Hisshou Dungeon Unei Houhou
YukidarumaFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Rắc rối chồng chất

Độ dài 2,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:45:25

Xin chào, mình có vài lời muốn nói trước khi bắt đầu. Do thấy bộ này drop khá lâu mà có anh em đòi thuốc nên mình sẽ dịch bộ này từ bây giờ. Trong quá trình dịch chắc hẳn sẽ có sai sót nên mong các bạn thoải mái viết điều đó ở phần bình luận. Gạch đá cũng được vì như vậy thì mình mới tiến bộ lên được mà :3 Mỗi bình luận đều là động lực rất lớn cho mình tiếp tục dịch nên mong các bạn giúp đỡ. Mời các bạn đọc truyện.

Solo: Loli666

=========================================

Chương 10: Rắc rối chồng chất.

-Góc nhìn của Herge Rau Rochelle-

Hiện tại ta đã đến được thủ phủ Hoàng Gia. Từ hầm ngục của Yuki-san đến đây mất hết 5 ngày và ta phải cảm ơn Mauve-san vì đã giúp chuyến đi được diễn ra suôn sẻ. Bây giờ nhiệm vụ của ta là chấm dứt cái thảm kịch này.

- Cảm ơn anh rất nhiều Mauve-san. Ta nhất định sẽ chấm dứt cuộc chiến này dù có phải trả giá bằng tính mạng đi chăng nữa. (Herge)

Anh ấy có vẻ ngượng ngùng khi nghe thấy lời tuyên bố thẳng thừng này.

- Công chúa, ý chí của người thật đáng khâm phục nhưng xin đừng ép bản thân mình quá. Sẽ rất khó cho hạ thần có thể tìm

lại được khát vọng sống nên xin đừng để công sức của Yuki-san trở nên vô ích. (Mauve)

Quả thực việc Mauve-san được một Chủ nhân hầm ngục xa lạ cứu giúp là một lý luận sắc bén. Nhưng dù sao cậu ấy cũng đang không có mặt ở đây.

- Tôi không muốn rời khỏi hầm ngục đâu, vì chẳng biết khi nào lại có kẻ muốn lấy cái mạng của tôi nữa. (Yuki)

Cậu ấy chào tạm biệt rồi ở trong đó luôn.

- Tuy nhận được ân huệ từ Yuki-san nhưng cuối cùng ta lại chẳng thể đền đáp được cho cậu ấy. (Herge)

Dù Yuki-san nói là vừa lòng với những thông tin mà ta đưa nhưng ta lại thấy không thỏa đáng chút nào.

- Thần hiểu cảm giác của người. Vì không thể công khai đi theo công chúa nên xin hãy cẩn thận ạ. (Mauve)

- Khi đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ, có lẽ ta sẽ quay lại giúp đỡ cho Yuki-san trong nhiều việc. (Herge)

Ta không thể để lộ sự tồn tại của một Chủ nhân hầm ngục ở cái đất nước hỗn loạn này được. Nó sẽ gây nguy hiểm cho Yuki-san cũng như kéo theo các nước tiến hành nhăm nhe tới chúng.

Cả hai người vừa nói chuyện vừa đi tới đài phun nước của thủ phủ Hoàng Gia.

- E rằng chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây, thần còn phải quay về hỗ trợ cho cậu ấy. (Mauve)

- À phải rồi, thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của anh. (Herge)

Thật lòng, ta còn muốn thiết đãi Mauve-san khi tới lâu đài Hoàng Gia nữa.

- Xin người đừng làm thế! Thần không cần sự cảm tạ từ một công chúa đâu. Người có bao giờ cứ xử đúng với vị thế của mình không vậy? (Mauve)

- Huh? Anh thật là thô lỗ! (Herge)

Địa vị của ta chả bị làm sao cả mà dù không muốn thì ít nhất anh cũng cũng nên lấy làm vinh dự chứ.

Thôi thì dù sao thì ta cũng thấy vui khi nhìn anh ta bối rối như vậy.

