• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

13-30. Uẩn khuất của Bảo châu (2)

Độ dài 3,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:08:00

13-30. Uẩn khuất của Bảo châu (2)

※ Chương này có nhiều góc nhìn khác nhau.

+++Liza+++

“Fui~” –Tama

“Em thua nodesu.” –Pochi

Tama và Pochi ngồi bệt xuống đất sau khi chiến đấu mệt nhoài với Heim của Bát Kiếm Shiga.

"E-err, Heim-dono--" –giáo sinh

Giáo sinh trường hiệp sĩ đang thử nói với Sir Heim, nhưng đang lên tinh thần, anh ta chẳng lý gì tới người giáo sinh và quay hướng qua tôi.

“Thực là tài năng tuyệt vời. Có thế có tài năng như vậy ở độ tuổi thế này. Dame Kishreshgalza, cô là sư phụ của những cô nhóc này sao?” -Heim

“Không đâu, sư phụ của những em ấy là Chủ nhân và người elf ở làng Boruenana.” -Liza

Vừa trả lời câu hỏi của Sir Heim, tôi vừa cảm thấy tệ cho người giáo sinh.

“Chủ nhân tức là cô bảo Tử tước Pendragon phải không… Tôi muốn có 1 trận với cậu ta lắm, nhưng không phải cậu ấy là một ma kiếm sĩ ư? Nói về tài năng tinh thuần thì chẳng phải Dame Kishreshgalza hơn nhiều à?” -Heim

“Không đâu, tôi chẳng thể nào sánh được vởi Chủ nhân nổi.” -Liza

Tôi tự tin rằng mình đã trở nên mạnh hơn một chút, nhưng thương thuật của Chủ nhân quả siêu phàm.

Thương pháp tối thượng lý tưởng của tôi là nằm ở đó.

Một ngày, tôi muốn đạt đến tầm với đó.

“Fumu, chắc có lẽ ta thiệt sự nên làm một trận—“ -Heim

Như thể ngắt đứt Sir Heim, tiếng hét bùng lên từ tòa nhà trường.

Nhà trường đã ầm ĩ từ đã một lúc, nhưng lần này tiếng hét vang vọng dù rằng không có tiếng reo hò ở đó.

“—Gì vậy? Ta sẽ đi xem chút. Thầy Datz, di tản học viên hễ mà thầy nhận thấy có gì đó không đúng.” -Heim

Sau khi nói vậy, Sir Heim bỏ đi tới chỗ tiếng hét với tốc độ khủng khiếp.

“Tama.” –Liza

“Aye~” –Tama

“Theo Sir Heim. Nếu em thấy gì đó, trở về báo cáo ngay.” –Liza

“Aye aye sir~” –Tama

Sau khi nhận lệnh tôi, Tama biến mất khỏi chỗ.

Ninjustu hoàn toàn là một thứ tuyệt vời.

Điều đó làm tôi nhớ, không biết cái bức tường lửa đang cháy ngoài kinh thành suốt khi Tama và Pochi tập luyện đó là gì

Chủ nhân ắt hẳn đang chiến đấu với một quỷ vương mới xuất hiện nữa rồi.

Tôi phải làm tốt hơn nữa đặng có thể trở thành một người mà Chủ nhân có thể dựa vào mới được.

+++Tama+++

Ninja chạy.

Chạy trong bóng tối, byun byun.

Á, là Heim.

Một người quỷ đen thui như-con-khỉ nhảy và bỏ chạy ở phía bên kia.

Người quỷ đang mang một cô gái tóc hồng dưới tay nó.

Màu tóc thật đáng ganh tỵ, nyan.

Tama theo dấu He~m, người đang đuổi con quỷ, từ đằng sau.

Một nhóc phì lũ tên Souya cũng đang chạy theo nó bở hơi tai, nhưng vì cậu ấy chậm, cậu ấy dần bị bỏ lại sau.

Cố gắng lên~ Tama cổ vũ trong đầu.

Tama đâu thể nói, sau cùng Tama là ninja.

Hình như mục tiêu là nghĩa trang đằng trước. Bây giờ, Tama sẽ quay lại báo cho Liza.

“Em về~?” –Tama

“Làm tốt lắm. Vậy có chuyện gì?” -Liza

“Một con quỷ bắt cóc ai đó~” –Tama

“Bắt cóc là xấu nanodesu.” –Pochi

“Đúng vậy… hãy báo cho Chủ nhân.” –Liza

Liza vận hành một ma cụ, lách-cách.

