Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Thiết lập ban đầu.

Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:16:45

Chương 04: Thiết lập ban đầu

===================================================== 

Khoảnh khắc cảm nhận được ý thức của mình nhẹ nhàng thức tỉnh, tôi đã ở giữa một cánh đồng cỏ bạt ngàn.

Điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên chính là có 「mùi」 

Mùi thơm ngát của hoa. Mùi ẩm của đất. Một mùi hương mang đến cho tôi cảm giác như đang ở giữa một cánh đồng cỏ.

Tôi đã rất ngạc nhiên bởi trong những trò chơi mà tôi đã trải nghiệm 2 ngày vừa qua, một điều như thế này không hề tồn tại. 

「Chào mừng bạn đến với 《WorldLive-ONLINE》」

Giống thông tin tôi đã biết từ trước, có một giọng nói đã vang lên từ sau lưng tôi. 

Khi quay lại, đứng trước mặt tôi, là một người thiếu nữ đang mặc một bộ đồ của nữ tu có màu xanh đậm. 

Được biết đến với biệt danh, Hoa Tiêu. Là một nhân vật hướng dẫn sẽ luôn xuất hiện phía sau những người chơi lần đầu đến thế giới này.

「Mình tên là Iris. Mình ở đây là để hướng dẫn cho bạn.」

Cùng với lúc nói những lời đó, cô ấy đã đưa một lá sắt mỏng có hình dạng giống như một tấm thẻ cho tôi.

Thứ này được gọi là Thẻ Menu, vật được chuẩn bị cho những người chơi không kiểm soát được hoạt động tinh thần.

Ngoài ra, có vẻ như thứ này còn có tác dụng như là thẻ nhận dạng và ví tiền.

「Hãy thử nghĩ về Display Menu đi ạ. Màn hình menu sẽ được hiển thị. Nếu không có gì xảy ra hết, chà tấm thẻ đó sẽ hiển thị Menu」

「Tôi hiểu rồi…..A, nó đã xuất hiện」

fooon(sfx) Một âm thanh không thể diễn tả vang lên và cùng lúc đó, Display Menu có dạng màn hình cứng giống như màn hình của smartphone, và coi bộ cách hoạt động cũng khá giống, đã xuất hiện.

Chà, có lẽ sẽ tốt hơn nếu được thao tác trên một hình ba chiều bán trong suốt.[note25215]

Trên màn hình vẫn chưa hiển thị tùy chọn menu nào cả, và chỉ có 4 chữ「Thiết lập ban đầu」ở giữa.

「Giờ ta hãy bắt đầu cài đặt các thiết lập nhé ạ. Trước tiên bạn hãy chọn chủng tộc của mình」

Khi tôi nhấn Thiết lập Ban đầu, có hai tùy chọn đã xuất hiện.

Nhân tộc, và sau đó là Á nhân.

Về phần Á nhân, có vẻ như có thêm ba lựa chọn từ đó nữa.

Tôi mở trang dành cho Á nhân, và tra theo hàng dọc để tìm chủng tộc mà tôi đã quyết định chọn sau khi tham khảo ý kiến với Rin-chan.

Từ những chủng tộc nổi tiếng như Elf, Thú nhân, Dwarf cho đến Hobbit, avatar đặc trưng của từng chủng tộc trong trò chơi VR này lần lượt xuất hiện trước mắt tôi, và cho dù đã biết trước, tôi vẫn bị choáng ngợp bởi cái số lượng này.

Sau một hồi lướt đó đây, tôi đã không tìm thấy nó nên tôi quay lại đầu trang lần nữa, rồi tiếp tục lướt, cuối cùng tôi đã tìm thấy chủng tộc mình cần tìm và nhấn chọn. 

Và đấy chính là「Tộc Ogre 」. Một chủng tộc chuyên biệt, có chỉ số rất thiên lệch.

「Nếu chủng tộc đã được chọn, vui lòng quyết định vẻ ngoài Avatar của bạn」

Theo sau những lời của Hoa Tiêu, một avatar được mô phỏng theo tôi đã xuất hiện trên Display Menu.

Tóc đen, mắt đỏ, và trên trán là hai cái sừng ngắn.

Chiều cao như trong thế giới thực, 155 cm. Và cái dáng vóc vừa đủ xài đáng buồn của tôi vẫn như cũ. Muốn khóc quá đi.

Aaa, ngực bự hơn……Không, không được, tôi cứ có cảm giác là mình sẽ thua cuộc nếu làm vậy. Kku, giá như mình được như Rin-chan…..

