High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

New Life

Độ dài 2,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 15:15:39

Part 1

Vào ngày cuối cùng của chuyến đi dã ngoại .

Có lẽ do đã cạn kiệt hết sức lực vào đêm qua, chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi sau giấc ngủ. Chúng tôi, những thành viên của nhóm Gremony đều phải cố nhấc cái cơ thể mệt mỏi này ra khỏi giường để hoành thành việc mua quà lưu niệm trong ngày cuối cùng này.

Mặc dù việc đi lòng vòng xung quanh khiến cả bọn thở hổn hển, cuối cùng chúng tôi cũng thấy tháp Kyoto.

Công việc mua quà lưu niệm đã xong, đến lúc rồi khỏi Kyoto rồi.

Tại sân ga tàu cao tốc Kyoto, Kunou và Yasaka đang đứng đón chúng tôi.

“ Sekiryuutei “

Kunou mỉm cười và gọi tên tôi trong khi đang nắm tay Yasaka-san.

“ Gọi anh Ise là được rồi “

Nghe vậy, khuôn mặt Kunou đỏ ửng và cô bé xấu hổ đáp :

“… Ise, anh, anh sẽ trở lại Kyoto chứ ? “

“ Ah, chắc chắn rồi “

Một loạt tiếng ồn đến chói tai chói tai vang lên.

Âm thanh của con tàu vang vọng khắp sân ga. Kunou hét lên :

“ Anh phải trở lại đấy! Kunou sẽ mãi đợi anh !“

“ Vâng, cùng với mọi người nữa. Lần tới em phải cho bọn anh thấy phần còn lại của Kyoto đấy. “

“ Vâng ạ ! “

Nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi, Yasaka-san liền nói :

“ Azazel sama, Sekiryuutei sama, cũng như mọi quỷ tộc, thiên thần, thiên thần sa ngã, đây là lời xin lỗi của tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Tôi chuẩn bị gặp và nói chuyện với Leviathan sama và ngài Đấu chiến thắng Phật ( Tề thiên đại thánh ). Tôi luôn hi vọng mọi người có thể xoay chuyển tình hình và tăng cường hợp tác, và đừng bao giờ để Kyoto rơi vào tình trạng khủng bố một lần nữa. “

“ Ah, tôi sẽ để mọi thứ lại cho cô, thủ lĩnh của Youkai “

Sensei mỉm cười, bắt tay với Yasaka-san. Nhưng Leviathan-sama bất ngờ đặt tay lên đầu hai người bọn họ :

“Ufufu, mọi người đều trở về bây giờ à. Về sau, Yasaka-san, ông bác khỉ ấy và tôi sẽ cùng nhau tận  hưởng sự hấp dẫn của Kyoto đấy. “

Leviathan-sama trông có vẻ rất vui. Có vẻ như bà ấy sẽ ở lại Kyoto một khoảng thời gian và có them những cuộc đàm phán với Youkai.

Sau một lúc vui vẻ, mọi người đều đã lên tàu.

Tại nhà ga, Kunou vẫy tay và nói với tôi :

“ Cảm ơn, Ise! Tất cả mọi người ! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi ! “

Chúng tôi cũng vẫy tay đáp lại Kunou.

Với một tiếng động vội vã, cửa tàu đóng lại. Mặc dù chuyến tàu đã khởi hành, Kunou vẫn tiếp tục vẫy tay đưa tiễn.

–Kyoto, chuyến đi 4 ngày và 3 đêm.

Từ khi bắt đầu cho đến bay giờ, rất nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Kiyomizu-dera, Ginkaku-ji, Kinkaku-ji, Arashiyama, Lâu đài Nijou…. Và hơn thế, chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm.

Hãy trở lại một lần nữa. Để cùng nhau hội họp với Kunou và Yasaka-san—Lần tới, hãy dẫn Buchou và mọi người theo nữa.

…Ah, tôi bất chợt suy nghĩ về một vài thứ.

