Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Cô chị và em gái

Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:09:49

Claus: đặt lại số thứ tự để chuẩn bị cho một đợt oanh tạc của không quân.

---

Vòng đấu đầu tiên của giải đấu đã kết thúc, và vòng thứ hai sắp bắt đầu. Do gia đình hoàng gia đang xem giải đấu, nên thời gian trận đấu ngắn. Và ở vòng đầu tiên, chúng cũng được tiến hành bằng cách sử dụng cơ sở khác. Hy vọng của Fina được đưa vào xem xét, họ tập trung vào khối của Rudel.

“Vòng thứ hai à... lớp kế tiếp khá mạnh đây.”

Izumi nhìn tờ xếp trận của giải đấu và lẩm bẩm với Rudel. Rudel cũng suy nghĩ về vấn đề này.

“Trong đó có ai mạnh không? Những người mạnh mẽ trong khối chúng ta... Tớ đã đánh với Luecke, nhưng ngoài cậu ta, tớ chỉ nghĩ ra Aleist và Eunius thôi.”

Nghe quá trình suy nghĩ của Rudel, Izumi cảm thấy đau đầu. Từ quan điểm của Rudel- kẻ liên tục nằm trong hạng đầu của bản xếp hạng, những học sinh khác không có sức đe dọa. Nhưng giải đấu này là một cuộc thi nhóm. Chẳng được gì nếu chỉ Rudel thắng được trận đấu của mình.

“Hah, nếu tất cả chúng ta không thắng, chúng ta không thể nổi dậy trong giải đấu này.”

Nghe Izumi nói, Rudel mỉm cười.

“Sẽ ổn thôi! Chúng ta chắc chắn sẽ thắng!”

Rudel trả lời đầy tự tin. Nhìn thấy cậu như thế, người đại diện khác của lớp cậu cũng mỉm cười. Cảm xúc thay đổi, Izumi nêu tên đối thủ kế tiếp của mình.

“Millia ... vậy mình phải đánh với tiên tộc Millia.”

Đúng vậy, cuộc chiến thứ hai là Izumi đánh với Millia.

Khi lớp của Rudel bước vào vòng hai, và vào lúc tới trận của Izumi, điểm là 1 trận thắng và 2 trận thua! Izumi lãnh trách nhiệm nặng nề. Và đối thủ Millia cô ấy cũng là một vấn đề... vì sao đó, mà Millia trừng mắt với cô ấy. Không phải vì đây là một cuộc cạnh tranh, hay là Millia nghiêm túc... cô ấy chỉ nhìn trừng trừng.

“Cố lên, Izumi!”

Cùng với bạn học của Izumi cỗ vũ từ ngoài sân đấu, Rudel reo hò cổ vũ cô ấy hết sức. Và càng làm thế, Millia càng nhìn trừng trừng(Claus: ghen rồi). Trang bị một cây cung, Millia đứng với một mũi tên luyện tập chuẩn bị.

Tâm trí Millia bị Rudel làm nhiễu loạn. Và Millia khinh cậu vì mục tiêu của cậu là trờ thành Dragoon. Lý do nằm ở chị gái cô ấy, Lilim. Mặc dù là tiên tộc, nàng đã trở thành một Dragoon, một trong những tinh hoa của Courtois.

Lilim có khả năng đáng kể, ngay cả trong tiên tộc, và gia đình đặt những kỳ vọng của họ lên nàng... sau khi nhận ra bí mật của Lilim, gã tiên tộc hứa hôn của nàng đã huỷ bỏ hôn ước. Với điều đó như là một động lực, Lilim bắt đầu cách xa những quan niệm của tiên tộc và gia tộc. Nàng chọn để trở thành một Dragoon của Courtois thay vì tiên tộc bị áp bức.