Nó nhấp nháy, thật là đẹp.

“Không có hồi âm… Thôi hãy đi trước và xác nhận xem liệu chúng ta có thể diệt trừ quỷ không.” –Liza

“Aye aye sir~” –Tama

“Roger nanodesu.” –Pochi

Tama chạy tới hướng nghĩa trang cùng với Liza và Pochi.

+++Mito+++

“Bỏ ra! Ả nhân loại kia! Dám đá Eneshiepet-sama vĩ đại này, người có liên hệ huyết thống với 9 bộ tộc sáng lập của Tộc chồn, ngươi thật vô lễ!” –gã chồn

“Im lặng đi.” -Mito

Bắt gã người chồn bỏ chạy quanh từ chỗ này tới chốn kia mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Kể cả khi tôi quay lại lúc này, Shin-kun và bạn cậu có lẽ đã mang hàng đánh cắp tới nhà kho rồi.

Tôi trói tên người chồn ngoan cố, và quyết định mang gã về Thương hội Echigoya trước. Gào rống ầm ĩ trên mặt đất sẽ gây phiền toái cho người khác, nên tôi đi tới Echigoya bằng cách nhảy trên mái nhà.

Khi tôi đi được nửa đường tới Echigoya, âm thanh đập cánh tựa như một con chim khổng lồ đang bay vọng từ kinh thành.

Tiếng động gần với nghĩa trang khi nãy.

"Oooooo!!" -chồn

"Mou, ồn quá nha--" -Mito

Vừa chau mày tới gã người chồn bị trói như con sâu tròn đang lộn xộn, tôi vừa xoay nhìn hướng chỗ gã chồn đang nhìn.

--Geh, một con rồng lục sơ sinh.

Ánh mắt nó khóa định vào tôi.

Tôi vứt gã chồn ra nóc nhà đoạn sau đó chạy lên trời.

Tôi không có Vi Thiên như Ichirou-nii, nhưng có rất nhiều phép lý lực để tạo điểm đặt chân mà tôi có thể dùng, nên không sao hết.

Vì ngại có thiệt hại tới chung quanh, nên tôi mới chạy lên trời.

Con rồng con bắn ra một luồng khí màu xanh lá.

Tôi bày ra phép lý lực [Đại Khiên] khẩn cấp, đỡ được đòn hơi thở.

Không hổ là long tức của rồng. Thật vất vả ngay cả với một phép cao cấp.

Ngay sau khi tôi chấm dứt việc đỡ đòn, móng vuốt con rồng lục ập tới.

Tôi né được với khoảng cách mỏng dính như tờ giấy.

“Một khuôn mặt nhớ nhung làm sao zamasu. Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lai một hậu duệ của Anh hùng Yamato zamasu.” –quỷ lục

Yuck, đấy không phải rồng thiệt, mà là ngụy thể của quỷ lục hử.

Mà, nó vẫn khó chịu với zamasuzamasu như mọi khi.

Tôi dẫn nó ra bên ngoài kinh thành trong khi né tránh đòn tấn công của con quỷ.

Dọc trên đường, tôi thấy không gian trên lâu đài hoàng gia xẻ ra, rồi một tảng đá khổng lồ xuất hiện.

“Geh, Thiên thạch?” -Mito

“Đó là ma thuật của Ngụy vương zamasu. Còn chúng ta hãy đấu một trận đấu hay ho trong khi thưởng thức sự hủy diệt của kinh thành zamasu!” –quỷ lục

Quỷ lục nhạo báng tôi đang ngẩn người.

“Giờ này là lúc nào hả. Ta không phí sức để đánh với ngươi đâu.” -Mito

Tôi phải làm gì đó thật nhanh.

“<<Vũ Động>> Claiomh Solais ! Chăm sóc tên zamasu ấy đí!” -Mito

Tôi để thánh kiếm Claiomh Solais lo liệu ngụy thể của quỷ xanh, còn chính mình thì hướng thẳng tới lâu đài.

Tôi tăng tốc trên bầu trời bằng phép lý lực [Cube Phản Hồi].

Bất quá, vẫn còn hơi xa, tôi sẽ không bắt kịp với thế này.