“ Tôi đã quên bắt Yasaka-san cho tôi chiêm ngưỡng bộ ngực của cô ấy như là phần thưởng rồi!!!!! “

Chết tiệt! Tôi đã làm việc rất chăm chỉ! Nhiều chuyện xảy ra và tôi đã quên mất điều đó ! Chết tiệt ! Có lẽ bầu không khí ở Kyoto đã làm tôi rối trí !

“ Khônggggggg!!!! Những bộ ngực Kyuubi !!!! “

Tôi lượn quanh cánh cửa, kêu gào trong hối hận.

Part 2:

Vừa trở về từ Kyoto, chúng ta đã bị lên lớp bởi hội trưởng ở một trong những căn phòng ở nhà Hyoudou.

Chúng tôi đều bị bắt quỳ xuống. Asia, Xenovia, Kiba, và không ai  biết lí do tại sao, Irina cũng bị liên lụy. Do phải đi lại trong tình trạng mệt mỏi, Rossweisse-san đã trở về phòng ngủ của mình. Có vẻ như chị ấy đã tiêu tốn nhiều năng lượng. Trở thành một giáo viên đã rất vất vả rồi, và nó còn đi kèm những cơn nôn mửa do say rượu nữa.

Hội trưởng nheo mắt lại như thể đang tra hỏi chúng tôi

“ Tại sao các em không báo cáo lại với chị ?—Dù đó là những gì tôi yêu cầu, nhưng chúng ta cần phải xử lí trong trong lãnh thổ nhà Gremory. Sona có biết gì về chuyện này không ?

“ Có, có… “

Chúng tôi lí giải mọi thứ có thể. Tuy nhiên, Akeno-san và Koneko-san cũng có vẻ giận dữ.

“ Khi chị gọi cho em, chị đã mong rằng em có thể bàn bạc những chuyện này với chị…” “ … Đúng đó. Sao cậu có thể gạt chúng tôi như vậy ?”

“ Nhưng, nhưng mọi người đều đã về nhà an toàn… “

Ôi Gasper ! Em ấy đang cố giúp mình. Đúng là một đàn em tuyệt vời !

“ Oh well, Ise đang trở nên gần gũi với một cô gái mới ở đó “

Ngồi điềm tĩnh trên ghế, sensei dường như đang đổ thêm dầu vào lửa. Ông đang cố gắng làm cái khỉ gì vậy !

“ Và đó là con gái của Kyuubi “

Hình như họ đang nói về Kunou ! này này này !

“ Không, không phải như vậy đâu ! Thật sự, Sensei, ông đang khiến mọi thứ tệ hơn đấy ! “

“ Không, chỉ cần nhìn vào Yasaka và cậu biết đấy, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một người phụ nữ đẹp giống như vậy, đúng không ? “

Tôi bỗng tưởng tượng đến thân hình của Kunou trong tương lai. Đúng, chắc chắn nó sẽ là một bộ ngực vĩ đại cho xem !

“… C-có thể lắm. Nhưng dù cho vậy ! Tôi sẵn sàng nói rằng tôi không quan tâm về điều đó cho lắm! “

Bộp ! Tôi vừa bị ăn một đập của Koneko !

“ Ui da ! … Em bị sao vậy ?”

“…. Không có gì đâu “

Là, là như vậy sao…. Trái tim của Koneko sama khó hiểu thật nhỉ.

“ À đúng rồi Rias, sức mạnh của Ise đã có một bước nhảy vọt khổng lồ,  tại sao cô không cắt giảm chúng một chút nhỉ “

Sensei cuối cùng cũng chịu giúp tôi một tí.

Hội trưởng thở dài và gật đầu.

“ Điều đó, tôi rát vui khi biết đc…. Nhưng bất ngờ được triệu hồi tới Kyoto, và ng-ngực… ! “

Hội trưởng bỗng nói lắp bắp với một khuôn mặt đỏ ửng.

