High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 6 - 300 Ise

Độ dài 6,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 21:30:52

Phần 1

Hiện tại thì tôi đang nằm bên trong một chiếc hòm hình cái kén bí ẩn!

“Hahahaha, nghiêm túc mà nói thì, em đến đúng lúc thật đấy, Ise.”

Cái người đang cười một cách khoái chí trong lúc kích hoạt thứ thiết bị này là Azazel-sensei!

Khi tôi đem trà đến phòng thí nghiệm của thầy ấy, tôi đã bị ném vào đây khi thầy ấy nói “Oh, đúng lúc lắm”! Tôi chẳng hiểu gì cả!

BANG BANG!

Tôi cố tìm cách phá vỡ cái kén từ bên trong, nhưng nó còn chẳng nhúc nhích một tí nào.

“Thầy đang làm cái quái gì vậy!”

“Ta đã tính làm một thí nghiệm nhỏ nhưng lại có chút vấn đề về vật thí nghiệm. Và em lại xuất hiện và mang trà cho ta, nên ta bỗng dưng muốn làm nó.”

“Thầy “bỗng dưng muốn làm”!? Vậy là thầy quyết định ném một học viên vào đây chỉ vì thầy “bỗng dưng muốn làm” ư!”

“Mọi thứ đều đi kèm với một sự hy sinh.”

“Eh!? Vậy là em bị xác định phải trở thành vật hy sinh à!? Không, cho em ra khỏi đây! Khôngggggg!”

Tôi van xin sự giúp đỡ, nhưng cái thiết bị đã được kích hoạt! Có một cái kén trông y hệt được đặt ngay bên cạnh! Nhưng chẳng có gì ở bên trong cả. Vậy tôi là người duy nhất bên trong cái kén này!

“Khoan đã, đây là thì nghiệm gì vậy!?”

Khi Sensei quay mặt lại để trả lời câu hỏi của tôi…

FLASH! DOOOOOOOON!

Một tia chớp sáng lóe lên và xảy ra một vụ nổ.

Cough! Cough!

……Uu, nhiều khói quá. Tôi đã được giải thoát khỏi cái kén mà không hề hay biết.

Nhìn lại thì cái kén mà tôi bị kẹt bên trong lúc nãy đã bị vỡ rồi. Nó bị vỡ vì thì nghiệm thất bại à?

Căn phòng trở nên bừa bộn sau vụ nổ, rất nhiều thứ bị bể tan tành. Nhìn ngó xung quanh căn phòng, tôi không thấy Sensei đâu cả. Chắc ổng đã chán nản sau khi cái thí nghiệm này thất bại rồi.

Tôi muốn nói vài lời phàn nàn về ông ta. Ổng là một nỗi hổ thẹn cho toàn thể thể giáo viên bởi ông ta đã dùng chính học sinh của mình để làm vật thí nghiệm! Đúng như mong đợi từ thủ lĩnh của những thiên thần sa ngã. Ông ấy đúng là có cách nghĩ ác độc riêng của mình mà.

“Geez, ông thầy Azazel đó. Ổng dám bỏ mình lại nơi này sau khi cái thí nghiệm ấy kết thúc.”

Tôi rời khỏi phòng thí nghiệm sau khi nói câu ấy.

Cái nơi mà tôi đang đứng chính là tòa nhà cũ của học viên Kuoh.

Trong lúc tiến đến phòng câu lạc bộ…

“Kyaa!”

Một giọng nữ! Giọng nói này là của Asia!

Khi tôi nhanh chóng chạy đến           nơi phát ra tiếng thét … tôi nhìn thấy Asia đang khỏa thân hoàn toàn!

BUU!

Tôi lên cơn chảy máu mũi. Hmm! Đúng như tôi nghĩ, Asia-chan đã phát triển hơn khá nhiều từ cái ngày đâu tiên tôi gặp cậu ấy! Anh trai của cậu đang rất mừng đấy!

“Cậu t-tệ lắm, Ise-san. Bỗng nhiên cậu lại chạy đến lột đồ tớ…”

Asia phàn nàn về tôi với đôi mắt long lanh.

Eh……? Tôi vừa được nghe điều gì đó từ Asia mà chẳng hiểu gì cả. Đúng là tôi có một chiêu thức bị giới hạn bởi nữ giới, đó là khả năng lột đồ của bất cứ ai mà tôi chạm vào, chiêu thức ấy gọi là Dress Break.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ dùng nó với Asia, và tôi cũng không nhớ là đã dùng nó gần đây.

“Hey, đứng lại ngay đó Ise!”

Lúc này là giọng của Xenovia, nghe như cậu ấy đang truy đuổi ai đó vậy.

Tôi nhìn và tự hỏi không biết đang có chuyện xảy ra ở đây và … tôi nhìn thấy chính mình đang đi ra từ một góc! Khoan đã, làm sao mà tôi lại có thể xuất hiện trước mặt bản thân mình được!?

Anh bạn trông giống y như tôi có một khuôn mặt dâm đảng và đang chảy máu mũi, và cậu ta biến mất ở đâu đó sau khi vượt mặt tôi và Asia.

Xenovia, cái người đang bám theo cậu ta xuất hiện. –Khoan, Xenovia cũng đang khỏa thân!

Cậu ấy đang giữ vũ khí trong tay. Sau khi nhìn ngó xung quanh, cố ấy thấy và nhìn chằm chằm rồi tiến đến gần tôi một bộ ngực đang nảy, -trên tay cậu ấy kà thanh kiếm thánh!

Ác quỷ sẽ chết nếu bị tiêu diệt bởi kiếm thánh!