- Anh muốn nán lại ở thủ phủ Hoàng Gia một thời gian chứ? (Harge)

- Hạ thần chợt muốn đi chạy làm mấy việc lặt vặt. Cũng tiện để kiếm thêm những câu chuyện thú vị cho vợ và những đứa con của thần. (Mauve)

- ....Ta hiểu rồi. (Harge)

- ... (Mauve và Harge)

- Vậy thì ta chờ ngày chúng ta gặp lại. (Herge)

- Thần nghĩ việc đó cũng không khó khăn gì nếu người tới ghé thăm hầm ngực đâu. (Mauve)

Nói rồi ba người họ rời đi.

- Oriel này, từ giờ trở đi, đây sẽ là trận chiến của chúng ta. Em sẽ sát cánh cùng ta chứ? (Herge)

- Vâng, bề tôi này xin nguyện theo Công chúa đến cùng trời cuối đất. (Oriel)

============================

- Góc nhìn của Mauve -

- Haaa, vậy việc Yuki giao coi như xong rồi chứ? (Curse)

Curse gọi tôi khi tôi đang đi.

- Đợi đã nào, bộ cậu không nghe những gì Yuki đã nói à? Khả năng sẽ có rắc rối ập tới là rất cao. Tôi còn phải theo dõi tình hình cho tới khi biết được chuyện gì đang diễn ra bên trong lâu đài nữa. (Mauve)

- Đấy không phải là sở thích hay lý do gì ha? Nhưng nếu cậu muốn tìm một hầu gái từ lũ nô lệ thì làm lúc rảnh cũng được mà. (Curse)

Trên đường đi, tôi tình cờ gặp được Curse và Raija.

- Mauve-san vẫn như xưa nhỉ? (Raija)

- Phải ha? Mà sao chúng ta không đi kiểm tra bên trong lâu đài Hoàng Gia tí nhỉ? Biết đâu lại kiếm được thông tin hữu ích cho Yuki-san. (Curse)

'Trở thành trung tâm của vạn vật là việc ta không thể chạm tới. Nhưng chính cái tham vọng đó là mầm mống của chiến tranh'

Tôi bỗng nhớ lại câu nói mỉa mai mà tôi nghe được cách đây không lâu.

- Sao nó lại cứ tìm đến tôi? Tôi không thể nghỉ ngơi một chút được sao?

Thật lòng tôi biết ơn Yuki đã cứu tôi khỏi sự điên loạn. Dù có những thứ tôi sẽ không bao giờ lấy lại được nhưng hiện giờ vẫn còn tốt hơn cái 'tình trạng" đó.

Nhưng về việc tìm một nô lệ chăm lo cho hầm ngục...Cậu ấy còn chẳng nói gì đến loại nô lệ nào là nên mua cả...Bản thân tôi nghĩ một tên làm công ăn lương không phải là một lựa chọn tồi đâu.

Tôi liền nép vào một con hẻm mà không có ai khác ngoài tôi.

- Gọi cho Yuki, xin hãy trả lời. (Mauve)

Là một hầu cận của Yuki nên để dễ trao đổi thông tin với nhau, cậu ấy đã trao cho tôi một kĩ năng mang tên [Cốt Lõi]. Nó có thể sử dụng thoải mái khi cần thiết nên quả thực kĩ năng này rất tiện lợi.

- Tiếng gì thế? Là Mauve sao? Có chuyện gì vậy? Hiện tại tôi đang bận sấp mặt đây mà họ đã đi chưa? (Yuki)

- À không phải chuyện đó, tôi chỉ muốn xin lời khuyên về nô lệ cần mua thôi. (Mauve)

- Hình như tôi chưa nói thì phải...hmm, tôi nghĩ một thiếu nữ sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho vị trí hầu gái này đấy. (Yuki)

- Tôi hiểu rồi...Nếu đó là một người có tuổi thì dù có được sự bảo hộ của hầm ngục thì họ cũng chẳng thể sống được bao lâu. (Mauve)

- Đúng vậy, ngoại hình hay chủng tộc đều không quan trọng. Mà cố hạn chế việc làm họ khiếp sợ chúng ta nhé. (Yuki)

- Vì sao vậy? Chẳng phải làm vậy có thể khiến họ quên mất vị trí của mình à? (Mauve)

- Vì tôi kì vọng vào trí tuệ và tiềm năng của những chủng tộc đó. Cho tôi biết thêm về cô ấy nhé. Mà không biết có bao nhiêu chủng tộc nhỉ? (Yuki)

- Hiểu rồi. Họ chắc có thứ mà cậu đang tìm kiếm. (Mauve)

- Tôi mong đợi điều đó đấy. Cũng tiện để biết được gu của ông mà. (Yuki)

- Oh! Mục đích thực sự của cậu đấy à? (Mauve)

- Bu. (Yuki)

- Ê này! Bỏ ngay việc đó đi! Này! (Mauve)

Đúng ra tôi chẳng muốn một mình đi mua nô lệ thế này nhưng bọn họ lại quyết định giao cho tôi chọn lựa.