Đó chỉ là một sự cố thôi mà ! Nó cũng đem lại cho tôi khá nhiều sợ hãi ! Những người nghe về nó có lẽ cũng khó mà tin được, nhưng nhờ vào những lời giải thích đầy cảm động của Ddraig mà cuối cùng họ cũng bị thuyết phục.

Thật là một sự phát triển không thể tin được ! Ngực của hội trưởng trở nên bình thường và mất hẳn đi sự nổi bật vốn có . Đúng  là một cú sốc mà…. Tôi không ngờ rằng những bộ ngực cũng có thể tỏa ra hào quang như vậy.

Nhân tiện, với những người bị tôi dụ dỗ trở thành những kẻ quấy rối, tôi chỉ muốn giúp đỡ để họ có thể quay về cuộc sống bình thường như trước. Mọi người, tôi thực sự xin lỗi !

Azazel cũng nói với tôi rằng :

“ Ise, tôi nghĩ cách cậu lựa chọn sức mạnh thật tuyệt vời. Đối thủ của cậu, Vali đang cố gắng đạt được giới hạn sức mạnh của Juggernaut, để trở thành vị vua chính thức, Heavenly Dragon . Dù cho cậu có cùng sự lựa chọn với hắn, nó cũng chỉ có thể tiến hành giống như lần cuối khi mà phe Old Maou tấn công, và bị ăn thịt bởi nó. Ise, đừng chọn con đường của một kẻ độc tài mà hãy chọn con đường của một đế vương. Mơ ước trở thành một vị vua là một ý tưởng hợp lý. “

Con đường của một đế vương, là vậy sao ?

Sau cùng, nếu tôi có bắt chước Vali, tôi sẽ không bao giờ bắt kịp được hắn. Thôi kệ sao cũng được.

Akano-san dường như vừa chợt hồi tưởng về điều gì đó và vỗ tay.

“ Nhân tiện, thế giới youkai vừa quyết định phát ssng một buổi diễn về Oppai Dragon. Này Ise-kun, có vẻ như em ngày càng trở nên nổi tiếng rồi đó. “

“ Thật ư. Nhìn mọi thứ dần mất khỏi tầm kiểm soát như thế này…. Cảm xúc của tôi bỗng trở nên khó tả đấy. “

Xenovia gật đầu.

“ Ise sẽ trở thành người hùng của mọi đứa trẻ trên thế giới vào một ngày không xa. Vâng, không chừng ước mơ vượt lên trên những chuẩn xã hội tầm thường của cậu sẽ sớm đạt được. “

Tôi đắm chìm suy nghĩ vào điều mà Xenovia vừa nói.

“ Thật vậy ư ? Nhưng tôi có linh cảm rằng tôi sẽ không được đón chào bởi phụ nữ đâu….Nếu nó cứ tiếp diễn, tôi sẽ chỉ được vây quanh bởi bọn trẻ, chứ không phải là một dàn harem “

Trong lúc tôi đang suy nghĩ một cách bi quan, Sensei bỗng “ah” lên như thể mới nhớ ra điều gì đó.

“ Oh nhân tiện, con gái của gia tộc Phoenix sẽ chuyển đến Kuou trước khi lễ hội văn hóa bắt đầu đấy. “

Không chỉ Hội trưởng, Akeno-san và Koneko-san, tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên.

“Ravel, thật sao ?”

Tôi hỏi và Sensei đáp lại :

“ Đúng vậy, có vẻ cô bé bị ảnh hưởng bởi hình tượng của Rias và Sona, và đề nghị được học ở Nhật Bản. Cô ấy sẽ là học sinh năm nhất. Mọi thủ tục đều đã hoàn tất. Cùng khối với Koneko, đúng không nhỉ ? Nhưng mèo với chim thì thường có vẻ không được hòa thuận cho lắm…. Chứng kiến chúng ở cùng nhau sẽ rất vui đây. “

“ Dẫu sao đi nữa… “

Eh, Koneko-chan có vẻ không được hài lòng. Eh, Koneko-chan ghét Ravel ư ? Nhắc mới nhớ, tôi chưa bao giờ thấy 2 cô bé nói chuyện với nhau bao giờ. Đều là năm nhất, hãy hòa thuận nhé.