“Tại sao cậu lại chẳng làm gì sau khi đã lột trần tớ hả!”

Cậu đang tức vì lí do đó ư!? Xenovia, người mà tôi chẳng thể nào hiểu đang tấn công tôi!

“Dừng ngay lại, cả hai người.”

Một giọng nói đột ngột. Xenovia dừng tay và thanh kiếm thánh cũng dừng ngay trước mặt tôi.

Khi tôi quay mặt lại, Akeno-san đang đứng ở đó. Cô ấy cũng mang theo cả Azazel-sensei và một người trông giống tôi!

Phần 2

“Toàn bộ khuôn viên học viên toàn là Ise.”

Một cuộc họp khẩn cấp của Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí. Hội trưởng đặt tay lên trán, thở dài mà mà nói.

Tất cả thành viên câu lạc bộ đứng cạnh cửa sổ, chúng tôi đang quan sát tình hình tại khu nhà mới bằng ống nhòm.

-Có nhiều “tôi” quá!

Khắp khuôn viên học viên toàn là tôi và chúng đang truy đuổi những nữ sinh ở lại trường sau khi buổi học kết thúc, và chúng đang sử dụng Dress-break lên họ!

“Nhóm Ise đang đi khắp nới quanh trường và lột đồ của các học viên.”

Hội trưởng ở bên cạnh tôi, trông khuôn mặt chị ấy có vẻ bất an.

Một cách mãnh liệt, Koneko-chan đập nát cái ống nhòm.

“……Em bị tấn công bởi chúng trên đường đến đây. Lúc đó em không hiểu tình hình hiện tại, nhưng em đã hạ chúng rồi.”

Hiiii! Đáng sợ quá! Koneko-sama đang giận! Nhưng tôi không nhớ có làm những việc như vậy! Hơn nữa! Cái đám giống tôi là thứ gì thế?

“Thế chúng ta nên làm gì với cái tên mới bắt được lúc nãy?”

Akeno-san nhìn vào góc phòng.

Có một cái lồng, và có một ai đó trông y chang tôi đang ở bên trong!

“Đây là cái tên đã lột đồ của Asia-chan và Xenovia-chan.”

Akeno-san thứ chạm vào cái người giống tôi đang bên trong cái lồng…

“Hãy cho em xem vếu! Vếu!”

Hắn nói với một khuôn mặt dâm đảng, hắn đang tìm cách tấn công Akeno-san! Wow, chúng nguy hiểm thật đấy!

“Mọi người hãy cẩn thận. Nhất là nữ giới. Bản sao của Ise có ham muốn mạnh mẽ hơn bản gốc nhiều đấy.”

Azazel-sensei nói vậy.

“V-vậy Ise-san này mới là người phá hủy quần áo của chúng em?”

“Mình hiểu rồi, có vẻ như chúng có khuôn mặt biến thái hơn bình thường.”

Asia và Xenovia đã thay vào một bộ đồng phục mới và giờ đang quan sát bản sao của tôi với một cặp mắt sắc bén. Thật mừng là nhầm lẫn về việc tôi đi lột đồ họ đã được giải quyết. Tôi còn không dám sử dụng Dress-break lên Asia người mà tôi yêu quý như một đứa em gái, hay Xenovia người mà tôi còn chưa hiểu rõ.

Mà, thực ra thì tôi cũng có một lần lỡ tay lột bay quần áo của Asia trước đây.

“Này, Azazel. Ông đã cố làm gì trong cái thí nghiệm đó thế?”

Hội trưởng hỏi Azazel-sensei.

“~Ừm, tên Doppelgänger bỗng dưng nổi điên khi ta đang làm thì nghiệm. Thế là số lượng Ise tiếp tục tăng. Nhưng ta cũng đã kích hoạt một lớp lá chắn xung quanh học viên ngay lúc ấy, thế nên đám Doppelgänger của Ise sẽ không thể thoát khỏi chỗ này. Ta chắc chắn thiệt hại sẽ được giảm thiểu.”

Sensei nói vậy khi đang ngồi trên chiếc ghế sofa!

“Eh~! Ông gây ra chuyện thế này cho cái thí nghiệm đó ư!? Mà Doppelgänger là cái quái gì vậy?”

Akeno-san trả lời câu hỏi của tôi.

“Doppelgänger có nghĩa là “Bản sao của người sống”, đó là hiện tượng khi một bản sao của chính mình xuất hiện trước mặt em.”

Vậy, chúng là bản sao của mình!? Tôi đã tự nhân bản lúc đang trong thí nghiệm?

“Hahaha, Ise đến phòng thí nghiệm của ta rất đúng lúc, nên ta bỗng nhiên muốn làm vậy. Thực ra chỉ cần tạo ra một bản sao của Ise là quá đủ rồi, nhưng ta đã phạm sai lầm. Và rồi đám bản sao với ham muốn được tăng cường của Ise đã được sản xuất hàng loạt. Hahaha! Ta đã sợ lắm đấy!”

“Vậy, ông nói số lượng Ise đã tăng vọt, thế chính xác là bao nhiêu?”

Hội trưởng hỏi Sensei trong khi đặt tay lên trán và thở dài.

“Khoảng 300.”

[300!?]

Mọi người bị sốc trước lời thú tội của Sensei! Tất nhiên là tôi cũng sốc trước sự thật là đang có khoảng 300 bản sao của tôi!

“Không…Azazel-sensei! Thầy có hiểu chuyện thầy vừa làm không vậy!? Bộ thầy đang muốn kéo cả học viện xuống nơi tận cùng của bóng tối à!? Thầy cũng biết Ise-kun không phải là một tên biến thái bình thường mà!?”

