• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

13-3. Học viện Hoàng gia

Độ dài 3,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:06:43

13-3. Học viện Hoàng gia

+Arisa+

“Hân hạnh được gặp Hiệp sĩ Tachibana. Tôi là hiệu trưởng Học viện hoàng gia, Litou Maiya." –hiệu trưởng

Một phụ nữ lớn tuổi đáng kính chào mừng tôi từ phía bên kia bàn làm việc của cổ.

Tôi viếng thăm Học viện Hoàng gia ở Phố Quí tộc trong khi dắt bọn trẻ theo cùng.

Tên cô ấy dường như kì lạ với một người Shiga.

Tôi nghĩ cái tên ấy là điều thường thấy ở phần phía tây lục địa mới đúng,

Tôi chuyển lá thư được đưa bởi Chủ nhân yêu dấu cho hiệu trưởng.

Thư giới thiệu là từ Công tước Oyugock nên tôi nghĩ sẽ không có chướng ngại nào, nhưng không hề ngờ rằng chúng tôi sẽ gặp mặt đột ngột thế này.

“Tôi được bảo rằng em sẽ vào học viện chúng tôi, nhưng không chỉ mỗi mình em, mà còn cả những đứa trẻ đằng sau em nữa à?” –hiểu trưởng

Hiệu trưởng nhướng chân mày cổ khi thấy lũ trẻ sau lưng tôi.

“Học viện chúng tôi cần những học sinh biết đọc biết viết, với làm tính cơ bản để được nhập học. Ngay cả lđề cử của Công tước-sama đi chăng nữa, nếu họ không có khả năng học vấn cỡ đó thì…” –hiệu trưởng

“Tama, có thể làm tính, đọc và viết nữa~?” -Tama

“Pochi cũng vậy, nhỏ viết cả tiểu thuyết và có thể làm tính hoàn hảo nanodesu.” -Pochi

“Em nữa~” -Shiro

“Tôi cũng làm được vậy.” -Crow

Tama, Pochi, Shiro và Crow trả lời hiệu trưởng tuần tự.

Hình như Mia không hứng thú với nói chuyện như vậy, nhỏ bị cuốn hút nhìn vào tranh vẽ trên tường.

“Người ở đằng kia cũng như vậy sao?” –hiệu trưởng

“Mwu?” -Mia

Mia nghe bị gọi quay đầu lại, và mũ trùm rơi ra sau bởi đà quán tính hai bím tóc của nhỏ.

“E-elf-sama?! Cô là một Elf-sama từ Rừng Boruenan?” –hiệu trưởng

“Nn, Mia.” -Mia

Mia gật đầu với hiệu trưởng, người nhoài hết cả người trước cái bàn với vẻ kinh ngạc.

Những quí tộc mà chúng tôi gặp trong hai ngày qua tất cả đều lịch thiệp song họ cư xử bình thường thôi, người này hẳn là một kẻ yêu elf, chẳng nghi ngờ gì nữa.

Theo cùng Mia, chúng tôi đã tiến nhập được vào Học viện Hoàng gia chẳng có chuyện chi.

--medmed--

“—y như vậy, có nhiều khóa đa dạng khác ngoài những cái cơ bản trong học viện chúng tôi. Vậy mọi người muốn được chọn khóa nào?” –hiệu trưởng

Tóm lược lại từ giải thích dài dòng của hiệu trưởng, học viện này có 6 trường chính, trường cao cấp, trường quí tộc, trường nữ sinh, trường hiệp sĩ, trường ma thuật và trường trẻ em, cùng với 12 khóa.

Đây đã là chuyện khác nếu mà chúng tôi ở lại Kinh thành như cư dân thường trú, nhưng bởi chúng tôi chỉ nhập học trong một thời gian giới hạn, chúng tôi quyết định thâm nhập vào ba trường sau khi thảo luận với cổ.

Mia và tôi quyết định vào trường ma thuật; Pochi và Tama vào trường hiệp sĩ, còn Shiro và Crow tới trường trẻ em.

Tôi đã nghĩ vào học trường nữ sinh cho khóa đào tạo cô dâu, hay trường cao cấp để học khoa học chính trị và kinh tế, nhưng sở thích của tôi sau cùng nằm ở chỗ tôi có thể nghiên cứu ma thuật.