Huống chi tôi không kịp lúc đi nữa, thì chắc đức vua hiện tại có lẽ phòng ngự chống lại được thiên thạch bằng cách dùng sức mạnh của City Core.

Dryad Sakura thất thường đó có lẽ cũng sẽ giúp sức.

--Đó là?!

Một kết thúc ngoài sở liệu.

Cục đá khổng lồ kềnh càng bị bắt vào một cổng dịch chuyển, rồi bị hất nảy ra bên ngoài kinh thành.

Con người chắc có lẽ không dùng được trình độ ma thuật ấy.

Nếu là sự thực, thì phép ấy hẳn được trợ lực của một Hạch Thành hay những mảnh thần linh, bạn cần có sự phi lý để phá vỡ giới hạn con người.

Và rồi, tôi thấy cô nhóc dại dột trên ngọn cây anh đào.

Tôi đáp xuống bên cạnh nhóc đó.

“Nhỏ đầm đìa máu hết cả kìa, tui sẽ trị liệu cho—“ -Mito

“Không sao đâu, Mito-tan. Tui đã uống thuốc hồi phục và tạo-máu rồi. Cơ thể tui thấy hơi nhẹ tí, nhưng tui di chuyển được bất cứ lúc nào.” -Arisa

“Để phần còn lại cho tui và Satou, nhỏ nên nghỉ chút đi.” -Mito

Arisa lắc đầu yếu ớt với tôi.

“Không hay rồi. Tui không thể liên hệ với Chủ Nhân bằng [Vô hạn Điện Đàm]. Dường như anh ấy ở một chỗ ma thuật không thể đạt tới.” –Arisa

“Thế thì tôi làm một mình vậy. Tôi vẫn là một anh hùng lãnh đạo của một thế hệ sau hết thảy. Tôi có thể làm gì đó miễn đối phương không phải một quỷ vương bất-qui-chuẩn như heo-rừng hay đầu-chó chứ bộ. Tôi còn có thánh đũa lần này đó.” -Mito

Đây là một vật phẩm tôi nhận từ Ichirou-nii, không phải cây đãu phép tôi dùng đã lâu, song hiệu suất thao túng ma thuật của nó đã cực kì chính xác lại thêm hiệu quả ma thuật hội tụ còn cao hơn cả thánh đũa thần ban.

Anh ấy nói đó là một vật mẫu từ cái lần anh ấy làm đũa phép cho chính mình, nhưng với cây đũa này, tôi ắt có thể kháng cự một thượng quỷ dễ dàng dù chỉ có một mình.

Tôi đập quỷ lục vừa mới thoát khỏi thánh kiếm tới đây bằng phép [Búa Thần].

Nếu nó quấy nhiễu trận đấu của tôi với quỷ vương thì rắc rối lắm.

Tôi sẽ dứt điểm phức thằng này trước khi đánh tới quỷ vương.

“Tui sẽ đi trước, nhỏ nên nghỉ ngơi cho đủ trước khi Satou quay về.” -Mito

Sau khi bảo vậy, tôi khiêu chiến quỷ lục trong một trận không chiến.

+++Arisa+++

Mặc cho Mito đi đối phó với thượng quỷ xanh lục, sau khi phục hồi sức lực, tôi được mang bởi Nana và Lulu tới một ngọn tháp để nhìn toàn nghĩa trang.

“Tình hình ra sao—“ -?

Tôi kể điều nghe được từ Liza và người khác đang chiến đấu ở nghĩa trang bằng Điện Đàm đến cho mọi người.

Tôi bảo họ rằng dường như có một tồn tại quỷ vương đã bắt giữ công chúa Menea với Souya, rồi sau đó Pochi, Tama với Heim ở Bát Kiếm đang cùng nhau đánh nhau với một thượng quỷ màu đen.

Tôi xác nhận rằng Tama đã giải cứu công chúa Menea từ đỉnh của ngọn tháp.

Được rồi, giờ là lúc của chúng tôi.

Tôi yêu cầu Lulu và Mia ở lại đây, đoạn dịch chuyển tới chiến trường.

Sức phòng ngự của bộ đầm hoàng kim giáp của tôi đã cải thiện đáng kể so với cái lần đánh nhau với quỷ sakuramochi. Cao hơn cả phòng ngự của Nana hồi đánh với Chủ tầng.