Người chị yêu dấu của Millia giờ đây đã thành thú canh của con người... và lần này, Dragoon thậm chí đã mê hoặc tâm hồn của Millia. Mặc dù cô ấy biết rằng cơn giận của mình đặt sai chỗ, Millia vẫn không thể trở lại như bình thường.

“... Ta không có ác cảm với ngươi. Nhưng ta sẽ chiến đấu hết sức.”

Ngay sau lệnh bắt đầu, đôi cánh xuất hiện trên lưng Millia. Đôi cánh sáng lấp lánh nửa trong suốt... và Millia tự do nhảy lên khu vực xung quanh sân đấu... đúng, không phải là bay, mà là nhảy.

“Kuh! Kiểu di chuyển gì đấy!”

Tạo khoảng cách, và vừa chạy quanh, Millia vừa tung nhiều đòn tấn công bằng cung. Izumi phản ứng tốt và tránh né... nhưng lúc đó. Izumi lại lẩm bẩm. Côn trùng thường thấy trong nhà bếp... con quỷ đen nhảy xung quanh.

“Giống con bọ!”

Snap! Sự đột ngột thay đổi không khí của đấu trường gần như nghe được. Những đôi cánh đó là đặc trưng của tiên tộc, hay đúng hơn, ta cũng có thể nói rằng cánh côn trùng trên một con chim. Và chúng vỗ mỗi khi Millia nhảy, chúng chỉ hỗ trợ sức nhảy, nhưng ... trông khá giống với côn trùng.

Những tiên tộc đã nhận ra, và chú ý tới chuyện đó. Phản ứng khác nhau theo mỗi cá nhân... Millia trở nên điên cuồng.

“N-ngươi... ngươi vừa nói gì hả? Không, ta nghe rồi, không cần trả lời... ngươi gọi ta là bọ. Chuẩn bị đi!!!”

Millia tăng tốc trong bước nhảy kế. Không thể theo kịp chuyển động đó, Izumi trúng một số mũi tên thực hành trên người. Dù cho chúng là đồ thực hành, nếu trúng, chúng vẫn sẽ gây thương tích.

Bởi những hành động bạo lực của Millia, Izumi đã ngừng di chuyển hoàn toàn. Đóng các giác quan của mình, thay vì nhìn chuyển động của Millia bằng mắt mình, Izumi cố gắng dự đoán chúng. Cảm thấy âm thanh từ chuyển động và đòn tấn công, Izumi dự đoán, tiến cận trong khoảnh khắc và tung đòn tấn công.

Millia tránh được cú chém của Izumi trong khoảng một sợi tóc. Nhưng Izumi không bỏ qua khoảnh khắc sơ hở đó. Trong không gian đó, Izumi nắm lấy mắt chân của Millia, làm cho sự phát triển một chiều. Khi Millia không thể di chuyển, Izumi đẩy thanh kiếm gỗ vào cổ.

Và không thể trốn thoát, Millia lúng túng lẩm bẩm.

“Ta chấp nhận thất bại.”

Nghe vậy, trọng tài tuyên bố chiến thắng của Izumi. Cảm thấy mình hoàn thành trách nhiệm của mình, Izumi vỗ ngực. Và như thế, Rudel nhảy lên Izumi.

“Thật là tuyệt, Izumi! Bắt một tiên tộc đang nhảy!”

Rudel hạnh phúc ca ngợi Izumi. Nhưng nhìn thấy điều đó, Millia chỉ trừng mắt nhiều hơn. Là kẻ đánh mình, và người gọi mình là côn trùng... và mặc dù bản thân không hiểu tại sao, Millia coi Izumi là nguồn gốc sự khó chịu của mình.

“Chỉ là một trận đấu nhàm chán. Một tiên tộc chẳng làm gì ngoài chạy đi!”

Công chúa Aileen nêu nhận xét về trận đấu. Liên quan đến điều đó, Fina ngạc nhiên có cùng quan điểm. Một tiên tộc chỉ chạy trốn... có lẽ có nhiều tiếp xúc, nhiều mềm mại! Khi nàng nghĩ như vậy, Fina ...

