• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương VI: Giao đoạn cuối cùng

Độ dài 315 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-16 05:30:05

Căn phòng

    vẫn đỏ rực như mọi khi

    những quân cờ vẫn nằm tứ tán trên bàn cờ

    và một người phụ nữ đang buông tiếng khóc, rót nước mắt xuống tách trà.

    Cô là người phụ nữ trẻ với mái tóc bạc óng ả, những hạt lệ tuôn rơi không ngừng nghỉ, thứ dung dịch nhân tạo thay nhau lũ lượt lăn xuống đôi bờ má nhợt nhạt. Cô là búp bê máy, thế nên những giọt nước mắt ấy chỉ là giả. Nhưng nỗi đau buồn lại là thứ vô cùng thật.

    Cô khẽ lẩm bẩm, tâm trí vẫn còn ở bên người vừa rời đi.

    "Cô Elisabeth..."

    Không ai đáp lại.

    Nhục hình Công chúa đã vuốt ve đầu cô và nói đủ thứ với cô, tất cả chỉ vừa xảy ra mới đây thôi, nhưng giờ đây cô ấy đã biến mất. Đó là thứ sự thật cay đắng. Hina nhìn lên chiếc trần đỏ rực và khóc lên như một đứa trẻ.

    "Nè, Hina. Anh về rồi đây."

    Bỗng một giọng nói khác vang vọng khắp căn phòng.

    Bản thân việc đó đã là điều kỳ lạ. Bởi lẽ căn phòng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nó không có cửa sổ. Không có cửa ra vào. Xa vời với mọi thứ. Không ai có thể rời đi. Và không ai có thể tiến vào. Cứ như thể nó là một nghĩa tràn. Hay là chốn lao tù.

    Và tại nơi đó, nơi mà lẽ ra không nên có mặt bất kỳ ai

    "Mừng ngài về nhà, thưa Chủ nhân Kaito."

    Hina lau khô nước mắt

    và chào đón người chồng yêu dấu của mình như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

     

༒༒༒

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook