Eat the world tree
Myeong ; 야명
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Sồi ngọt (3)

Độ dài 1,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 16:24:00

T/N: Chưa hết cảnh báo, chap này rất không phù hợp với mọi lứa tuổi. Không có quá nhiều thông tin quan trọng nên mọi người bỏ qua cx được.

*****

“Eeek♥”

Tôi giữ chặt đùi cặp đùi đang không ngừng chống trả của Seyeong và đâm thẳng vào trong.

Bức tường kiên cố dần sụp đổ, chỉ còn có thể ôm khít kẻ xâm phạm.

Đùi cô ta dang rộng rồi bắn một tia nước thánh vào eo tôi.

“Đau, thật sự đau quá…rút nó ra đi…”

—Squish, squish.

Seyeong với gương mặt lúc này đã ướt đẫm trong cả nỗi đau lẫn niềm khoái cảm, cố rụt eo về phía sau để chạy trốn khỏi tôi.

Ngay trước khi cô ta thành công, tôi lại thúc mạnh hết mức có thể.

Tách!

Trong giây lát tôi cảm nhận được mình đã chạm tới nơi tận cùng.

“Aaaah♥”

Ngón chân cô ta buông thõng đùi tôi căng ra rồi lại được thả lỏng.

Đôi đồng tử của Seyeong đảo ngược lên trên, miệng cô ta há to không kiểm soát, còn đôi bàn tay mới nãy còn bấu chặt lưng tôi đã yếu ớt buông ra.

“...He… heh…”

Tôi cảm thấy cô ta vẫn đang không ngừng bóp lấy tôi từ bên trong.

Tôi ôm trọn cơ thể trần trụi của Seyeong vào lòng. Mặt khác, cô ta chỉ ngơ ngác mặc tôi làm gì thì làm.

Trong tư thế này tôi bắt đầu hành trình khai phá sâu hơn.

Squish! Squish! Squish! Squish!

“Heh… ehe… heek ♥”

“Cô thích nó tới vậy à?”

“Không…hic…chẳng sướng tẹo nào. Cậu là đồ xấu xa.”

“Nói thật lòng đi rồi tôi sẽ dừng.”

“Huuuuh…thật ư?”

Để dẫn dụ cô ta trả lời, tôi tiếp tục nhấp hông, Seyeong ngọ nguậy rồi cuối cùng cũng mở miệng.

“Ưư. Thích…Tôi thích nó lắm. Nó to. Bự. Lấp đầy bụng tôi…Lần đầu của tôi sướng quá….”

“Ra vậy sao?”

“Thỏa mãn chưa? Đồ đê tiện…giờ rút nó ra…”

“Cô đang nói dối rồi.”

“Ah…”

Mặc kệ vẻ mặt nhuốm màu sự phản bội của Seyeong, tôi tiếp tục dùng hết sức nhấp hông.

Squeak! Squash! Bạch bạch bạch bạch.

“Ugguk…. ư, ư! Hick, huk. Đừng.”

Seyeong lúc này đã thôi nghiến răng chịu đựng, thả lỏng cơ thể tận hưởng.

Bộ ngực lớn của cô ta nhấp nhô theo từng nhịp tôi đâm vào.

Squeak! Squash! Snap snap snap snap snap.

“Xin lỗi ngay.”

“Tôi đã…a..ah.. Xin lỗi suốt rồi mà….”

“Không xin lỗi à? Vậy để tôi tiếp tục.”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Xin lỗi….Hiaang!”

“Xin lỗi, nhờ có cô mà tôi thức tỉnh rồi. Nên là chịu tiếp đi.”

“Cậu đang nói cái quái gì…. Huaaaak♡”

Trong lúc Seyeong vẫn không hiểu tôi đang nói gì thì đã bị tôi dùng lưỡi bịt miệng cô ta lại và khám phá mọi ngóc ngách bên trong.

“Slurp. Vậy cô có thấy sướng không?”

“Ưưư…Slurp…slurp. Những chuyện này. Chẳng sướng chút nào."

Bạch bạch bạch bạch bạch bạch!

“Hiaaah! Ah! Ah! Ah! Ah!...♡.”

“Thành thật xem nào. Bên dưới cô biết đang ướt thế nào không. Đừng nói dối. Cô thấy sướng phải không?”

“Một chút cũng không… Heeek. Đợi đã, dừng lại một chút ♡.”

Seyeong khẩn thiết hét lên, tay không ngừng vỗ vai tôi.

Nơi âm đạo đang siết chặt hết mức báo hiệu cho thấy rằng cô ta sắp ra.

Tôi không dừng lại và tiếp tục đục khoét.

“Đừng lại đi…iccck! Tôi nghĩ tôi sắp…Ư! Ư! Ư…Tôi không muốn đâu. Không chịu đâu.”

“Cứ thoải mái đi.”

“Geeeeee ♡.”

Dòng nước ấm phun ra bên dưới làm ướt đẫm hạ bộ của tôi.

Cơ mà quần áo tôi vốn đã bị thấm đẫm nước thánh của Seyeong nên không có sự khác biệt lắm.

Thấy gương mặt tuy luộm thuộm nhưng vẫn đầy vẻ khiêu khích của cô ta khiến cơn giận trong tôi không nguôi đi phần nào.

 Vẫn chưa xong đâu.

Cây cần tăng dân số của tôi vẫn chưa được thỏa mãn.

Zzzup zzzup zzzup zzzup!

”Tôi vừa mới ra mà…Khônggg! Nó lại vào rồi ♡.”

“Haaah, haah. Tôi sẽ bắn vào trong.”

“Hả…? Không. Làm ơn…đừng…xin cậu đấy…”

Seyeong giật mình trước lời tôi nói, bắt đầu giãy dụa thoát ra, nhưng âm đạo của cô ta hiện tại đã hoàn toàn chấp nhận tôi.

“Tôi xin lỗi…thật sự xin lỗi. Tôi xin lỗi mà…hức hức. Tôi xin lỗi…Làm ơn đừng ra bên trong… Hôm nay là ngày nguy hiểm. Tôi không thể dính bầu được…”

“Hãy nói sự thật đi. Cô có thấy sướng không?”

“Sướng lắm. Tôi không biết dương vật con người lại sướng được như vậy…Nó to…và cứng, nó thật sự sướng lắm… tôi đã nói sự thật rồi.”

“Cô nghĩ nếu tôi ra bên trong sẽ có cảm giác thế nào?”

“.....hicc♡.”

Trong thoáng chốc, tôi thấy một chút mong đợi hiện lên trong đôi mắt Seyeong.

Không bỏ lỡ thời cơ.

“Nói đi.”

“.......Tôi không thích như vậy đâu.”

“Thế à? Vậy bắn vào trong nghen?”

“Đợi đã! Thật ra, như vậy sẽ rất sướng. Tử cung của tôi được lấp đầy trong tinh dịch nóng hổi.. ehe…tôi nghĩ mình sẽ ngất đi mất.”

“Vậy thì chiều theo ý cô thôi.”

“Đồ đê tiện…ugguk ♡”

Tôi dần dần tăng tốc độ thúc.

Tiện tay tôi nắm chặt hai trái bưởi đang không ngừng rung lắc trước mặt.

“Eeok, kuek, ah ah ah ….”

Tôi ôm chặt lấy eo cô ta trước khoái cảm dâng trào.

Tôi giải phóng tất cả chỗ tinh dịch đã kìm chế lại vào trong Seyeong.

“Cậu thật sự đã bắn vào trong…”

“Nhưng mà sướng phải không?”

“...Giờ rút ra ngay. Sau khi gây ra chuyện này… Cậu nghĩ mình sẽ được yên ư?”

Thế cơ à? Tôi nghĩ tôi nên tiếp tục tới khi cô ta chịu nhượng bộ.

Tôi lật úp Seyeong lại và rút ra cậu em chưa vẫn tràn đầy năng lượng của mình.

“......Tại sao? Sao nó vẫn lên được?”

“Hôn thê của cô chịu được đúng một hiệp à? Tôi không biết Người cây nam yếu thế đấy?”

“Đừng có xúc phạm hôn thê của tôi….”

“Xúc phạm cái rắm. Nói đủ rồi, tiếp thôi.”

“Sự sỉ nhục này…. ugguk ♡”

Tôi đợi nhét đầu thằng em trước cửa âm đạo của cô ta trước rồi mới thúc mạnh vào trong.

Seyeong đang nói giữa chừng, thì đột nhiên rên lớn một tiếng.

“Đủ rồi, đủ rồi… dừng lại ngay, tôi sẽ để cậu đi…”

“Ai đó nói với tôi là sẽ không được yên thân cơ mà? Cả ngày hôm nay cô sẽ tận hưởng cùng tôi.”

“Không thể, không thể được đâu.”

Pang! Pang pang pang pang!

“Hikihik….Nóng quá. Haa ♡, đau quá. Làm nhẹ thôi…C-chỗ đó♡.”

“Cô muốn mạnh hơn à?”

“Không đúng.”

Phần thân trên của Seyeong yếu ớt ngã gục xuống.

Bộ ngực mềm mại của cô ta đàn hồi lại với lớp đệm ghế sofa êm ái.

“Người cây yếu tới mức nào vậy? Mới có vậy mà hết sức rồi.

“Là cậu, cậu mới là thứ kỳ lạ….”

“Thế à? Đùa đấy, tôi biết chứ.”

Pang! Pang!

“Hukkiik ♡”

“Ah…Chơi cây này cảm giác không tệ? Người cây nào cũng được như cô hả?”

“Ket…ket. Cho tôi…nói đi. Đừng nhấp nữa…”

“Thì đừng có trả lời. Ah, tôi sắp bắn tiếp đây.”

Pukjiik!

“Huuuuk ♡”

Mông của Seyeong run rẩy trong khi gương mặt cô ta bị vùi trong đệm sofa.

Đâm thêm vài lần nữa để giải phòng những gì còn lại, giờ tôi mới rút ra ngoài hẳn.