Kiba đang rất tức giận, ít khi thấy cậu ấy như thế này. Phải. Tôi nghĩ cậu ấy vừa nói một điều khá thô lỗ về tôi.

“……Đúng là một cơn ác mộng khi số lượng những tên siêu-biến-thái đang gia tăng.”

Koneko-chan nói vậy khi đang run lên với sự giận giữ! Tôi cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí đang đổ dồn về tôi! Eh! Đây là lỗi của tôi à!?

“Hiiiii! Có đến 300 Ise-senpai…M-M-Mình sẽ bị lột trần mất~!”

Gasper hét lên từ bên trong chiếc hộp cát-tông! Thôi nào! Tôi sẽ chẳng bao giờ lột đồ một thằng con trai cho dù có là vì nhầm lẫn đi chăng nữa!

“Tớ muốn giữ ít nhất một người cho riêng mình, nhưng sẽ chẳng có gì hay nếu đó là Ise-kun dâm đảng. Đúng như tớ nghĩ, Ise hàng thật vẫn là tốt nhất mà.”

Akeno-san ôm tôi! Cái cảm giác của bộ ngực hàng khủng!

Đúng là Akeno-san! Cố ấy hiểu tôi thật đấy!

“Cậu nói đúng. Mà dù sao đi nữa, chúng ta cần phải làm gì đó ngay.”

Hội trưởng nói và nhéo má tôi. Đau quá, Onee-sama……

Kiba nói với chúng tôi sau khi cậu ấy vừa nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

“Đã có thiệt hại bên trong học viện rồi. Đa số nữ sinh ở lại trường đã bị Dress-break, và quần áo của họ bị lột bay. Hội học sinh, nhóm Sitri đang giải quyết đám Ise-kun, nhưng vì phần lớn thành viên là nữ nên họ cũng đang gặp khá nhiều phiền phức.”

Hội học sinh cũng là ác quỷ như chúng tôi. Thế nên họ đã liên lạc với Kiba. Mà hơn thế nữa, em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chị! Chủ tịch Sona, Saji, tớ xin lỗi!

BIN!

Azazel-sensei tạo ra một vòng tròn ma thuật nhỏ ở trước mặt ông ấy, và di chuyển ngón tay như đang sử dụng một tấm bảng cảm ứng vậy.

Sau đó…

FLASH!

Có cảm giác như một tia sáng chói lòa đã che đi cả học viện.

Sensei nói sau khi luồng sáng dừng lại.

“Dù sao thì, ta đã làm cho những học viên còn lại ngủ đi để ngừng sự gia tăng thiệt hại rồi. Hơn nữa, ta còn đặt một lớp lá chắn lên những nữ sinh để Ise không thể lại gần họ. Như thế này thì Ise sẽ không thể làm những chuyện nghịch ngợm với những nữ sinh đang ngủ.”

Nghiêm túc đấy ư? Thật tuyệt vời, ông ta làm mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Sức mạnh của thủ lĩnh thiên thần sa ngã đúng là không có giới hạn mà.

[Khủng khiếp.]

Sensei nhận được những cái vỗ tay và lời khen từ những cô gái.

……Cái cảm giác kì lạ gì đây. Chuyện này còn chẳng phải do tôi, nhưng tại sao tôi vẫn cứ có cảm giác như mình đang bị quở trách vậy!

Sensei đứng lên và nói với mọi người.

“Việc còn lại là loại bỏ Ise. Chúng sẽ biến mất như khói sau khi bị tấn công.”

Tôi biết ông ta không nói về tôi, nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị đối xử như côn trùng khi ông ấy nói từ “loại bỏ”…

“300 Ise cũng chẳng khác gì đám côn trùng. Chúng ta phải cần tàn sát chúng.”

“Thầy vừa mới nói điều mà em đang nghĩ! Thầy tệ lắm, Sensei!”

Ngay từ đầu, tất cả việc này đều do thầy gây ra!

“Một Ise đã đủ lắm rồi.”

“Phải đó hội trưởng. Thiệt hại sẽ rất lớn nếu có quá nhiều. Hãy tiêu diệt tất cả bọn chúng.”

Hội trưởng và Kiba rất hăng hái trong việc này!

“…đúng là kẻ thù của phụ nữ. Hiện tượng tệ hại nhất có thể tượng tượng ra. Chúng ta cần phải hạ chúng.”

BUN!

Koneko-chan đang có động cơ thúc đẩy cho việc này, em ấy đưa nắm đấm về phía trước! Cô bé siêu nhân mà bình thường vô cảm lại rất hăng hái trong việc này!

Có vẻ như mọi người chẳng quan tâm gì về việc mà Sensei đã làm, giờ họ đang tập trung vào việc tiêu diệt những bản sao của tôi.

Mấy cậu tệ lắm! Tớ mới là nạn nhân trong vụ này! Tớ muốn khóc quá!

“Được rồi, mọi người. Chúng ta sẽ nghĩ ra một kế hoạch. Đừng coi thường công nghệ của những thiên thần sa ngã.”

[Vâng!]

Và như thế, kế hoạch để tiêu diệt những bản sao của tôi đã bắt đầu.

Phần 3

Sử dụng bản sao mà chúng tôi đã bắt được lúc nãy, một chiến thuật được tạo ra.

Cái bản sao đó nói.

