• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Prologue

Độ dài 648 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 04:15:15

Danh tiếng. Đó là thứ chỉ tồn tại duy nhất trong xã hội loài người. Điểm số, phong cách sống, các mối quan, chúng là những yếu tố kiên quyết quyết định số phận của một cá nhân.

Nếu bạn có thể làm việc, bạn là một người thành công. Nếu bạn không thể làm việc, bạn là một kẻ thất bại.

Nếu điểm số của bạn cao, bạn là một người tuyệt với. Nếu điểm số của bạn thấp, bạn là một kẻ vô dụng.

Nếu bạn có một tính cách tốt, bạn sẽ được yêu quý. Nếu bạn có một tính cách tệ hại, bạn sẽ bị ghét bỏ.

Nếu bạn dễ thường hay ngầu lòi, bạn sẽ được mến mộ. Nếu bạn xấu, bạn sẽ bị mọi người chán ghét, xa lánh.

Chẳng ai biết được ai là người đã tạo ra những tiêu chuẩn ấy nhưng chúng là một phần thiết yếu trong hệ thống đánh giá danh tiếng.

Tuy vậy, đến cả người nổi tiếng còn có những người ghét họ và máy tính còn có virus.

Trong bất kì hệ thống nào, cho dù có hoàn thiện đến đâu, sẽ luôn có những điều không thể đảm bảo chắc chắn, hay ta còn gọi là “yếu tố nhiễu loạn”.

Làm việc quá nhiều, điểm số quá cao, tính cách quá tốt, quá ngầu, quá dễ thương. Những điều đó sẽ khiến một vài thành phần ghét bỏ hay ghen tí với bạn.

Kể cả khi những yếu tố nhiễu loạn hay những thành phần không thể chắc chắn ấy hiện hữu ở một người hoàn hảo đủ đường ví dụ như cả ngoại hình và tính cách, sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra với họ cả.

Tuy vậy, chỉ có vài cá nhân hoàn hảo được đến vậy thôi. Ai ai cũng có điểm yếu riêng cả.

Nếu những điểm yếu như sự hậu đậu hay đầu óc hay quên xuất hiện ở một cá nhân hoàn hảo đến 99% thì chúng sẽ được tung hô bởi những người xung quanh.

Trong tình huống đó, mấy người như vậy sẽ được gọi là Dojikko hay đầu để chín tầng mây.

Thế nếu 1% đó là cái gì đấy đại loại như hay xấu hổ và thiếu kĩ năng giao tiếp thì sao? Đơn giản lắm.

Họ sẽ bị bắt nạt hoặc xa lánh. Nó cũng giống như cái đinh vậy. Sẽ có cái đóng xuống được và cũng sẽ có cái chẳng thể nào đóng xuống được.

Cơ mà khả năng một cái đinh như vậy tồn tại ở cái xã hội của người lớn khá là thấp vì hầu hết mọi người cũng đã có va chạm với hiện thực rồi.

Nếu bạn không làm ở một công ty đen thì một chiếc đinh như vậy sẽ chẳng thể bị bẻ cong cho dù có đập nó bao nhiêu lần.

Tuy vậy, trong một cái xã hội xô bồ thì những kinh nghiệm đầu tiên bạn có được lại đến từ trường học. Đó là một nơi mà kẻ mang sức mạnh thuần tuý không thể sống sót mà còn phải nhờ vào sức ảnh hưởng nữa.

Bởi vì đó là tất cả những gì tôi được kể bởi một người, một người khác xa với những kẻ khác.

Kẻ “ngoại đạo” duy nhất trong lớp, một cậu bạn cùng lớp bé nhỏ, một cậu bạn cùng lớp với chiếc bụng tròn vo.

Không quan trọng họ nhìn khá thường hay chỉ đơn giản là kì quặc, bé nhỏ, đáng yêu, béo, mũm mĩm. Tất cả bọn họ đều sẽ bị phán xét bởi kẻ mang trong mình sức ảnh hưởng.

Hiura Seiya, người mà bị cô lập trong quá khứ vì không có sức ảnh hưởng đang khao khát một cuộc sống bình thường trong khi nhân dạng khác của cậu ta là Kamishiro Kousei, kẻ muốn nắm giữ sức ảnh hưởng như vậy trở thành một người mẫu.

Bình luận (0)Facebook