Tôi phần nào đã có thể chống lại được cám dỗ ấy, và thay đổi độ dài của tóc từ ngắn thành dài đến nửa lưng rồi dừng lại ở đấy luôn.  

Rin-chan đã nói rằng nên giữ nguyên nhất có thể, vậy nên tôi không thể làm xáo trộn quá nhiều.

「Nếu bạn đã hoàn thành việc tạo dựng ngoại hình avatar, tiếp đến hãy chọn 2 kĩ năng. Tính đến thời điểm hiện tại, các kĩ năng đang được thông dụng là kĩ năng 《One-hand sword》 và kĩ năng 《Ma thuật Sấm sét》」

Coi bộ cô ấy cũng lịch sự nói cho tôi biết những kỹ năng hiện đang được người chơi khác chọn nhiều.

Vì đây là một thế giới giả tưởng. Nên tôi hiểu rằng tại sao họ lại muốn sử dụng kiếm, và phép thuật-một thứ chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ.

Chỉ là, tôi không có dự định sử dụng chúng.

Dù mọi người có thể nói rằng tôi không thể chọn một nửa số kỹ năng. 

Cụ thể là những kỹ năng ma thuật. Ngay khi bắt đầu trò chơi này, tôi đã từ bỏ lựa chọn này rồi.

Lý do là bởi, các chỉ số liên quan đến phép thuật của 《Tộc Ogre 》, thấp vô cùng.

Nói một cách ngắn gọn thì là như thế này, MP thứ cần thiết để thi triển phép thuật, Trí tuệ ảnh hưởng tới sát thương phép thuật, Kháng phép ảnh hưởng tới sức phòng thủ phép thuật, 3 cái này đều có chỉ số rất thấp, và trên hết, tỷ lệ tăng trưởng của chúng là -75%, một sự cắt giảm thực sự rất chát.

Ví dụ, khi thăng cấp, nếu lượng điểm vốn nên được tăng thêm 20, thì đối với tôi sẽ chỉ tăng 5. 

Nhưng đổi lại, Sức mạnh vật lý ảnh hưởng tới sát thương vật lý, Bền bỉ ảnh hưởng tới sức phòng thủ, Khéo léo ảnh hưởng tới phản xạ né đòn và tạo vật phẩm, và cuối cùng Nhanh nhẹn ảnh hưởng tới tốc độ, tỷ lệ tăng trưởng của chúng sẽ được tăng lên rất nhiều.

Nói tóm lại, đây là một nhân vật thiên về vật lý.

Đây chính là chủng tộc gọi là 《 Ogre》

Vì lý do đó nên tôi đã bỏ qua các kỹ năng loại ma thuật, và rồi quyết định lấy kĩ năng《Blunt Weapons》.

Tại sao không phải 《One-hand sword》 hả? Vì tôi không giỏi trong việc dùng các vật dụng sắc bén lắm….

Không phải là vì Ogre sẽ hợp với một cây chùy bằng kim loại hay gì đâu, chỉ đơn giản là vì dùng một cây gậy đánh bóng hay một cây sắt sẽ dễ hơn dùng một thanh kiếm thôi.

Nếu bạn là người Nhật sống trong thời hiện đại, chắc chắn bạn sẽ thấy dùng vũ khí cùn dễ hơn nhiều.

Rốt cuộc thì, tất cả những gì bạn phải làm là đánh bại kẻ địch bằng nó, hơn nữa mọi bộ phận đều có thể được dùng thành vũ khí.

Nếu bạn chém vào phần lưỡi kiếm, có thể nó sẽ bị mẻ, và nếu bạn không chém bằng lưỡi kiếm thì bạn không thể làm kẻ địch bị thương được.

Và tôi không nghĩ trò chơi cần bạn phải sử dụng kiếm giỏi làm gì, nhưng, vì tôi không quen chơi game, nên vũ khí càng dễ sử dụng sẽ càng thích hợp với tôi hơn.

Và kĩ năng khác tôi chọn là kĩ năng 《Throwing》

Tộc Orge hầu như không thể sử dụng phép thuật.

Đồng nghĩa với việc bọn họ không có nhiều đòn tấn công tầm xa. 

Và đây là một kỹ năng có thể bù trừ cho khuyết điểm ấy. Nó sẽ rất hữu ích kể cả trong trường hợp tệ nhất-vũ khí bị phá hỏng, vì ta có thể dùng đá trên mặt đất để làm vũ khí ném.