Vì Chủ nhân cheat của chúng tôi có thể tạo ra riêng một vương quốc hay một Đế chế nếu anh ấy muốn, nghiên cứu về cai quản lãnh thổ và làm sao để thành một hoàng đế có lẽ tốt hơn nhiều, nhưng tôi không tận tình cho lắm vì thực hiện nó trong khoảng thời gian dự học giới hạn sẽ chỉ là nữa vời thôi.

Vứt Pochi và Tama một mình vào trường hiệp sĩ cảm giác như có loại flag nào đấy, thế nên tôi quyết định đi kèm chúng vào ngày đầu tiên.

Tôi có lẽ nên bàn chuyện với Chủ nhân vào ngày mai.

--medmed--

Tôi dắt Pochi và Tama cùng theo giáo viên hướng dẫn tới trường hiệp sĩ.

Chỉ có người được quí tộc đề cử mới có thể nhập học chốn này.

“Tôi xin lỗi, nhưng phòng hờ, làm ơn thực hiện một kiểm tra nhỏ.” –giáo viên (gv)

“Aye!” -Tama

“Pochi giỏi làm kiểm tra nanodesu!” -Pochi

“Loại kiểm tra nào vậy?” -Arisa

Tôi hỏi ông giáo viên lực lưỡng.

“Đấy là một điều đơn giản cho người khao khát thành một hiệp sĩ. Đơn giản là lấy một thanh kiếm và thực hành vung nó. Làm ơn cố vung nó mười l~ầ~n~?!” -gv

Véo véo véo, Pochi và Tama đang vung kiếm với tốc độ không thấy được mũi kiếm nổi trong khi đang ngồi.

Vị giáo viên bất ngờ đến nỗi hàm rời ra như thể sắp rớt đất vậy.

Tôi bảo hai đứa nó thận trọng và đón lấy kiếm của Pochi.

--Ơ, trông nặng thiệt ta dù nó nhìn như vậy.

Chẳng biết có phải trung tâm trọng lực ở đầu mũi chăng?

Chỉ số của tôi tăng lên tới cấp độ của một hiệp sĩ thông thường bởi LV UP, nhưng dường như tôi không thể giữ nổi tư thế mình trong khi vung kiếm.

Tôi lén lút dùng phép [Trợ Sức] vô niệm.

Đó là một loại phụ của phép cao hơn [Cường hóa thể chất] dùng cho gián điệp mà Chủ nhân đã làm.

Tôi vung kiếm y như vung thực hành kendo.

Hưng phấn của tôi tăng dần lên mỗi nhát tôi vung.

Kiếm chắc hẳn có mê hoặc bí ẩn mà khả năng sẽ làm bạn hét lên "Wooooo" hử.

Tôi đã hiểu cảm xúc hai đứa lúc này ra sao rồi.

“Được rồi, Dame Tachibana cũng đậu luôn.” -gv

“Cảm ơn thầy.” -Arisa

Tôi trả lại kiếm cho giáo viên với vẻ mặt điềm nhiêm.

Cảm giác như tôi sẽ bị nhức cơ nếu mà tôi không có chút mát xa khi chúng tôi trở về.

Ồ phải ha! Tôi sẽ để Chủ nhân mát xa mình thật hăng hái.

Dĩ nhiên là tôi sẽ mát xa lại cho Chủ nhân một khi phần mình xong!

Guhehehe, làm điều tôi muốn với một thân hình shota hử.

Máu tôi sôi hết cả rồi~

“Arisa~?” –Tama

“Mặt kìa, nanodesu.” -Pochi

Cả hai nhìn vào tôi từ bên dưới chỉ vào môi tôi.

Oái, không tốt, tiết hạnh và đứng đắn, tiết hạnh và đứng đắn.

--medmed--

"Tama Kishresgalza." -Tama

"Pochi Kishresgalza nanodesu!" -Pochi

“Tôi là Arisa Tachibana. Mọi người, xin hãy đối xử tốt với chúng tôi.” -Arisa

Phòng học rặt một đám nhóc.

Tôi đoán hầu hết cỡ 13 tuổi.

Quả nhiên là hiệp sĩ tập sự, tất cả đám con nít đều vai u thịt bắp mặc dù có mặt baby như thế, chẳng có đứa nào hấp dẫn nổi tôi.

Có khoảng 30 người, song chỉ duy nhất hai cô gái. Một người trong họ là cô gái mảnh dẻ trông như một vị tiểu thư trẻ, nhìn chẳng hợp chốn này, còn người kia là một cô gái có thân hình tốt hơn cả đám con trai.