Khả năng cao là nô lệ đó đồng trang lứa với đứa con gái của tôi nhỉ? Với lại không có Curse và Raija đi cùng thì trông tôi có khác gì một tên biến chất đâu cơ chứ.

Vừa nghĩ vậy, tôi tiến vào trong cái cửa hàng đáng ghét đó.

============================

- Góc nhìn của Oriel -

- Herge!! Ơn trời là em vẫn được an toàn!! Chị còn tưởng mình đột quỵ luôn khi nghe tin em không có mặt ở chiếc xe kéo nữa cơ. Chị đã rất sợ đó!

Clipboard42.jpg?ssl=1

[note14905]

- Ane-sama, muốn làm chị hài lòng khó thật đó... (Herge)

Trước mặt tôi hiện giờ là chị gái của Herge-sama, Seraria-sama đang vừa ôm chặt lấy chúng tôi vừa khóc.

Seraria là một người sắc sảo nhưng những gì đang diễn ra lại không giống với tính cách của người cho lắm.

Cũng tiện nói luôn, hiện tại chúng tôi đang ở bên trong phòng riêng của Seraria-sama.

Herge-sama và tôi đã vào được bên trong lâu đài mà không gặp phải vấn đề gì cả. Dù những lính gác đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chúng tôi nhưng họ cũng nhanh chóng dẫn cả hai tới gặp nhà vua ngay sau đó.

- Herge...thật tốt quá! Oriel, cảm sự tận tụy và trung thành của cô. (Seraria)

Tôi được khen ngợi nhưng sự thật là cả hai đều bị bắt thành nô lệ và tôi chẳng bảo vệ được gì cho công chúa cả.

- Người đâu? (Seraria)

- Dạ, có hạ thần. (Người hầu)

- Hãy chuẩn bị bánh ngọt cùng với trà đen ưu thích của Herge. Nhanh lên!! (Seraria)

- Thần sẽ thực hiện ngay (Người hầu)

- Ane-sama, chị không cần làm thế đâu. (Herge)

- Em đang nói gì vậy? Chị làm vậy vì chị muốn thôi, không phải vì em đâu. (Seraria)

Bất cứ ai cũng phải bật cười trước khung cảnh này. Vì chúng thật yên bình nên tôi chẳng thể làm gì cả. Nhưng nhớ lại những gì mà Yuki đã nói:

- Giờ tôi sẽ nói những gì tôi dự đoán sẽ diễn ra. Dù tôi không được trực tiếp quan sát nơi đó. Nhưng nếu muốn bảo vệ cho Herge thì cô không nên lo lắng về những vấn đề vặt vãnh làm gì. Dù sao thì khi xem xét lại, nó không giống... (Yuki)

Yuki chỉ nói điều này với mỗi tôi. Chắc cậu ấy muốn bảo rằng việc lo lắng cho Herge-sama là không cần thiết.

Nội dung cuộc nói chuyện khi đó chủ yếu xoay quanh Herge-sama và việc người bị lợi dụng vì mục đích chiến tranh.

- Tôi nghĩ là cô hiểu nhưng nếu Herge đã từng bị kẻ khác sử dụng thì việc đó vẫn có thể sẽ tiếp diễn. (Yuki)

- Tôi cũng nghĩ vậy. (Oriel)

- Khi nghĩ đến các trường hợp có thể xảy ra, cô không nên bỏ qua các tình huống tồi tệ nhất. (Yuki)

Tổng hợp lại thì tôi có các trường hợp khả thi nhất.

Trường hợp 1: Việc công chúa bị lợi dụng đã kết thúc. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về nó. Nếu thực sự được như vậy thì tôi sẽ rất vui.

