Lần cuối
Số từ
7,363
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
50

Tóm tắt

Mỗi ngày trôi qua, cô hầu gái Ofiria luôn tỏ tình với vị công tước mà cô hằng yêu, Kairu.

   

“Chào buổi sáng, ngài Kairu. Mỗi ngày trôi qua, trái tim em lại đập loạn nhịp trước đôi mắt ngái ngủ và biết cười của ngài đấy. Em yêu anh.”

         

“Chào buổi sáng, Ofiria. Đáng tiếc thay, những lời ngọt ngào ấy không đủ để giảm đi sự khinh thường của tôi đối với phụ nữ, nên tôi không thể đáp lại nó, xin lỗi nhé.”

 

Và kết quả thì... không được ổn cho lắm.

Dù thế đi nữa, đây cũng không phải vấn đề với Ofiria. Vốn cô ấy chẳng bao giờ đòi sự hồi đáp từ ngài Kairu cả.

 

Câu chuyện về cô gái chỉ còn một năm cuộc đời, nhưng vẫn dành mỗi ngày để trao gửi cảm xúc cho người cô yêu.

 

 

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.WN
WN
Bình luận (0)Facebook