「Nếu bạn đã chọn được kỹ năng, tiếp theo hãy chia điểm chỉ số ban đầu. 」

Theo sau những lời đó, tôi gõ nhẹ vào màn hình, và màn hình trạng thái đã mở ra. 

――

PN: Chưa có

Chủng tộc: 《Tộc Ogre》

Chức nghiệp: Chưa xác định

Tiền: 1000 Iris

Trạng thái

HP: 39

MP: 0

SP:  26

Sức mạnh: 13

Bền bỉ: 13

Khéo léo: 13

Nhanh nhẹn: 13

Trí tuệ: 0

Kháng phép: 0

May mắn: 10

Điểm chỉ số còn lại: 10

Kĩ năng

《Blunt Weapons》: Thông thạo 0

《Throwing》: Thông thạo 0

――

Nhìn vào chúng, tôi phần nào có thể đoán được tỷ lệ tăng trưởng chỉ số của tộc Orge.

Ba mươi phần trăm. 30%. Đó dường như là tỷ lệ tăng trưởng.

Và có vẻ như HP và SP cũng được bao hàm trong tỷ lệ tăng trưởng đó.

Nếu chúng không nằm trong tỷ lệ tăng trưởng, thì mỗi cái nên có giá trị cơ bản lần lượt là 30 và 20.

Nhân tiện, SP là thể lực, dùng các kỹ năng, thực hiện các đòn tấn công, lao vào, né, v.v., có vẻ sẽ làm giảm nó.

Không giống MP có thể hồi phục, nếu sử dụng SP không hợp lý, ta sẽ không thể di chuyển trong một cuộc chiến.

Điều đó có nghĩa 《WorldLive-ONLINE》 là một game yêu cầu ta phải quản lý thể lực trong tâm trí. 

Ngoài ra, chỉ số ma thuật giống như những thông tin đã nói trước đó. Các chỉ số ban đầu là 0, rất đáng quan ngại.

May Mắn, tùy vào trò chơi mà cũng có thể được gọi là vận may, vẫn giữ nguyên chỉ số gốc.

Hiện tại tôi đã chia 50/50 cho Sức mạnh vật lýKhéo léo.

Lý do tôi chia điểm như vậy là vì tôi nghe rằng nếu nâng cho Khéo léo, khả năng điều khiển avatar sẽ trở nên mượt hơn.

Tôi cúi người về phía trước để thử nghiệm chút, và thấy rằng nếu so với thế giới thực, thì chuyển động của cơ thể này cứng hơn nhiều. Xem ra nếu chỉ tăng thêm 5 điểm sẽ không có thay đổi gì nhiều.

「Nếu đã quyết định trạng thái, vui lòng chọn vũ khí ban đầu của bạn」

Về việc này, tôi nghĩ rằng đây là để cho người chơi mới chọn vũ khí phù hợp với kỹ năng mà họ đã chọn, cho nên tôi đã chọn một cây chùy.

Nhìn vào bảng trạng thái, tôi có thể thấy chùy được phân loại là《Vũ khí cùn》.

「Nếu bạn đã chọn vũ khí ban đầu của mình rồi, vui lòng đặt tên cho avatar」

Tên. Tôi nghĩ nó rất quan trọng.

Tôi chắc chắn sẽ có người chơi đặt mấy cái tên kiểu như 《Absolute Shadow》 hay, 《Jet Black Fallen Angel》. 

Đó chính là sự ra đời của thứ gọi là lịch sử đen tối.

Tôi bình thường không chơi game, nhưng, khi chơi, tôi luôn xài cùng một cái tên.

Và đấy là thứ được Rin-chan tạo nên bằng tất cả những kiến thức mà cậu ấy đã học được khi còn nhỏ, một món quà từ cậu ấy.

《Sukuna》. Đó là tên người chơi của tôi.

May mắn thay là trong 10.000 người trước đó, và trong số những người thuộc làn sóng thứ hai đã hoàn thành hướng dẫn trước tôi, chưa có ai xài cái tên này.

「Du hành giả Sukuna. Mình cầu nguyện cho hành trình của bạn 」

Khi cô ấy nở một nụ cười và nhẹ nhàng vẫy tay, một vòng tròn ma thuật đã xuất hiện dưới chân tôi.

Sau một khoảnh khắc mất phương hướng, tôi đã ở giữa một đám đông.

《Thị trấn khởi đầu》. Bằng một cách nào đó, tôi đã đặt dấu chân đầu tiên, lên thị trấn vô danh này.  

________________________________

Dịch: Harukome.

Bình luận (0)Facebook