Dungeon Buster
Toma ShinozakiSenriGAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Sự Kích Hoạt Của Hệ Thống Hầm Ngục

Độ dài 430 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 16:30:06

Tôi, Akane, là một trong 108 Tinh tú của Số mệnh có mối liên hệ chặt chẽ với Hệ thống Hầm ngục. Nếu như được thật lòng với bản thân thì, khi tôi nhìn thấy Chủ nhân lần đầu, tôi đã cảm nhận được sự thất vọng dâng trào bên trong mình. Ngoại hình của một ông chú trung niên mũm mĩm nhìn không mạnh mẽ tí nào hết, và tôi cũng không thể cảm nhận được sức hút nào của một người đàn ông từ ngài ấy. Trên hết thì, ngài ấy đã có một ánh nhìn dâm dục về bộ ngực của tôi giây phút mà ngài ấy nhìn tôi. Nếu mà ngài ấy định tiếp cận tôi ngay lúc đó thì đầu của ngài ấy chắc đã bị cắt lìa rồi. Dù sao thì Tinh tú của Số mệnh như chúng tôi hoàn toàn có quyền được lựa chọn chủ nhân của mình.

“X-Xin lỗi,” ngài ấy nói trong khi quay đầu qua chỗ khác. Thì ra là thế, ngài ấy không phải là loại người sẽ hoàn toàn làm theo dục vọng của bản thân sao. Ngài ấy nhìn rất là bối rối cho nên tôi quyết định là sẽ giúp ngài ấy bình tĩnh lại. Dù sao tôi cũng vui lòng giúp đỡ ngài ấy bằng chính đôi bàn tay của mình nhưng có vẻ là tôi không cần phải đi quá xa rồi nhỉ.

“Xin lỗi, nhưng cho tôi một phút.”

Sau khi được ra lệnh như thế, tôi bắt đầu im lặng và quan sát tân Chủ nhân của mình. Sau khi đã bình tĩnh lại, ánh mắt của ngài ánh lên vẻ đã hiểu chuyện. Tôi có thể thấy được rằng ngài đã vội vàng sắp xếp lại những thông tin trong đầu. Nói cách khác, ngoài việc có khả năng kiềm chế bản năng của chính mình mà ngài còn có sự nhạy bén trong việc phân tích tình huống. Mặc dù ngài ấy có vẻ hơi thiếu nhuệ khí, nhưng sau cùng thì, ngài cũng không hẳn là một Chủ nhân tồi. Với việc Hệ thống Hầm ngục được kích hoạt, thế giới này đã bắt đầu con đường đi đến sự hủy diệt. Nếu ngài ấy có ý chí và nghị lực để đối mặt với tương lai vô vọng này, lúc đó tôi sẽ cân nhắc về việc chấp nhận giao cho ngài ấy cơ thể của mình. Ồ, có vẻ như ngài ấy đã suy ngẫm xong rồi. Thế thì, câu hỏi đầu tiên của ngài sẽ là gì đây?

◇◇◇

Bình luận (0)Facebook