cử viên thứ 2 thừa kế thứ ngai vàng của vương quốc Rochelle

Tình trạng: Chấn thương nhẹ - Chữa trị không chu toàn dẫn đến cơ thể khó chịu - Bệnh nhẹ

Lv.6

HP: 19/90

MP: 4020

STR: 12

DEF: 21

INT: 210

AGI: 64

LUK: 82

Kỹ năng:

*Kỹ năng độc nhất:

Thống trị giả tư chất LV4 (Status gia tăng khi ở trong khu vực đang cai trị)

Tài năng ma thuật ưu tú (Gia tăng MP và INT)

Chữa bệnh thánh nữ (Đại phúc*4[note8799] gia tăng hiệu quả trị liệu ma thuật và hỗ trợ ma thuật)

*Kỹ năng thông thường:

Kiếm thuật phong cách Rochelle LV2

Bổng thuật phong cách Rochelle LV2

Khiên Lv1

Toán học LV2

Phong cách của Vua LV2

Mã thuật LV3

Hỏa ma thuật LV1

Trị liệu ma thuật LV3

Hỗ trợ ma thuật LV2

Vô niệm chú

-------------------------------------------------------------------------------------

Chờ chút đã !!? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện cái loại phiền phức lớn như thế này chứ!! Dù có nhìn như thế nào đi nữa thì, cô ấy chắc chắn là một người có địa vị hoàng tộc trong một đất nước nào đó… Vụ việc này có phải chỉ là một sự tình cờ nào đó chăng?…

Còn người cuối cùng thì sao?

-------------------------------------------------------------------------------------

Tên: Oriel

Chủng tộc: Thố tộc

Vị trí xã hội: Nô lệ – Cựu hầu gái kiêm thân tín của Đệ Tam Công Chúa vương quốc Rochelle

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Người giám hộ

Tuổi: 21 tuổi

Thưởng phạt:

Tình trạng: Chấn thương nhẹ - Chữa trị không chu toàn dẫn đến cơ thể khó chịu - Bệnh nhẹ - Ý thức mơ hồ - Gãy xương ở 3 vị trí

Lv.54

HP: 32/1205

MP: 780

STR: 610-570 (Ảnh hưởng do gãy xương)

DEF: 520-480

INT: 130

AGI: 420-410

LUK: 62

Kỹ năng:

*Kỹ năng độc nhất:

Khiên thủ hộ LV2 (Gia tăng DEF)

Dâng hiến lòng trung thành (Cùng nhân vật phục tùng ở chung sẽ gia tăng Status)

*Kỹ năng thông thường:

Kiếm thuật phong cách Rochelle LV3

Khiên thuật phong cách Rochelle LV2

Toán học LV2

Hầu hạ LV2

Mã thuật LV2

Phong ma thuật LV1

Trị liệu ma thuật LV1

Giảm thời gian niệm chú LV1

-------------------------------------------------------------------------------------

À hóa ra cô nàng này là một hầu gái. Ây da thiệt là nếu không phải tự chính mắt mình nhìn thấy thì quả thật không thể đưa ra phán đoán cho chuẩn xác được, nhưng có thể xác định chắc được một điều là cô hầu gái nô lệ này đã bị đối xử một cách tồi tệ. Thế nhưng mà tôi không hiểu tại sao cô nàng nô lệ còn lại lại không có bị trừng phạt, bởi vì tôi chưa nghe chi tiết sự việc từ bọn họ nên tôi không thể biết được chính xác điều gì đã xảy ra, thế nhưng tôi có thể đoán rằng một trong hai người nô lệ đã phản bội lại người kia.

Như tôi đã từng nói cái mục Thưởng phạt trong bảng Status là chỗ mà tôi vẫn chưa hiểu rõ nên tôi chưa thể đưa ra phán đoán chuẩn xác về nó được, rốt cuộc thì tôi cần phải nói chuyện trực tiếp với họ mới có thể tìm ra đáp án. Không thì chỉ đoán bừa sẽ càng làm sự việc rắc rối thêm và còn kéo theo tôi sẽ gặp nguy hiểm nữa. Nếu thật sự họ bị oan thì cái chỗ “Thưởng phạt” đó của họ thực sự là vấn đề lớn đây. Bất quá, bây giờ có thể xem hai người họ là đối tượng cho mục tiêu thứ 2 của chiến dịch.

[Ngay đây tôi sẽ đưa ra chỉ thị cho từng cá nhân phải làm gì trong chiến dịch. Thông tin thì như các bạn đã thấy. Kẻ địch có thể trở thành chướng ngại trong chiến dịch lần này chỉ có 3 người đàn ông còn 2 người phụ nữ thì coi như vô hại. Do đó 2 người phụ nữ sẽ được xem là đối tượng cho mục tiêu thứ 2 của chiến dịch, và đội sẽ phụ trách thực hiện nhiệm vụ bắt giữ tù binh này là tiểu đội 1 thuộc trung đội G. Phần còn lại là mấy tên đàn ông dĩ nhiên sẽ là mục tiêu đầu tiên của chiến dịch, các bạn không cần khách khí. Cứ việc mạnh tay vào thông nát ass bọn chúng, nếu trường hợp bọn này vẫn còn sống được sau vụ này thì chúng ta sẽ chuyển chúng thành đối tượng bắt giữ làm tù binh*5[note8800] cho mục tiêu thứ 2 của chiến dịch.]

[Okay, kế hoạch tác chiến là thế không có gì thay đổi, lần đánh chặn đầu tiên sẽ diễn ra tại Điểm α, Điểm β là địa điểm cho lần đánh chặn thứ hai, Điểm Θ sẽ là địa điểm diễn ra lần đánh chặn thứ ba và cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng ở tầng 1 mê cung.]

Sau khi đưa ra chỉ thị, tôi mở MAP để xem tình hình chến dịch, hình ảnh dấu chấm xuất hiện trên bản đồ biểu thị trung đội G và trung đội S đang di chuyển và xuất hiện trên địa điểm α-địa điểm đánh chặn đầu tiên.

Điểm sáng đại biểu kẻ địch từ từ đi chuyển vào sâu bên trung mê cung của tầng 1. Và tôi đang theo dõi vị trí của 2 người con gái, bọn họ có vẻ đang trong tình trạng không ổn lắm.

Thông thường cái anh hùng flag sẽ thường đi kèm là cái rắc rối flag cho có bộ luôn luôn là thế, thế nhưng đứng vào tình thế của tôi một người không biết thông tin gì về thế giới này thì việc này cũng xem là trong cái rủi có cái may đi, cái cô nàng hoàng tộc và cả người hộ vệ của cô ấy nữa đang được đánh giá cao là nguồn cung cấp tin tức tốt nhất hiện giờ. Với lời nói biện hộ “Bảo vệ các cô” đây sẽ là lý do ngụy tạo hoàn hảo trong trường hợp này. Coi như là tôi dính vào cái rắc rối này đi nữa thì, các cô ấy đáng giá để tôi làm thế.

Kẻ địch đã sắp tiến tới địa điểm đánh chặn α.

[Bắt đầu tác chiến. Các bạn là những người lính đáng tự hào của tôi. Chúc các bạn mã đáo thành công, và giờ hãy đi và cho kẻ địch thấy sức mạnh thực sự của các bạn nào. Go Go Go.]

Giờ thì, các bạn sẽ phải đối mặt với những đối thủ khá khoai đó, hãy cho tôi xem các bạn làm tốt đến đâu nào, vận dụng tất cả những gì mà các bạn có vào chiến dịch này và chiến thắng cho tôi xem.

Bình luận (0)Facebook