“Tôi cảm thấy dễ chịu, khi tôi nhìn thấy vếu … cho tôi vếu~”

Hắn nói điều gì đó, trông cứ như là thây ma trong bộ phim về thây ma mà bố đưa cho tôi xem trước đây vậy…… Nhưng nó còn tệ hơn tôi tưởng. Chẳng lẽ những anh bạn này bị mắc bệnh thiếu hụt vếu hay sao vậy? Và cứ như thế, một chiến thuật được xây dựng.

Chiến thuật 1 – Câu cá

“Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị cần câu cá. Và nó sẽ hoàn thành khi sử dụng tạp chí khiêu dâm để làm mồi.”

Azazel-sensei lấy ra một chiếc cần câu với quyển tạp chí khiêu dâm làm mồi.

Có vẻ như chúng ta cần phải lùa chúng ra ngoài từ cánh cửa sổ ở phòng câu lạc bộ, và đợi đến khi chúng ta bắt được những bản sao của tôi.

Đội tấn công, với nhiệm vụ tiêu diệt những bản sao bắt được đang đóng quân ở bên dưới. Tôi cũng là một trong số đó và …

K-không, kế hoạch đơn giản thế này có ổn không chứ? Tôi trở nên mơ hồ. Khoan đã, đây chính là sức mạnh của công nghệ thiên thần sa ngã ư!? Đây là việc mà không chỉ học sinh cơ sở mà lũ nhóc mẫu giáo cũng làm được!

“Mà cho dù có dâm đảng đến thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng ngu đến nỗi nhảy vào nơi nguy hiểm đâu”

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Khiêu dâm!” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

“Tạp chí khiêu dâm!”

“Để ta đọc nó!”

“Nó là của ta!”

Có rất nhiều bản sao đã bị bắt bởi chiếc cần câu của những thành viên câu lạc bộ!? Tôi thật sự rất sốc bởi sự việc mà tôi đang chứng kiến đến nỗi mắt tôi như muốn nổ tung! Eeeeeh!? Làm thế cũng được ư mấy bản sao của tôi!?

“S-sensei! Chúng đã cắn câu rất nhiều!”

Kiba đang “câu cá”, cậu ấy cũng trông rất sốc khi nhìn thấy sự hữu hiệu của phương pháp này.

DON! GO!

Koneko-chan đang đánh gục từng bản sao một.

“……Chúng ta đã bắt được rất nhiều, thật đáng sợ mà.”

Đúng thế! Anh cũng thấy rất bất ngờ đấy, Koneko-chan!

“Nhưng, có một nhóm Ise-senpai đang quan sát tình hình từ trong bóng tối!”

Gasper chỉ vào đám bản sao đang núp trong bóng tối. Vậy chúng cũng là những bản sao của tôi, nhưng lại quỷ quyệt hơn.

“Hãy sử dụng một loại tạp chí khiêu dâm đặc biệt. Chúng nhất định sẽ ra mặt.”

Sensei thay đổi mồi của Gasper. Không, Tôi không nghĩ là … Nhưng cho dù tôi có nghĩ như thế đi chăng nữa …

“T-thầy nói đúng! Tuyệt vời!”

Asia lùa đám bản sao ra bằng một cuốn tạp chí khiêu dâm loại hiếm!

Asia trông như câu ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ cho dù có hơi sốc! Asia-chan, cậu đang thích thú trong việc câu cá bằng tạp chí khiêu dâm à!?

“…… Tên biến thái đã bị trừ khử.”

DON! DON!

Những đàn em dễ thương của tôi vẫn tiếp tục tiêu diệt những bản sao một cách không thương tiếc!

“………Ở đây nữa!”

BUUN!

Cú đấm của cô bé siêu nhân đang bay đến hướng này! Em ấy không thấy sự khác biệt giữa tôi và đám bản sao!

GOSU!

Gough! …… Tôi lãnh một cú đánh vào bụng! Và đó là một cú đánh vô giá!

“……Ko, Koneko-chan … Anh … là hàng thật …”

“Ta không bị lừa đâu. Hàng thật có khuôn mặt dâm đãng hơn nhiều.”

Sao lại thế được? Bình thường đối với em ấy trông tôi thế nào vậy nhỉ!?

“Koneko, có vẻ đó là đồ thật đấy. Cậu ấy không biến mất sau khi bị tấn công.”

Koneko-chan nhận ra điều này sau khi Xenovia – một người trong đội tấn công giải oan cho tôi.

…Uuu, hôm nay sao lại xui thế này.

Nhờ chiến thuật “câu cá” mà một nửa bản sao đã được xử lí…

Nhưng cái cảm giác lẫn lộn trong tôi vẫn chẳng vơi đi được ……

Chiến thuật 2 – Quyến rũ

Chúng tôi thống nhất là sẽ có chiến thuật thứ hai.

“Có vẻ như chúng không còn bị mắc câu nữa. Có lẽ ngay cả Ise cũng bắt đầu có thêm được ít não.”

Vâng. Azazel-sensei vừa mới một điều rất tệ.

Sensei gọi Akeno-san.

“Akeno.”

Được gọi bởi Sensei, sự vui vẻ trên khuôn mặt của Akeno-san bị thay thế bởi một biểu hiện khó chịu. Đó là bởi vì Akeno-san không thực sự hòa thuận với Sensei lắm.

“Có chuyện gì?”

“Ta có một kế hoạch. Nó cần tới sức mạnh của em.”

“…… Tôi cảm thấy không hài lòng lắm khi đây là kế hoạch của ông, nhưng tôi sẽ nghe điều mà ông muốn nói.”

“……C-Chắc chắn là nó sẽ hoạt động.”

“Ta muốn dùng Rias, nhưng em ấy nên được dùng làm biện pháp cuối cùng thì hơn. Lượt đầu tiên là của em.”

“……T-Tôi hiểu rồi.”

Akeno-san bằng lòng với đề xướng của Sensei. Huh? Họ đã nói những gì vậy?

Akeno-san sử dụng sức mạnh của ác quỷ, chị ấy tạo ra một thứ trông như phòng thay đồ ngay ở gần góc phòng và bước vào bên trong ấy.

Chị ấy sắp sửa thay đồ à? Khi tôi đang nghĩ như vậy … Akeno-san trong bộ đồ thỏ bước ra!!

Đôi tất bao bọc hai bắp đùi đẹp đẽ của chị ấy! Bộ đồ thỏ khiêu gợi đang đè nén lên bộ ngực của cô ấy! Và đôi tai thỏ làm nó trở nên hoàn hảo! Akeno-san đã có sẵn một thân hình quyết rũ, và giờ cùng với bộ đồ thỏ đã tạo ra một tác động vượt qua sức tưởng tượng của tôi!

“Này, nhìn kìa. Ngay cả đồ thật cũng có phản ứng. Kế hoạch này sẽ có công dụng kinh khủng lắm đấy.”

Sensei cười tôi khi đôi mắt của tôi bị cướp đi bởi Akeno-san. Đó là vì tôi thật sự không thể không bị cuốn hút bởi Akeno-san trong bộ đồ thỏ!

Akeno-san nói lớn tiếng sau khi rời khu nhà cũ.

“Ise-kun! Vếu của em ở đây này!”

High_school_dxd_v8_191

Một phút tĩnh lặng. Và ngay sau đó—

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Vếu!” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

Những bản sao không bị lùa ra bởi trò câu cá lúc nãy đã chạy ra cùng một lượt! Mấy cậu, nãy giờ trốn ở góc nào thế!?

“Cho ta vếu!”

“Của ta! Vếu của ta!”

“Vếu~!”

Tất cả bọn chúng đang nói những thứ dâm dục, nhưng trông chúng rất nghiêm túc! Mấy cậu thèm vếu đến thế nào vậy! Không, tôi thì lúc nào chẳng thèm khát vếu chứ!

Lúc mà đám bản sao tìm cách tấn công Akeno-san …

FLASH! DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!

Một tia sét sáng lóe, và nó làm bốc hơi hết đám bản sao. Oh! Đây chính là đòn Thánh quang chuyên biệt của Akeno-san! Đám bản sao biến mất ngay lập tức!

Hiệu quả thật đấy! Chúng chẳng quan tâm gì đến việc bị tiêu diệt mà chỉ cố nhảy vào vếu của Akeno-san.

Nhìn thấy cảnh tượng khi họ nhảy vào chỗ chết, bản gốc là tôi cũng không thể ngừng rơi lệ.

……Mấy cậu đang làm gì vậy chứ……

Chiến thuật thỏ Akeno-san có vẽ đang hoạt động, Tôi trở nên vô tình, và tôi có cảm giác thật trống rỗng. Này, mấy bản sao của tôi ơi. Các cậu vui chưa vậy? Với bộ ngực của Akeno-san ngay trước mặt, họ chạy đến với mọi nỗ lực và hy vọng vào đấy. Và họ bị tiêu diệt một cánh nhẫn tâm.

“Ara-ara. Nếu đây là Ise-kun thật. Chị sẽ rất vui đấy … Chị sẽ cung cấp một dịch vụ trong bộ trang phục thỏ này. Xin lỗi nhé, những bản sao của Ise-kun.”

Ngay cả tôi cũng bị rung động bởi những lời nói quyến rũ của Akeno-san, nó làm tôi như muốn nhảy vào vòng tay của cô ấy, nhưng tôi đã ngăn mình lại.

Sensei bước đến gần tôi và gật đầu, ông ấy đặt tay lên một bên vai của tôi. Phản ứng của ổng trông như mang đầy nỗi buồn vậy. Nhưng trên tay ông ta lại là một chiếc máy quay Handycam.

“Ta có thể gửi video này cho đồng nghiệp của ta vào chốc nữa không? Việc này, trông buồn cười kinh khủng.”

“Em nghĩ rằng mình sẽ không bị quở ngay cả khi em đập thầy một trận phải không.”

Sensei và tôi bắt đầu vật lộn ngay tại chỗ.

Ngày hôm ấy, tôi đã tạo ra một câu thành ngữ.

-Chính tôi đã nhảy vào biển lửa của sấm chớp.

Bởi Hyoudou Issei.

Chiến thuật 3 – Mối đe dọa của thủ lĩnh những thiên thần sa ngã

Một nữa số bản sao vẫn còn sống sót trước khi thực hiện chiến thuật thỏ Akeno-san, nhưng bây giờ số lượng của chúng đã giảm một cách đáng kể, chỉ còn gần 10 tên còn trụ lại.

Thế là chiến thuật được đưa vào giai đoạn cuối cùng.

“Fuhaha! Tên đần độn Ise!”

Azazel-sensei đang đứng trên nóc tòa nhà cũ! Trên người ông ta là một bộ trang phục, đây là bộ trang phục thường được mặc bởi boss trong những tổ chức tội ác. Ông ấy giang rộng 12 chiếc cánh đen của một thiên thần sa ngã từ sau lưng, trông ổng giống y như trùm cuối của phe địch vậy.

Sau đó ông ta hét lên với đám bản sao hiện đang trốn ở đâu đó.

“Hãy nhìn đây!”

