Garden of Avalon
Nasu Kinoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thông tin về chương cuối và đôi lời tâm sự

Độ dài 355 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-10 23:30:16

Chao xìn, lâu lắm k viết bài tâm sự với ae.

Đầu tiên thì về lí do mình ra chap 6 hơi chậm so với lịch mình thường ra ( bình thường mình đăng vào t7 cn mỗi tuần ). Lí do là tuần qua tui có đi khảo sát đt tỉnh về ( làm bài như cuwts ae đừng hỏi :) ) nên là tốn kha khá thời gian để ôn. Tận chiều t7 mới thi nên sang tận cn tôi mới có thời gian dịch, nma khổ nỗi đúng vào hôm học bù ;-; nên là dịch đc có tí. Sang sáng nay với sáng t2 thì tui phải dịch luôn trong giờ học :) ( k khoe đâu nma mấy thầy cô bên trg chuyên tôi cũng khá thoáng, kiểu đừng làm lộ quá là dc, chứ các cô biết bọn tui cũng chẳng học mấy môn của các cô đâu ). Và sau 2 buổi sáng, tầm 5-6 tiết trốn dùng đt gì đấy thì tui cũng có bản dịch cho ae đây :> ( chất lượng hơi a đuồi, khi nào có tg tôi sẽ sửa lại toàn bộ ).

---

Thứ 2 là về vấn đề của bên Truyện Chữ. Nói thật là t k muốn làm căng hay gì nma cmay có đọc cái này k?

u134641-0be330d5-30ab-4e31-beee-ca56c590077b.jpg

T rất thoải mái việc cmay bê công sức của t đi chỗ khác, và t cũng rào trước cái đấy rồi. Thử hỏi xem cmay có liêm sỉ không? Đến bọn Nettruyen rẻ rách đi ăn cắp nó còn ghi tên nhóm dịch thì thử nhìn lại cmay xem?

Còn về thông tin chap cuối ( chap 6 chưa phải kết thúc đâu nhá, còn 1 chap nữa )

Cảnh báo cực mạnh đây là spoiler, ai chưa xem qua Fate/Stay night, FGO Camelot hay Fate/Zero thì cân nhắc đọc chap cuối. Đây sẽ là chap kể về cái chết của vua Arthur, điều liên kết mật thiết với các lore khác trong Fate.

( Và đọc chap cuối nhớ mang khăn giấy nữa ;-; , t đọc mà t khóc nguyên ngày trời luôn á ;-; )

Bình luận (0)Facebook