• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương III: Những kẻ biết đến tình yêu

Độ dài 269 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 13:30:05

Căn phòng đỏ rực.

    Tất cả đều được nhuộm trong sắc máu tươi, và đó là thứ mùi sẽ đào xuyên qua nhãn cầu rồi dần làm cho tâm trí bạn kiệt quệ.

    Một bàn cờ nằm trên chiếc bàn sơ sài.

    Trong những quân cờ, một số quân uốn éo và quằn quại theo cách vô cùng dị kỳ.

    Quá trình kinh hoàng giữa sống và chết trước kia không chỉ tiếp tục diễn ra, mà vài nhóm quân tốt còn tiếp tục tiến quân. Trong góc bàn cờ, vài quân trong số chúng thậm chí còn nổi loạn. Nhưng cũng có tồn tại hai quân kiểm soát lấy bàn cờ.

    Mỗi quân thuộc về một phía, cả hai đang đối mặt nhau.

    Cả hai đều là phụ nữ. Đầu một quân là con người; đầu quân còn lại lại là thằn lằn.

    Kaito và Hina tập trung dõi lấy hai quân cờ. Song, không ai trong hai phụ nữ di chuyển. Cả hai chỉ trò chuyện. Nhưng không ai có thể nghe được tiếng của những quân cờ trên bàn cờ. Và Kaito lẫn Hina đều biết vậy.

    Những quân cờ dường như thật gần với họ, nhưng thực ra lại xa cách hơn cả Tận cùng Thế giới. 

    Cố lắng nghe lấy chúng chỉ là việc làm của những kẻ ngu ngốc mà thôi.

    Dẫu vậy, Kaito và Hina vẫn dỏng tai lên.

    Cả hai đều im lặng. Và căn phòng cũng tĩnh lặng.

    Hoàn toàn

    vô cùng

    tĩnh lặng.

     

༒༒༒

10412_2.jpg

Bình luận (0)Facebook