Hội trưởng trong một chiếc váy xuất hiện ngay bên cạnh sensei! Chị ấy là một công chúa bị giam giữ. Mà chị đúng là một cô công chúa mà, chị trông rất đẹp trong bộ váy ấy!

Đây là chiến thuật cuối cùng. Sử dụng hội trưởng – chủ nhân của tôi làm tù nhân để lùa những bản sao ra ngoài.

Nếu hội trưởng bị bắt đi bởi trùm cuối độc ác, tôi nhất định sẽ đánh đổi mạng sống để cứu chị ấy! Chị ấy là chủ nhân của tôi, và hơn thế nữa, chị ấy là người phụ nữa mà tôi yêu.

Dù gì đi nữa, kế hoạch của Sensei là tận dụng tình cảm của đối với chủ nhân của tôi. Thật độc ác! Đúng là trùm cuối của tổ chức thiên thần sa ngã mà!

“Kya~. Ise, cứu chị~.”

Nhưng trông hội trưởng chẳng có tí hăng hái nào trong việc này cả. Ngay cả cách nói của chị ấy cũng quá rõ ràng. Việc này đúng là ngốc nghếch mà.

Nhìn thấy thế, Sensei thở dài.

“Này, Rias. Hét lên và đưa vào đó thật nhiều cảm xúc chứ. Diễn xuất của em rõ ràng đến nỗi ta còn chẳng có cảm giác muốn tiếp tục nữa.”

“Ngay cả khi ông nói vậy … Mà ngay từ đầu, liệu bản sao của Ise có thật sự bước ra khi nhìn thấy điều này không?”

Như hội trưởng vừa nói, đám bản sao còn lại không có bất cứ động tĩnh não cả.

“Cũng phải. Đã đến nước này thì, ta có cách này.”

Sensei hít một hơi thật sâu.

“Nghe đây! Ngay bây giờ ta sẽ bóp vếu của Rias! Nếu các ngươi không muốn điều đó xảy ra thì hãy đến và cứu cô ấy! Fuhahahahahahahahaha!”

Ổng hét lên một điều ngu ngốc như thế.

Nààààày! Ông vừa nói là sẽ bóp vếu hội trưởng à!? Tôi không nghe rằng ông sẽ đi xa đến thế cho kế hoạch này! Không! Đây chỉ là diễn thôi, những vẫn có những thứ không bao giờ nên làm!

“………Ku! Đúng là một kế hoạch độc ác! Lấy vếu của hội trưởng làm con tin!”

Tức giận, tôi giờ nắm đấm lên, và Koneko-chan thờ dài bên cạnh tôi.

“…… Một kế hoạch thấp hèn.”

Đúng như em nói đấy, Koneko-sama!

Sensei tiếp tục nói với đám bản sao.

“Nếu các người không ra ngoài trước khi ta đếm đến mười, ta sẽ bóp vếu của Rias! Nghe rồi chứ!? Bóp nó! Trước mặt các người ta sẽ làm một điều mà các ngươi chưa từng được trải nghiệm!”

Ông ta di chuyên năm ngón tay một cách biến thái!

“……Tinh thần của ông cao thật.”

Hội trưởng thở dài với đôi mắt nửa mở.

“Hahahaha, cái chức vụ trùm cuối này đâu phải để trưng. Cứ để đấy cho ta.”

“Được rồi. Vậy thì tôi cũng phải diễn sâu hơn một chút vậy …”

Hội trưởng làm một tiếng thở dài dứt khoát với đầy sự quyết tâm.

“Kyaa! Ise! Cứu chị!”

Chị ấy van xin sự cứu giúp với một giọng nói thật dễ thương! Tim tôi như lỡ một nhịp khi chị ấy hét lên “Kyaa”!

“ “ “ “Hội trưởng!” ” ” ”

Nghe thấy giọng nói ấy, những bản sao của tôi xuất hiện từ trong bóng tôi.

Oh! Những bản sao đang có một thái độ rất nghiêm túc! Ngay cả khi chúng là những bản sao với ham muốn dâm đảng mạnh mẽ, có vẻ như tình cảm của chúng với hội trưởng cũng rất lớn! Tôi thấy hơi cảm động sau khi nhận ra điều ấy.

“Nhìn đi! Mấy thằng ngốc còn lại đã ra rồi kìa! Đúng như mong đợi từ kế hoạch của ta! Mấy đứa cũng đã nhìn thấy phải không? Đây chính là sức mạnh đến từ nền khoa học của những thiên thần sa ngã!”

Cái này mà là sức mạnh khoa học à!?

Nhưng cái lí do mà điều đó nghe thật thuyết phục có phải là do Sensei là một người tuyệt vời!?

PII!

Sensei bắn ra một chùm tia từ ngón tay một cách không thương xót và bắt đầu tấn công những bản sao của tôi!

DOOOOOOOON!

Tạo ra một vụ nổ lớn, một vài bản sao bị thổi bay! Như mọi khi, thứ sức mạnh ấy thật khủng khiếp! Thật đáng sợ khi nó mạnh đến vậy trong khi ông ấy đã kìm hãm nó lại rồi!

Ông ta tiếp tục bắn luồng ánh sáng vào những bản sao đang xuất hiện trước những đòn tấn công.

…Tôi cảm thấy lạnh xương sống khi nghĩ về bản thân trong tình huống ấy, nhưng Sensei lại cười một cách khoái chí.

“Hãy nhìn đi! Ise giờ chắc khác gì rác rưởi cả!”

Ông ấy đang rất thích thú với việc này.

“Này Azazel. Kìm hãm lại một chút đi. Ông cũng biết chúng ta sẽ là người giải quyết thiệt hại đúng không? Có lẽ tôi nên nhờ những thiên thần sa ngã chi trả cho việc này …”

Hội trưởng trông rất kinh ngạc.