(Khi không có sự quan tâm của bất cứ ai, ta ghét bản thân mình vì quá nóng! Hah, hah... cho ta chạm vào mấy cái tai điiiiiii!!!)

Không như Fina, Aileen ghét á nhân.

Kẻ ghét á nhân Aileen. Đã có lúc, xe ngựa của cô bị á nhân tấn công đi đang chuyển động. Chính xác hơn, nó chịu sự tấn công của nhiều loài quái vật. Nhìn thấy lũ goblin tấn công, Aileen khóc và hét lên, cho thấy một cảnh tượng đáng thương. Chính bản thân chuyện cũng không phải là vấn đề.

Aileen lúc đó còn trẻ, và nếu những con quái vật tấn công, thì ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng vấn đề là Aileen là một nàng công chúa. Một công chúa bị tấn công bởi quái vật... tất nhiên, trách nhiệm sẽ thuộc về những hiệp sĩ phục vụ bảo vệ cô. Và một trong họ là tình đầu của Aileen.

Bởi một cú sốc xui xẻo, hoặc có lẽ là số phận, hiệp sĩ phải lãnh trách nhiệm đó là một á nhân. Cô để lộ hình ảnh xấu hổ của bản thân của tình đầu của mình, và sau một thời gian ủ dột, cô chỉ biết về cái chết của anh một thời gian dài sau đó. Là một cô gái trẻ vào thời điểm đó, Aileen không thể chịu được nếu không có ai để ghét, nhưng trong bản chất của mình, Aileen vẫn là một cô gái tốt bụng.

Đó là khoảng thời gian mà cô ấy bắt đầu lệch lạc. Lũ á nhân làm xáo trộn trật tự nên biến đi... rồi chúng ta sẽ có một thế giới hòa bình chỉ có con người... Aileen thành thật tin vào điều đó.

“Bình tĩnh đi, Aileen... nhìn vào Fina kìa. Con bé luôn bình tĩnh, không bao giờ lúng túng bởi bất cứ gì. Con phải noi gương con bé với tư cách một phần của gia đình hoàng tộc.”

Vua làm dịu nỗi bực tức của Aileen. Người mà ông so sánh với Aileen cũng đang nhìn Rudel tiến về đối thủ thứ hai của cậu trong trận đấu cuối.

(Không hổ là sư phụ!!! Kia chỉ là một tên thiên tài thôi mà! Và ngài ấy tới kìa! Nhưng hãy chắc chắn rằng ngài sẽ kiềm lại khi đối đầu với mềm mại nhé!)

Không cảm xúc ngoài mặt tới tận cùng, và Fina tự do trong lòng không có kết thúc.

---

Thông báo quan trọng: Bộ này sẽ được ngưng lại, có hai lý do:

-Thứ nhất: Tuần tới mình phải đi làm thêm nên không có thời gian dịch nữa (vì thế mà cái kế hoạch ôm thêm bộ Goblin Slayer đổ sông đổ bể), vì thế mình chỉ có thể chạy một bộ thôi (Bộ Kare to... thì không tính, vì mấy tháng bộ đó mới có một chương).

-Thứ hai(Là lý do mà mình bỏ bộ này chọn bộ Yuusha-sama): bộ này càng về sau mình càng thấy hụt hẫn, chỉ là nó không đi theo hướng mình thích, bỏ qua phần ý kiến cá nhân của mình thì nó vẫn ổn, và phải chọn thì bộ Yuusha-sama hợp ý mình hơn nên bộ này mình sẽ không dịch nữa.

Trên đây là hai lý do để mình ngưng Dragoon, Chủ Nhật mình sẽ tung bom lên coi như quà chia tay vậy, và sau đó thì mình sẽ tìm người để mà nhượng lại, thế nhá.

Bình luận (0)Facebook