“ Nhưng khoan, tại sao cô ta lại chuyển đến đột ngột vậy ? “

Sensei ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ và nhìn chằm chằm tôi một cách chăm chú.

GÌ thế, ông đang cố nói cho tôi cái khỉ gì với cái biểu cảm như vậy.

“ Vâng, có thể chỉ là suy đoán của ta, nhưng Rias có vẻ sẽ có một quãng thời gian khó khăn đấy. “

Sau khi nghe những lời từ Sensei , không chỉ Hội trưởng, mọi khuôn mặt của các cô gái ở đây đều bộc lộ những biểu cảm phức tạp.

“ ..Ngay cả khi đã trở về, em vẫn không thể nghỉ ngơi được “

Asia nói bằng một giọng chán nản.

“ Kiên nhẫn nào, Asia. Để phát triển mối quan hệ với tên này thì cần phải chịu đựng đấy. Tôi cũng mới ngộ ra điều này gần đây. “

“ Đúng, có lẽ tớ không có sự lựa chọn nào ngoài việc nhẫn nại ngay lúc này đúng không… ?”

Cả Xenovia và Irina cũng đang nói thầm với nhau điều gì đó.

“ Hơn cả sự nhẫn nại, chị muốn chủ động cơ “

Akeno-san nở một nụ cười đầy thách thức.

Tôi th-thật sự không hiểu họ đang nói về cái khỉ gì nữa ? Ravel không phải là một cô gái xấu…

Hội trưởng thở dài và ném cho tôi một nự cười méo mó.

“ Được rồi, mọi người đều đã trở về an toàn. Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Chị sẽ điều tra them một vài thông tin từ Onii sama thông qua Grayfia sau. “

Ah, sắc mặt của Hội trưởng cuối cùng cũng cải thiện đôi chút.

“ Và bây giờ, lễ hội trường sắp đến rồi. Chúng ta phải gắp rút chuẩn bị thôi. Đồng thời–“

Hội trưởng tiếp tục với một vẻ mặt nghiêm túc

“ Trận đấu với Sairaorg. Hãy coi đây là trận đấu cuối cùng của tuổi trẻ. Chúng ta được phép xảy ra sơ suất nào. Hãy cùng nhau chuẩn bị nào. “

‘Vâng ạ “

Đúng vậy, Lễ hội trường vô cùng quan trọng, nhưng trận đấu với Sairaogr-san cũng quan trọng không kém.

“Ise-kun, hãy đấu với nhau khi chúng ta hồi phục. Tôi cảm thấy thật vô dụng lúc ở Kyoto, hi vọng rằng cậu sẽ tiếp them cho tôi sức mạnh. “

“Được thôi, Kiba. Hãy bắt đầu vài trận đấu tập trước trận đấu chính thức nào”.

Cuộc huấn luyện với Kiba lại bắt đầu môt lần nữa.

Tôi thật sự muốn thử sức mạnh lên một ai đó và xem xét những hiệu quả mà nó mang lại. Và hãy để nữ hoàng thức tỉnh trong trạng thái đó. Có quá nhiều thứ phải làm. Liệu sức mạnh mới có được cho phép trong Rating Game “

“ Nhưng dù có thế nào, Hội trưởng và em cũng như mọi người chắc chắn sẽ giành được chiến thắng .”

Tôi nhấn mạnh lại lòng quyết tâm của mình một lần nữa.

–Chúng tôi phải đánh bại Sairaorg-san ! Không gì có thể ngăn được chiến thắng này !

Bình luận (0)Facebook