Ngoài ra tôi cũng thêm vào áo ma thuật không gian [Phản xạ Thủ hộ] nữa.

Trông cứ như là ma pháp thiếu nữ Arisa-chan khả vô địch thủ vậy.

Rồi, quỷ vương chúng tôi đối mặt trên chiến trường là-

“Hỗn láo, bọn khốn tụi mày là ai!” -Shin

“Chẳng phải rõ ràng rồi sao! Chúng ta là đồng minh của công lý!” –Arisa

Vừa đáp lại câu hỏi của quỷ vương trông hơi yêu yếu, chúng tôi xếp đội hình chiến đấu trong nghĩa trang.

Coi bộ chúng tôi co thể tiêu diệt nó vì nó chỉ ở cấp 50.

Tới đây! Hãy để trận đấu—“

Tôi nhận biết tên quỷ vương thông qua [Thẩm định cá nhân], trong khi sửa soạn tư thế.

Tên quỷ vương là [Shin].

Đó là tên của anh hùng địa phương.

Bề ngoài cậu ta thay đổi, nhưng đường nét khuôn mặt Shin hẳn nhiên còn lại.

“Hở? Sao ngươi lại ở đây?” –Arisa

Quỷ vương nhìn tôi như thể nhìn vào thứ rác rưởi.

“S-sao ngươi lại ở đây.. Trả lời ta!” –Arisa

“Đồ tôi tớ, ngươi quả là kiêu căng tới người thống trị ma thuật, vị vua toàn năng như ta đây!” -Shin

“Trả lời ta đi, ngươi lẽ ra nên thành anh hùng, vì sao lại?!” –Arisa

“Ta cóc cần biết kẻ có kí ức bị phong ấn là thế nào.” -Shin

Thằng nhóc dỡ xuống áo choàng rồi tạo ra những pháp thương để tấn công tôi.

“Vô dụng vô dụng vô dụng, ta tuyên bố.” -Nana

Nana bên cạnh tôi đón chặn những cái đó.

“Dám cản đường ta hả, đồ cùi bắp!” -Mito

Như thể ngắt cơn giận dữ của quỷ vương, một con rồng khoác lớp vảy xanh lá rơi xuống cùng một cây chổi.

“Cảm ơn vì đã đợi, đây là lúc xuất hiện của ngôi sao màn trình diễn! Anh hùng Nanashi Đệ Nhị, tới đây!” -Mito

Với 13 thánh kiếm tỏa ánh xanh lam quanh người, Mito làm dáng chiến thắng trên người con rồng lục.

“Úi chà~? Cậu trông thiệt sự thay đổi nha.” -Mito

Mito nghiêng đầu khi cổ thấy mặt Quỷ vương Shin.

“Ê-ê, Mito, cô tới trễ.” –Arisa

“Thiệt sự xin lỗi. Thằng quỷ xanh lục thật ngoan cường, nhỏ thấy đó.” –Mito

Mito nhún vai, thượng quỷ trong hình dạng một con rồng lục tan biến như sương khói.

Có lẽ nó không thể duy trì ngụy thể ấy nữa

“Coi nào, chiến đê.” –Mito

Mito cau mày với Quỷ vương Shin và tuyên chiến vậy.

“Đợi chút đã. Người kia—“ –Arisa

“Tui biết chứ. Nhưng mà, tui là anh hùng, hắn là quỷ vương. Nội lý do đó đã đủ để đánh rồi.” -Mito

Tôi luýnh quýnh cố ngăn cổ, nhưng Mito không quan tâm.

“Chúng ta chiến thôi Quỷ vương Shin!” -Mito

“Tôi bảo khoan—“ –Arisa

Vẫn cố ngăn cản, tôi chặn Mito đã giơ một cánh tay.

“Bỏ cuộc đi Arisa. Không ai có thể quay lại một khi họ hóa thành một quỷ vương. Họ có thể quay lại vòng luân hồi nếu như dung hồn của họ chưa bể hoàn toàn. Cứu rỗi duy nhất là lấy đi mạng sống của họ trong khi họ vẫn còn trên bờ vực nhân tính, trước khi phát rồ.” -Mito

Mito nói trong khi chằm chằm nhìn vào Shin.

Sự cay đắng dường như ẩn sâu bên trong giọng điệu đó.

Mà, bạn sẽ không được siêu sinh hễ mà bể hồn vỡ nát hả.

