Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Kỹ năng vũ khí

Độ dài 2,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:16:56

Chương 06: Kỹ năng vũ khí

=======================================

Sau khi đánh bại 5 con sói, thanh âm lên cấp lại vang lên.

Vì số điểm chỉ số còn lại hiện giờ là 6, nên tôi đã bỏ vào Nhanh nhẹn và Khéo léo mỗi cái 3 điểm. 

Nếu đánh vào điểm yếu của chúng thì ngay cả khi không gây ra nhiều sát thương, ta vẫn có thể làm chuyển động của chúng khựng lại, vậy nên tôi muốn thực hiện một đòn tấn công nhanh và chính xác hơn. 

Ban đầu tôi đã đánh bại chúng theo cách vũ phu vì những chỉ số vật lý cao ngất ngưởng của mình, có điều khi xem xét trong tương lai, như thế vẫn không đủ cho dù Nhanh nhẹn của tôi có cao đến đâu. 

Có thể nó vẫn ổn với tốc độ của bọn sói ban nãy, nhưng còn ma thuật sấm sét thì sao? Chỉ cái tên thôi là cũng thấy nó rất nhanh rồi.

Để bù đắp cho cái chỉ số Kháng phép thấp thảm hại, tôi cần tăng Nhanh nhẹn-thứ ảnh hưởng đến khả năng né. 

Nhưng hơn hết, tôi cần nghĩ ra một cách đối phó với phép thuật, trong lúc nghĩ về chuyện đó tôi đã chia điểm chỉ số vào trạng thái. 

「Tớ rất vui vì cậu không sao cả」

「Ừm, chúng đều đã trở thành điểm kinh nghiệm và tớ vẫn ổn」

Sói, đối với tôi chúng là một đối thủ tuyệt vời.  

Bọn chúng xác thực khá nhanh, nhưng khả năng phòng thủ thì lại quá thấp. Với sức mạnh hiện giờ đã mạnh lên một chút, đến cả tôi cũng có thể dễ dàng vô hiệu hóa bọn chúng bằng cách đánh vào những điểm yếu. 

「Cậu có biết là ngay bây giờ phần bình luận đang hơi bị phát cuồng không?」

「Wow, quá tuyệt.」

「Phản ứng của mọi người, ừm, nói chung là tốt 」

Tôi thực sự không nhớ đã gây cho họ ấn tượng tốt lúc nào, nhưng đấy là những gì mà Rin-chan nói. 

Tôi chắc chắn lời cậu ấy nói là sự thật. 

Chỉ streamer mới có thể thấy những bình luận của người xem, nên tôi chỉ có thể đoán mò bọn họ đang nói gì.

「Sau chuyện này, chúng ta sẽ làm gì tiếp?」 

「Bây giờ chúng ta sẽ không làm gì khác ngoài đi săn. Tớ muốn chúng ta có thể băng qua đồng bằng trước khi cái số lượng người chơi khổng lồ của làn sóng thứ 2 tràn vào thị trấn.」 

「Hmmm, đó có phải là cướp tài nguyên không ?」[note25616]

「Đúng vậy. May mắn thay, 《Rừng Cận Ranh Giới 》 gần như không có bất kỳ loại ma thú nào, vậy nên nếu cậu có thể đi đến đấy thì đó sẽ là một bãi săn quái tuyệt vời dành cho cậu」

Dùng từ cướp tài nguyên thì hơi khó hiểu, nhưng đơn giản là nếu chỉ có 100 con quái, song trong khi đó lại có tới 10,000 người chơi, thì bọn họ sẽ phải tranh giành quái, về cơ bản là thế. 

Hẳn là sẽ dễ hình dung ra hơn nếu bạn nghĩ đó là một chương trình giảm giá đặc biệt tại siêu thị.

Rõ ràng là có một giới hạn về những điểm pop quái (điểm xuất hiện quái) cùng một lúc cho dù nơi này có là một cánh đồng rộng lớn.