Trường hợp 2: Bọn chúng dùng Herge-sama như một cái cớ để châm ngòi chiến tranh. Nếu là vậy thì chỉ cần một hành động bất cẩn thôi cũng sẽ làm cái thảm kịch kia xảy ra một lần nữa. Vì một cuộc xâm lăng dựa trên danh nghĩa của Herge-sama là hoàn toàn khả thi.

Trường hợp 3: Tôi không rõ chân tướng của kẻ chủ mưu nhưng viễn cảnh tồi tệ nhất là chúng đã lên kế hoạch giết Herge-sama.

Đó là tất cả những gì Yuki có thể suy đoán về âm mưu của bọn chúng. Anh ta cũng nói rằng cỗ xe của chúng tôi được tìm thấy gần chiến trường.

Nếu đúng là vậy, tôi thề sẽ thẳng tay đồ sát hết lũ phản loạn đó.

- Nhìn này, chúng trông thật hấp dẫn phải không? Uống thử đi Herge. (Seraria)

- Ane-sama, em thật sự không thấy đói mà. (Herge)

- Nhanh lên nào! Uống...Kof...Kof (Seraria)

- Ane-sama?! (Herge)

Tôi bị kéo về thực tại bởi tiếng ho. Seraria-sama đang dùng tay chạm lên cổ mình cùng một biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt. Khi tôi đang định lại gần Seraria-sama để giúp người thì cánh cửa phòng bỗng mở ra cùng một tiếng động lớn.

- Seraria-sama!? Ah...Chúng ta đến trễ rồi! Cảnh vệ! Cảnh vệ đâu! Seraria suýt nữa đã bị giết bởi con ả giả mạo công chúa Herge-sama! Mau gọi pháp sư trị liệu đi!

Ngài đại công tước của đất nước này, Loire đang đứng trước mặt chúng tôi.

====================

-Góc nhìn của Seraria Rau Rochelle-

Tên công tước đó vừa nói Herge này là kẻ giả mạo ư?

Thật là một hành vi lố bịch! Ta dám cược quần lót của mình rằng Herge đây chính là hàng thật.

- Pa, payu...? (Seraria)

Lời nói của ta chẳng thể cất lên được, chắc hẳn đây là một phần kế hoạch của tên công tước bỉ ổi đó rồi!

Ta có thể đoán được qua trực giác của mình.

Sau khi Herge trở thành Thánh nữ, ta đã rất hạnh phúc.

Nhưng dạo gần đây ta bắt đầu thấy lo lắng.

Việc đó bắt nguồn từ những gì đã xảy ra ở một ngôi làng nọ.

Phụ vương ngu ngốc của ta còn ca ngợi nó dù sự thật rằng Herge đã khiến nhiều người chịu đau khổ.

Trước khi ta biết được thì đã có rất nhiều thứ xảy ra với đứa em gái đáng yêu của ta.

Chứng kiến tất cả chuyện đó làm ta phát bực, ngoài ra đừng có mà đẩy cái tội danh đó lên đầu con bé!!

- Ane-sama! Ane-sama!! (Herge)

- Herge-sama xin hãy bình tĩnh lại! Nếu người dùng quyền năng chữa lành lên Serari-sama thì mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết. (Oriel)

- Payu!! (Seraria)

Thông minh lắm Oriel!! Xin em đấy Herge. Hãy nhanh chóng loại bỏ chất độc này khỏi chị đi rồi chị sẽ trả đủ vào cái mặt ngu ngốc của tên công tước đó.

- T-ta hiểu rồi. (Herge)

Đôi tay đáng yêu đó tiến lại gần ta nhưng...

- Đừng có mà cử động! Nếu ta để ngươi làm vậy chả khác nào vứt bỏ tính mạnh của Seraria-sama! Ngoan ngoãn ở yên đó và không cần phải lo, cảnh binh đã gọi các trị liệu sư rồi. (Loire)

Đến tận bây giờ bọn chúng vẫn quy tội cho Herge. Còn ta thì chưa được chữa trị...

- Hắn...kof...n...ói...d...ối... (Seraria)

Chất độc đang hành hạ cơ thể ta nhưng nếu là vì Herge, không thứ gì có thể cản được ta.