Để được tình thương mến thương với Chủ nhân cho cả kiếp kế, tôi phải kiềm chế việc làm cố quá giống như vừa nãy.

“Chết như một người thường có nghĩa lý gì chớ. Đàn ông là phải nhắm tới đỉnh cao.” -Shin

“Kể cả đó là sức mạnh được cho?” -Mito

“Ta là chủ nhân của sức mạnh đó. Kể cả khi đó là sức mạnh được cho bởi thằng cha cứt họ của ta, thì ta mới chính là người quyết định dùng nó thế nào.” -Shin

--Cha? Cậu ta nói về cái gì vậy?

Câu hỏi đó nảy ra trong đầu tôi trong khi Mito và Quỷ vương Shin đối thoại.

“Thế ư… Vậy thì chúng ta song hành hơn là thế này. Tôi sẽ kết thúc trong 1 đòn đặng mà ngươi khỏi đau đớn. Thánh Thương.” -Mito

15 ngọn thương lực lượng to lớn hiện chung quanh Mito.

Những vòng tròn ma thuật chi tiết được chạm khắc khắp nơi nơi trên cây thương cỡ trụ điện thoại.

Chưa hết, 13 thánh kiếm Claiomh Solais tách ra lơ lửng xếp hàng cùng với chúng.

“Hừ, một anh hùng trung tâm quanh vật ma thuật hả—Ngươi chọn sai đối thủ rồi.” -Shin

Khi Quỷ vương Shin búng ngón tay, phép của Mito biến mất, cả thánh kiếm Claiomh Solais đang lơ lửng lưng chừng cũng rơi xuống đất.

Cũng khi ấy, tường phòng ngự bao quanh giáp chúng tôi cũng biến mất.

May thay, mạch ma thuật trong áo giáp của bọn tôi không biến mất.

Liza đang đánh với thượng quỷ đen bắn một ma nhận pháo, nhưng viên đạn cũng biến mất giữa đường.

“Không thể nào, vô hiệu hóa ma thuật bất kể cách biệt lv…” –Mito

“Fuhahaha, bất kì loại ma thuật nào đều dưới quyền điều khiển của ta, người thống trị ma thuật.” -Shin

Quỷ vương Shin cười vang ầm ĩ tới Mito bị sốc.

Đặc Kĩ của Shin duy chỉ có một, tên là [Bá chủ Ma thuật ~ Ma thuật tư]

Úi chà, nội như thế cũng bá đạo bà cố rồi.

Tôi ra dấu tay cho Lulu ở ngọn tháp.

Quỷ vương Shin bị thổi tung từ bên sườn.

Trễ chút sau đó, âm thanh viên đạn mới đến nghĩa trang.

--Nice, sniper!

Chị của tôi có kĩ năng thật sành điệu.

“K-không ngờ ngươi lại tấn công từ xa… Quả là người cùng loại với cha.” -Shin

Shin đã mất cánh tay trái đứng dậy trong khi máu màu tím phun ra từ vết thương của hắn.

“Thế này đã là cái quái gì.” -Shin

Một cánh tay mọc ra từ vai hắn.

Viên đạn thứ hai tấn công Shin, song phòng ngự ma thuật bảo vệ hắn khỏi cái đó.

Dường như hắn có thể dùng phép trong khi tụi tôi thì không!

Đồ cheat!

“Chướng mắt.” -Shin

Shin búng ngón tay, tức thì ngọn tháp chỗ của Lulu và Mia đổ sụp với âm thanh rền rỉ.

Không sao rồi, Lulu và Mia chắc đã cưỡi lên Garuda mà Mia tạo ra tới căn cứ.

“Bệ Hạ, bổn tọa không có ích mấy, bổn tọa xin lỗi.” -quỷ

Hắc quỷ bị đâm bởi long thương của Liza run lẩy bẩy thành bụi cám.

Pochi và Tama dường như vẫn khỏe, nhưng Sir Heim bị thương khắp hết cả người, coi bộ chú ấy sắp ngủm.

“Kệ xác mi. Thế tức là ta chỉ cần gọi thêm nhiều nữa thôi.” -Shin

Vòng tròn ma thuật xuất hiện tầng tầng lớp lớp bên cạnh Shin, những con quỷ đen ngòm hiện ra từ đó.