Khác biệt lv từ 3-7. Còn có những đứa trẻ không-chính-chuẩn sở hữu lv 11 và 15.

Hầu hết những con cái quí tộc ở lv 7, do đó chúng tương đối có nhiều skill.

Phân nửa có những skill võ thuật, khoảng 20% có skill ma thuật.

“Fuhn, á-nhân và phụ nữ hả. Tiêu chuẩn trường hiệp sĩ chắc hẳn xuống dốc rồi.” -?

Một thằng nhóc đẹp mã có bộ dạng như một tiểu thiếu gia quăng những lời mỉa mai điển hình.

Để rồi có người phản ứng với điều ấy tức khắc.

“Mày nói sao! Thử nói lại xem. Nhân danh Nhà Kelten, ta thách đấu ngươi!” –cô gái

Đấy là cô gái mảnh dẻ lúc trước.

Đúng hơn, sao cô lại là người nóng giận cơ chứ.

“Đánh nhau là xấu~” -Tama

“Đúng đó nanodesu! Bọn mình phải thân thiết với những người khác nodesuyo. Xấu lắm nanodesu.” -Pochi

Tama với Pochi chen mình giữa hai đứa nhóc bằng Thuấn Động, xua tay họ để hòa giải cả hai.

“…Ê, ê” –bạn học

“Hai đứa này với nãy có cử động sao?” –bạn học

“Đừng bảo tao, là Thuấn Động nha?” –bạn học

“Ngu quá. Nếu chúng dùng được Thuấn Động, thì đã được tuyển vào hội hiệp sĩ rồi, chứ đâu vào trường hiệp sĩ.” –bạn học

Đám bạn cùng lớp mất điềm nhiên khi chúng thấy kĩ thuật siêu việt của hai người.

Tôi nhìn vào giáo viên lực lưỡng nghĩ rằng ổng nên nhanh chóng dừng chúng lại, nhưng hình như ổng thấy học sinh nổi loạn có vẻ lý thú nên khoanh tay.đứng đó.

---Thiệt tình. Phiền phức quá đi.

“Làm ơn để nó đó, hai cậu.” -Arisa

Tôi phân xử cho họ thế chỗ Pochi và Tama như một người lớn.

“Cậu công tử ở kia ơi. Tôi không bận tâm nếu cậu xếp người theo giới tính, nhưng làm ơn đừng phân biệt đối xử bằng chúng. Thậm chí phụ nữ cũng có thể là một bậc thấy kiếm pháp tuyệt với như Ryouna-sama của Bát kiếm Shiga cơ mà.” -Arisa

Tôi mang ra bà cô 6 múi từ dạo trước bẻ lại một thằng nhóc trông như yếu đuối chống lại quyền lực như cậu ta vậy để mà khiến cậu không thể cãi lại.

Kế đến, tôi xoay sang cô tiểu thư sôi-tức-thời.

“Tụi tôi muốn được cảm ơn cô, tiểu thư của Sir Kelten, vì đã bảo vệ chúng tôi.” -Arisa

Cô gái này hẳn có lẽ bị mắng vì có lợi riêng cho cô, nhưng đấy là việc của giáo viên. Mang điều đó ra bây giờ sẽ làm cô xấu hổ thôi, tôi có thể chỉ ra điều ấy lát sau khi chúng tôi ở một mình.

“R-Ryouna-sama là ngoại lệ! Đàn ông mạnh hơn, và họ vượt trên trong một trận đấu! Không phải hầu hết Bát Kiếm Shiga là đàn ông đó à!” –thằng nhóc

Thằng nhóc lại lầm hướng nữa, và cắn lại.

Nhưng mà, người đáp trả cậu ta là cô gái mảnh dẻ.

“Ara, người mà hạ gục Julberg-sama của Bát Kiếm Shiga, [Hắc Thương] Liza đó là phụ nữ đó cậu.” –cô gái

Pochi và Tama nghe lời khen về Liza bắt đầu bộc lộ sung sướng trên mặt họ.

“Liza mạnh à~” -Tama

“Đúng đó nanodesu. Liza mạnh lắm nodesu!” -Pochi

“Đợi đó, mấy cô! Thêm kính ngữ “sama” vào! Phu nhân đó giờ có lẽ đã được ban bậc bá tước danh dự tương đương với Bát Kiếm Shiga rồi.” –cô gái

Cô tiểu thư khiển trách hai đứa ca ngợi Liza-san.