“Hahahaha. Đừng nói thế chứ, Rias. Việc này vui quá chứ.”

Trong khi họ có một cuộc nói chuyện như vậy, bản sao cuối cùng đang cố đứng dậy với cơ thể bị thương sau vụ nổ lúc nãy, và cậu ấy đang tiến về phía Sensei.

“…… Có vẻ như ‘bản sao-san’ đã tuyệt vọng lắm rồi.”

Asia bên cạnh tôi nói với một sự lo lắng.

Bản sao ấy hét lên trong khi bị thương.

“Ta sẽ cứu lấy hội trưởng!”

Tim tôi đang rung động bởi những lời nói ấy … Phải! Cậu nói đúng!

Đến lúc tôi nhận ra điều ấy, tôi đã nắm lấy tay của anh bạn bản sao. Cậu ta nhìn tôi một cách nghi ngờ.

“Đi thôi! Ngay từ đầu tất cả đã là lỗi của Sensei! Chúng ta sẽ cùng nhau cứu hội trưởng!”

Phải, mọi chuyện trở nên thế này đều là do Sensei. Tôi gần như đã quên đi cái điều mà tôi không quên.

Anh bạn bản sao và tôi bắt tay và chúng tôi đã kết nối với nhau. Hehehe, chúng ta đúng là giống nhau thật đấy.

“Đi thôiiiiii!”

“Yeaaaaaah!”

Bản sao và tôi  chạy về phía Sensei! Phải! Nguồn gốc của mọi chuyện chính là tên thiên thần sa ngã ở bên kia! Nếu chúng ta không hạ gục ông ta, học viện sẽ không thể được bình yên! Tôi … chúng tôi cuối cùng đã nhận ra điều ấy!

“Arere? Mấy anh chàng này đột nhiên lại đi hợp tác với nhau à. Mà cũng chẳng thể làm khác được.”

PII-!

Sensei giải phóng một luồng ánh sáng từ ngón tay một cách không thương xót.

DOOOOOOOOON!

Bản sao và tôi đã né được trong gang tấc! Chúng ta không thể dừng chân ở đây được! Hắn ta! Chúng ta cần phải tiêu diệt ‘trùm cuối Sensei’!

“Mu! Ngươi né được nó rồi à! Vậy thế này thì sao.”

PII-! PII-! PII-!

Những tia sáng được tiếp tục khai hỏa! Những vụ nổ xảy ra ở khắp nơi, và chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp tục chạy về phía trùm cuối trong lúc bị bao vây bởi những vụ nổ như siêu nhân.

Đến thời điểm một người ngã gục, thì người kia sẽ đến giúp sức và họ sẽ đứng lên và tiến lên phía trước một lần nữa!

Nhưng ông ta bắn những tia laze một cách rất nhẫn tâm.

GA!

Nhưng chùm tia laze bị phản lại ngay trước mắt tôi và nó bắn sang một hướng khác. Cái người làm đổi hướng của tia laze là … Kiba và Xenovia, họ đang mang trên tay những thanh kiếm.

Cả hai người mỉm cười và nói.

“… Tớ không biết tại sao, nhưng cơ thể mình đột nhiên tự di chuyển.”

“Phải, giống như Kiba, việc đó cũng xảy ra với tớ. Tớ nghĩ rằng mình phải hành động ngay khi thấy mọi người.”

PAAAA

Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng màu xanh lục bao quanh tôi và anh bạn bản sao. Những vết thương được chữa trị ngay lập tức, và cơ thể của tôi cũng cảm thấy nhẹ hơn. –Chính là Asia, với khả hồi phục cậu ấy đã chữa trị cho tôi và bản sao.

“……Khi tớ quan sát cả hai cậu, tớ cảm thấy như đang có thứ gì đó ấm áp bên trong mình.”

Asia nói thế. Phải, nếu Asia cùng với tôi, tôi sẽ có gấp 100 lần sự can đảm so với lúc nãy!

“Đúng vậy. Nếu suy nghĩ kĩ lưỡng hơn thì Azazel-sensei mới chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc này.”

Akeno-san cũng đến viện trợ chúng tôi.

“……Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để Sensei nhận một vài hình phạt.”

“Em chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng em cũng sẽ giúp sức!”

Koneko-chan và Gasper cũng vào phe của chúng tôi!

Có vẻ như anh bạn bản sao và tôi đã thắp lên đốm lửa bên trong mọi người.

……Hehehe, đúng là … tất cả họ đều là những người tốt bụng mà.

Cũng chẳng thể làm khác hơn, dù gì thì chúng tôi cũng là đồng đội.

“Bây giờ, hãy cùng tiến lên và hạ gục Sensei nào!”

[Yeah!]

Chúng tôi nhận ra ai mới thực sự là kẻ xấu, và chúng tôi đã lấy lại sự liên kết một lần nữa!

Và chúng tôi chạy về phía Sensei … Không! Phải là thủ lĩnh Azazel độc ác mới đúng!

Ông mới chính là người độc ác nhất!

Nhìn thấy thế, Sensei đã sốc đến nỗi mắt ông ấy như muốn rớt ra.

“Arara!? Bọn chúng hợp tác kìa!”

“Cũng có thể là điều tốt nếu để ông nhận sự trừng phạt vài lần đấy chứ. Dù gì thì ông cũng đang thực hiện những hành vi ác độc.”

Hội trưởng cũng gật đầu.

“V-vô lý!?”