『Điện Hạ, [Hắc Tứ ] thượng quỷ ra mắt người, bổn tọa vô vàn cảm kích.』

『Điện Hạ, [Hắc Ngũ ] thượng quỷ ra mắt người, bổn tọa vui vô cùng.』

『Điện Hạ, [Hắc Lục ] thượng quỷ ra mắt người--』

Tổng cộng có 16 con.

Đ-đừng bảo tôi… T-tất cả đều là thượng quỷ cấp?

“Nguy tai~?” –Tama

“T-thế này là nghịch cảnh nanodesu. Tệ quá hà nanodesu!” –Pochi

Tama với Pochi trao đổi lời trong khi uống thuốc hồi thể lực và sức lực liên tiếp.

Pochi đang ngoáy đuôi hoảng loạn, song Tama nhìn như nhỏ bình tĩnh thế nào ấy.

“Hai đứa, phải giảm số lượng chúng trong đòn đầu tiên. Rút lui hết tốc lực một khi đòn combo kết thúc.” –Liza

"Aye aye sir~" –Tama

"Ro-roger nanodesu." –Pochi

Liza thủ cây long thương của cô, đoạn ra lệnh cho Pochi và Tama với vẻ mặt chuẩn bị đi chết tới nơi vậy.

“Để việc này lại cho tui, mấy cô nên chạy đi.” –Mito

Mito mà bảo bọn tôi vậy khi trông như cô ấy hết bài để chơi.

Bất quá, tôi không đồng ý vụ này.

“Tụi tui không làm vậy được. Tui sẽ không thể đối mặt với Chủ nhân nếu để Mito-tan che chở cho và bỏ chạy.” –Arisa

“Đó là lời của tôi mới phải.” -Mito

Ngoài ra, ma thuật đã bị phong ấn, và tôi không thể dùng dịch chuyển gì nữa.

Tôi tiến lên đứng kề bên Mito, người đã nhặt thánh kiếm dưới đất lên.

Tôi trừng mắt nhìn vào Quỷ vương Shin, kẻ cao ngạo nhìn chúng tôi bằng bộ mặt lãnh đạm.

Tôi sẽ cho hắn xem những vật chơi đùa mà tôi cất trong áo giáp cùng với Chủ nhân theo cách khó nhai nhất.

Trong tầm mắt mình, tôi thấy tai Tama giật giật, rồi đoạn nhỏ nhìn lên bầu trời.

--Cái gì trên trời vậy?

“Đừng lo vui lên nào~” –Tama

"Keseran pasaran nanodesu." –Pochi

Phối hợp với tiếng lẩm bẩm của hai đứa, âm nhạc hùng tráng bắt đầu vọng vào chiến trường. Đó là [Ride of the Valkyries] [note5369] của Wagner được Mia diễn tấu.

Khi nhìn về hướng phát ra âm nhạc, tôi thấy Mia đang chơi một nhạc cụ trên ngọn một cái cây ngoài nghĩa trang trong khi nhìn lên trời.

Garuda có lẽ dính vào ma thuật khu trục và biến mất.

“Dám chơi nhạc trong đám tang của mình, thật sắt đá làm sao. Đã có tinh thần đó, thì ta sẽ giết các ngươi chỉ với 1 đòn để các ngươi không phải chịu đựng—“ -Shin

Quỷ vương Shin giơ cánh tay hắn lên.

Khắc kế đó, khí lạnh với mùi như-ozon thổi xuyên qua nghĩa trang.

Kuh, đây là đòn tấn công của quỷ vương—

Sương khói trắng ngăn tầm nhìn tôi biến mất trong một giây.

--He?

Trước mắt tôi, là hình ảnh của quỷ vương và những con thượng quỷ bị nhốt trong những cột trụ như-thủy-tinh trong suốt.

Và rồi—

“Anh về rồi nè, có ai bị thương chưa?” –Satou

Chủ nhân đáp xuống cột băng của quỷ vương đang vẫy tay chào với nụ cười vô tư.

【Keseran Pasaran】

Kesaran Pasaran là một quả bóng trắng mềm UMA, nhưng từ ngữ hơi có chút khác. Vì bình luận viên Arisa không làm việc, nên chẳng biết Pochi có nói nhầm lời hay không.

Eng dịch: SFW duy nhất mà tôi tìm thấy: //megamitensei.wikia.com/wiki/Kesaran_Pasaran

Bình luận (0)Facebook