“Cái đó không~?” -Tama

“Không có cái đó nodesu.” -Pochi

“Ý hai người đó là sao?” –cô gái

Cả hai có lẽ muốn nói Liza-san đã từ chối thành một Bát kiếm Shiga, vì vậy cô ấy không phải một bá tước danh dự mà là một nam tước danh dự, nhưng dường như họ không thể diễn tả được nỗi.

“Làm ơn bình tĩnh lại. Liza Kishresgalza-sama đã từ chối lời mời thành một Bát Kiếm Shiga rồi. Cô ấy được ban bậc nam tước danh dự trong [Đại lễ yết kiến] ngày hôm kia.” -Arisa

“Làm như là cô thấy tận mắt-- Kishresgalza?" –cô gái

Ồ, có vẻ như cô ấy nghe giới thiệu của Pochi và Tama khi nãy.

“Đúng đấy, ba chúng tôi đều có mặt ở dịp ấy. Cô chắc đã nhận ra, nhưng hai người này giống như là em gái đối với Kishresgalza-sama vậy." -Arisa

“…Em gái của Liza-sama?” –cô gái

Giời ạ, tôi khả năng sẽ cắn vào lưỡi mình nếu như tôi không nghiêm túc mỗi lần tôi nói họ của Liza.

Tiếng thằng nhóc đẹp trai có sự tồn tại bị quên mất cắt ngang ở đó.

“Mấy cô, đấu với tôi! Tôi sẽ xin lỗi những lời vừa rồi hễ mà tôi thua. Thầy ơi, làm ơn sắp xếp trung tâm tập luyện.” –thằng nhóc

“Tốt tốt.” –gv

Ông thầy giáo lực lưỡng gật đầu với lời kiêu ngạo của thằng nhóc, nói cho mọi người, “Bài đầu là học hỏi bằng cách quan sát trận tay đôi”, rồi sau đó dẫn cả bọn cùng lớp tới trung khu tập luyện.

---Đồ cái lũ óc bã đậu dịch vật.

--medmed--

“Coi nào, tới đây đi! Ba các cô nhào vô một lúc đi.” –thằng nhóc

Thằng nhóc trang bị một cái mũ và đệm chịu-sốc giơ cây kiếm gỗ hướng tụi tôi la to.

Năm thằng nhóc đằng sau nó hầm hầm nhìn tụi tôi.

“Binh bét Tama. Tớ chỉ định cậu làm tiên phong.” -Arisa

“Roger~” -Tama

“Nghe cho rõ đây? Nhắm vào vũ khí. Mia không có đây, nên cả khi cậu sai lầm, đừng có làm cậu ta bị thương hiểu chưa.” -Arisa

"Aye aye sir~?" -Tama

Tôi nhờ Tama khéo léo kết thúc trận bằng cách phá hủy vũ khí đối phương.

Dĩ nhiên là thấp giọng để mà bên kia không nghe thấy rồi.

“Tiến ra trước! Thủ thế.” –gv

Thằng nhóc nắm kiếm tạo dáng hiệp sĩ.

Tama cứ như không.

“Bắt đầu!” -gv

Với hiệu lệnh của giáo viên, thằng nhóc đâm tới Tama trong khi hét lên.

Cái đó nhìn hẳn nguy hiểm~ Bạn sẽ bị chấn thương to kể cả bằng cây kiếm gỗ đó.

"Wooooooo!"

Nhát đâm của cậu nhóc thì sắc sảo. Bước chân rất là nhanh khó mà nghĩ đó là cùng người. Bọn nhóc ở trường đào tạo thám hiểm giả chẳng thể so nổi với cậu ta. Tôi đoán lv 11 đúng phải thế.

--Thế nhưng, đối thủ của cậu ta quá là xấu.

“Tama là một vũ công quyến rũ~?” -Tama

Tama đang né những cú đâm của thằng nhóc hết trái lại phải bằng những bước chân vi diệu.

Nếu là Tama, nhỏ có lẽ làm được y chang ngay cả cho đối thủ là Bát Kiếm Shiga đi chăng nữa.