Sensei trông khá ngạc nhiên, bởi có lẽ đây là điều gì đó mà ông ấy không dự kiến.

Ông ta giang rộng những đôi cánh đen, nhưng chúng tôi đã kịp đến được nóc tòa nhà và tóm lấy chân ông ấy trước khi ổng có thể bay đi.

“Trong tất cả các ngươi, ta …! Ở nơi như thế này ư! Gyaaaaaaaaaa!!”

Tiếng hét nghe như nó phát ra từ trùm cuối sau khi bị hạ gục. Chúng tôi đã bắt được Sensei.

“Chi. Mấy đứa đang túm tụm lại để bắt nạt ta.”

Sensei với nhiều bông băng trên khuôn mặt nói với đôi mắt nửa mở và một dòng nước mắt đang trào ra.

“Ông đang nói gì thế. Ông biết tất cả đều là lỗi của ông mà đúng không?”

Akeno-san đang làm một nụ cười phẩn uất.

“Chính xác là vậy, ông cũng nên suy nghĩ về hành động của mình một chút đi, được chứ Sensei?”

“Ngggh…”

Ngay cả hội trưởng cũng phản bác Sensei, ông ấy chẳng thể nào mà nói lại được.

Ổng đã nhận hình phạt của chúng tôi sau khi bị bắt giữ. Tôi nghĩ rằng vào lúc này thì đó là việc làm đúng. Hơn nữa, tai nạn này cũng được bắt đầu bởi ý thích của Sensei.

“Ah, có vẻ như bản sao của Senpai đang chuẩn bị biến mất.”

Tôi quay sang bản sao sau khi nghe thấy tiếng của Gasper và … tôi nhìn thấy anh bạn bản sao, người đã chiến đấu cũng với tôi lúc nãy đang dần biến mất.

Tôi ngầm gửi lời chào tạm biết tới cậu ấy. Cậu ta cũng đáp lại và chào tạm biệt tôi.

Và rồi bản sao của tôi đã biến mất. Biểu hiện của cậu ấy chính là sự hài lòng nhờ vào việc bắt giữ thành công Sensei. Tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy đã làm được một việc tốt vào cuối cùng.

Chúng tôi cũng quyết định sẽ dùng sức mạnh của Azazel-sensei để xóa kí ức của những nữ sinh bị lột trần bởi những bản sao của tôi.

Thật tốt quá. Như thế này, tin đồn về việc tôi lột đồ của những cô gái sẽ biến mấ—-

“Không. Nếu ta xóa bỏ hoàn toàn, nó sẽ để lại ảnh hưởng xấu đến những kí ức của họ, thế nên ta chỉ xóa đi kí ức về những bản sao mà thôi. Nói theo một cách khác, kí ức về việc bị lột bay đồ bởi Ise sẽ vẫn được giữ lại.”

Sensei nói.

……Ông? Ông nói thế là sao……?

Tôi đang bối rối, và Kiba chỉ ngón tay xuống phía dưới.

“Tệ thật. Rất nhiều nữ sinh đang tiến về phía tòa nhà cũ.”

“G-gì cơơơơơơơơơ!?”

Tôi liếc về phía dưới từ nóc tòa nhà cũ ngay lập tức. Và rồi …

“Ah! Là Hyoudou!”

“Này, tên biến thái! Ngươi gan to lắm mới dám lột trần chúng ta đấy!”

“Xuống đây ngay! Ta sẽ giết người!”

“Bị làm bẩn bởi ngươi. Ta sẽ đập ngươi đến tận răng!”

Vậy là mọi người đã tỉnh lại sau khi kĩ năng của Sensei hết tác dụng! Một đoàn người gồm những nữ sinh bị lột bay đồ với những đôi mắt lấp lánh ý định giết người ở bên trong!

Tôi sẽ bị giết mất!

“Hahaha. Xin lỗi nhé, Ise. Ta sẽ mời nhóc một bữa vào lần tới, thế nên cố vượt qua chuyện này một cách nào đấy nhé.”

Sensei bỏ đi sau khi cười nhẹ! Ô-ổng chạy mất rồi! Ông thầy thiên thần sa ngã chết tiệt!!

NÂNG LÊN

Cơ thể tôi có cảm giác không tự nhiên! Khoan đã, tôi đang bị nâng lên bởi Koneko-chan!

“……Đã như vậy thì, điều này sẽ gây rắc rồi đến tất cả những người còn lại, vậy nên anh hãy giải quyết việc này bằng cơ thể của mình đi.”

NÉM!

Tôi bị ném về phái đám nữ sinh mang ý định giết người, bởi chính đàn em dễ thương của tôi!

BẮT!

Tôi được bắt lấy bởi một vài nữ vận động viên và bị ném vào giữa đám đông.

“………………”

Tôi, bị bao vây bởi gái. Theo một cách nào đó, đây là Harem. Nhưng chẳng có một tí không khí đẹp đẽ nào quanh đây cả!

Tôi đang nhận những cái nhìn chằm chằm của mọi người. Chăm chú và im lặng. Mọi người đều mang trong mình đầy sự thù địch và ý định giết người …

Tôi tìm cách chạy ngay lập tức. Tôi nhất định sẽ bị giết!

[Không được chạy! Hyoudouuuuu!]

Đám con gái chạy theo tôi cùng một lúc!

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan! Senseeeeeeei! Ông đâu rồi! Tệ thật đấy! Tôi không thể thấy thoải mái trừ khi tôi kéo ông theo tôi!”

Tôi tìm Sensei trong lúc khóc một cách thảm khốc.

TT

Bình luận (0)Facebook