Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn: Ma Vương, Bắt đầu Luyện tập để Gạt con nít

Độ dài 725 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:49:37

Tác giả: 和ヶ原聡司 Wagahara Satoshi

Dịch giả bản tiếng hoa: 凜然綻放, kteoking

Dịch giả bản tiếng anh: Moko-chan

Beta-reading: mittens_220

“Haaa…. cảm giác như được sống lại vậy….”

Giọng Maou vang lên rõ ràng khắp cái nhà tắm công cộng.

“Ha, sống sống lại rồi—”

Bên cạnh Maou, ‘con gái cậu’, Alas Ramus, bắt chước ‘Papa’ của mình với điệu bộ vui thích.

“Alas Ramus, con có cảm thấy nóng không?”

“Hông ạ!”

“Con thích tắm thật đấy nhỉ?”

Maou không thể không cảm thấy kinh ngạc trước Alas Ramus, người mang vẻ mặt khoan khoái khi đang ngâm mình trong bể tắm 41 độ.

“Con có thường tắm chung với Mama không?”

“Tắm chung.”

“Ta nghe bảo nhà Emi có cái phòng tắm.”

Maou dùng ánh mắt ganh tị mà nhìn vào bức tường nối với bể tắm nữ.

“Ma Vương-sama, mặc dù ngài bảo nó là cái buồng tắm, nhưng nếu chỉ vừa đủ to để một người ngồi vào thì cũng chả đáng để ganh tị đâu.”

Ashiya cau mày khi anh ta phát hiện nơi mà Maou đang nhìn.

“Tôi thì thấy nhà có một cái phòng tắm cũng đã đủ để ganh tị rồi.”

Tên Urushihara hikikomori kia đồng tình với Maou.

Ba con quỷ sống trong căn trọ gỗ Villa Rosa Sasazuka, là một nơi không có cơ sở vật chất gì như phòng tắm hay nhà tắm.

Nên Maou và đồng bọn thường tắm ở nhà tắm công cộng gần nhà. Tuy nhiên, hôm nay, Chiho và Suzuno cũng như ‘Mama’ của Alas Ramus cũng đến nhà tắm công cộng này.

Về phần Chiho, cô bé đến giúp nhổ cỏ trong sân sau của căn hộ, còn Emi và Suzuno thì hình như lại có một lý do khác.

Và có vẻ như cũng vì mục đích đó, để Alas Ramus không cản đường và đồng thời để con bé đạt được ước muốn của mình, Alas Ramus được cho vào phòng tắm nam tắm cùng Papa.

“…Hử? Sao thế? Alas Ramus.”

Trong khi đang tập trung suy nghĩ vè điều mà Chiho với hai cô kia đang toan tính, khi Maou để ý thì, cậu nhận ra Alas Ramus đang đập đập vào ngực cậu.

“Papa.”

“Ừ?”

“Ngực của Papa và Alsiel và Lucifer, hông có nhô ra vậy?”

“Ahhhuuuuu?!”

Câu hỏi có tính tác động mạnh này khiến Maou sặc nước.

“Cái của Mama thì lại nhô? Cái của Papa sao hông nhô?”

“Aaaaahhhhhneeeee, nê, Alas Ramus.”

“Zìzạ?”

Maou quay lại với toàn bộ kiến thức xã hội phổ biến, kiến thức sinh vật học và những thứ kiến thức khác rồi rút ra một kết luận.

“Con có, con có muốn mạnh mẽ như Mama không?”

“Có!”

Với một nghị lực mãnh liệt, cậu bắt đầu nói dóc.

“Yosh! Ta biết rồi.”

Maou mạnh mẽ gật đầu và đưa Alas Ramus ra khỏi cái buồng tắm bé.

“Alas Ramus, bắt đầu luyện tập nào, bắt đầu luyện tập thôi nào!”

“Ma Vương-sama, nước tắm ở vòi này nóng lắm, nếu ngài muốn chơi trò thác nước thì sang cái bên cạnh đi ạ.”

Với nước mắt khoé mi, Alsiel thò đầu ra và đưa ra lời khuyên cho vị chủ nhân của mình, người đang trả lời câu hỏi ngây thơ của Alas Ramus.

“Ê Lucifer. Ngươi có biết tại sao với con gái loài người thì ngực càng to càng tốt không?”

“Há?”

Alsiel cau mày hỏi Urushihara.

“Sao tự dưng lại hỏi cái đó vậy, mà hỏi thật đấy hả?”

“Đó là một điểm đặc thù dùng để thu hút người khác giới, thứ độc nhất của phụ nữ, cái đó ta biết. Nên ta đang nghĩ các chức năng và lợi ích khác của bộ ngực là gì. Sao họ lại muốn cái thứ đó.”

“Nếu ta phải nói một cách nghiêm túc.”

Ashiya khoanh tay lại với vẻ băn khoăn.

“Ta để ý thấy Emilia và Bell thỉnh thoảng có nhìn chằm chằm vào ngực Sasaki-san.”

“….Tôi có thể nói điều mà mình thực sự đang nghĩ không?”

“Nếu nghĩ về chuyện đó một cách bình thường thì, ngực bự thường không có lợi trong chiến đấu, và với các chiến binh như Emilia và Bell, những người điêu luyện trong phép thuật và vân vân, họ dường như có lợi thế rất lớn so với phụ nữ loài người….”

“….Tôi chỉ có thể nói một điều thôi.”

“Gì thế?”

Urushihara buông thõng vai với vẻ kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.

“Nếu cậu không muốn chết, thì đừng có để mấy người bên kia bức tường nghe thấy những gì mà cậu vừa nói.”

Bình luận (0)Facebook