“Tama cố gắng lên nanodesu!” -Pochi

“Aye~” -Tana

Đáp lời cổ vũ của Pochi, Tama xắt lát thanh kiếm của thằng nhóc bằng kiếm gỗ của nhỏ.

“Cai-“ –thằng nhóc

“Bí kiếm, xắt lát kiếm vũ~?” -Tama

Tama chạy vượt qua thằng nhóc làm một kiểu dáng thắng lợi kì quặc.

Hình như thằng nhóc thoát lực từ kĩ thuật cực kì phi lý đã chém kiếm gỗ của cậu ta thành miếng như thái củ cải, cậu ta ngồi bệt ngay tại chỗ.

“Người thắng, Tama.” -gv

Đám bạn học hò reo trước lời công bố của ông giáo viên.

Chỉ có độc một cậu nhóc trông-hoài-nghi rời khỏi trung tâm huấn luyện đằng sau đám bạn học trong khì mỉm cười khinh khỉnh kiểu “hmph”. Là một cậu trai lv 15.

Cậu ta sẽ thành địch thủ nếu đây mà là school arc, nhưng không may, nó chẳng cần thiết.

--medmed--

Cái đám theo thằng nhóc khiêu chiến với tụi tôi từng đứa một sau đó, nhưng Tama với Pochi thay phiên dày vò vũ khí của chúng, giành chiến thắng.

Ông giáo viên yêu cầu tụi tôi không phá trang thiết bị nữa, nên họ kiềm chế không thái lát chúng nữa.

Sau khi cả đám ăn theo đều gục hết, cô gái lớn thách đấu, rồi sau đó hóa thành kiểu như một trận đấu tập thể lớp vậy.

“Kế~?” -Tama

“Lần này là lượt vui của Pochi nanodesu!” -Pochi

Pochi vừa làm vẻ mặt sung sướng vừa nhìn vào cả lớp trong khi cầm thanh kiếm gỗ, nhưng chẳng ai thách đấu lại.

Cô tiểu thư và thằng nhóc đầu tiên khiêu chiến ba lần mỗi người, nhưng ấy là một chiến thắng dễ dàng.

“Thôi được rồi, lớp học hôm nay kết thúc.” -gv

Một khi vị giáo viên lực lưỡng tuyên bố vậy, mấy người đang thở dốc đấm vào đất ra chiều thất vọng.

À đúng rồi, những khuôn mặt thiểu não của bọn con trai thật tuyệt phải không~

Dùng sự hụt hẫng này để trưởng thành đi! Tôi đang cổ vũ mấy nhóc đó!

“Mọi người, chắc giờ mọi người đã hiểu rằng còn có những người thậm chí còn cao hơn cả đỉnh cao chứ gì? Nhưng mà, đừng có mất tinh thần được chứ? Hai người này là đặc biệt. Họ là những thám hiểm giả thực sự đã mạo hiểm mạng sống trong mê cung kể cả khi họ trông nhỏ xíu giống vầy.” -gv

Rõ ràng, ông thầy giáo tận dụng cơ hội rất giỏi.

Giờ bọn trẻ có lẽ sẽ siêng năng nhiều hơn trong tập luyện với hình ảnh lý tưởng nhưng không có cắm đầu ngu ngốc.

Có một mục tiêu rõ ràng sau cùng rất quan trọng.

Bấy giờ, với thế này hai đứa nó có lẽ được công nhận và không thành mục tiêu bị bắt nạt, cũng có mấy đứa trẻ nhìn giống như chúng sẽ thân thiết với cả hai nữa, vì vậy tôi sẽ không than phiền.

Thêm vào, thằng nhóc đẹp trai kiếm chuyện với cả hai cũng xin lỗi đúng đắn

Nhìn vào cảm xúc bấn loạn của cậu ta trong khi xin lỗi, tôi cảm thấy đủ no cho tới tận ba bữa.

Ôi thôi thôi~ tôi sắp không chịu nổi school arc nữa rồi.

--medmed--

“Có những món kì dị trong cửa hiệu đó, nhưng chúng ngon một cách bí ẩn.” -bạn

“Đôi khi dở không chịu nổi.” -bạn

“Nhưng mayo đó tuyệt đối sẽ thành sở thích cho coi?” -bạn

Sau khi tan lớp, chúng tôi được mời bởi con trai thứ tư của một hiệp sĩ danh dự, cùng cô gái lớn và một nhóc người báo ra ngoài ăn.