Cơ thể Seyeong trượt khỏi sofa và nằm dài trên mặt sàn.

Một chất lỏng màu trắng sữa phun ra từ nơi vùng kín của cô.

[Hoàn thành Ủy thác phụ! Phần thưởng sẽ được trao.]

Tôi nhận lấy viên Đan vừa rơi ra vào trong túi, và tôi cũng nhặt viên còn lại đang lăn lóc trên sàn lên.

Cậu nhỏ của tôi vẫn…đang trong tình trạng hoàn hảo, như thể cậu chàng vẫn chưa xuất lần nào.

Ham muốn tình dục của tôi đã tăng đáng kể so với trước đây. Tôi có thể dễ dàng chơi tiếp 5 hiệp nữa.

Là vì tôi là người chuyển sinh? Hay là do tác động của [Quỷ dâm dục].

[ Cây Sồi đã được thêm vào ‘Dược thảo bách khoa toàn thư’.]

[Thu thập tất cả các mục sẽ giúp bạn nhận được một phần thưởng có thể giải quyết vấn đề của bạn.]

=========

Cây Sồi [Mục số: 011] [Tên khoa học: Quercus dentata] [Tên khác: Sồi Hàn Quốc,..vv,]

—Chủng người cây thực vật thân gỗ, dòng cây sồi thuộc chi Dentata của dòng Quercus.

—Một trong những dòng cây ngắm cảnh phổ biến. Thường nở những khóm hoa xanh vào tháng Năm và dễ phát triển ở những khu mức thoát nước tốt. Nên tưới nước thường xuyên cũng như thoát nước định kỳ để sự phát triển của cây đạt hiệu quả cao nhất.

—Ngôn ngữ của hoa: Độc lập, Can đảm.

—Thuộc tính: [Phong Ma pháp]

—Thông tin mở khóa: 45,28%

[Mở khóa thêm thông tin sẽ tăng nhẹ năng khiếu phong ma pháp.]

=========

“.....”

Tôi đọc lướt quá Dược thảo bách khoa toàn thư và bất giác bật cười.

‘Dược thảo bách khoa toàn thư’ suy cho cùng cũng chỉ là một cuốn sách hướng.

“Nếu thu thập tất cả thông tin, thì sẽ có phần thưởng giải quyết vấn đề của mình…..”

Đó có thể là chìa khóa đưa tôi trở về thế giới cũ.

‘Bách khoa toàn thư à…Sao giống game thế?’

Từ những gì vừa rồi, tôi nhận ra làm tình chắc chắn là cách cập nhật thông tin của Thật sự là vậy, tôi làm tình với Seyeong xong rồi thông báo mới xuất hiện. Nói tóm lại, muốn thu thập đủ các mục thì tôi sẽ phải làm tình với rất nhiều người.

“Này.”

“Ah….Uhm… Tại sao!”

“Trên thế giới này có tổng bao nhiêu giống cây?”

“Tại sao tôi phải trả lời cho loại cậu—”

“Thế à?”

Seyeong chợt cứng họng lại khi thấy cậu em vẫn còn khỏe mạnh của tôi.

“Rất nhiều, Dù rất ít so với con người, nhưng vẫn có rất nhiều dòng ngỗ ngoài orcs.”

“Chẳng phải Orcs thường là lũ quái vật da xanh sao?Nói ở đây làm gì?”

“...Nếu cậu nói chuyện đó với người khác thì cậu đã bị giết ngay tại chỗ rồi. Orcs là–

“Là cách gọi Sồi theo phiên âm tiếng anh chứ gì.” [note62073]

“Thằng chó đẻ. Biết mà còn giả ngu.”

Theo như tôi phỏng đoán thì, mỗi dòng cây trong thế giới này sẽ có một giống cây đặc trưng để được coi là quý tộc.

“Hẳn là trong học viện sẽ có.”

Các quý tộc thường có xu hướng gia nhập vào Học viện El.

Cơ mà cũng không nhất thiết phải là cây Thánh, vẫn có một số mục liên quan đến giống cây thường chưa phát hiện.

Nhờ đó, tôi đã có mục tiêu mới.

Dược thảo bách khoa toàn thư. Có lẽ đây là kỹ năng tôi có được trước cả khi tới thế giới này.

 Nếu như có thể trả thù cái Thần thụ chết tiệt ép tôi tới đây, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Nhưng mình có làm được không đây?

Tỷ lệ thất bại rất cao.

Nhưng từ nhỏ tôi đã có tính hiếu kỳ và cạnh tranh rất cao.

Đẩy một người vào thế giới khác và dùng cái chết để đe dọa anh ta? Nghe không hấp dẫn cho lắm.

Cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng tồi tệ chỉ bởi vì cái cây chết dẫm đó. Ngoan ngoãn chịu đựng nghe không giống điều tôi sẽ làm lắm.

Cứ chờ đấy.

“Hiccc….Sao cậu còn tới đây nữa?”

“Giải tỏa chút ấy mà.”

"...”

Làm thêm vài hiệp thôi.

Bình luận (0)Facebook