- Đứng yên đó!! (Loire)

- Làm ơn Oriel, ta ghét chuyện này. Ta không muốn rời xa Ane-sama chút nào cả! Seraria Ane-sama! (Herge)

- Vậy xin thứ lỗi cho hạ thần thưa công chúa! (Oriel)

Khi Oriel ném thứ gì đó xuống sàn, ánh sáng bung toả nhấn chìm mọi thứ trong một màu trắng.

=========================

-Góc nhìn của Raija-

- Vậy mọi thứ đều diễn ra đúng như dự đoán của Yuki-san nhỉ? (Raija)

- Phải, dù thật lòng tôi chẳng mong nó xảy ra. (Curse)

Khi tôi đang kiểm tra gần lãnh địa của Hoàng tộc thì bỗng có chùm ánh sáng loé lên từ cửa sổ gần đó, cùng lúc có ai đó lao vụt ra.

Dường như đó là công chúa cùng với tuỳ tùng của mình.

Oriel dường như còn mang theo một người nữa. Nhưng rơi tự do từ độ cao đó có thực sự ổn không vậy?

- Tôi không biết nữa nhưng chẳng phải chúng ta nên hỏi trước khi đi giúp họ à? (Curse)

- Yuki có nói nếu dự đoán của cậu ấy thành sự thật thì hãy giúp họ ngay lặp tức. (Raija)

- Đừng nói mấy thứ vô lý như vậy! Nếu làm vậy thì lũ cảnh binh sẽ phát hiện ra hầm ngục mất. (Curse)

- Tôi biết chứ, thật sự không hiểu nổi Yuki nghĩ gì nữa. Việc để các cô gái đó trốn trong hầm ngục thật là điên rồ! Chẳng khác gì cậu ta đi đâm đầu vào chỗ chết cả. (Raija)

Khi tôi vừa nói vậy thì thấy Oriel, công chúa cùng với ai đó đang chạy về phía chúng tôi.

Tôi chẳng có lý do gì cản họ lại cả, việc của tôi là chỉ cần rút về hầm ngục càng nhanh càng tốt.

- Cứ đi đi. (Raija)

- Xin thứ lỗi. (Oriel)

Sau khi cô ấy rời đi được ít lâu thì một tên lính cũng lao tới.

- Có cô gái nào mang theo hai phụ nữ khác đi ngang qua không? (Lính)

- Ồ, nếu là vậy thì họ vừa đi về phía đó. (Raija)

Tôi chỉ về một hướng hoàn toàn khác.

- Bộ có chuyện gì sao? (Curse)

- Xin thứ lỗi nhưng tôi hiện giờ không có thời gian để giải thích! (Lính)

Nói rồi anh ta liền chạy đi.

Trường hợp 4 cũng là tồi tệ nhất: Một cuộc đảo chính đang diễn ra.

Viễn cảnh có thể xảy ra là Hẻge bị gán một tội ác mà cô không hề làm dẫn đến việc mất đi vị thế của mình. Nếu chiến tranh còn tiếp tục kéo dài, danh nghĩa của Thánh nữ cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng.

Các nước lân cận sẽ cấu kết với nhau và lập nên một liên minh chống Rochelle. Khi điều đó xảy ra, Đức vua sẽ mất đi sự tín nhiệm của nhân dân. Và rồi kẻ chủ mưu sẽ đứng lên giành lấy quyền hành. Dân chúng từ đó sẽ không còn nghe theo nhà vua nữa. Quả là một kế hoạnh nham hiểm.

Dù sao thì đó chỉ là những suy đoán của tôi thôi bởi thông tin là quá ít để kết luận rằng ai là kẻ đứng sau tất cả. Tôi không nắm rõ được mọi chuyện nhưng việc Herge bỗng bị vu khống có lẽ là vì Thánh nữ mà bọn chúng nghĩ rằng đã chết bất ngờ quay về.

Có khả năng là do người khác nữa. Nếu phải trả lời thì tôi nghĩ có thể hắn thuộc dòng dõi Hoàng tộc.

Yuki cũng từng nói.

- Vậy tên đó nằm trong Hoàng tộc ư? (Raija)

- Ai biết được! (Yuki)

Người duy nhất có thể vén màn bí mật này lại chẳng thèm quan tâm đến nó.

=====================================================

Bình luận (0)Facebook