Nhân tiện, những nơi xuất hiện quái được gọi là pop, và những nơi chúng tái xuất hiện được gọi là repop.  

「Nếu chúng ta đi xa hơn, cậu có thể thấy rất nhiều con sói tụ thành bầy đàn như vừa rồi. Bình thường thì nơi đó rất nguy hiểm nên tớ sẽ không gợi ý cho cậu đâu, nhưng với những gì tớ thấy khi nãy, có vẻ tới đó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn」

「Ừm. Nếu bọn chúng có khoảng 10 con, thì tớ có thể giải quyết chúng theo cách cũ」

「Chuyện đó là chắc chắn rồi. Đi nào」

Kết quả của cuộc thảo luận là chúng tôi đã quyết định sẽ tiến xa hơn vào đồng bằng phía nam. 

Bây giờ tôi mới nghĩ tới chuyện này, tôi là người duy nhất chiến đấu, nên tôi tự hỏi không biết khi Rin-chan chiến đấu sẽ như thế nào?

Tôi có chút tò mò về chuyện này, nhưng Rin-chan đã chơi được ít nhất 2 tuần, vậy nên nếu cậu ấy tham gia cuộc chiến thì tôi sẽ không cần làm bất cứ cái gì cả.

Còn giờ hãy tăng cấp nào. Và rồi đuổi kịp Rin-chan. 

Tôi rất mong chờ chuyện sau này. Nghĩ về những điều đó, tôi xốc lại tinh thần.

――

Tôi lùi bước về phía sau để tránh hai con sói đã tấn công tôi từ hai bên, và đánh vào lưng của con sói lao về phía bên tay trái tôi. 

Lờ đi sự thật lưng của nó đã bị nghiền nát và cong về sau, tôi ném một viên đá vào con sói ở phía tay phải. 

Con sói vừa đáp đất không ngờ tới vật thể sắp tới và nó ngơ ngác, cùng lúc tôi ném viên đá, tôi đã thu hẹp khoảng cách và rồi dùng cây chùy được yểm 《Strike》 đập lên đỉnh đầu của nó.

「Hmmm?」

Tôi ngạc nhiên vì chỉ với một đòn đã hạ được con sói và nó tan biến đi, nhưng đây lại không phải là lúc cho chuyện đó.

Một con sói khác đã vồ tới từ sau lưng tôi khi đang tôi sửng sốt vì chuyện đó, nhưng ngay khi bình tâm lại, tôi đã vung chùy về phía lưng bằng hết sức có thể.

Không may thay, cây chùy đã đánh trúng khớp chân thay vì vào chính diện, và sau khi đạp lên con sói vừa ngã xuống đất để vô hiệu hóa hành động của nó, tôi đã đập nó đến chết.[note25617]

Và sau cùng, tôi đã hạ sát con sói đầu tiên - con đã bị đập gãy xương sống và vô hiệu hóa, bằng 《Strike》

「Phù~」

Các tựa game dạo gần đây xác thực rất tuyệt vời.

Tôi có thể chắc chắn điều đó vì họ thậm chí còn tạo ra cơ quan nội tạng bên trong bọn quái.

Đó là lý do tại sao nếu tôi đánh vào cằm, não của chúng sẽ run lên, và nếu tôi đánh vào cẳng chân thì chúng sẽ không thể di chuyển. 

Chúng sẽ không chết chừng nào còn HP, nhưng có lẽ với một thanh kiếm, nếu bạn có thể chém phăng đầu nó thì sẽ gây ra một cái chết nghiêm trọng và tức thì. 

Trận chiến đã tới hồi kết. 

Tôi nhận được điểm kinh nghiệm, và sau đó thông báo lên cấp đã hiện lên.

Đây đã là lần thứ 6 chuyện này xảy ra, vậy nên bây giờ tôi đang ở Level 7. 