….Mà mayo hở. Thật có mùi người tái sinh hay dịch chuyển đây.

Thây kệ đi, chỉ như những rắc rối bình thường thôi.

--Có lẽ tại tôi đang nghĩ kì lạ như thế, chúng tôi chạm trán với một khung cảnh lạ kì.

“Thằng mồ côi dơ dáy, đừng có đi quá khệnh khạng ở chỗ này nha mậy!” -Souya

“Souya-dono, làm ơn đừng dùng bạo lực. Shin chỉ đang làm việc trong trường thôi!” -?

“Ai cần cô lo. Đánh tao đi nếu mày muốn. Tao phải xong việc của tao nhanh. Làm ơn gọn lẹ đi.” -Shin

Thằng nhóc đang đánh là một đứa đẹp trai nhưng phí cái là hơi béo ù. Với mái tóc đen, phải chi mà gầy chút nữa, thì sắc đẹp nhóc ấy sánh được với Lulu rồi.

Tên cậu ta hơi hướm Châu Á, hay đúng hơn là, tên người Nhật, Souya. Cậu ta giống như một anh hùng hay người dịch chuyển. Kĩ năng chỉ có [Điêu khắc], 14 tuổi.

Người đang làm việc bảo vệ cậu ấy thì quen biết chúng tôi.

Đó là công chúa tóc hồng của một quốc gia nhỏ, Menea. Cô ấy không ở cùng hầu gái, có lẽ vì đang ở trong trường. Tôi nghĩ thế đấy quả là không an toàn.

Cậu nhóc bị đánh thì khẳng khiu và có tóc trắng, một cậu chàng điển trai với khuôn mặt kiểu Pháp. Tên cậu là Shin, y như cậu là người trái đất, nhưng đấy là một cái tên thường thấy ở thế giới này nên có lẽ chẳng liên quan. Skill cậu ấy chỉ có [Kiếm Đơn Thủ]. Cậu thì 14 tuổi giống như nhóc tóc đen.

Mà, đây là một tính huống chắc chắn sẽ làm bạn muốn bắt bẻ “Bạn nghĩ đây là shoujo manga hả!”

“Ê, lại Điện Hạ kìa.” –sempai

“Thằng sai vặt ấy thường đụng độ Điện hạ ghê.” –sempai

“Có lẽ cậu ta giận dữ khi thấy công chúa nói với thằng sai vật thôi.” –sempai

“Thằng Điện Hạ xấu xí ấy đúng là cố chấp mặc dù công chúa ghét nó như vậy.” –sempai

Bọn tôi nghe chuyện trò như vậy từ những đàn anh lớp trên gần bên.

Điện Hạ Xấu xí à? Phải chăng nhóc kia cũng giống như Lulu, có tập hợp những ngũ quan xui rủi?

“Fuhn, tay tao giờ dơ rồi đấy!” -Souya

Thằng nhóc gọi là Điện Hạ hống hách rời đi trong khi Công chúa Menea đang trách mắng cậu ta.

“Ồ không! Có máu—“ -Menea

“Không sao hết. Khăn tay sẽ bẩn mất.” –Shin

Công chúa Menea nhìn thấy máu chảy ra từ miệng cậu nhóc bị đánh lấy ra một chiếc khăn tay và cố chùi máu bằng nó.

Cậu nhóc chối bỏ và quẹt máu đi bằng tay mình.

--Kuh, cái quỉ quái gì với không gian shoujo manga này vậy!

Đây là cái thứ gọi là “Chú ý: Chỉ giới hạn cho đàn ông nhìn-coi-được thôi” đấy hả.

Chết tiệt, lý ra tôi mới là người ở vị trí ấy vì đây là school arc mà…

Trời ơi là trời!

Tôi nguyền rủa ông thần Tình yêu-Hài hước trong đầu mình.

(*)Tác giả ghi chú: Kế tiếp chúng ta quay lại với góc nhìn của Satou. Ngày thứ hai của Học viện Hoàng gia dự định sau 2-3 phần nữa.

●Lý lịch:

[Menea] Công chúa thứ 3 của một nước nhỏ, Rumooku. Một cô gái tóc hồng xinh đẹp, 17t.

[Vương quốc Rumooku] Một lần tham gia với người chồn để triệu hoán người dị giới.

[Kelten] một hầu tước có ảnh hưởng lớn trong quân đội.

Bình luận (0)Facebook