Sau khi phân bổ điểm chỉ số xong, tôi mở xem trạng thái của mình.

――

Tên người chơi: Sukuna

Lv: 7

Chủng tộc: 《Tộc Ogre 》

Chức nghiệp: 

Tiền: 4880 Iris

Trạng thái

HP: 120

MP: 7

SP:  65

Sức mạnh: 35

Bền bỉ: 28

Khéo léo: 48

Nhanh nhẹn: 41

Trí tuệ: 3

Kháng phép: 3

May mắn: 22

Điểm chỉ số còn lại: 0

Trang bị

Vũ khí: Chùy

Đầu: không có

Thân: Áo lanh

Tay: không có

Chân: Quần lanh

Giày:  Giày da

Kĩ năng

《Blunt Weapon》: Thông thạo 10

《Throwing》: Thông thạo 7

―― 

Nhờ thực tế tôi đã bỏ một nửa số điểm mà tôi nhận được khi thăng cấp vào Khéo léo, nên giờ nó đã trở nên khá cao.

Và cũng bởi vì tôi đã bắt đầu tăng Nhanh nhẹn từ khi tôi đang ở level 3, nên nó cũng đã tăng đáng kể.

Sức mạnh cũng vậy, cao hơn từng chút một. Tôi không cảm thấy mình cần phải tăng nó trong khu vực chỉ toàn bọn sói, cho nên tôi chỉ để nó tăng dần dần.

Đồng thời tôi cũng cảm thấy dường như lượng tiền của mình đang chậm rãi tăng lên. 

Vấn đề là độ thông thạo của kỹ năng. 

Tôi còn không thể hiểu cơ bản của thứ này.

「Không biết độ thông thạo kĩ năng có thể cao đến mức nào ha….?」 

「Chuyện này đã được công bố chính thức, về cơ bản là 1000. Một số sẽ còn phụ thuộc vào kỹ năng nữa. Có vẻ như điều này đúng với kỹ năng 《Blunt Weapon》khi nó bắt đầu phân nhánh」

「Phân nhánh?」

「Ví dụ như kỹ năng《One-hand mace》, kỹ năng 《Two-hand mace》 hoặc hiếm là 《Two hand club》 đều là phân nhánh của 《Blunt Weapon》. Nếu là《One-hand sword》thì kế tiếp là 《Saber》 hoặc 《Two-hand sword》.  Kỹ năng vũ khí đầu tiên mà cậu chọn sẽ rất mạnh nếu được phát huy tối đa, nhưng đây cũng là một cách thú vị khi xem nó diễn hóa thành những kỹ năng khác」

Có vẻ như họ thậm chí còn đào sâu vào chi tiết của các loại vũ khí.[note25618]

Mặc dù sẽ không có gì lạ khi tùy thuộc vào trò chơi, họ sẽ chỉ phân loại chúng bằng《Chùy》 hay 《Búa》.

Nhân tiện,《Two-hand club》, nó thực sự là vũ khí được dùng trong môn võ gọi là 《Bojutsu》.[note25620]

Nó trông giống một cây giáo không có đầu nhọn, nên cơ bản cũng có thể nói nó giống một cây sào.

Nếu như nói nó là một cây trượng không được dài thì mọi người có hiểu không nhỉ? Dù nó không thể chém được cái gì cả nhưng nó có thể đập, chọc, đỡ, nó vượt trội trong việc thực hiện các động tác cơ bản.

Với một sức mạnh đơn giản, chùy có thể mạnh hơn, nhưng, độ dài tổng thể và cách sử dụng có thể giúp người chơi dễ giành chiến thắng hơn, tôi nghĩ vậy.

「Tớ hiểu rồi. Vậy ý của cậu là… cũng có thể tăng cho《Blunt Weapon》」

「Thành thật mà nói, những vũ khí cùn có hơi đặc biệt.  Ngay cả khi cậu có dùng một cây chùy hay một cây côn, những kỹ nghệ của《Blunt Weapon》…À, đó là kỹ thuật mà cậu học được từ kỹ năng. Cậu đều có thể xài chúng. Mức thông thạo cao nhất chỉ là 500, và có vẻ như cậu không thể học những kỹ năng có sức mạnh cao khác.  Đó là lý do tại sao những người chơi khác lại chuyển hết.」

「Hmmm…..ừm thì, mọi người chơi sử dụng kiếm đều bắt đầu từ 《One-hand sword》 cho nên tớ đoán nó cũng giống như thế thôi 」

Vũ khí cùn có thể chỉ là một kỹ năng nối tiếp, nhưng nếu ta suy nghĩ một cách bình tĩnh, những người muốn sử dụng kiếm hai tay cũng cần phải có 《One-hand sword》 như một kỹ năng nối tiếp.

Vũ khí cùn không phải là thứ vô dụng. 

Thực tế thì nó liên quan đến....mấy kỹ nghệ à?  Nếu không lầm thì kỹ năng 《Blunt Weapon》 có thể được sử dụng bởi tất cả các loại vũ khí cùn khác, nên sẽ chẳng có vấn đề gì với việc làm chủ nó.

Ngay cả khi ta cần các sát chiêu nhất định cho những kẻ địch mạnh, thì những chiêu đơn giản vẫn hữu ích khi chống lại bọn quái tôm tép, đó chỉ là chuyện bình thường.

《Strike》 rất tiện lợi đến nỗi tất cả những gì bạn cần làm là vung chùy bằng hai tay.

「Nhân tiện. Giả sử cậu muốn lấy kỹ năng 《One-hand mace》, thì cậu cần có 30 điểm thông thạo để mở khóa」

「Ah, như tớ nghĩ, nó phụ thuộc vào những con số」

「Tớ nghe rằng cũng có những điều kiện mở khóa đặc biệt nữa. 《Katana》 là một kỹ năng như thế 」

「Rốt cuộc lại có một sự lãng mạn trong đấy nhỉ 」

Katana, tôi tự hỏi họ có thể thực hiện động tác iai với nó không? [note25619]

Tôi nghĩ việc có thể chặt chém kẻ thù thành nhiều phần là rất tốt, nhưng cá nhân tôi cảm thấy nếu tôi dùng thứ đó, tôi sẽ phạm phải sai lầm và phá hỏng nó mất.

Nên đối với tôi, một vũ khí cùn là tốt nhất. Những gì cần làm là đập kẻ thù bằng toàn bộ sức lực của mình. 

「Như tớ nghĩ, đánh bằng chùy một cách bạo lực là đơn giản nhất 」

「Cậu đang nói cái gì mà đột ngột vậy….」

Rin-chan - người nghe được những lời mà tôi vừa vô tình thốt ra, đã nhìn tôi như thể tôi là một thực thể gì đó rất nguy hiểm. 

Sau đó, chúng tôi đã đi vào sâu thảo nguyên và đã có một bữa tiệc vui vẻ với nhiều tài nguyên sói, rồi tiếp đó chúng tôi đã quay về thị trấn.

Với việc đạt được level 10, những khán giả đã quan sát tôi thông qua buổi stream của Rin-chan, đã đặt cho tôi biệt danh 《Bludgeoning Ogre girl》.

Có lẽ tôi nên thử trở nên duyên dáng hơn….. 

_____________________________________

Dịch: Harukome.

P/s1: Tình hình là tôi mới bị đứt gân tay tay trái, cụ thể là đứt hoàn toàn gân cơ chóp xoay và một phần gân gì đó quên cmnr, nên tạm thời sẽ đăng chương rất chậm hoặc hầu như ko có chương.

P/s2: Mém thiệt mạng vì sém chút nữa là cắt vào động mạch T^T

Bình luận (0)Facebook